1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê A Pa Chải (31/5 - 5/6) (Chia sẻ từ trang 33)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ga_ru_21, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi off rứt là vui vì được gặp lại đông đủ mọi người đoàn mình ít người mà ai cũng kiệm lời nên mâm bị không quá rôm rả. Cơ mà mọi người chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là sung sướng rùi nhỉ, chả thế mà đưa chén nào lên là cạn ráo chén đấy, nhỉ
    Trước khi thay mặt các anh chị em trong đoàn share cái nhật trình, xin giới thiệu các thành viên trong đoàn chút ít ^0^ . Xin nhắc lại, đoàn 611 (6 người 11 ngày ) gồm 6 người:
    _ Ekichi04 - anh cá vàng. Vì hiểu biết quá bao la nên anh nói rất nhiều. Những ngày cuối, may quá anh cũng mệt như chúng tôi đâm ra đỡ nói hơn. Chắc anh thung thướng lắm khi túm đc 5 đứa freetime như chúng tôi, và chúng tôi cũng thung thướng dã man khi vớ được anh - leader đảm ạ ! Chuyến đi này thành công là nhờ hẳn 50% vào anh. Kính yêu anh Cá vàng quá
    _ Trangeric - chị cả của nhóm, mẹ mìn của nhóm, đầu tàu của nhóm. Đã bao lần trong đầu Chiw nghĩ thầm " thôi đi, trời ơi, em k lên đấy đâu" là lại một lần bị câu " Ờ, ĐI chứ sao k" của chị đập tắt. Chị ơi, em tạ chị 1 nậm vì đã dập tắt cái thối chí trong em ngay và luôn k bàn cãi Quanh chị có thể không có sóng, nhưng nhất định phải có nhạc. Và nụ cười của chị đúng chất chị cả - dịu dàng vô cùng (nịnh nọt nịnh nọt )
    _ Buidoilan1 - anh Bụng mang dạ chửa Sức lực tràn trề của đời giai anh đã cống hiến vào chuyến đi này trộm nghĩ chắc chỉ mới 50%, tửu lượng thì thành thực ghi nhận là cống hết 100%. Luôn hăng hái chở đồ cho đoàn ko nề hà, rất may là đoàn có anh nên mn mới có nhiều ảnh đến vậy. hé hé hé.
    _ Hằng Nga (chưa có nick): ôm lần đầu đi phụt mà đã tỏ rõ tính kiên định kiên trì của mình. Xám ngoét dưới dốc cỏ tranh rồi mà vẫn tiếp tục cố gắng đi đến mốc đến cùng Mình mà là chị ý, mình nằm ngất quách dưới gốc cây cho xong Ôm xinh xắn, dễ tính, kiệm lời, mỗi lần cười là làm người đối diện ko cầm lòng đc vì tiếng cười quá dễ thương :">
    _ Freeboy9x: cám ơn em vì nhờ em mà lần đầu chị thành máy bay TT_______TT Cám ơn em vì đã thả chị về nhà chỉ với 2 vết bầm tím và một chút máu. Cám ơn em vì cái xe tăng wave vượt bùn làm chị đc ngồi trên xe nhiều hơn các ôm khác một tí Cám ơn em vì đã nốc ừng ực nửa chai lavie rượu cắt chén cho tòan đoàn =)))) Tuy nhiên cần khắc phục nhiều thứ, nhất là trỏ vào con lợn sề mà kêu tóang lên : " Aaaa con trâu con ! con trâu con! "
    _ Chewxinh: cái cô này thì chả có vẹo j để nói. Vừa đanh đá lại lắm mồm, toàn nói linh tinh, chỉ được cái nát rượu. Haizzzz.
    Bài tường thuật sẽ từ ngày mai ạ. Em phải học tiếng Em cái đã :">
  2. buidoilan1

    buidoilan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mãi chẳng thấy chew up bài
    up tam vài ảnh các mợ các chị người Thái ở bản Giôn tí
    chị gái xinh đẹp .
    [​IMG]
    2 mẹ con.
