1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru đời bình yên ! .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_ltd, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đã không thể cấm mình buồn thì thôi xin được ru những bình yên .
    Bình yên 1 thoáng cho tim mền .
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Buồn uh ?! , tôi đang buồn đấy, sao lại cấm , xin đừng giấu cảm xúc . 2 ngày thôi nó đã vơi đi rất nhiều ... nhiều hơn chính bản thân tôi nghĩ .
    Tôi vẫn sẽ nhớ mãi những ngày còn bé cho đến lúc minh 18t , những cảm xúc ko bao giờ quên được trong cuộc đời.
    Sống 1 mình khi 11t cho đến lúc tốt nghiệp Pt là những ngày khi về nhà thui thủi 1 minh, nhớ nhất những ngày hè ... cứ mỗi buổi chiều ngủ dậy, quanh tôi là một ko gian vắng lặng đến ghê người. Thức dậy chỉ nghe tiếng quạt chạy ... nghe đến nao lòng... Sau một năm ĐH tôi gặp em và cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn , có em tôi như hoàn toàn thay đổi...Ngày ngày được nhìn thấy em, được quan tâm , chăm sóc thật hạnh phúc .Nhưng cuộc sống đúng là ko thể như con người ta mong muốn và cho đến bây giờ tôi lại buộc phải làm quen với cảm giác cũ cung với nỗi nhớ em. Tôi muốn quên nhưng đúng là khó thật... Vì thế đừng giấu cảm xúc của mình... đừng làm khác đi để né tránh... Đối diện với cảm xúc thật bạn sẽ nhận ra nhiều điều thú vị , dẫu cho nỗi buồn chẳng thể qua nhanh được.... Hãy cố để cho mình mỗi ngày có được một niềm vui ... dù rất bé nhỏ.
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Người Đẹp ơi, Người Đẹp đang viết bài bằng gam màu xám đấy nhé. Có nhớ bài đầu tiên chị viết trong topic của em là gì không? Cấm tiệt đấy!
  4. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cô mình ơi chị thèm cháo lòng đấy chứ . Xám đâu mà xám . Rõ là màu cháo lòng tiết canh mừ
  5. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Hay thật ! cuộc sống này hay thật !
    Vào những giờ phút tồi tệ nhất thì luôn có 1 lối thoát . Ông trời chả tuyệt đường ai bao giờ . Cám ơn người bạn , nhờ bạn mà tôi đã tìm ra cho mình 1 lối đi mới .
    Công việc tệ hại ấy đã có hướng giải quyết rồi . Mừng quá ! Trên đường về cứ hí ha hí hửng tự khen mình giỏi hihiiii. Khaka a tự thưởng cho mình bằng cách tưởng tượng ra chuyến đi mới sau khi hoàn thành công việc này . Chỉ 2 tháng sau là mình có thể ung dung tự thưởng cho mình 1 chuyến đi dài rồi
    Quay về thực tế đi ! Công việc mới chỉ bắt đầu kia mà . Chỉ mới đi được 3/10 quãng đường kia mà . Lúc nào cũng có thể thất bại kia mà .
    Không sao đâu ! Sẽ luôn có hướng giải quyết cho dù có điều gì sảy ra đi nữa . Hãy tin điều này nhé
  6. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Không nên nghĩ về nỗi buồn . Tránh đi ! Đừng nhớ nữa , quên đi !
    Ồ hố ! mình làm gì đấy ? động viên à . Bố khỉ ! AQ nó vừa thôi . hahaaaaaa . Không có cái avatar nào giống cái mặt mình cười bây giờ nhỉ thế này à ? Không giống chút nào kakakaaaaaaaaaaa
    Bài hát nói gì nhỉ ? "quên đi tình yêu quá vô cùng " à . Yêu đương quái quỷ gì ở đây nhỉ . hihiihiiiii
    Quan tâm làm quái gì tới anh ta nhỉ . Sao lại muốn biết anh ta ra sao à ? Anh ta đấy ! những hình ảnh sống động bên các cô em xinh tươi . Thấy chưa , nhìn đi anh ta nhảy nhót , anh ta làm các em cười rũ ra ( mình đã cười như thế đấy ) Bố khỉ ..
