1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru lòng...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi zimbabwe, 12/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ru lòng...

    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 14/03/2005
  2. traitim007

    traitim007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký của chị mà cảm thấy quen quá. Lâu lắm rồi không thấy chị viết gì cả. Có lẽ góc nhật ký của chị bị nhiều người chiếm dụng quá nên chị cảm không còn cảm hứng nữa chăng? Có lẽ là như vậy!
    Chúc chị luôn vui và hoàn thành tốt những công việc, thực hiện thành công những tham vọng của mình!
    Năm mới, đón năm mới với một sự thờ ơ và lạnh lùng. Thời gian trôi qua thật nhanh, năm mới lại thêm một tuổi mới. Những hoài bão, ước mơ ta vẫn chưa thực hiện được. Lực bất tòng tâm, tham vọng thì lớn mà khả năng thực hiện của ta lại nhỏ. Tháng 3, vậy là thời gian lại trôi được 1/4 năm. Tìm kiếm cái gì nhỉ? Ta ơi đừng tuyệt vọng
    Sao ta lại lẩn thẩn vậy nhỉ, viết lung tung mà chẳng biết là ta đang viết gì cả? Thôi thì cứ cho đây như là viết LUNG TUNG KÝ vậy, Thế thì cứ viết, sợ đếch gì mà không viết chứ nhỉ?
    Sau này thành công, đọc lại những dòng này ta sẽ tự cười ta, chế nhạo ta và ta lại ngưỡng mộ ta. Chúc cho những khát vọng của ta, những đam mê của ta và tất cả những gì về ta ngày một tiến triển tốt đẹp
  3. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào tráitim (xoá đi ko lại bảo ác!): Em cứ vào đây lung tung ký vô tư đi. Chị đổi nick khi chị cho rằng, mình đã qua một đợt nắng mưa nào đó! ở đây vẫn cứ là ... an toàn khu hơn cả!
    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 14/03/2005
  4. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu từ nay, đồng hương nào thấy tôi kể lể về công việc quá thì ko có nghĩa là tôi nổ hay khoe khoang gì đâu - chẳng qua đó là những trăn trở thực sự mà hàng ngày tôi ko thể ko nghĩ tới... Vả lại người TN đâu chỉ biết mơ ước suông.
    Sáng nay tôi tung tăng (nói thế cho lãng mạn), tức là tôi đi xe lúc nhanh lúc chậm. Tôi mang nộp c/v, giấy tờ cho Bộ KHCN, 2 phong bì sơ cua để lót tay 2 đồng chí thập thò trong túi. Ông khách của sếp chả biết ý đi ra ngoài, cũng ngồi yên đó, thành ra tôi ko dám chốt hạ. Chú Đ trả lời tôi "nhanh thôi". Tôi sợ ko có phong bì người ta ngâm cứu cả tuần hay nửa tháng thì tôi cũng đủ oải rồi!
    Tối đi học tiếng Anh, chữ tác đánh chữ tộ vì tôi quên hết rồi. Cô giáo nói thì tôi hiểu nhưng cô giáo bảo tôi nói thì tôi chịu. Tôi mà nói thì tiếng lào ra tiếng ý! Sao tôi lại sợ tiếng A thế chứ lị, mà ngày xưa tôi là dân chuyên Nga ngố, học cũng tanh như ai, người ta bảo tiếng Nga khó hơn tiếng Anh vậy mà tôi lại sợ. Khu não bộ phụ trách vùng ngoại ngữ của tôi giờ đã chuyển sang vùng ngại nghĩ... Tôi sẽ phải thay đổi lại chứ ko thì càng ngày càng ngu như bò!
    Tôi chán net nhưng tôi vẫn thích vào. Sao thế nhỉ? Thỉnh thoảng check mail có mess nhưng tôi chán chả thèm ngáp nói gì đến reply. Vào YM toàn phải invisible ko lại chat chit hỏi han thì mệt lắm!
  5. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    ... Lại thiếu 1 loại giấy tờ nữa... Ơi tháng Ba ơi ... kíu tôi !!!!!