    [​IMG]
    cụ già đang ngắm jai bản :D
    [​IMG]
    Được buidoilan1 sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 17/06/2010
  3. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    a muốn bị khóa nick đấy à, resize ảnh lại ngay 800x600 (bé hơn càng tốt) Mấy hnay e bận quá nên chưa có thời gian để concentrate ạ
  4. FreeBoy9x

    FreeBoy9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    phát hiện lớn nhất trong đời sau khi đi chuyến này là:không hiểu sao mình có thể tu được nửa chai lavie rượu và uống được hơn 3 lít 1 lúc :))
  5. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hnay bận quá, mãi đến giờ mới có thời gian viết nhật ký chuyến đi chia sẻ cùng mọi người. Đoàn mình up ảnh minh họa hộ em nha ^____^

    .....Ngày 0:
    11pm lên tàu SP đi Lào Cai vào đúng ngày tết thiếu nhi 1-6. 1 khoang giường nằm + 2 ghế mềm điều hòa. Ngồi trên tàu, tôi thấy hơi lo lắng khi nhìn qua cửa sổ thấy sấm chớp ầm ầm, thỉnh thoảng cả bầu trời lại sáng lòa và mưa thì cứ sầm sập đập vào cửa kính. Anh Ekichi hả hê : " Thấy chưa, đã bảo đi với anh là cứ gặp mưa mà lị" Hự hự. Thế thì đi đứng thế nào +___+
    .... Ngày 1:
    6h30p sáng tàu đến ga LC. Lục tục dọn đồ xuống. Bỗng nhiên Freeboy nhìn quanh quất " ớ cái chìa khóa xe máy của em đâu rồi ??" 15p cả khoang tìm loạn lên. Thất thểu đi xuống. Lấy xe máy. Đẩy đẩy đẩy ra mãiiii trước cổng chợ để cắt lại hẳn 2 chìa - 1 đưa ôm, 1 cắm vào xe. Lục đục ăn sáng, đổ xăng, làm chìa, vào chợ mua quà cho các a ở Ka Lăng, Kẻng Mỏ... mãi đến 9h mới đi lên Sa pa được.
    Lên tới Sa Pa các xế ưu ái cho các ôm hẳn 1 tiếng để đi chợ + lòng vòng SP Rồi cả đoàn quyết định ăn trưa luôn tại SP, gọi ngay 1 nồi thắng cố, khề khà rượu + thịt trâu sấy khô. Cho đến 1pm 6 người sẵn sàng áo xống (áo mưa 6 bộ) xuất phát đi Lai Châu, bừng bừng khí thế.
    Phẹp.
    Ra hiệu. Vẫy tay. Bóp còi. Chị Trang nhảy tung tăng.
    Thì ra xe anh cá vàng bị... thủng săm. Thủng ngay trước cửa hàng vá xe ngay hồ Sa Pa mới khốn chớ. Bọn cửa hàng vừa thay săm vừa thú nhận " Quả là mảnh hàn đó bọn e vừa mới quăng ra đường thật" Chị em lại được vài phút ảnh ọt bên bờ hồ. Cần phải biết lạc quan trong mọi tình huống. Hê ! Hê !
    Xong. Lại pin pin, dỉn dỉn lên đường. Qua thác Bạc, qua trạm kiểm lâm ở chân Fan, qua khoảng ruộng ở thung lũng nhỏ giáp Lai Châu, sao mà nhớ các chuyến đi trước của mình thế chứ !
    Vòng vèo lên xuống với Ô Quy Hồ, cuối cùng chúng tôi cũng xuống đc cái đoạn đường bắt đầu đi dọc con suối to lổn nhổn đầy đá hộc, nước trắng tóat tung bọt. Quay sang thỏ thẻ với anh Cá Vàng " Hồi em đi MCC thấy suối này thik ơi là thik mà k đc xuống chơi anh ạ" Chị Trang khẽ liếc mắt. Sau làn kính đen, a Cá Vàng cương quyết động thủ. Bóp thắng cái rẹt, anh cất tiếng " Dừng đây nghỉ tí đê, cho các chị em xuống suối chơi tí" A Bụng mang dạ chửa nghe thế mừng lắm, xách máy đi tìm các cô tắm tiên ngay. 3 chị em thì khỏi nói, cười phe phé xuống quẫy đạp tắp lự. Ước mộng nhỏ nhoi đc vầy nước con suối này thế là thành hiện thực
    Chạy một lúc nữa, vừa chạy vừa lo lắng lỡ có bề j sau 5h mới đến đc bộ chỉ huy qsự tỉnh thì hết đường mà xin giấy phép trong ngày hnay. May quá, 4:30pm chúng tôi đã đứng trước cổng BCH. Trưởng đoàn phó đoàn vào xin phép. Lũ còn lại loay hoay ngắm trời mây trước cổng.
