1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê A Pa Chải (31/5 - 5/6) (Chia sẻ từ trang 33)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ga_ru_21, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buidoilan1

    buidoilan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ké với em cheo
    đầu tiên là quả mây Sìn Hồ
    [​IMG]
    tiếp nữa
    [​IMG]
    này thì cầu Hang Tôm sắp lặn !
    [​IMG]
    đằng xa cầu mới sắp hoàn thành .
    [​IMG]
    rồi thì nhà Nghỉ to nhất nhì tt Mường Tè
    [​IMG]
    dân chơi Vĩnh Phúc chui lên Mường Tè làm j đây ?
    [​IMG]
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chị này dân tộc Dao Mán (Chị ý bảo thế). Chết cười với quả kéo tay áo lên, khoe vòng ra và bảo "Mua đi. Vàng đấy."
    Thế là 2 chiếc vòng của chị ý bị lột sạch với 30K/ chiếc Cũng hay phết.
    Có người họ bán, còn có người họ ko bán đâu nhá. Như chị này :
    <a href="http://s243.photobucket.com/albums/ff189/trangeric0122/?action=view&current=IMG_3607.jpg" target="_blank"><img src="http://i243.photobucket.com/albums/ff189/trangeric0122/IMG_3607.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    hic, quên mất cách up ảnh trong forum rùi. Bạn nào sửa hộ tớ với. Thanks in advance
  4. phangam

    phangam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã post bài post ảnh. tiếp tục chờ những bài tiếp theo ạ
  5. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3: Mường Tè - Pắc Ma- Đồn biên phòng Ka Lăng (đồn 311)
    (10 am- 4:30pm)
    Ngày hôm nay đánh dấu một bưóc ngoặt vĩ đại trong hành trình của nhóm Đây là ngày đầu tiên mở đầu cho chuỗi ngày chúng tôi đối diện thực sự với mùa mưa, với những con đường đang làm, với ruồi vàng hiểm độc, với rượu ở đồn biên phòng và với... chính chúng tôi nữa ;)
    Nhưng xin cho phép tôi được kể những gì chúng tôi đã làm từ 7h sáng đến 10h sáng - giờ chúng tôi chính thức xuất phát đi vào đồn 311 cái đã nhé Chẳng gì thì đó cũng là một quả tạt ngang tạt dọc rất đặc trưng của đoàn chúng tôi mà
    7 h sáng, cả đoàn đã đánh răng xong --> dắt díu nhau đi ăn sáng. Bát phở gà 30k/bát khá ngon làm chúng tôi tỉnh hẳn ngủ. Đối diện với hàng phở là ... siêu thị Mường Tè. hix hix. Lên đến đây mà vẫn có siêu thị thì đúng là .. vãi một số thứ thật. Dưng mà thôi, đành bước vào văn minh để mua một số thứ cho đoạn đường trước mắt vậy. ( Đã tưởng chuẩn bị đủ lắm rồi mà càng đi càng thấy thiếu, buồn cười thế chứ lị, cơ mà thế cũng đỡ phải lỉnh kỉnh vác từ nhà đi, nhỉ mọi người nhỉ )
    Đồ mua thêm bao gồm : thức ăn trên đường ( cháo hộp-- cái món này hay lắm lát có ảnh minh họa tại sao lại hay ạ ) , can 5lít thêm 8 cái thìa, 1 cục xà bông để các xế tắm suối blah blah.. ( htrc quên kể vụ ngày thứ 2 xe a Buidoilan1 và c phangam cõng can xăng 5lít vượt xe ô tô khách; ô tô khách nhìn thấy xe 2 người 1 phát thì rú ầm lên bóp còi - 2 xe chúng tôi nhìn phát vượt cũng rú ầm lên bóp còi, la hét loạn xạ. Là bởi vì can xăng bị rơi ra khỏi xe và bị kéo lọc cọc trên đường, rải xăng trang trải khắp muôn nơi ạ Nói dại chứ lỡ anh phụ xe mà sướng tay búng cái điếu thuốc xuống trúng dòng xăng thì...chúng tôi thành tội đồ đất Mường Lay mất )
