1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê A Pa Chải (31/5 - 5/6) (Chia sẻ từ trang 33)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ga_ru_21, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đoàn vừa nghỉ trưa ở Mường Nhé. Mọi chuyện vẫn ổn cả.
    Hôm trước vào trong 317 không có sóng, h bạn có thể liện lạc với đoàn được rồi đó
  2. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đoàn vừa nghỉ trưa ở Mường Nhé. Mọi chuyện vẫn ổn cả.
    Hôm trước vào trong 317 không có sóng, h bạn có thể liện lạc với đoàn được rồi đó
  3. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đoàn vừa nghỉ trưa ở Mường Nhé. Mọi chuyện vẫn ổn cả.
    Hôm trước vào trong 317 không có sóng, h bạn có thể liện lạc với đoàn được rồi đó
  4. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đoàn vừa nghỉ trưa ở Mường Nhé. Mọi chuyện vẫn ổn cả.
    Hôm trước vào trong 317 không có sóng, h bạn có thể liện lạc với đoàn được rồi đó
  5. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đoàn vừa nghỉ trưa ở Mường Nhé. Mọi chuyện vẫn ổn cả.
    Hôm trước vào trong 317 không có sóng, h bạn có thể liện lạc với đoàn được rồi đó
  6. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đoàn đã về đến nhà an toàn.
    Báo cáo sơ qua là đã san phẳng được 2 đồn và 1 trạm .... bằng rượu...ợ
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hóng ọp, đi khủng quá
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Sung sướng khi về đến nhà an toàn, vui vẻ sau 1 chuyến đi dài. Cảm ơn cả nhà nhiều.
    ... nhưng thấy buồn vì bố và em trai chẳng hỏi han gì.
    Biết thế này đi thêm mấy ngày nữa.
  9. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đã về nhà yên ổn sau 11 ngày lênh đênh khắp Tây Bắc Hẹn thứ 2 gặp lại mọi người. Đoàn mình óp ép ọp ẹp share ảnh và ôn lại kỷ niệm hơn chục ngày đi cùng nhau lúc 7pm thứ 2 tại Xuân Tình Tửu quán _ đường Trần Huy Liệu nhé !
    Trước khi kết thúc bài post ngắn cũn này Chew xin phép đc thay mặt đoàn gửi lời cám ơn đến bác Dugia đã chỉ bảo quan tâm tận tình đến nhóm trong suốt đoạn Lai Châu_ Ka Lăng _ Kẻng Mỏ_ Mù Cả, các bạn Quan280285, Lacthienhung, c Songtunu, Harchitec, Kissofthedeath cùng nhiều bạn bè khác nữa của mọi người trong đoàn đã góp ý và chia sẻ kinh nghiệm cho bọn tớ. Nếu mọi người k ngại thì xin mời mn đến uống chén rượu nhạt với đòan vào tối thứ 2 tới nhé nhé nhé ^^
    Chuyến đi vô cùng nhiều xúc cảm, nhữg ngày cuối chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, về đến đất HN lại thấy ngột ngạt bụi bặm khó chịu, chỉ muốn rong ruổi tiếp Cám ơn đoàn mình đã máu chiến cùng nhau, thiên thời-địa (không) lợi- nhân hòa, thế là quá đủ cho 1 chuyến thành công mỹ mãn r nhỉ
  10. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này