1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru lòng...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi zimbabwe, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Mệt.
    Cáu kỉnh như khỉ ăn phải mắm tôm.
    Càng già càng mất nết.
    Tôi chán tôi quá đi thôi, nhiều lúc nhìn tôi trong gương với cái mặt vàng ệch, xám ngoét, phờ phạc... rõ là chán! Từ Tết tới giờ tự nhiên tôi sa sút tinh thần đều đều, giảm cân ở mức thấp nhất từ ngày dzậy.... thì tới nay Bực hết cả mình, đi khám sức khoẻ thì bình thường, vậy mà người như Ma ám, tâm bị quấy phá!
    ...
    Lúc lao vào một vài ý tưởng mới thì tôi lại ko chuẩn bị sức khoẻ thành ra cứ như kẻ hụt hơi. Mệt mỏi quá trời!
    Gọi điện cho thằng T thì ko liên lạc được, cũng đủ lo từ ngày buôn bạc giả với nó rồi!!!! Tôi gia hạn thêm 1,2 tháng nữa ko thì tôi rút xiền về, đầu tư chỗ khác. Tôi đâu chịu ngồi yên.
    Người ta bảo mạnh vì gạo bạo vì tiền cấm có sai... tôi lại tập đánh vần chữ NHẪN vậy.....................
    ....
    Đợt 1 chưa quyết toán, đợt 3 bắt đầu thì lấy gì ra để chạy đây
    ...
    Oài, mấy đêm trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành, nhớ ai như nhớ Bác Hồ..............
  2. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ra tôi đã cáu gắt rồi. Hắn gọi điện, tôi quát vào máy. Bây giờ ai động vào tôi thì ngang với tổ kiến lửa
    ...
    Tôi vào mạng, lại có người nhạy cảm rồi. Cái bài chiết học bên trên nói về người khác - ko phải tôi! Check mail, thi thoảng vẫn có tên vô danh gửi, có thằng còn ngớ ngẩn gửi lặp lại nội dung - tôi dám chắc là nó copy bức thư này cho rất nhiều cô gái trên mạng! Lên mạng thì 10 thằng có nổi 2 thằng tử tế ko? Vì thế tôi ko thích phát triển mqh trên mạng, Bạn trên mạng tôi gọi là Bè, số lượng nhưng ko chất lượng. Tôi vốn khó chân thành, làm Bạn với tôi khó chứ chả dễ chút.
    Tuần trước lớp tôi liên hoan họp lớp kỷ niệm ngày ra trường. Lại 1 gã đòi úp sọt tôi. Tôi tha mạng ko úp sọt thì thôi! To gan! Anh giai lừa lúc tôi đang cười nhe răng thì chụp chộm. Tôi giả vờ mượn máy để xoá đi mà anh ta cảnh giác ko cho mượn. Hừm, cứ để ảnh tôi trong máy mà vợ kiểm tra thì chắc là xuống bếp ngủ khẩn trương!!!!
    Cái bọn đàn ông, tôi coi thường cả lũ ( trừ người tôi ko coi thường) . Chúng nó cứ giàu trí tưởng bở rồi đi tán gái lung tung loạn cả lên. Tối qua, cũng 1 anh bạn mà tôi chả ghét cũng chả thấy đáng làm bạn, lại gọi điện hẹn gặp với lý do bàn công việc. Tôi chán đến mang tai nhưng người TN nhã nhặn, lịch sự có thừa!!!
    " Văn hôm nay hơi ổ gà 1 tý"!
    ##################################################
    Hôm vừa rồi, tôi buồn và tâm sự với Tr về những nguyên nhân khiến tôi ko thanh thản, khiến tôi day dứt... Nó tưng tửng nói gọn 1 câu: " Sống ở trên đời là phải tàn sát, nhân văn là tự hại mình!" Nếu như ngày xưa, Tr sống mơ mộng, lãng mạn hơn tôi thì bây giờ nó sống lý trí hơn tôi, nó bảo c/s dạy nó như thế - cái gì mình cần thì cứ phải giành giật lấy cho mình. Quả thực tôi thì vẫn còn nhiều lương tâm hơn những gì tôi cần nên tôi chịu nhiều thiệt thòi... Có lẽ Tr nói đúng, sống tử tế mà thiệt quá thì phải sống tàn sát hơn tý nữa, vì lợi ích là trên hết!
    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 26/03/2005
  3. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    "Từ trong bóng đêm
    tôi tìm thấy tôi,
    thương hại chính tôi
    đã ngây dại quá"
    ...