    Thị xã Lai Châu thật biết cách làm chúng tôi bất ngờ ! Đường sá rộng rãi, dãy đèn đường lạ mắt xanh lè, các công trình xây dựng đều thuộc loại to và rất to trở lên, đặc biệt có 2 tòa nhà nhìn y như khu The Garden hoành tráng, hỏi ra mới biết là khu làm việc tập trung của khối ngân hàng, Đảng ủy... (từ chính xác là j em quên mất rồi ) Ở ngay lối vào thị xã có hẳn 2 em trâu trắng lễ tân đứng chào. Hay thật ! Thời tiết thì mát mẻ chứ !
    Một lúc sau chúng tôi đã có giấy gt của BCH quân sự tỉnh . May quá, các anh rất nhiệt tình và tạo điều kiện cho đoàn. Nhanh nhẹn chụp vài kiểu ảnh lưu niệm, chúng tôi vẫy chào các anh lên đường.
    Phẹp.
    Tiếng động quen thuộc.
    Đối diện cổng BCH lại có 1 hàng sửa xe. Hừm. Lại lằng nhằng ở đây mất 20p. Các anh ở BCH khuyên chtôi nên nghỉ ở thị xã tối nay, mai chạy vào Mường Lay Mường Tè sau chứ k nên đi đêm đi hôm thế này.
    Vẫn quyết. Còn nhớ hôm nào làm lịch trình, các bạn giang hồ đã cười khẩy khi thấy chtôi vạch lịch ngày đầu tiên chạy tới Sìn Hồ. Sau sửa thành ngày đầu tới Mường Lay. Cuối cùng lịch thế nào vẫn là thế ấy. Chúng tôi chạy tới Sìn Hồ lúc 9h tối. Đèo sương mù kinh khủng, không nhìn thấy phía quá 3m với 3 cái đèn xe tù mù của đoàn, lạnh buốt người, vài đoạn mưa lất phất, tôi buồn ngủ rệu rã. Bị xế quát đến thế nào cũng k mở nổi mắt. Báo hại cả đoàn cứ dừng lại nghỉ phút nào là lại thấy tôi nằm lăn ra giữa đường phút ý.

    Nghỉ ở nhà nghỉ ngay đầu Sìn Hồ - tử tế nhất, to nhất, duy nhất, hoành tráng còn hơn trụ sở làm việc của các ban ngành ở đây; chtôi nhờ nhà bếp mang đồ ăn lên tầng luôn. Ở tầng 2 có 1 cái bàn to cho khách ngồi ở hành lang rộng, nghiễm nhiên chúng tôi ngồi đấy, các món khá ngon, món nào k ăn hết cả đoàn gói lại cho vào bi đông. Ngày mai hứa hẹn là một ngày vất vả !
    Được chewxinh sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 19/06/2010
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chị hóng bài của em mãi đấy.
    Tiếp tục đi Chew!
  7. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    up phụ vài pic cho em chim có hứng viết tiếp nào :
    Tết thiếu nhi 1.06.2010 :
    [​IMG]
    3 ôm pro của team,:
    [​IMG]
    Cột đèn cao áp tx LC :
    [​IMG]
  8. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2: Sìn Hồ - Mường Lay - Mường Tè
    7h sáng chtôi khởi hành. Vòng quanh Sìn Hồ một chút, đã thấy cái cột/đài tưởng niệm j j mà các bạn đi trước leo lên chụp ảnh ở phía xa. Cứ tưởng nó ở ngay trong thị trấn nào ngờ lại ở trên 1 ngọn đồi, thôi, kệ, chúng tôi bỏ qua vậy ^__^ Thị trấn buổi sớm sương mù còn bảng lảng, mọi thứ im ắng, vài người đàn ông đàn bà nhìn chúng tôi với vẻ ngơ ngác, trố mắt chỉ đường cho đoàn rồi lại đứng nhìn. Tiếng xe của chúng tôi phá mất sự yên tĩnh nơi đây, đành vậy. ( vừa ra khỏi thị trấn, xe tôi lại bị thủng săm +____+ )
    Từ Sìn Hồ, chúng tôi đi đến Chằm Nua ( người phụ nữ hqua chtôi giúp đẩy xe chỉ đường này, bảo đúng là đi đường này thì đi đến cầu Hang Tôm, Mường Lay được) Tôi nhớ rõ, đoạn cách Chằm Nua 17km mây rất đẹp, cả đoàn dừng lại 2 3 lần để chụp ảnh. Từng cuộn mây cứ lặng lẽ phủ đầy trên thung lũng phía dưới thành một thảm dày. Đúng là mây Sìn Hồ có khác (cũng chỉ được vài đoạn thôi, các bạn giang hồ đừng nghĩ tớ tả một thung lũng đầy mây đẹp kinh khủng và điên đảo nhé ) Dọc đường đi những nếp nhà nhỏ xinh nép vào vách núi, vách đá, lợn con nhỏ xíu lon ton trên đường, chạy leo lên vách núi khi nghe tiếng xe của chúng tôi đến gần. Yêu thế cơ chứ ! Chỉ muốn cắp ngay một con về Hà Nội