    Trong lúc 3 chị em đi mua đồ cho đoàn, các xế tranh thủ chạy vào hàng sửa xe tút tát. Nào xích nào phanh nào dầu nào ốc vít, hỏng hư hết cả. Ik Ik. 3 chị em gái sau khi mua đồ về xong đã tiện thể tạt luôn qua cổng chợ Mường Tè chụp kiểu ảnh lưu niệm gửi về cho gia đình báo tin still alive - từ ngày hnay chtôi sẽ vào vùng mất sóng mà Trog lúc đứng chụp ảnh, có 1 bác xe ôm cứ gạ chúng tôi lên xe bác ý chở vào Bum Nưa chụp ảnh, đẹp lắm đẹp lắm. 3 chị em thò đuôi hồ ly tinh ra, hỏi han mãi bác về cái Bum Nưa ấy có cái gì rồi về rỉ tai với các xế Và thế là chtôi chạy vào Bum Nưa chơi thôi
    Bum Nưa hóa ra có 1 cái thủy điện nhỏ xinh xắn Bên đường đi (đường nhựa cả, cách trung tâm thị trấn MT 2km à) có một con suối to rất đẹp. Nước suối mênh mang chảy tưới tắm cho cả một cánh đồng dài, chim chóc ríu rít, **** lượn tung tăng, gió mơn man thổi mát... Ôi, bảo sao về đến HN chỉ muốn quay ngược lại cơ chứ Đến thủy điện rồi quay ngược ra, chúng tôi tìm mãi không thấy đường xuống suối bèn hỏi một chị đi ngược lại. Nguyên văn:
    _ Chị ơi, cho em hỏi Bum Nưa này có cái gì hả chị ? có chỗ nào đẹp không hả chị??
    _ Bum Nưa này á, có cái gì á, .. ơ.. có cái trại cai nghiện chứ còn cái j nữa.
    O.0
    Nghiện á !
    Cong đuôi chạy tán loạn ra ngoài thôiiiiiiiiiiiii
    (trên đường chạy ra ngoài, xe a Buidoilan1 lại tạt vô hàng sửa xe để.. thay săm. Xe này nhất định không chịu kém cạnh với 2 xe còn lại, cứ phải thay 2 săm mới chịu cơ )
    10h sáng, chtôi trả phòng, buộc xong đồ đạc. Quay ra ngã 3 đầu thị trấn để lên đường đi đến Pắc Ma - Ka Lăng. Khoảng 3km đầu tiên đường đi rất đẹp - không bùn, không lầy, không ướt mẹp, không cát, không lún, không nhựa đường . Chỉ là đất phẳng và khô ráo. 2 bên đường vẫn là những cảnh tượng quen thuộc: Vách, vực và rừng. ( rừng ở cung đường này không hề đẹp. Tôi cam đoan là thế. Nếu các bạn nào muốn hưởng cảnh đẹp xin hãy đi về phía HG hay các nơi khác. Còn rừng ở đây, vào bất kỳ lúc nào, cũng làm tôi lo sợ vì vẻ to lớn mà mong manh của nó, vì vẻ sâu hun hút mà ngạo nghễ của nó. Tôi chưa có lúc nào cảm thấy viên mãn về cảnh núi rừng ở đây cả. Dọc đường thảng hoặc có một vài cây cổ thụ mọc xiên ngược từ dưới suối lên tít tận vách đường chúng tôi đi, nhìn thật bi thảm)
    Sau 3km intro, lừa tình đấy (xì tin chút ) đường đến Pắc Ma hiện nguyên hình thực sự là những đoạn đường hành hạ. Ming công tử hnay đã không còn thèm tránh bùn, cứ thấy bùn ở đâu là lao phập vào. Hậu quả là xe mấy lần chết máy giữa hồ bơi bùn, Chew mấy lần loe ngoe bơi ở giữa vũng bùn Bùn thì nhoen nhoét như đất sét, đoạn bùn lỏng đoạn bùn đặc. Lại còn có những hố nước sâu hoắm, 2 bên xe tải đi vẹm đất ra thành 2 vệt bùn nhão nhoét, đặt chân vào chống thì thụt luôn chân . Độc hơn, còn có đoạn đường có 2 hố nước to song song nhau, chả biết phải đi vào bên nào, đâm vào giữa thì cắm luôn xe ở đấy k ngọ nguậy được =)) Nhưng độc nhất phải kể đến một đoạn đường có 3 hố nước liên tiếp, hố ngắn nhất cỡ dài cỡ .. 4m, hố dài nhất cỡ 7-8m, mỗi hố sâu ngập ống bô và nếu lội bộ thì các bạn có thể thấy được là ngấn nước cao quá đầu gối.