    Và trong giấc mơ
    tôi tìm thấy anh
    nhẹ như áng mây
    lúc ban chiều"

    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 29/03/2005
  4. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi được dự hội thảo sang trọng ở khách sạn Plaza. Gặp 1 đứa, 1 thằng bạn cùng lớp. Tôi cứ nơm nớp lo, nhỡ đâu tình cờ lại chạm chán ai đó lẫn trong hàng ghế có mấy ông Tây, bà đầm. Ngay lập tức tôi phải xem danh sách khách của cơ quan đó có tên anh ta ko. Thở phào vì cái bệnh lo bò trắng răng. Tôi ngớ ngẩn đến mức đấy phải chăng là tôi sợ cái gì đó vô hình
    Tôi hỏi thăm thông tin cá nhân anh Huzumi Đợt này chúng tôi bị tạm dừng vì đợt trước chưa nghiệm thu xong, nhầm mã số lung tung.
    Mà đúng là nhàn cư vi bất thiện, khi mọi việc chậm như sên thì tôi lại bị những ý nghĩ dớ dẩn ám ảnh. Tôi đúng là lương tâm thừa đến mức cần phải ném vào sọt rác. Cái cục lương tâm ấy chẳng cần đến, vậy mà tôi đem sử dụng ko đúng chỗ. Lẽ ra, tôi cần có tư tưởng lạnh lùng hơn, dã man ..... như thế sẽ có ích cho tôi.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Thứ 5, ngày 31/3:
    Viết chung 2 ngày vào 1 chỗ cho tiết kiệm:
    Tôi uể oải và nghe nhạc để lấy phấn chấn. Tôi nghe Bailamos của Erique vì tôi rất thích bài đó. Nếu như trước đây mỗi lần nhớ H tôi đều nghe bài này thì bây giờ, mỗi lần nghe bài này chưa hẳn vì tôi nhớ H. Hiện tại tôi đang buồn vì quá nhàn nhã, vậy thôi. Tôi nghe bài ***y _ ***y_love của Modern Talking, hay lắm, với tôi ban nhạc này vẫn mãi xứng đáng để hâm mộ. Những ban nhạc tôi thích nhất thế giới là Bad Boys Blue, Modern Talking và Paul Mariat. Cái đĩa CD tôi tặng H sinh nhật ngày ấy chắc H ko thích ban nhạc đó và đã cho vào sọt rác! Nếu H còn giữ thì trả cho tôi càng tuyệt. Với tôi H là người bạn tri kỷ trong tâm tưởng. Chưa bao giờ tôi mơ hay tưởng tượng H trong vài người... Tình! Mỗi khi thất bại, mỗi khi đau khổ tôi thường nghĩ về H như một sức mạnh tinh thần cho tôi.
    Tôi thích gì thì thường là ổn định, bền lâu. Tôi ghét sự biến động ko ổn định, nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ thì tôi đủ mạo hiểm để đột biến.
    Tôi hơi hơi mong 1 cú điện thoại 2 tuần này. Di động ko thấy gọi, cố định thì tôi hay chạy, có gọi đến hay ko nhỉ? Bởi mối quan hệ này nên phát triển. Tôi ko chủ động gọi mặc dù tôi cần họ chứ họ cần quái gì tôi. Đó là tính khí của tôi. Tôi vẫn chờ phía kia gọi.
    ....
    Một chỉ thị... chiều nay bắt đầu triển khai. Tất nhiên là tôi vui rồi. Tôi ko phải là con người của CV nhưng tôi ghét sự nhàn nhã, vô vị. Vất vả, tất bật sẽ giúp tôi thoát ra nỗi buồn dễ hơn.
    Tháng Ba chết đã hết!
    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 31/03/2005
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Dài quá....Sang trang mới đi
  6. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vui vì Tôm ghé thăm rồng, í quên nói lộn, vui vì Rồng ghé thăm tôm, dưng mà thất vọng vì Rồng nói mỗi câu cụt lủn. Tôi bây giờ pha trộn lẫn lộn tốt - xấu, vui - buồn đen - trắng chả biết đâu mà lần. Đừng trêu chọc tôi, tôi xoe xoé lên như hàng tôm bây giờ đấy! Chả lẽ lại đi bệnh viện Tâm hồn để phục hồi nhân phẩm.
    Tất cả bão hoà nhưng tôi vẫn chán đời, ngán c/s đến mức nào thì cũng ko biết nữa. Nếu ko phải vì nợ đời phải trả, vì những người ruột thịt thì tôi thích được lánh xa cái cộng đồng động vật cao cấp này đến nơi thanh vắng mà đọc sách, mà nghiền ngẫm trầm luân bể khổ.