    Từ Sìn Hồ đến cầu Hang Tôm, đúg như thông tin các bạn đi trước đã cung cấp, cứ cách một đoạn là lại làm đường. May phước thế nào chúng tôi lại đi đúng vào các ca nghỉ của đội làm đường, nghĩa là hầu như ko phải đứng chờ máy nghỉ, chỉ độ khoảg 1 -2 lần phải đứng chờ. Đường nhem nhép bùn đất, xế 9x cứ kêu tóang lên vì giày dính bùn. Cả đoàn cười thầm một lúc thì không chịu nổi nữa, quát tóang lên "muốn đi đường bùn mà không bị dính giày á, có bị dở không !!!" Thằng ku vẫn tiếp tục kêu la, quát chán, cả đoàn mặc kệ, mỗi lần nghe than lại cười ầm Đoạn đường này cũng không đến nỗi tệ lắm, đến gần cầu Lai Hà thì trời trở nắng to, mồ hôi ướt đầm đìa. Bảo nhau thôi chạy xuống cầu Hang Tôm một tí chụp cái ảnh lưu niệm trước khi em nó lặn, tiện thể chạy vào Mường Lay đổ xăng luôn.
    Thả 3 ôm + đồ đạc ở đầu cầu Hang Tôm, 3 xế chạy vào Mường Lay đổ xăng và .. do thám. Vài người ở HN bảo thị xã này bị bỏ hoang rồi, chả có j đâu, đừng nên chạy cố nghỉ ở đây. 3 xế đi mua xăng về cười khẩy, bảo trong ấy vẫn đông đúc lắm, chợ búa như thường. Bộ 3 ôm siêu đẳng ngồi đợi một lúc thì nhận được điện thoại của a Cá Vàng và a Bụng mang dạ chửa, bảo thôi mua đồ ra cầu ăn luôn nhé, bi h ra chở vào chở ra cũng bất tiện Cả 3 người dễ tính gật đầu cái rụp, chẳng j thì trời cũng đang mát, chả nhẽ bắt các xế quay ra chằng chằng buộc buộc lộn ngược vào cũng chẳng để làm j. Thế là một bữa ăn trưa trên cầu trị giá 65k ra đời
    (chẳng biết các bạn khác nghĩ thế nào, chứ cả bọn 6 người chtôi thì thích thú lắm, ngồi ở đấy ngắm trời mây sông nước bao la, ngắm cả cảnh nổ mìn làm đường phía xa xa, được các anh ở lán công trình nhiệt tình cho mượn thìa để ..ăn kem, được lấy đồ ăn dự trữ trong bi đông ra tranh giành nhau trong câm lặng... Lũ chúng tôi như một nhóm du mục nhỏ, đi loanh quanh và nhận được sự tương trợ của thiên hạ, quả là bằng hữu vô biên - câu này chúng tôi sẽ còn lặp lại nhiều trong vài ngày tới
    (còn nữa)
  9. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu chưa có gì thú vị nên anh ọt cũng lười chẳng chụp mấy, có vài tấm phụ họa cho em chim :
    đoạn này cu M thiếu gia đang xót hết cả lòng mề với con "nai một củ" vừa tậu.
    [​IMG]
    Lại nói về cậu em út trong đoàn, thực sự là lần đầu tiên đi cùng với thế hệ 9x, cũng biết là tuổi trẻ tài cao nhưng thực sự lần này đi tớ mới thấy độ chơi của 9x nhá, trước ngày khởi hành đúng 1 ngày chúng tôi nhận được pm của 1 nick mới, nhìn số đt "san bằng tất cả" đã thấy tò mò roài, và càng đi càng thấy chú em xứng với cái số đt đó. Chỉ cần 1 phút quyết định cho tất cả, mặc độc chiếc quần đùi + 1 con áo tuyển BĐN + đôi dép da ( gần rách, và theo em nó thỏ thẻ là cả chuyến đi chỉ rình xem có anh chị em nào đi nhờ là em nó quang ngay để bắt đền đôi mới thoai) + con ví dầy kênh mông đ..ít là đủ với em nó cho chuyến đi hơn chục ngày .
