1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê Apachải - Kế hoạch và chi tiết trang 28

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nortonxe

    nortonxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bác choa em cái địa điểm đi ^^
  2. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Đã có địa điểm roài bạn ơi. Xem lại trang trước nhé!!!
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    tình hình đầu SG thế nào nhỉ
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lâu lắm mới gặp cô bạn này. Ngày xưa ở cái quán 17th có say đập đầu xuống đất cũng k bao giờ nghĩ rằng có ngày không chừng lại gặp nhau ở đầu kia của đất nước. Thế giới thật lạ. Hì!
    Saigoncool thân mến, đi APC không dễ dàng và đơn giản như Sapa. Có đoàn photo ra đến nơi rồi lại phải quay về. Phải chuẩn bị đầy đủ sức khỏe, đồ nghề, giấy tờ,... thâm chí tập ngã xe. Chỉ hy vọng khắc đi khắc đến mà thôi.
    Chúc may mắn nhé!
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi nó gian khổ thế nào hả bác? Em chỉ thấy mỗi cái tên thôi, nếu nó không đến mức quá khổ em cũng muốn tham gia. Em đang rủ đồng bọn (là con gái bác ạ )nó còn mồm to làm xế cho em cơ
  6. nortonxe

    nortonxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    thứ 7 này có thể em phải đi tiền trạm tình nguyện trên simacai - e rằng kô họp được
    Nhưng apachai thì vẫn máu, em sẽ liên hệ sau với cả nhà nhé :(
  7. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Khổ thì tất nhiên là phải khổ rồi em à. Nghe đồn rằng sẽ khổ hơn leo Fan rất nhiều, thế nên mới máu me. Chỗ nào càng sâu càng xa thì càng máu.
    Kế hoạch offline nhóm SG lần 4:
    Thân mời các chiến hữu nhóm SG tham gia offline nhóm để tiến hành gút danh sách và chuẩn bị các bước tiếp theo, thời gian không còn nhiều nữa.
    Thời gian: 19h30, thứ 3 ngày 30-10.
    Địa điểm: vẫn như cũ, cafe Sân Thượng, 172C ĐIỆN BIÊN PHỦ, BÌNH THẠNH
    Điện thoại liên lạc: vẫn như cũ 0908345338 hoặc 0906400399.
    @Minhhanh3: Bác ở đâu mà mất tăm thế, bác còn nợ nhóm về việc tìm hiểu các thông tin cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi đó nhé.
    @Nhóm HN: Đã có kế hoạch offline, các bạn nên tranh thủ tham gia để gút danh sách nhé. Cần phải gút danh sách sớm để có sự chắc chắn và cũng để các thành viên ở SG đặt vé ra HN nữa.
    Được kingnothing79 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 25/10/2007
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nick bạn rất quen :)
    Bạn nói thế làm tớ rối quá, chả biết thế nào là gian khổ nữa. Sức khỏe thì tớ không quá yếu, nhưng bảo đi bộ 1 ngày ròng rã thì tớ thua, nửa ngày chắc cũng thua. Đồ nghề thì tớ chưa biết phải đem cái gì ngoài quần áo và túi máy ảnh. Còn giấy tờ tớ có chứng minh thư, ho65 chiếu .. Còn tập ngã xe thì tớ xin kiếu , tớ nhiều thương tích lắm rồi
    Một ngày tớ đi bộ chừng 3km thôi, có đủ chuẩn để đi không nhỉ, hic
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 27/10/2007
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Có đợt mình leo núi mới có 10km thôi mà tý ngất, leo fan thì em xin nghỉ, Apachải cũng vậy sao?
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chưa chi đã bàn lùi rồi.Ở nhà cứ tập tành đi là vừa,căn bản là sức bền thôi chị ạ.Đi apchải chắc cũng khó hơn Fan 1 tẹo thôi,ko ko phải leo trèo gì mấy (đấy là nghe đàn anh đi trước phổ biến,dọa dẫm thế)đường bây giờ cũng khá khẩm hơn hồi trước nhiều rồi,ko lo lắm đâu.Lúc ở nhà ,tưởng là ko đi được,cứ sợ này sợ kia,chứ lúc bắt đầu đi rồi,muốn rút cũng ko rút được,hề hề,cứ thế mà thẳng tiến thôi,vượt qua chính mình là chính mà.Bên cạnh mình còn nhiều bạn đồng hành mà,lúc đấy mới thấy sức mạnh của tập thể nó như thế nào.Heee...Ko phải lo đâu nhưng vẫn phải rèn luyện sức khỏe là vừa,xác định tâm lý nữa
    Đi là đến mà.g''luck

Chia sẻ trang này