    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 01/04/2005
  7. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thứ 7, tôi phải đến Star Bowl có việc chứ cũng chả thèm lượn lờ chơi bời ở cái chỗ đắt đỏ ấy.
    Có những việc chả thú vị cho lắm, nhưng tôi vẫn mủm mỉm tủm tỉm cười làm vui vẻ một cách... bất đắc dĩ! Bởi tôi còn có niềm vui khi nghĩ về H để ko chán bất cứ cái gì. Lại ăn nói lủng củng 1 tý. Nói ẩn dụ thì như thế này: Lọ lem đang ăn cỏ non - nói thế cho lãng mạn, bảo là đang ăn rơm thì nó trâu bò quá. Từng ngọn cỏ bé nhỏ... Chí ít thì cũng cảm thấy thành công trong mỗi que diêm để ko chán đời.
    Tuần này kết thú một cách nặng nề và củ chuối.
    Tôi thấy H trách đàn bà chóng quên, dã man, hay là ác như tê giác gì đó. Thay mặt chị em ----> tôi Phản đối!!!!
    À tôi kể vui 1 tý: Có 1 lần tôi chat với 1 thằng bé, nó ở số nhà 5 mấy í, cách nhà H mấy số. Tôi hỏi nó có biết H ở số nhà 49 ko? Nó bảo ko biết. Tôi hỏi nó có biết thằng SC ko? nó bảo biết. Chính tỏ H ko nổi tiếng nên thằng đó cóc thèm biết! ... Bây giờ, thằng SC bao nhiêu tuổi rồi í nhỉ? Nó có tử tế, ngoan như anh nó ko? Hay lại chịu chơi, trác táng ? Bố mẹ H vẫn tình cảm và khoẻ mạnh đấy chứ? Còn H thì sao? Béo gầy ntn? Mồm ngang mũi dọc ra sao - tôi sắp quên rồi, lâu quá mà lị. H gửi cho tôi 1 tấm ảnh chụp gần đây đi, tôi cần nó [năn nỉ][/năn nỉ]
    ________________________________________________
    Chết cười, một anh giai muốn kết bạn với tôi. Tôi nói 1 trong những tiêu chí là phải: ở HN, đã li hôn. Anh í bảo là tiêu chuẩn của tôi hơi ngặt nghèo. Anh ta đưa ra 10 tiêu chí chọn vợ. Tôi thấy tôi đạt đến 8-9. Như thế đã phải là 1 nửa của nhau chưa nhỉ?
    Còn 1 người nữa, chả biết là tôi ghét hay yêu nhưng đại loại là tôi ù té quyền vì sợ chết.
    Đầu năm nay, tôi đi rút thẻ chùa, họ bảo tôi năm nay sẽ gặp được ý trung nhân đa tài, đa năng. Adiđà Phật! Tôi sẽ đợi xem ý trung nhân của tôi là ...(xoá chỗ này đi ko thì mất nết quá!)!
    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 03/04/2005
  8. Nguyen_Mai_Pha

    Nguyen_Mai_Pha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về....
    Ai tặng em bài hát này đi.
    Anh Zim ba que này post dài nhỉ? ngại đọc
  9. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sự cay độc chăng? Tôi ko ngờ người đời sâu cay như thế. Tôi nghĩ đơn giản........... làm cái gì cần giữ trong tim thì giữ, cái ko cần thì sẽ xoá....
    Đôi khi tôi ăn nói đỏng đảnh, hài hước cho đời vui hơn, tự tôi mang lại niềm vui cho tôi. Như thế gọi là giả nai Thật khủng khiếp vì tôi ko cần là nai, tôi cần sự từng trải, kinh nghiệm và thử thách để tôi có thể về đích của mình. Mọi ý nghĩa, đích đến của tôi nằm ở phía trước, tương lai kia, chứ đâu có nằm ở quá khứ. Vậy mà................
    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 04/04/2005
  10. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sự cay độc chăng? Tôi ko ngờ người đời sâu cay như thế. Tôi nghĩ đơn giản........... làm cái gì cần giữ trong tim thì giữ, cái ko cần thì sẽ xoá....
    Đôi khi tôi ăn nói đỏng đảnh, hài hước cho đời vui hơn, tự tôi mang lại niềm vui cho tôi. Như thế gọi là giả nai Thật khủng khiếp vì tôi ko cần là nai, tôi cần sự từng trải, kinh nghiệm và thử thách để tôi có thể về đích của mình. Mọi ý nghĩa, đích đến của tôi nằm ở phía trước, tương lai kia, chứ đâu có nằm ở quá khứ. Vậy mà................
    Được zimbabwe sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 04/04/2005

Chia sẻ trang này