1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê đi chơi chơ tình Khau Vai - Hà Giang từ 7/5-11/5 (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Testpilot, 13/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bọn em cũng đi năm ngoái
    Mời các bác tham khảo http://ttvnol.com/forum/f_233/1136573/trang-58.ttvn
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1165033/trang-1.ttvn
  2. coffeeshop

    coffeeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chờ cung này đã lâu . Các bác cho em đăng kí một chân ôm với ah. Lịch off và kinh fí dự tính dư nào, leader cho em xin it tông tin với ah.
  3. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là Khâu Vai họp từ đêm 26/3 đến rạng sáng ngày 27/3 Âm Lịch các bạn nhé.
    Vào ngày này thì tất cả các nhà nghỉ ở Mèo Vạc đều hết phòng vì rất đông khách du lịch đổ về.
    Nếu bạn thuê được phòng nghỉ ở MV thì có thể gửi đồ và nghỉ tại MV, đến tối hãy vào Khâu Vai, từ Mèo Vạc vào KV khoảng hơn 20km, có thể đi về trong đêm, đêm hôm đó trời cực tối, không có trăng vì là ngày 26( theo truyền thuyết và cũng thật hợp lý vì đêm những ngày 26-27-28 thường là đêm tối nhất, trời không có trăng, lý tưởng cho vụ "tình xưa nghĩa cũ",các cụ mình ngày xưa đúng là thần cơ diệu toán ... nhưng yên tâm là đi về trong đêm vô tư vì đường MV-KV hôm đó sáng đèn như đêm 30 ở HN ...
    Nếu ngủ ở tại Khâu Vai thì liên hệ sớm thuê chỗ ở nhà dân hoặc UBND thì chắc còn phòng như mấy nhóm năm ngoái đi KV, còn không thì ngủ bờ ngủ bụi tại chợ như bọn mình năm ngoái, gần như mình thức trắng cả đêm ....( đa phần mọi người hôm đó đều say khướt, người dân tộc theo mình đánh giá là rất hiền lành và thật thà, nhưng cũng không thể chủ quan vì chợ KV hiện này bị thương mại hóa quá nhiều, có rất nhiều "dân chơi phố núi " không chỉ ở HG, mà khắp các tỉnh phía Tây Bắc đổ về, rồi nạn buôn người .v...v.. nên cẩn thận vẫn hơn ...)
    Từ chiều họ đã cấm đường từ trên núi khá xa vào KV, chặn hết xe cộ lại gửi tại đó và bắt đi bộ xuống KV, vì khoảng tầm từ 8h tối thì lượng khách quá đông đổ về đó, khách du lịch phải chiếm đến 95% vào tối hôm đó.
    "Chợ tình Khâu Vai "thực sự diễn ra vào khoảng 12h đêm 26/3 đến sáng ngày 27/3, khi mà mọi người đã ăn uống no say, khách du lịch bắt đầu đi về, thì người dân tộc họ mới nhẩy múa, hát hò, múa khèn, giải trí và sau đó là "kết đôi" đi "tâm sự".
    Đến sáng, khoảng 5-6h khi tỉnh dậy và bắt đầu chạy về MV thì các bạn sẽ thấy từng đoàn người dân tôc( đa phần là người cao tuổi, và trẻ em) đi bộ đổ về KV, họ có thể đi từ tối hôm 26, hoặc thậm chí là 1,2 ngày trước đó..... và sáng ngày 27 thì chợ KV chủ yếu có tính thương mại trao đổi buôn bán hàng hóa, dành cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ đến chơi là chính ....
    Theo tôi nếu chỉ dạo chơi vào tối hôm 26/3 thì chợ KV cũng chỉ như phiên chợ tình trên sapa, như cái phố Cầu Mây, chuyên buôn bán các mặt hàng lưu niệm, hay như chợ đêm HN... .... nếu muốn cảm nhận thực sự Khâu Vai thì bạn nên ở lại qua đêm và nhớ là thức từ 12h đêm nhé ( chứ đừng lượn lờ vài vòng lúc chập tối rồi đi ngủ và về lại buông ra những câu đại loại như " cũng bt thôi, như cái chợ ở sapa, bị "Kinh" hóa, thương mại hóa ..v..v... )
    " Chợ đã không chỉ còn là nơi hẹn gặp của những đôi tình nhân cũ. Khâu Vai của ngày mới là nơi hò hẹn của gái trai khắp làng xa, bản gần tìm về.
