1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru lòng đi nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi P.A, 21/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    "Tôi như là người lạc trong đô thị mội hôm đi về biển khơi
    Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe sa mạc nối dài ..."
    - Tự tình khúc, TCS :)
    Được P.A sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 23/06/2010
  2. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Tự Tình Khúc - Hồng Nhung - Quang Dũng
    Đóng góp: Nguyễn Duy Lam
    Tôi như trẻ nhỏ ngôi bên hiên nhà
    chờ nghe thế kỷ tàn phai
    Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa
    mà sao vẫn cứ lạc loài.
    Tôi như là người lạc trong đô thị
    một hôm đi về biển khơi
    Tôi như là người một hôm quay lại
    vì nghe sa mạc nối dài
    Đừng nghe tôi nói lời tăm tối
    Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười
    Đôi khi một người dường như chờ đợi
    thật ra đang ngồi thảnh thơi
    Tôi như là người ngồi trong đêm dài
    nhìn tôi đang quá ngậm ngùi
    Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
    Một hôm buồn lên núi nằm xuống
    Tôi đi tìm ngày tìm đêm lâu dài
    một hôm thấy được đời tôi
    Tôi yêu mọi người cỏ cây muôn loài
    làm sao yêu hết cuộc đời
    Tôi như đường về mở ra đô thị
    chờ chân thiên hạ về vui
    Tôi như nụ cười nở trên môi người
    phòng khi nhân loại biếng lười
    Tìm tôi đi nhé đừng bối rối
    Đừng mang gươm giáo vào với đời
    Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn
    lửa lên thắp một niềm riêng
    Tôi như nụ hồng nhiều khi ưu phiền
    chờ tôi rã cánh một lần.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tu-Tinh-Khuc-Hong-Nhung-Quang-Dung.IW60897D.html
  3. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Được P.A sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 23/06/2010
  4. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ tớ đọc từ hồi cấp 3 nhưng cứ nhớ mãi: Tâm sự nàng Thúy Vân
    TÂM SỰ NÀNG THÚY VÂN
    Nghĩ thương lời chị dặn dò
    Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
    Chị yêu lệ chảy đã đành
    Chớ em nước mắt đâu dành chàng Kim
    Ơ kìa sao chị ngồi im?
    Máu còn biết chảy về tim để hồng
    Lấy người yêu chị làm chồng
    Đời em thể thắt một vòng oan khiên
    Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
    Chị thương kẻ khuất, đừng quên người còn
    Mấp mô số phận vuông tròn
    Đất không thể nhốt linh hồn đời yêu!
    Là em nghĩ vậy thôi Kiều
    Sánh đâu đời chị ba chiều bão giông
    Con đò đời chị về không
    Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường
    Chị nhiều hờn giận yêu thương
    Vầng trăng còn lắm mùi hương hẹn hò
    Em chưa được thế bao giờ
    Tiết trinh thương chị đánh lừa con tim
    Em thành vợ của chàng Kim
    Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
    Giấu đầy đến nối khát khao
    Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu?
    bài thơ này cứ có gì đó khiến người ta phải nhớ. Tớ vốn không thích thơ ca lắm nhưng lại rất nhớ bài thơ này, như một nỗi niềm tâm sự, nhưng kô ngờ lại có ngày mình fải dùng đến, hic hic hic.
  5. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Dù là nó cũng chẳng liên quan gì đến chuyện của mình
  6. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    ''nằm lại một tôi thôi nằm lại
    bon chen suy tưởng giữa cuộc đời
    vẩn vơ bao nhiêu phần suy nghĩ
    ở đâu hai tiếng gọi mười thương''
    Được P.A sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 25/06/2010
  7. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện của mình, có lẽ tớ cũng cần phải thừa nhận mình đã có thời gian dài ngộ nhận. Tớ hiểu đó là love nhưng lại ngộ nhận đó là tình cảm (đã) dành cho mình. Trong khi mọi thứ đáng ra là đi song song, nhưng tớ đã dạt hẳn sang đi vào lối không phải của mình, và lại luôn tự hỏi ''là hoàn cảnh trêu ngươi, hay là anh ta trêu ngươi mình, hic''
    Nhưng nhìn lại lúc đó cũng không hiểu mình phải hành xử ra sao. Tớ vốn là người khép kín, không có nhiều mối quan hệ và đôi khi thấy có gì mình thích thì lại hết mình vì nó. Vậy là sai lầm. Cái thế cân bằng: bản thân - gia đình - bạn bè - công việc - ... đã không hề được xác lập lúc đó.
    Đến giờ tớ vẫn bị coi là ''chìm sâu vào cái thế giới của riêng mình'' - nhưng tớ kô còn biết phải làm sao nữa, kô chìm sâu cái thế giới của riêng mình thì chìm vào đâu (và một lần nữa, cái thế cân bằng mà tớ nói có vẻ lại không có ...)
    Chắc là bây giờ chỉ còn cố gắng ít suy nghĩ về mọi chuyện hơn, mở lòng hơn và thoải mái hơn một chút. Còn gì nữa đâu (mà khóc với sầu). Tính ra tớ cũng đã phải mất 5-6 năm vì chuyện này, và quãng thời gian đó cũng là khá dài rồi, nhỉ?
    Một mùa hè mới, tớ vẫn phải thui thủi đi lo các chuyện của riêng mình và còn nhiều dự định khác mà vì chuyện kia tớ không hề có đầu óc và thời gian để làm. Nhưng còn biết làm sao nữa, hic.
  8. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Phải lâu rồi mới trở lại thread, mọi chuyện cũng có nhiều thay đổi và con người cũng thay đổi
    Anh cũng đã nói về tình cảm với em nhưng sao trong bao nhiêu lâu a để e trong tình trạng như vậy (hic)
    Sao kô nói thẳng với e, sao kô nói chuyện với e, để bao nhiêu lâu tất cả như một ngõ cụt và một cuộc nói chuyện kô hề có lối thoát (hic)
    Anh đã kô hiểu hết đc e, cũng như chính e cũng kô hiểu hết đc a để có hành sử đúng đắn, sao mọi thứ lại đi vào ngõ cụt
    Talk to me, ok, like i did many times trying to talk to u, talk to me like there is no your friends there, like that''s is your opinion ...
    Talk to me!
    Talk to me like i should be the one who hears most
    Talk to me like you have no better one to talk to
    Talk to me like you have no other one to talk
    Talk to me like you save everything just to say that to me
    hic
    hic
    hic
    love u honey.
    love u
    love u
    love u

Chia sẻ trang này