1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê A Pa Chải (31/5 - 5/6) (Chia sẻ từ trang 33)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ga_ru_21, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    úp cái lấy view cho em chim có động lực pót bài nhẩy :
    hoàng hôn Ka Lăng ( chụp từ đài quan sát)
    [​IMG]
    Được ekichi04 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 27/06/2010
  2. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ảnh với bài tiếp đê
    Hưng up thêm ảnh lên đê
    đang hóng để chuẩn bị chạy cung này :D
  3. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Đoàn đã có chuyến đi thành công!
    Vẫn chờ đợi bài và ảnh của các bạn.
  4. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thật tuyệt vời.
  5. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, hqua cả đội đi uống bia với nhau và biết tin em Freeboy9x đã Nam tiến lập nghiệp, đã chân thành chạm cốc chúc mừng em vì đã bước qua một giai đọan mới của công danh sự nghiệp, thay mặt cả đội c chúc em xuôi chèo mát mái trong mọi sự, sớm thành công và chuyển lời của mọi người hẹn gặp em bia bọt trong ấy.
    Thứ nhì, e chân thành cáo lỗi với các anh chị em trên box vì đã chậm trễ viết tiếp bài. Hnay may quá, nhờ các anh Hà Lan với Slova đá nhanh như gió xuân làm em tỉnh cả ngủ, không tài nào xem tiếp được em đã nhớ ra nhiệm vụ reporter của mình Cám ơn các con rùa HL&SLo. ( em thật đá thế thì VN nhà em cũng đá được ) Nếu đồng đội nào thấy em kể lề rề quá thì biết là em bị nhiễm lối đá của các anh ý rồi nhé ạ
    Trước khi tiếp tục kể về ngày 4 và đưa một số thông tin bonus, em xin phép miêu tả sơ qua 1 chút về đồn Ka Lăng ^____^ bởi vì đây là đồn biên phòng mà chúng em rất có thiện cảm ( dĩ nhiên đồn nào bọn em cũng có thiện cảm, nhưng vì đây là nơi bọn em lưu lại lâu nhất và nhận được nhiều tình cảm của các anh ấy nhất nên túm lại là nơi bọn em (hoặc em) nhớ nhất chẳng j thì sau đêm giao lưu văn nghệ đầu tiên hàng hoa lay ơn + hồng trước dãy nhà chỉ huy đã bị vặt trụi cơ mà )
    Đồn biên phòng Ka Lăng ( đồn 311) nằm trên 1 ngọn đồi cao (đồn nào cũng phải vậy hết á ^__^ ), đường đi lên đồn lổn nhổn đầy đá cuội to bằng lòng bàn tay, từ cổng trở vào mới được đổ bê tông, 2 bên trồng thông rất đẹp. Từ khung cửa sổ phòng tiếp khách nhìn ra sân là một khung cảnh như tranh vẽ. Có cây to tỏa bóng, có mây vắt ngang ngọn núi xa, có cây lá xanh tươi rung rinh phía dưới, có hoa thắm đua nở trong vườn và cả tiếng chim ríu rít bình yên.. Không biết em có thơ ngây quá không, nhưng thú thật vừa bước vào phòng tiếp khách và nhìn thấy quang cảnh ấy, em đã cứ ngơ ngẩn nhìn mãi không rời mắt được. Bầu trời chiều hôm đó thì như ảnh chị Trangeric đã đưa - mây hở hang một khoảng và mặt trời tranh thủ xiên những tia nắng cuối ngày ngay vào đấy, nhìn như một lối thóat mở lên đến thiên đường. Quả thật, sau khi đã vật lộn với cái con đường như thế, Ka Lăng với chúng tôi đúng là thiên đường. Đến Ka Lăng từ sớm (4pm- mùa này trời 7h mới sẩm tối ạ), chúng tôi có đủ thời gian để thong dong đi dạo quanh đơn vị, ngắm nhìn những khu vườn mà các anh dày công xúc đất từ dưới chân đồi đổ vào để trồng cây, tăng gia sản xuất, ngắm nghía bờ rào dậu bằng nứa dễ thương có dây leo bò quanh, cổ vũ các anh chơi thể thao và còn tranh thủ thử sức mình với cái đài quan sát cao nghều nghệu ấy nữa. Có lẽ vì có nhiều thời gian trao đổi và sự nhiệt tình giao lưu của chúng tôi mà cả đoàn được các anh quý đến như vậy, thong dong quả là một người đồng hành tốt.
    Đến với Ka Lăng, nếu có thời gian ngồi trò chuyện, các bạn sẽ được nghe các anh ấy kể về tộc người La Hủ - một trong hai dân tộc còn sót lại rất ít người của dân tộc Việt Nam ( dân tộc kia chính là tộc người Đan Lai ở Nghệ An). Người La Hủ còn có cái tên khác là dân tộc "Lá vàng rơi" xuất phát từ tập quán du canh du cư của họ: họ sống lang bạt, đến nơi nào thì chặt cây làm lều nơi đó, phủ lá xanh lên, đến khi lá chuyển sang màu vàng úa thì họ liền chuyển đi nơi khác. Các bạn có thắc mắc họ sống như thế nào? họ trao đổi với thế giới bên ngoài như thế nào và tại sao các anh ấy lại kể về họ hay không ?
    Không à.