    Chợ họp vào ban đêm, khi sương lạnh giăng mờ những đỉnh núi đá. Chỉ có ngọn đuốc trên tay soi rõ gương mặt nồng vì men rượu ngô của cô gái vùng cao. Sau một đêm gặp lại người tình cũ, ai lại về nhà người ấy, không có chuyện ghen tuông, hờn giận. Con ngựa quen thuộc cõng ông chồng vắt vẻo vì say rượu, người vợ theo sau tay nắm lấy đuôi ngựa về nhà. Năm này qua năm khác, lời hẹn Khau Vai được gìn giữ cho đến lúc một trong hai người từ giã cõi đời.
    Theo Hagiangtrade.gov.vn
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đường từ MV- KV cũng ngoằn nghèo phết nên em nghĩ chả nên đi lại trong đêm làm j. Liên hệ ở lại KV, như đội của anh 892891 là có thuê được chỗ ngủ, còn đội em vì đông ko có chỗ, ngủ nhờ ở hành lang ủy ban, mỗi người chuẩn bị 1 túi ngủ, bạt để nằm. May có người quen hỏi mượn được 1 phòng nhỏ để đồ đạc, nằm được 5 người ở trong đó. Chờ đến nửa đêm khuya thật khuya mới vắng và mới thực sự là "chợ tình" còn lúc tối thì chẳng có j hay, mọi người trong đoàn tự tụ tập nhau mà ăn uống & trò chuyện.
    Thứ 7 ở Đồng Văn cũng nên đặt chỗ trước vì ngày lễ hội khá đông khách du lịch, thiếu phòng là chuyện bình thường.
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy em ngủ, lúc dậy thì 1 ông trong đoàn kể lại là có mấy người thò đầu vào bảo là dân box Du lịch đây, muốn xin ngủ nhờ nhưng ông ý bảo không, rồi đổi ý chạy ra định gọi các bác quay lại thì không thấy đâu nữa, không biết có phải là đoàn bác không ?
    Thật ra chợ tình Khâu Vai từ đêm 25 là đông vui rồi. Các bác đi quá lên trên, đến hết chợ thì vào một nhà dân duy nhất ở đó, năm ngoái có hát đối đáp trai gái hay lắm, năm nay chắc họ lại tiếp tục.
  6. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhớ nhầm roài, chính xác chợ Khâu Vai nó chỉ diễn ra vào đêm 26/3 âm lịch, đến sáng ngày 27/3 ... nhưng do được " nhà nước bảo tồn " nên mấy năm gần đây cái xã KV đấy được đầu tư, thành ra nó lại làm thương mại hóa quá mức cái chợ KV này.....
    ... nhưng, như nói ở trên, sự chen chúc, buôn bán thương mại... nó chỉ là từ chiều đến tối 26 thôi, còn từ đêm khoảng 12h, khi mà khách du lịch cũng bắt đầu đi về, rời khỏi Khâu Vai thì lúc đó mới là lúc chợ tình KV của người dân tộc H''mông thực sự bắt đầu.
    Năm trước khi lên Khâu Vai, ban đầu chúng tôi cũng nghĩ có thể ngủ nhờ ở nhà dân hoặc vỉa hè ... nhưng khi đến mới thấy thực sự là quá đông và nhà nhà, quán quán kể cả vỉa hè đất cũng kín, .nhưng cũng không lo, mà lo nhất là tầm 10h, khi đi dạo, nhóm có 2 bạn gái ( nói chung là cũng khá trắng trẻo và cute ) liên tục bị mấy anh "dân chơi ở đấy đi theo, xăm xoi, rình mò chọc ghẹo nên tôi mới lên chỗ UBND hỏi nhờ mấy bạn ttvnol, nói rõ chỉ cần chỗ ngủ nhờ cho 2 bạn gái thôi, sẽ share tiền sòng phẳng ( bạn gì hỏi thì tớ nói chứ cũng chẳng có ý trách móc gì đâu, nhưng mà mấy cái nhóm đi KV lần đó ý, về khâu ăn chơi thì hổ báo lắm nhưng nói thật là rất ích kỉ và kém thân thiện, khi đi tìm chỗ ngủ, hỏi mấy trưởng nhóm hay leader đều không thiện chí, mặc dù lần đó tôi có pm tư vấn giúp các bạn trong 2 cái topic đi HG đợt đó về lịch trình đi mậu duệ, du già..., nếu nói nick ra thì chắc các bạn sẽ nhận ra và có thể có thái độ khác nhưng khi mới đầu hỏi "bạn ơi ở đây còn chỗ ngủ không??? ....chưa cần biết là ai mấy bác đã "tròn mắt nhìn mình như người dân tộc, buôn luôn 1 câu không có đâu" ..... hỏi tiếp "thế ai chủ nhà hay ai là quản lý cái khu UBND này" thì họ lờ luôn, kiểu như sợ mình thuê tranh mất chỗ ở ý .... ---> chán, và thất vọng nên mình cũng té luôn
    Nó cũng là cái duyên, do không thể tìm được chỗ thuê hay xin ngủ nhờ, khi ngồi mua dưa hấu ăn, nói chuyện với 1 chị bán hàng hóa ra là 1 cô giáo tiểu học người Kinh ở Đồng Văn lần đầu đi bán hoa quả, đánh hàng từ ĐV lên KV bán, chị cho chúng tôi ngồi nhờ cạnh quầy hàng, và cùng trông hàng giúp chị.