  6. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Chúa ơi, đau đầu quá!!!! Nghe 1 bản nhạc Ghi ta cổ điển hay ghê. Từ nay tôi sẽ chỉ ra vào nơi đây để trú ẩn. Cấm lang thang!
    ...
    1,Tôi làm ăn chủ quan, lách khe vớ vỉn thành ra cả ngày hôm qua lo thì ít mà trách mình thì nhiều - bởi tôi vốn cẩn thân thừa thãi!
    Phù, chiều nay tôi chạy như con thoi và đã lo giấy tờ xong. Cầu giời là các sếp ra quyết định nhanh chóng để tôi còn chạy tiếp!
    2, Cuối tháng này quyết toán mà tôi ngán, chưa thèm tổng kết. Thèm tiền đấy nhưng nghĩ đến khoản thu vào vẫn chưa thấm vào đâu so với các khoản chi ra. Tôi thèm tiền đến mấy thì cũng ko thể ăn chặn của bọn SV được - rồi áy náy, loạn tâm lên vì ăn gian của người rồi lại hỏng việc khác, ko vượt qua được chướng ngại vật khác thì còn hỏng việc nhớn hơn. Tôi cần sự tĩnh tâm của chính mình! Phục thiện nửa chừng rồi..................................
    3, Phía bên kia gợi ý tôi chồng thêm xiền thì khác gì bảo tôi đi giết người, cướp của bây giờ!! Tôi sẽ kg năn nỉ họ, mà tôi sẽ để tự nhiên hoãn binh... Tôi cần thời gian. Adidà Phật! Lạy giời phù hộ độ trì cho tôi!
  7. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ, chiều nay nắng như hè về í, mong mãi cho hết mùa lạnh, rồi mai mốt hè nóng như rang lại mong đông về... quanh quanh quẩn chả mấy mà tôi tìm thấy tôi!!!
    Hôm qua, CN tôi lo lắng như đỉa tôi phải vôi... trằn trọc.... sáng nay thì yên tâm rồi! Gớm tôi ngu quá nên mới lắm chuyện lo như thế.
    ###############################################
    Có một lũ đàn bà "bủn xỉn tâm hồn". Có một lũ quạ cái đú đởn - ko hơn ko kém!
  8. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to NSH
    12/2 (âm lịch)
    Làm thế nào để liên lạc được với H nhỉ? Hình như H vẫn ra vào box TN, cái chữ ký của H thú thực là đến bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa. Chính tỏ H quá hiểu tôi cho dù tôi xoen xoét bảo rằng thì mà là***
    Lên mạng lảm nhảm mãi cũng chán, viết NK thì cứ phải đeo mo vào mặt, rồi dùng mấy cái mặt nạ chuôi chuối thế nào ấy. Ngày thường tôi thích ăn nói ngắn gọn, ấy vậy mà tuần trước tôi lại cố ăn nói theo kiểu văn hoa, lý thuyết... kể ra cũng thấy ngường ngượng hết cả mép nhưng cứ nói cho bọn họ. Chẹp, rõ là dớ dẩn
    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 22/03/2005
  9. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    aaa, hình như tôi đã nhận ra nick đó là H, tôi vào Box * tưởng cả tháng nay H ko viết gì nữa, bây giờ chợt nhận ra 1 nick khác ở Box TN... tôi lần theo Box kia đọc thấy văn phong, khẩu khí thì đúng là H. Nói túm lại là tôi nói hơi lằng nhằng 1 tý, tức là tôi vẫn mong, vẫn thích đọc những dòng triết lý về c/s, về con người của H vì nó sâu sắc ( chả bù cho tôi hời hợt nông nổi, lý luận cùn). Hôm nay tôi ăn nói hơi lủng củng 1 tý vì tôi đang buồn.
    Gặp nhau trên mạng có mắt cũng như ko! Có phải có lúc H đã gọi tôi khản tiếng mà thôi.... mà tôi ko nhận ra, ko tin đó là H. Ngược lại, tôi ko biết H là đâu, nhưng cứ mơ hồ biết tất cả những cái nick ảo của H.