    :|
    Có à
    (mừng húm)
    Thế thì tớ trả lời nhá Sở dĩ các anh ấy có rất nhiều chuyện thú vị để chia sẻ về tộc người ấy là bởi chính đồn Ka Lăng trực tiếp quản lý và giúp đỡ 128 hộ dân La Hủ. Chỗ của người La Hủ sống cách đồn khoảng 2 ngày đi bộ, sâu trong rừng và các anh ý mỗi lần nhắc đến đều lắc đầu mà rằng: "Các e không thể nào tưởng tượng được họ sống như thế nào đâu. Nói thật là người nguyên thủy như nào thì họ sống y như vậy, khổ lắm các em ạ." Xây nhà cho họ để giúp họ định cư thì ngày một ngày hai chỉ toàn bà già con nít ở lại, thanh niên trai tráng lại ra đi hết ^^! Tuy nhiên, họ có tinh thần cộng đồng rất cao, nếu một người săn được một con lợn rừng thì lập tức mang về xả thịt cho cả làng cùng ăn, không để riêng bao giờ. Họ làm gì để sống? Họ đi săn, họ đào củ, họ bắt cá và sau này chúng tôi được biết là họ còn đổi chác với người Trung Quốc để lấy thuốc phiện nữa Họ cũng mặc quần áo, dùng dao như người Kinh rồi (vì có trao đổi ở chợ) nhưng mọi thứ còn lại đều đang rất khó khăn. Và để thay đổi/giúp đỡ họ thì một sớm một chiều không thể cứ nói là thành hiện thực được.
    Trước khi em kết thúc bài post hôm nay tại đây, em xin các bạn nào có ý định đi cung này hãy đọc tiếp vài câu sau đây của em ạ. (ví dụ như bạn trai của anh Hưng ý ) Anh ơi, anh có đi thì cũng phải để sau mùa mưa này, đến khoảng tháng 9 hẵng đi anh nhé. Không phải em mê tín j đâu nhưng mà từ 15/6 các đội làm đường đều rút về xuôi rồi anh ạ, qua mùa mưa họ mới trở lại làm tiếp. Mà như thế thì đi cố cũng chẳng được, gặp sạt lở chả có ai gỡ cho mà đi, nên là cứ phải từ tốn thôi ạ ^^ Đấy là lý do to tướng và khách quan nhất, đoàn bọn em quá may vì suýt nữa thì dời đi chậm lại 1 tuần, suýt nữa thì cắm lều ở lại Mù Cả làm dân tộc "Đá vàng rơi" rồi
    Và với tinh thần của một người đã được lối sống quân ngũ đào tạo trong 7 ngày, em chúc mọi người ngủ ngon, có một giấc mơ đẹp và xin thề thốt trong vòng ngày mai em sẽ kể tiếp về ngày 4: Ka Lăng - Kẻng Mỏ - 3 mốc biên giới, Vượt xiết sông Đà - Đón hoàng hôn, bình minh trên cây cầu treo đầu tiên (trên dòng sông ý) của Tổ Quốc
    P/s: đồng đội ớiiiiiiiiiiiiiiii, giúp em vụ ảnh ọt với nhé''''''''''''''''''''''
  6. buidoilan1

    buidoilan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sau khi xin phép các bác trong đồn, anh em bắt đầu tham quan khung cảnh,thấy có cái chòi canh là fai? fi lên ngay,
    [​IMG]
    và đây là toàn cảnh trung tâm xã Ka Lăng
    [​IMG]
    đồn 311 Ka Lăng
    [​IMG]
    không kém anh em,các chị em cũng leo lên bằng được để ngó .
    [​IMG]
    và đây là 3 người con gái đầu tiên leo lên cái chòi canh ( không biết khi xuống đất họ ôm nhau vì vui sướng hay vì sợ )
    [​IMG]
    các chiến sỹ chơi thể thao sau giờ nghỉ buổi chiều
    [​IMG]
    vày đây,bữa cơm cực kỳ thân mật với các anh
    [​IMG]
    sau bữa tối là chưong trình giao lưu văn nghệ tại hội trường của đồn
    [​IMG]
    màn thể hiện của các chiến sỹ .
    [​IMG]
    màn thể hiện thình cảm của 1 đôi vợ chồng trẻ ( chàng là sỹ quan biên phòng, nàng là cô giáo miền xuôi )
    [​IMG]
    và đương nhiên không thể thiếu tiết mục tặng hoa ( trước của hội trường có bồn hoa rất đẹp , buổi tối các chiến sỹ hái mang tặng các cô , và đương nhiên kết quả là sáng hôm sau thì trụi hết )
    [​IMG]
    đây là nguyên nhân vì sao bồn hoa bị trụi hết
    [​IMG]
    và để cảm nhận thì tối hôm đó là 1 buổi tối vui nhất của cả đoàn và các đồng chí ở Ka Lăng, chuyện này còn được các anh nhắc lại nhiều lần vào những ngày sau !
    Được buidoilan1 sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 29/06/2010
    Được buidoilan1 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 29/06/2010
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Huhuhu, tối hôm đó chị say, nằm bẹp trong fòng, ko tham gia đc vụ giao lưu tình cảm này. Phí thật đấy.
    Nhưng mà cũng thấy may may vì sau đó thoát được màn ăn cháo đêm chan rượu
  8. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0

    Tặng mọi người hit của đoàn trong 11 ngày vừa qua (và cả trong mùa này nữa )
  9. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mtè - Pắc Ma , đoạn này cách Pắc ma khoảng 5km, thấy đường dải nhựa là táp vào nghỉ ngơi ảnh ọt luôn :
    [​IMG]
    dream chiến , lúc này là mình đang chạy vào bắt vịt ở Pắc Ma đây mà :
    [​IMG]
    giầy chiến :
    [​IMG]
  10. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thêm quả chim chiến nữa cho đủ bộ :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này