1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ nhau đi offine nà pà con ui!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi các bác, em vừa "được" xếp phân công trực chủ nhật này, nên không thể tham gia picnic như mọi người được rồi. Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Chúc mọi người dzui dzẻ, đừng quên gói về cho em (nếu ăn không hết).
    To ngoisaotimban: anh không đi được nên chờ đọc bài report hấp dẫn của em lắm lắm...

    Nếu không có được em anh đành sống vậy
    Không lấy nữa của ai làm nữa của riêng mình
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Hẹn dịp khác nhé nimbus.!!!
    Ngày mai nhớ đến đúng hẹn nhé các bạn.
    To datcantho:Pass của bác đã bị lộ rùi,mau đổi đi
    [​IMG]
  3. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    8h sáng mai tại Cổng TT Ngoại Ngữ. Hẹn gặp.

    Tui là Người CẦN THƠ

    Sinh Viên Cần Thơ
  4. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Gấu thống nhất với ý kiến của Nat! Vậy Gấu sẽ mua 1 thùng nước suối và vài lon bia để bọn nam mình uống hén (nếu nữ có tham gia thì càng vui!)
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Gấu thống nhất với ý kiến của Nat! Vậy Gấu sẽ mua 1 thùng nước suối và vài lon bia để bọn nam mình uống hén (nếu nữ có tham gia thì càng vui!)
  6. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Buổi picnic thật là vui!
    Bác Đạt có 1 dịp tha hồ mà trổ tài pha trò của mình! Bác ấy làm cả Box nhiều phen cười lăn bò luôn!
    Ít lâu nữa ngoisaotimban sẽ post hình chụp buổi picnic!
    Được gautrucct sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 03/08/2003
  7. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Được gautrucct sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 03/08/2003
  8. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    cheer! Bi giờ mới biết Box mình có những Công Chúa nhỏ thật dễ thương
    Kể từ lúc này, box nào nhào vô kiếm hên là tới số với tui.
    [​IMG]
    Cảm ơn anh Huấn và anh YAT về món quà.

