1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê Apachải - Kế hoạch và chi tiết trang 28

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đợt đấy đi, bác Hoàn đi bằng ô tô nên chở được nhiều đồ, còn các bạn định đi xe máy thì chở kiểu gì???
    Thực tế đi các bạn, xác định là đi chơi thôi.
  2. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đấy, đi xe máy, bất kể xe gì...các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi chở đồ... nhất là đoạn đường xấu ( Mường Chà - Chà Cang, Mường Nhé - Sín Thầu ) . Các bạn nên tính toán, đem những gì thật cần thiết, sách báo tuy họ cũng cần nhưng không phải là thiết yếu, với các anh lính trẻ biên phòng...những cuốn sổ tay, để họ ghi chép, những chiếc bút máy Hồng Hà ( loại bán ở ngã tư Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt ấy, giá 35 ngàn ) họ thích, vì đã từng có vài người lính trẻ Leng Su Sìn nói cho mình điều này. Với dân bản, thuốc kháng sinh các loại...là điều thiết yếu. Có thể các bạn nên tham khảo điều này. Chúc chuyến đi vui vẻ,
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    8.30 ngày 10/11đội APC cafe tại quán cafe TONKIN ỏ Tô Hiến Thành nha,xa hà nội thèm cafe quá,mọi người qua đó gặp gỡ tí cho thêm phần khí thế,sắp đi đến nơi rùi đó,he.
    G9!
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Dạ vâng 8h30'' ở TONKIN cafe nhưng nó ở 33 Lê Đại Hành mà bác Cường1102 chuyển nó sang Tô Hiến Thành báo hại gà tìm mỏi cả mắt, nát cả đường Tô Hiến Thành mà ko thấy TONKIN nó nằm ở đâu May mà hum nay ko gặp chú CS nào đấy nhá, chứ mùng 1 mà bị chú CS giữ thì bác Cường cứ liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần ăn roi của gà.
    @all: hum nay sau một hồi thảo luận, bàn tán & tham khảo những cung đừờng đi của các đội APC trước tớ & bác Cường đã tạm thời vạch ra kế hoạch cho cung đường đi của tụi mình khác hơn một chút so với lúc ban đầu. Đó là chúng ta sẽ xuất phát từ Hà Nội bằng xe máy & khi về sẽ đi tàu. Vì chúng ta còn mang đồ quyên góp thế nên nếu chúng ta đi xe từ HN đi sẽ thuận tiện việc chuẩn bị mang vác hơn, sức khoẻ + tinh thần lúc đó cũng dồi dào hơn. Còn lúc về người đã mệt mỏi & đồ đạc cũng bớt lỉnh kỉnh hơn chúng ta có thể nhảy lên tàu đánh một giấc về thẳng HN, giữ sức hôm sau còn chiến đấu tiếp.
    Mọi người thấy có được ko???
    Cung đường đi từng ngày lát tớ sẽ post lên sau, mọi người chờ nhé.
  5. motcatinh_rock

    motcatinh_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em đăng ký một suất!
    Yahoo: motcatinh_rock
    dt: 0989788771
    em đang ở HN, nếu có ọp ẹp gì, các bác báo hộ một câu nhé?
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình Apachai để mọi người tham khảo.
    _ Ngày 1 (26/12): xuất phát lúc 5h, chạy từ HN lên Mộc Châu theo đường 6, nghỉ đêm tại Mộc Châu (khoảng 200km)
    _ Ngày 1 (27/12): Mộc Châu - Điện Biên - Mường Chà tức thị trấn Mường Lay ngày xưa theo đường 6, đoạn này tầm 350km, ngủ đêm tại Mường Chà
    _Ngày 2 (28/12): Mường Chà - Leng Su Sìn (195km)
    +Mường Chà - Chà Cang (80km)
    +Chà Cang - Mường Nhé (80km)
    +Mường Nhé - Bẩn Đoàn Kết (Trung tâm thị xã Chung Chải) (18km)
    +Bản Đoàn Kết - Leng Su Sìn (đồn 405) (17km)
    Ngủ tại đồn biên phòng (Đoạn này có một ngã 3, chạy thẳng là đi Mường Tè, rẽ trái là vượt suối Nậm Ma, sang bên kia là đi đúng đường. Mọi người cần chú ý đoạn này)
    _Ngày 3 (29/12): Làm việc với đồn biên phòng để rời Leng Su Sìn sớm, đi xe máy vào Tà Kho Khừ (trung tâm xã Xín Thầu) trên đường phải dắt xe qua suối Y Phi Hồ (18km)
    + Tả Kho Khừ - Apachải (4km), bỏ xe lại đi bộ vào Tá Miếu
    + Apachải - Tá Miếu (6,5km),từ Tá Miếu lên cột mốc sô ) khoảng 7km, đoạn này rất khó khăn nhưng phải cố đi kịp đến Tá Miếu để nghỉ đêm ở đấy.
    _Ngày 4 (30/12): Tá Miếu - Leng Su Sìn ở lại chia tay với đồn biên phòng.
    _ Ngày 5(31/12): Leng Su Sìn cố về tới Điện Biên, nghỉ đêm ở đây.
    _ Ngày 6(1/1): Từ Điện Biên đi qua TX Lai Châu về Hà Nội theo đường Lào Cai