    Lúc đó tầm 9h tối, đông nghịt toàn khách du lịch, nói thật cảm nhận về chợ Khâu Vai lúc đó là thất vọng, y như cái chợ tình sapa, cảm thấy nó bị Kinh hóa, thương mại hóa quá mức.......lúc đó hàng hoa quả ế chẳng ai mua..... chúng tôi ngồi nói chuyện, nghe cô giáo kể chuyện Hà Giang, cùng 1 chú thượng tá CSGT hộ tống mấy vị lãnh đạo về chơi giới thiệu về chợ tình KV thì mới ngộ ra rất nhiều điều thú vị, mà cái ông CSGT này toàn gạ gẫm 2 anh em tôi đi "bắt gái", bác ý cứ tua đi tua lại cái điệp khúc : "yên tâm đi, ngày hôm nay trai gái, có vợ có chồng rồi cũng oke hết, cả năm có 1 ngày này là thoải mái thôi, vào trong kia kiếm 1 em nào đó đi chứ ngồi đây làm gì .. blabla.... " lúc đó bọn tôi không hề biết cái "luật" này, mãi đến về sau mới biết là có thật thì nghĩ lại kể cũng thấy ..xxx... tiếc .
    Đến khoảng 11-12h đêm, khi khách du lịch bắt đầu ra về, các bạn dân tộc đã nhậu nhẹt say túy lúy thì họ bắt đầu đi tìm mua nước và hoa quả ăn giải rượu, trai gái mượn quả cam, miếng dưa hấu để làm quen, tán tỉnh, "dắt tay nhau đi tâm sự" ........ .... ngồi bán hoa quả chúng tôi mới được thấy thế nào là chợ tình thực sự, thấy người dân tộc họ hiền lành ngây ngô thế nào trong việc mua bán trao đổi, thấy cách họ tán tỉnh, lôi kéo, thuyết phục nhau thế nào, từ trẻ nhỏ ( nhiều đôi tôi thấy chỉ chừng 10-12 tuổi đến cả nhưng đôi đầu bạc răng long kéo áo dắt tay nhau lôi đi) ...... từng đôi từng tôi dắt nhau vào khu đồi thiêng thắp hương, cầu khấn .... và rồi sau đó kéo nhau đi ........ ... đâu thì có trời biết, đất biết và 1 số người cùng biết
    Xâu phía trong, ở những con đường tối đen như mực không có ánh đèn điện, có những nhóm trai gái lớn tuổi hơn( đa phần là các đôi trai gái đã lập gai đình) ngồi quây với nhau lại thành 1 nhóm, ở giữa có thắp 1 vài ngọn nến, mỗi người cầm 1 chai rượu tự uống, hết tự rót từ can rượu to để giữa bạt ... họ hát đối, tôi có hỏi 1 vài người biết tiếng Kinh ở đó thì những câu hát của họ chính là những câu chuyện về mối tình dang dở, những câu hỏi không có câu trả lời, những lời hẹn ước, lời nói yêu thương họ dành cho nhau khi xưa .....v.... .v .....nhìn chung theo tôi thấy thì tâm trạng các đôi nam nữ hát đối ở đây khá buồn, ai cũng có vẻ gì đó như trách móc, oán trách, hay hờn gen ....v.....( có thể là do họ không thể đến được với nhau ) .....nhưng lâu lâu 1 lúc lại có 1 đôi nắm tay nhau dắt đi tâm sự riêng ......nam nữ thay phiên nhau hát cả đêm, mặc cho sương gió, kể cả mưa lạnh cắt da thịt....,
    ... khoảng 3h sáng thì trời đổ mưa nặng hạt, chúng tôi phải chạy vào trường tiểu học KV xin vào lớp học ngủ nhờ, gõ cửa vài phòng học nội trú tầng 1 thì thấy ....... 1 chú bé tầm 9-10 tuổi cầm cái đèn pin, thò đầu ra, soi soi vào mặt mình rồi quay vào nói với mấy đứa nhóc trong phòng câu gì đó tiếng dân tộc, rồi lại đóng cửa, lát sau thấy vài chú khác dắt theo khoảng dăm cô bé dân tộc lớn tuổi từ phía chợ đi về, tầm 14-15 tuổi, trông cao hơn hẳn lũ nhóc con trai, mở cửa lôi nhau vào phòng và đóng lại ...