    Nhưng đấy là đặc tả toàn bộ đường từ MTè vào Ka Lăng rồi ;) Chúng tôi không đi 1 mạch thế đâu. Sau cỡ 2km phải đẩy xe toàn bộ trên cái con đường khốn kiếp toàn bùn trơn trượt - ôm phải xuống bấm từng ngón chân vào đường để không ngã, tay cầm dép và vai đeo ba lô, không dám ngửa người ra sau sợ té thì k lật được người dậy; - xế phải xuống xe tắt máy, cả đoàn giúp nhau đẩy xe vì nếu cứ nổ máy thì 100% là bánh sau bị trượt sang 2 bên - đi kiểu drift xe cứ đổ và người thì cứ đi như thế mãi. Qua được quãng đường lầy lội này là đã quá trưa, trời bắt đầu có nắng, chúng tôi ngồi vội xuống một bóng mát hiếm hoi của bụi tre bên đường, lôi bi đông ra nấu nước, nghỉ ăn trưa, vẫy tay chào các xe tải đi ngang qua ( ước nguyện của tôi và chị Trangeric lại được thỏa mãn - tôi điên cuồng ước được vặt cái nắp của bi đông ra nấu nước dã chiến, bà chị tôi luôn luôn tâm niệm một điều nhất định phải có lúc dừng lại giữa đường nấu nước pha được cafe, khề khà ngồi nhấm nháp ngắm cảnh rừng núi. Tôi thì thỏa mãn nhanh lắm, chỉ khổ bà chị, cảnh đẹp đâu chẳng thấy chỉ thấy phải ngắm toàn bùn lầy nhoen nhoét. Ức thế chứ lị !!! ) Đường vào Ka Lăng đã ... dằn mặt chúng tôi như thế đấy.
    Tầm 1h chtôi tiếp tục khởi hành vào Ka Lăng. Đường đi cứ như vậy như vậy mãiiiii. Ngay cả lúc chúng tôi dừng lại ở ngã 3 có trạm công tác địa bàn - ngã 3 một hướng rẽ về Ka lăng, 1 hướng rẽ vào Kẻng Mỏ - để mua vịt tặng đồn 311 cũng là dừng ngay sát mép 2 hố bùn lớn +_____+
    Bản Pắc Ma ở sau một cái cầu, khá là đông vui, ở đây có hàng tạp hóa bán khá đầy đủ các mặt hàng cần thiết. Chúng tôi vào hỏi mua vịt, giá đưa ra là 80K/kg không mặc cả nổi 1 xu. Hic hic. 2 con vịt bị tống vào bao tải nằm im thin thít, khiến xe tôi bị một phen oan uổng vì bị nghi là ... giết chết vịt
    Cách bản Pắc Ma không xa là trạm công tác địa bàn của biên phòng mà tôi đã nhắc ở trên. Sau khi được cho phép đi tiếp vào Ka Lăng, chúng tôi tiếp tục lên đường. Ngay cách trạm 100m là 1 con suối rộng. Các ôm thích lắm, vì các ôm sẽ được rửa chân rửa giày và lội suối mát mẻ. Các xế thì trợn mắt, vì các xế sẽ phải đi men theo 1 cái đườg bé tí cỡ 50 phân để mà đi xuống suối, và suối thì toàn đá hộc to nên k phóng xe qua nhanh được mà đầu bên kia thì lại là dốc ^____^
    Vù vù. Phù Phù. Vượt qua những lầy lội như thế, 4h30p chtôi đã đến được đồn biên phòng 311 - đồn Ka Lăng và được các anh chào đón rất nhiệt tình
    Bonus: Ở đồn 311 có 1 cái vọng gác ( k biết từ này đúng không nhỉ, hay là tháp canh gác??? ) cao sừng sững, ngợp mắt mà nói thì nó tầm độ cái cột cờ Lũng Cú ý. Tôi tò mò leo lên được vài mét thì các anh lính hậu cần đang thái rau ở dưới kêu lên " ối em ơi, em mà lên được đến đỉnh thì em là người con gái đầu tiên lên được cái tháp ấy đấy" . HÁ ??? Thật Á ??? Thật á ạ ???