    Tui là Người CẦN THƠ

    Sinh Viên Cần Thơ
    Được svct sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 03/08/2003
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kitty đã rửa hình hôm đó rùi,kitty sẽ scan lên sau nhé,ngoisaotimban@ post bài tường thuật đi nhé,rùi Kitty sẽ post hình lên,hình của bác datcantho@ là nhiều nhất đó nhe!.Có lẻ post lên khoảng vài tấm thôi,còn bác nào muốn xem hết thì Kitty sẽ đưa cho huyenmai@,mấy bác liên hệ với hueynmai nhe!
    [​IMG]dễ thương wá nhể
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    7h30?T ngoisaotimban đạp xe máy đến chổ hẹn (dạp cho máy nổ rồi rồ ga), hình như nó đã trở thành thông lệ của bất kì buổi gặp gỡ nào trên thế giới, nghĩa là lúc nào cũng có ?.. cảnh chờ đợi; nhưng mà công bằng mà nói thì lần này các thành viên không chơi dây thun bằng mấy lần khác, cộng thêm kế hoạch họp mặt lần này có phần hơi bị hấp dẫn nên lực lượng tham gia đầy đủ thành phần từ già trẻ đến lớn bé gì cũng có (hi vọng mình không phải tốp đầu nhỉ).
    Dù sao cũng không uổng công ngoisao chờ đợi gần 1 tiếng, cuối cùng cũng được diện kiến những nam thanh, nữ tú của box Cần Thơ (nhớ dẫn đi uống nước nghe) Natalia, nghung,nghinhphong,Coldcreature,Khoaghe21182,KittyA, kitty_cantho, SVct, huyenmai, datcantho, sandy_ct,medoly, gautruc_ct cùng vài thành viên nữa mà ngoisao không biết nick hoặc chưa tham gia diễn đàn. Thủ-tục-đầu-tiên-là-ai-cũng-biết-là-thủ-tục-gì-đấy (huyenmai bội thu rùi), xong rùi thì sắp xếp đội hình & mục tiêu là vườn Mỹ Nữ thẳng tiến.
    Sau khoảng 30?T đạp xe máy, dần dần vườn Mỹ Nữ diện ra với con mắt tò mò của những kẻ lần đầu đặt chân đến, mang tiếng là Mỹ Nữ vậy muh không có cô nào trông dễ xương cả, chỉ có những quý cô sinh đẹp của chúng ta thôi (lần này là một chầu ăn nghen). Khi đã tìm được chỗ ngồi tốt thì ? mạnh ai nấy ngồi & bắt đầu mở miệng lia lịa (đừng có hiểu lầm, mọi người đang ăn đó muh).Phải công nhận trái cây của huyenmai mua ngon tuyệt, trái nào cũng ngon hít trơn; còn nữa món rau câu của kitty_cantho được mọi người ủng hộ nhiệt tình lắm (hai nhân vật này hơi bị đảm đang đó).
    Vừa ăn trái cây, rau câu, vừa nói chuyện phiếm. Công bằng mà nói một lần nữa thì phải khen rằng anh Đạt nói chuyện hay lắm, mà anh Đạt nhà mình còn có khiếu kể chuyện vui nữa cơ chứ, ngoisao cứ thưởng cho mấy lần liên tục đấy. Mọi người đều vui vẻ & sảng khoái lắm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi một cách vô tình không chờ đợi bất cứ điều gì, cảm giác hưng phấn ban sáng khi dứt xong tô mì được thay thế bằng những cuộc biểu tình dữ dội của cái bao tử khốn khổ, thế là phải ăn thôi bà con ơi, đói quá rồi. Đúng lúc này, ngoisao được giác ngộ một chân lí mới ?ođừng bao giờ nhốt chung 15 người đang đói với một con sư tử, tội nghiệp con sư tiử ấy lắm?. Chưa đầy 30?T phút, 2 cái lẫu chua cùng với 6 dĩa bún, 2 dĩa thịt, 2 con cá, 2 dĩa rau & một cái ?odùi cui? đã hết sạch (1/2 số bún được ngoisao làm món lẩu bún khi tàn tiệc).
    Bụng đã no & hơi chán với không khí tĩnh lặng của nhà vườn, mọi người chuẩn bị lên đường về Cần Thơ để tham gia vào một cuộc vui mới, nhưng trước khi lên đường, không quên làm một pô tập thể để làm kỉ niệm, nhấn nhấn một hồi cũng xong & thế là Cần Thơ thẳng tiến.
    Kế hoạch thứ hai của buổi họp mặt là đi hát Karaoke, hẻm 2 đường 30/4 nghe bà con, đồng ý & cứ thế mà tiến hành. Tội nghiệp anh Đạt & anh Vũ (gautruc_ct) đi lạc ở đâu mất một lát mới tìm thấy được. Hát được khoảng vài phút thì có ý kiến rằng nên đổi chổ (ở đấy hơi bị dỡ). Rồi thì đến số 35 Hoàng Văn Thụ, nơi đây khá là tiện nghi & lịch sự, thế là đóng đô ở đấy 3h30 thì rút quân, nhà ai nấy về (còn có ghé nhà người khác hay không thì ngoisao không biết được).
    Những cái nhất của buổi họp mặt được ngoisao ghi nhận đến thời điểm này:
    Lãng mạn nhất: được tặng cho anh Khoa (bạn của Natalia ?" ngoisao không biết nick) với món quà mà anh mang lại ?obản Romance do chính anh đánh bằng ghita?. Cảm ơn anh đã giành cho những thành viên khác những giây phút lãng mạn.
    Nhiệt tình nhất: xin tặng cho anh YAT & ngthhuan với những phần quà của các anh, vừa là vật chất cũng vừa là tinh thần đối với chúng em. Chân thành cảm ơn các anh.
    Sảng khoái nhất: có lẻ nên dành cho anh Đạt với những ?ođóng góp? của anh. Cảm ơn anh vì những trận cười đầy ý nghĩa.
    Vui vẻ, hòa đồng nhất: có lẽ là dành cho tất cả những người tham gia buổi họp mặt lần này, chính sự vui vẻ hòa đồng của các bạn đã tạo nên sự thành công của buổi họp mặt hôm nay, chân thành cám ơn các bạn. Hi vọng chúng ta sẽ có thêm những buổi họp mặt vui hơn, nhiều thành viên hơn & có nhiều cái nhất hơn.
    Trên đây là bài tường thuật dưới cái nhìn khách quan của ngoisao, hi vọng những thành viên không thể tham gia được cảm thấy tự an ủi. Còn ai thấy hay thì vote cho ngoisao này vài sao cho chút đóng góp nhỏ này. Chúc mọi người luôn vui...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 04/08/2003

Chia sẻ trang này