    Cám ơn chú đã cho cả team đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến tận ngày trở về HN chúng tôi vẫn không thể đoán nổi là mụch đích chính của chú đi là vì cái gì : chinh phục ? khám phá ? xả stress, giải sầu ? hay là để "tiêu bớt tiền, đêm nằm khỏi bị lệch mông"
    Cầu Hang Tôm
    [​IMG]
    và đây, "chị trùm" của đoàn, chuyến đi này thành công cũng nhờ vào "danh tiếng" của chị rất nhiều :
    [​IMG]
  10. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2: (tiếp)
    Rời cầu Hang Tôm, chúng tôi quay ngược lại 4km để đến cầu Lai Hà - cây cầu dẫn sang đất Mường Tè để đi về hướng Pắc Ma - Kẻng Mỏ - thượng nguồn sông Đà. Vừa qua cầu được 100m, 6 người chúng tôi trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng trước mặt : 1 xe container + 1 xe ô tô khách đang kẹt giữa đám bùn lầy. Xe tải, xe máy đứng đợi ở 2 đầu khá nhiều. Mãi mà không một xe máy, xe đạp nào lách qua được vì 1 bên thì là vực , 1 bên là vách thì đuôi xe khách đã chặn lại, khoảng giữa 2 xe thì ... không có vì đầu container đâm sát vào bụng xe khách hic hic.
    Đứng đợi 5p, 3 xế sốt ruột dựng xe chạy lên ngó nghiêng, cont càng ngày càng lún sâu, xe khách cũng mãi k tiến k lùi đc. Nhìn mãi mới thấy bên mép vực có 1 "đường" có thể khênh xe được. Thế là 3 người 1 xe, trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người ở đấy, người dắt người ẩn người kéo - cuối cùng cái xe đầu tiên cũng qua được rồi. ( 3 chị em ôm thì xanh mắt, vì cái "đường" ấy là mép vực , được hình thành nên do...đất bùn dưới bánh xe container ngta đào lên vất sang 1 bên để lèn đá vào ) Từ từ từ từ, 3 xe 6 người cũng đã qua được chỗ ấy. Phào. Uah. Thôi thế là chướng ngại vật đầu tiên đã hiện ra rồi đấy nhỉ
    Đoạn đường sau bùn lầy như cháo. 9x vẫn cứ than thở vì hết giày rồi xe rồi áo bị dính bùn Tuy nhiên chỉ một lúc là ác mộng kết thúc, đoạn đường sau rải nhựa / cấp phối đi khá thoải mái, 3 xe thả dốc vòng vèo, cuối cùng, khi trời sẩm tối - 7pm chúng tôi đã có mặt tại thị xã Mường Tè.
    K/n: ăn uống ở quán j to to có cả phòng nghỉ ở ngay đầu Mường Tè. Ngủ thì đến nhà nghỉ Dung Phú cách bưu điện thị xã 200m - to đẹp hoành tráng, phòng 2gig to điều hòa nóng lạnh đầy đủ 200k/phòng. Mỗi tội ít chăn
    Hết ngày 2. Từ ngày 3 là những ngày mà mình rất hứng thú kể và up ảnh. hé hé hé
    Còn đây là ảnh của ngày hôm nay - ngày thứ 2
    Ôi lạ quá ! lạ quá ! Chị này người dân tộc j chị Trang chị Nga nhỉ ??
    [​IMG]
    Nhìn từ phía trên cái mà chị ý đội
    [​IMG]
    Đường đi cứ thế này
    [​IMG]
    Rồi thế này
    [​IMG]
    Và thế này nữa
    [​IMG]
    9x kiên quyết k thèm đi miệng vực như 2 ông anh, em ý đâm thẳng vào làn của xe khách (sau khi xe khách ủn ỉn mãi cũng thóat ra được). Ừ thì xe chỉ bị tắt máy k qua đc và lúc sau thì quay lại mò dép thôi mà
    [​IMG]
    Đây là cái đoạn xe container + ô tô. Các xế thì cứ cười bảo "k sợ đâu, sợ giề", chị em thì cứ trắng mắt ra mà nhìn như thế, tay lăm lăm dây thừng khăn quàng cổ, sẵn sàng tung ra khi ngộ nhỡ có ai... trượt chân
    [​IMG]
    Cloud Cloud Cloud Sìn Hồ ^^
    [​IMG]
    Pano đoạn đầu thị xã Lai Châu đây, đi hết đoạn này thì sẽ gặp em trâu trắng lễ tân đấy ạ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này