    Những ngày xưa xa quá rồi mà nhờ gì không biết nữa
    Nhạc nhẽo gì mà buồn thế không biết .
    "Nhạc gì mà buồn thế , chơi bài nào vui đi " . Đêm đó mình cũng đã nói với ban nhạc như thế . Chết cười ! Chả phải ND nói rồi hay sao " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " . Phải cười thế này nè
    Yêu là cái quái gì nhỉ ? bao lâu sẽ qua đây ? Chết cười ! Bố khỉ
  7. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    buồn quá biết làm sao đây
  8. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh !

    Những lúc bên anh em thấy lòng bình yên lạ. Tình yêu của anh thật nồng nhiệt mà cũng thật tràn đầy đã lấp đầy trong em những khoảng trống mà mối tình trước đã gây nên. Em xin được nói lời cám ơn anh đã kiên trì gõ cửa trái tim em, xoá đi trong em nỗi sợ hãi về niềm tin và tình yêu.
    Em tin vào tình yêu của anh và của em. Em tin anh (cái cây lớn của em )sẽ bảo bọc và yêu thương em suốt cả cuộc đời này. Một vài tháng đủ để em tin và quyết định gửi gắm cả cuộc đời mình cho anh. Những người chưa hiểu thì cho rằng quá nhanh cho 1 đám cuời nhưng em tin anh, anh ạ . Em đã hứa trước biển trước anh em sẽ không dời xa anh và em rất vui được giữ lời hứa này. Mọi thứ diễn ra thật nhanh cứ như có bàn tay sắp xếp của số phận anh nhỉ . Cuộc sống thật kì lạ !
  9. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Anh bảo "mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ " mà có lẽ vậy thật. Xét theo lẽ thường (mà cái lẽ thường này em đã xét rồi ) thì anh , em đều không phải mà là mẫu người của nhau. Anh thì văn nghệ văn gừng , nhắn tin tán tỉnh cưa cẩm toàn bằng thơ và nhạc (em nói thật là em ghét cực kì cái lối ấy , mỗi lần nhận tin nhắn mặt mũi em cứ như khỉ ăn gừng ) Em là con người khá thực tế nên cũng chẳng muốn "dính" đến anh chàng văn nghệ văn gừng như anh vì sợ rồi sẽ khổ bởi ghen tuông và cuộc sống bấp bênh.
    Dù chẳng bao giờ nói nhưng em vẫn phải thừa nhận anh đẹp trai và rất thu hút các cô gái trẻ . Khổ nỗi những điểm mạnh của anh với các cô gái kia lại là điều đại kị với em. 6 tháng trời em cứ phải cảnh tỉnh anh bằng cái câu " chúng ta khác nhau , làm bạn thôi nhé ". Anh không dưới 10 lần " lui binh về tam đảo " nhưng anh chẳng làm được. Anh cứ theo làm phiền em bẳng những tin nhắn và những buổi sáng càphê.
    Em còn nhớ vào tối thứ sáu đó em đã yêu cầu anh đừng làm phiền em , hãy để em yên. Mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ hoặc giả là có bàn tay của 1 đấng siêu nhiên nào đó can thiệp vào chuyện của anh và em để ta bắt đầu 1 tình yêu vào sáng thứ bảy bằng 1 tin nhắn "càphê không em "
  10. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Anh kỉ niệm ngày ta yêu nhau bằng 1 bó thật lớn những bông hồng mà em hì hục cắm những 3 bình lớn vẫn chưa hết, những bông hoa thật tươi tắn và đẹp.Cám ơn anh thật nhiều cái cây lớn của em . Anh mãi là cái cây lớn của em anh nhé, em chỉ mong suốt cuộc đời này được làm cái cây nhỏ nương tựa vào anh !
    Tối nay mình đi báo tin cho L biết chúng ta sẽ tổ chức đám cười , nó đã rất ngạc nhiên và vui mừng trước tình cảm của anh và em . Em biết là nó đã rất lo lắng cho em vì từ sau ngày đó em gần như chẳng nhắc đến người bạn trai nào trước mặt nó huống hồ lại là chuyện cưới xin. Anh và em đã làm không ít bạn bè giật mình

Chia sẻ trang này