    Có nhiều lúc muốn hỏi H điều này, muốn nói điều kia, muốn tâm sự chuyện bức xúc.... với tôi - H là 1 phần tất yếu như Lavie í!
    Nhiều lúc ý chí, nghị lực của tôi rơi ở sọt rác nào đó, niềm tin cũng thế. Nhiều lúc tôi bền bỉ kiên tâm với c/s. Nhiều lúc tôi như kẻ mất hồn giữa thành phố ô nhiễm này. Và còn bao cám dỗ nữa, ong **** nữa chúng cứ vật vờ bủa vây tôi.... Nhiều lúc tôi gồng mình chia sức lực cho vài ngăn cơ bản để sống, nhiều lúc tôi chùn bước muốn đầu hàng.
    ...
    Công việc của tôi chả biết là đang đi theo chiều hướng thuận lợi hay thế nào nữa:
    - Cấp quản lý chưa ký cọt ra quyết định vì gây khó dễ. Người ta viện cớ - truyền thông về lĩnh vực đó thì nhạy cảm nên sợ ko quản lý được. Khổ quá! có dây dưa đến chính trị đâu mà nhạy cảm, có liên quan đến ******** đâu mà nhạy cảm!
    Tôi sẽ theo đuổi kế hoạch này, để xây dựng vài kênh* truyền thông phi đại chúng. Thời đại bùng nổ thông tin đại chúng thì tôi sẽ lách theo con đường nhỏ, ngõ hẹp làm lối đi riêng... Từ ngày đọc tập " Cẩm nang truyền thông" do đại sứ quán Mỹ ấn bản. Tôi biết là tôi có thể ứng dụng!
    Hiện tại đang đang trăn trở với vấn đề này nhất. Còn công việc nhằm đảm bảo miếng cơm manh áo thường ngày thì tôi cũng làm song song. Tôi lại xung phong làm lính đánh thuê cho 1 dự án tiếp theo. Chỉ có sự vất vả mới có thể giúp tôi nguôi ngoai đi những ưu phiền.
    Những ước mơ vẫn theo tôi từng ngày. Tôi nhớ câu nói ngày xưa của H nói, H ghét tôi vì bao nhiêu ước mơ hoài bão của tôi đâu hết? Tôi an phận thủ thường và tôi đã đánh mất tôi. Bây giờ thì ko - H ạ!
    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 22/03/2005
  10. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Copy bài này vào đây cho riêng mình
    1, May mắn vì có học, có gia đình, có nhiều thứ.
    2, Bất hạnh vì Phải sống với nhiều mặt nạ.
    Ngày- Đêm, Sáng -Tối, May mắn - Bất hạnh...chẳng cần bàn nhiều thì ta cũng thấm thía quy luật sinh tồn rồi. 2 vế đối lập tồn tại trong thể thống nhất (triết học vào đây 1 tẹo )
    Khi cô đơn mới thấy ngu muội thì có cả tỷ người đang ngu muội trên hành tinh này. Đó là cực điểm âm của đồ thị tâm trạng Kẻ cô đơn, sau đó sẽ dần dần trở về o cân bằng. Rồi sẽ lại đến lúc cực điểm dương thì ai dám chắc hạnh phúc mãi mãi???
    À, vẫn cái vòng luẩn quẩn...
    Nếu vì sợ Cô đơn mà phải tìm cách phá Cô đơn, trượt theo vòng luẩn quẩn ấy thì đến khi nào mới hết Cô đơn? Lúc này Kẻ Cô đơn rút lui ra khỏi vòng xoáy, tạm thời để nhìn lại, nhìn đi, nhìn tất cả, để Ngộ ra điều cần biết, như thế ko phải là đầu hàng hiện thực. Nói cách khác là, Kẻ Cô đơn tự mình bước ra môi trường ko thích hợp, đầy rẫy xì trét, để thay đổi chính mình, chứ khó ai thay đổi được môi trường...
    Vậy thì đâu chính thức là điểm xuất phát cho một chu kỳ tuần hoàn mới? Phải chăng là tại điểm cân bằng, tức tại o???
    Chân lý cho vòng xoáy dòng đời

Chia sẻ trang này