1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê A Pa Chải (31/5 - 5/6) (Chia sẻ từ trang 33)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ga_ru_21, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để kể và chia sẻ với mn lắm ah. Tối nay lấy ảnh xong đoàn sẽ hầu chuyện mn À, lần này trọn vẹn 6 người đã chinh phục lần lượt 5 cột mốc, k riêng gì mốc ngã 3 Đông Dương. Cám ơn anh đã chúc mừng em, cơ mà nhìn em yếu đến mức không kiên cường đc như vậy sao
  2. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để kể và chia sẻ với mn lắm ah. Tối nay lấy ảnh xong đoàn sẽ hầu chuyện mn À, lần này trọn vẹn 6 người đã chinh phục lần lượt 5 cột mốc, k riêng gì mốc ngã 3 Đông Dương. Cám ơn anh đã chúc mừng em, cơ mà nhìn em yếu đến mức không kiên cường đc như vậy sao
  3. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để kể và chia sẻ với mn lắm ah. Tối nay lấy ảnh xong đoàn sẽ hầu chuyện mn À, lần này trọn vẹn 6 người đã chinh phục lần lượt 5 cột mốc, k riêng gì mốc ngã 3 Đông Dương. Cám ơn anh đã chúc mừng em, cơ mà nhìn em yếu đến mức không kiên cường đc như vậy sao
  4. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để kể và chia sẻ với mn lắm ah. Tối nay lấy ảnh xong đoàn sẽ hầu chuyện mn À, lần này trọn vẹn 6 người đã chinh phục lần lượt 5 cột mốc, k riêng gì mốc ngã 3 Đông Dương. Cám ơn anh đã chúc mừng em, cơ mà nhìn em yếu đến mức không kiên cường đc như vậy sao
  5. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để kể và chia sẻ với mn lắm ah. Tối nay lấy ảnh xong đoàn sẽ hầu chuyện mn À, lần này trọn vẹn 6 người đã chinh phục lần lượt 5 cột mốc, k riêng gì mốc ngã 3 Đông Dương. Cám ơn anh đã chúc mừng em, cơ mà nhìn em yếu đến mức không kiên cường đc như vậy sao
  6. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để kể và chia sẻ với mn lắm ah. Tối nay lấy ảnh xong đoàn sẽ hầu chuyện mn À, lần này trọn vẹn 6 người đã chinh phục lần lượt 5 cột mốc, k riêng gì mốc ngã 3 Đông Dương. Cám ơn anh đã chúc mừng em, cơ mà nhìn em yếu đến mức không kiên cường đc như vậy sao
  7. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để kể và chia sẻ với mn lắm ah. Tối nay lấy ảnh xong đoàn sẽ hầu chuyện mn À, lần này trọn vẹn 6 người đã chinh phục lần lượt 5 cột mốc, k riêng gì mốc ngã 3 Đông Dương. Cám ơn anh đã chúc mừng em, cơ mà nhìn em yếu đến mức không kiên cường đc như vậy sao
  8. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để kể và chia sẻ với mn lắm ah. Tối nay lấy ảnh xong đoàn sẽ hầu chuyện mn À, lần này trọn vẹn 6 người đã chinh phục lần lượt 5 cột mốc, k riêng gì mốc ngã 3 Đông Dương. Cám ơn anh đã chúc mừng em, cơ mà nhìn em yếu đến mức không kiên cường đc như vậy sao
  9. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để kể và chia sẻ với mn lắm ah. Tối nay lấy ảnh xong đoàn sẽ hầu chuyện mn À, lần này trọn vẹn 6 người đã chinh phục lần lượt 5 cột mốc, k riêng gì mốc ngã 3 Đông Dương. Cám ơn anh đã chúc mừng em, cơ mà nhìn em yếu đến mức không kiên cường đc như vậy sao
  10. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Các cột mốc và điểm nhấn của chuyến đi :
    Đầu tiên là cột mốc 18(2) - ngay gần trạm Kẻng Mỏ, đi quá lên phía trên cầu treo đầu tiên tính từ thượng nguồn sông Đà :
    [​IMG]
    Thuê đò chạy suôi từ cầu treo xuống pắc ma tìm bãi đá và hàng dừa nước:
    do nước lên nên chỉ còn sót lại vài cây mọc ở trên cao thoai:
    [​IMG]
    bãi đá cũng chìm trong nước luôn, chụp được có vài mỏm nổi cao nhất
    [​IMG]
    Tiếp đến là mốc 18(3) - đối diện phía bên trái, đi qua cầu treo sang đường lên mốc 17(1)
    [​IMG]
    Mốc 17(1) :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giải thích sơ qua về quy ước đánh số mốc : ở những khu vực cần xác định bằng 3 cột mốc thì quy ước : nước nào chỉ có 1 mốc thì ưu tiên đánh số (1) -ví dụ ở mốc 17 thì 17(1) là ở do Việt Nam cắm, nằm trên đất ta, còn 17(2)17(3) là đất tầu, và lần lượt đánh thứ tự theo chiều kim đồng hồ, ở mốc 18 thì 18(1) thuộc tầu, 18(2), 18(3) do ta cắm.
    Đây là mốc 29, Uma Tu Khoòng :
    [​IMG]
    Cuối cùng là ngã ba Việt Lào Trung:
    [​IMG]
    mình văn dốt chữ xấu nên chẳng biết tường thuật hay miêu tả, phần đó dành cho các cô giáo trẻ trong đoàn nhá

Chia sẻ trang này