    Mọi người thì cũng biết rồi - với bản tính háo danh hám thành tích, con Chiw nào dám bỏ qua. Cơ mà chả hiểu sao ở HN leo cái thang 2m đã thấy sợ, leo lên đây tôi chả có cảm giác j thế nhỉ. Hay là ... VÔ CẢM RỒI Thế là (coi như) trong cơn vô cảm, Chiw em đã vô tình leo lên được cái đài quan sát ấy. ( lúc leo thì cái thang cứ rung bần bật, gió thổi ***g lộn kinh vãi ý ) Rồi rồng rắn lên mây, 2 chị của Chiw cũng đã leo lên luôn. Thế là, hí hí, cả 6 người chúng tôi đều đã lên đỉnh Đoàn mình thích nhất là không ai bỏ cuộc trong bất kỳ chuyện j cả. Mình có cái tính rất ghét những người nào bỏ cuộc giữa đường mà về cứ bô bô là đoàn tôi 100% lên tới đỉnh/này nọ đấy nhá.
    P/s: nhà mình up ảnh minh họa hộ em với ạ. Từ dạo đi về em sống lành mạnh hẳn, cứ 11h 10h là mắt díp lại, sáng 7h đã mở mắt rồi Tôi thật cám ơn đời sống quân nhân đã rèn giũa tôi.
    Được chewxinh sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 25/06/2010
    Được chewxinh sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 25/06/2010
  6. buidoilan1

    buidoilan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hay cho câu " gió thổi ***g lộn "
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hic, bây giờ chị mới nói thật nhé! Cái hôm leo lên cái đài quan sát ý, nhìn bọn em leo lên mà chị bái phục và... sợ. Định ko leo lên cơ, định... play truant ra chỗ khác cơ. Nhưng mà cứ nấn ná ở lại xem Nga leo lên và leo xuống thế nào. Ui, cái thang sao mà nó dốc thế, nó rung thế cơ chứ?Chả lẽ lại bỏ, trong khi cả đoàn leo hết rùi. Cuối cùng, chị lại leo. Bon chen qua''.
  8. buidoilan1

    buidoilan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Siêu thị Mường Tè
    [​IMG]
    rồi vào Bum Nưa có cái suối con con
    [​IMG]
    cái đập thuỷ điện nhỏ
    [​IMG]
    lên đường vào Ka Lăng bắt đầu gặp đường sạt lở
    [​IMG]
    không sạt thì cũng bùn lầy
    [​IMG]
    càng lầy càng vui !
    [​IMG]
    vui quá nên fai ăn trưa dọc đường .
    [​IMG]
    đi mãi thì cũng fai tới Pác Ma ( hình như mua vịt ở đây thì fai? )
    [​IMG]
    con suối gần tổ công tác địa bàn Ka Lăng
    [​IMG]
    kết quả là cũng tới được Ka Lăng sớm ( bắt đầu những ngày uống nhắm gà đồi , ngắm mưa biên giới ... )
    [​IMG]
    Được buidoilan1 sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 26/06/2010
  9. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thử up lần này xem có đc ko.
    Siêu thị nó to thế này nhé
    [​IMG]
    Khách sạn Dung Phú, nơi bọn tớ ở
    [​IMG]
    Không quên chụp 1 phát ở chợ Mường Tè.
    [​IMG]
    càng lầy càng vui !
    [​IMG]
    ... vì... xế ngã, ôm nâng
    [​IMG]
    Vào tận nhà dân bắt vịt
    [​IMG]
    Pắc Ma 1km
    [​IMG]
    Đường nó lại thế này
    [​IMG]
    và rồi lại thế này
    [​IMG]
    ... nhưng hoàng hôn thì lại thế này
    [​IMG]
    cái đài quan sát đây. Suýt nữa thì tớ từ chối leo lên em nó.
    [​IMG]
    và gái Hà Nhì trên đường vào Ka Lăng đây :) Bạn ý nhất quyết ko bán vòng đâu.
    [​IMG]
  10. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị Trang ơi cho ảnh to lên đi ạ. Chọn chế độ lúc up lên photobucket là 640x860 ý ^___^ Anh Hưng về quê mà vẫn k quên topic, up ảnh thật là hăng hái Cả nhà mình nhớ tối mai tụ họp nhé, ngày giờ địa điểm anh cá vàng sẽ nt

Chia sẻ trang này