    đây là lịch trình đi bằng xe máy nhưng chúng ta có thể tham khảo cung đường đi & lựa chọn thay đổi đi về bắng tàu để đội SG đỡ mệt.
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Tin mới nhất tớ mới nhận được từ bác SSN là đội SG đã có 6 người đóng tiền chính thức. Nhưng bây giờ có một vấn đề đó là chuyện thuê xế cho đội SG, theo hỏi han thì ai cũng bảo thuê xe ở ngoài ko đảm bảo nhất là đi đường xa nhưng khổ nỗi mấy ôm HN thì toàn đi xe ga nên chưa đào đâu ra xe cho đội SG bi giờ. Vậy mong các cao tăng chỉ giáo dùm địa chỉ thuê xe tốt hay phương án giải quyết vấn đề này với.
    Còn việc quyên góp đồ chúng ta vẫn cứ tiến hành quyên góp quần áo, sách vở & bổ sung cả thuốc men nữa. Điạ chỉ quyên góp tại HN bây giờ có 2 điạ chỉ:
    1. Nhà bạn Nhung (Ruồi mắt to): số 2 ngõ 68 - Đường Nguyễn Chí Thanh (đằng sau cửa hàng áo phông Hoàng Tấn ấy). Thời gian nhận đồ sau giờ hành chính các ngày trong tuần, CN thì thêm ban ngày.
    Số ĐT liên lạc: 0989 204 814. (các bác nếu sợ vào ko gặp có thể gọi trứơc cho bạn ý)
    2. Cũng là nhà bạn Nhung nữa, bạn này thì sẽ tham gia đội APC của chúng ta. Số ĐT liện hệ là: 0912 745 400. Địa chỉ & thời gian thì Nhung update vào em nhé.
    Cuối cùng, tớ thay mặt đội APC HN cảm ơn bạn Nhung mắt to đã giúp đỡ đội HN rất nhiều. Và rất mong bạn có thể tham gia cùng đội (nói nhỏ, vụ này tớ giao bác Cường dụ khị, hihi)
  8. nortonxe

    nortonxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    phản đối bác nào post ngày offline, bác làm thế kô kịp update info + trở tay gì cả, ngay cả gửi tin nhắn qua YM cũng kô thấy bất kì ai gửi cho dù em đã add rất nhiều nick YM của mem....
    Đề nghị lần sau off phải báo trước vài ba ngày
    em chưa off được lần nào nhưng chắc chắn sẽ đi
  9. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ có 2 lựa chọn:
    1. Mọi người mang quần áo, thuốc men hoặc sách vở đến ủng hộ thì alô trước cho Nhung - ruoimatto nhé (Tel: 0989204814 or Nick yahoo: nruoi@yahoo.com). Nếu không gửi được đồ vào nhà tớ thì có thể gửi tại quán nước chè ngoài vỉa hè ngay cạnh đó. Tớ sẽ dặn cô chú bán nước trước.
    2. Nếu các bạn không có thời gian đem đồ ủng hộ đến được thì hãy để lại địa chỉ hoặc nhắn lại cho mọi người trong nhóm đi APC biết, để Chủ nhật cuối tuần bọn tớ sẽ đi một vòng gom đồ ở các điểm đó.
    @gamai & anh Cường: cấm được dụ dỗ, rủ rê, lôi kéo con-ngoan đấy , kẻo em lại đổi ý giờ
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mùa khô, xe máy đi đến tận mốc 3 - còn vào sâu hơn cả bản Tá Miếu, các bạn sẽ chỉ cần đi trekking đoạn từ Tá Miếu lên Mốc ngã ba - Mốc 0 (nếu được phép) mà thôi.
    Các đoạn qua suối - Y Ma Hồ - Thực ra nên gọi là suối Mo Phí theo cách của dân địa phương sẽ thông dụng hơn, nếu tay lái lụa thì không cần xuống dắt xe đâu ạ.
    Trước khi vào Tá Miếu, các bạn phải vào trình diện ở đồn BP 317 do đ/c Vũ Anh làm trưởng đồn (cực kỳ khó tính hic). Đồn 317 ở cửa ngõ của bản Tá Miếu (cách chừng 1km), bây giờ là đồn trực tiếp quản lý mấy mốc với Tàu - đặc biệt muốn lên mốc 0 thì phải được đồn 317 đồng ý, một mẹo nhỏ là nếu có được thư tay của Chính quyền xã Sín Thầu gửi cho trưởng bản Mạ Gió Tư thì cũng có thể lên mốc 0.
    Các bạn nên để dành sức mà leo mốc ngã 3, chả kém gì leo Fanxipang đâu ợ, leo lên cực mệt vì chỉ có leo lên chả thấy xuống bao giờ, về đến APC cũng hết 1 ngày.
    Các bạn nên chú ý vấn đề xăng xe, đôi khi vào đến tận Sín Thầu ko có xăng mà mua, ko có xăng thì xe máy vứt dọc đường ko ai lấy, đi bộ thì mất nhiều time và skhoẻ.
    Chúc chuyến đi vui vẻ nhé, mùa này hoa cúc quỳ phải nói là lộng cbn lẫy trên APC.
    Hì ,nhớ thật!

Chia sẻ trang này