    .... ra gõ cửa phòng giáo vụ xin mở cửa cái hành lang tầng 2 lên trú nhờ ở hành lang họ cũng không cho, rồi thấy mấy ông giáo cầm gậy đi gõ từng phòng nội trú cầm đèn pin soi vào đuổi hết mấy em gái ra, chửi bới học sinh 1 hồi lại cắp đít vào phòng ngủ, nhưng chỉ 1 lúc sau lại thấy mấy cu cậu mở cửa lấy đèn pin ra tín hiệu gọi bạn gái vào..... sợ thật ........mình lúc này cũng bực, đêm ở đây rất lạnh, mưa thì to, đánh liều kệ mợ nó có đuôi hay không, 4 đứa trải nilon nằm luôn trước cửa phòng giáo vụ chắn luôn cái cửa ra vào của mấy lão (gần sáng có ông nào buồn đái hay đi đâu mở cửa ra không được chửi ầm lên =)) ) ... ... mà lúc này ngó ra phía mấy nhóm hát đối vẫn thấy họ đội mưa ngồi hát với nhau, choáng hết cả váng ....
  7. hongphuc1983

    hongphuc1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    .....có lẽ cái chợ này đêm ko nên đi 1 mình.......
    ....cho t đăng kí 1 chân ghép đoàn vào ngày 26 tại chợ Khâu Vai...
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mình cũng ko nhớ có ai hỏi ngủ nhờ cùng đoàn ko, mình là phó đoàn lo vấn đề ăn ngủ cho mọi người, chả có j hổ báo lắm so như các bạn nghĩ. Bọn mình mượn được 1 cái phòng hơn 10m2 ở UB nhưng đã đầy máy móc và bàn ghế, mà còn suýt nữa bị đuổi ra , chỉ đủ để đồ, 4 bạn nữ ngủ trong còn lại tất cả ngủ ngoài hành lang và vật vờ ngủ ở bàn ghế ngoài sân, trong khi đó đoàn mình có 26 người, nên cũng chẳng giúp đỡ được j. Anw, cũng xin lỗi nếu thái độ lần đó ko tốt, hy vọng lần khác có thể chia sẻ nhiều hơn.
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nghe giọng bác có vẻ vẫn còn giận dỗi nhỉ . Thứ 1 là về chuyện ngày họp chợ, trên đường đi em hỏi mấy người dân bản xứ Hà Giang thì đều nói vậy, nên có lẽ không nhầm được đâu.
    Thứ 2 là bác nói mấy cái nhóm đi KV đợt ấy ích kỷ, rồi tư vấn hành trình đi cho 2 topic... em là trưởng nhóm nhà 369 hồi đó, và đâu có cái pm nào của ai tư vấn về cung đường nhỉ? Còn về chuyện có người xin ngủ nhờ thì lúc đó em đang ngủ nên không rõ, chỉ nghe kể lại... thôi không nói thêm kẻo bác lại bảo sự đã rồi nói thế nào mà chẳng được .
    Nói thật là ở đâu cũng có người này người kia, nhưng đã là dân du lịch nói chung và phượt nói riêng thì đều có máu xê dịch, đều có tính cách hào sảng, phóng khoáng, thân thiện,... nên nếu chỉ là chuyện nhỏ đó thì không nên đánh giá 1 cá nhân hay 1 tập thể, càng không nên để bụng. Vài lời vậy thôi. Chúc bác vui vẻ.
  10. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Cho em đăng kí 1 chân xế với . trong tháng 5 em còn thi 1 môn cuối cùng để kết thúc đời sinh viên ! Nếu trùng lịch thi thì chắc là em không đi được . Nhưng ngoài lịch thi , em chắc chắn đi cùng gia đình . XIn phép 1 chân đi off cùng với ạ !

Chia sẻ trang này