1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê đi Lào 26/4 ~ 4/5 Vientiane - Luang Prabang - Golden Triangle - Chiang Mai - Bangkok

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mightyman198x, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Rủ rê đi Lào 26/4 ~ 4/5 Vientiane - Luang Prabang - Golden Triangle - Chiang Mai - Bangkok

    Hiện tại nhóm mình đã có 4 người 2 nam & 2 nữ Bác nào quan tâm thì pm cho em nhé .

    Đêm 1 (T6 25/4): Hà Nội - Cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh.
    19h00: Xe đón tại 3A Nguyễn Gia Thiều, sau đó khởi hành đi Viêng Chăn, ngủ đêm trên xe.

    Ngày 2 (T7 26/4): Cửa khẩu Cầu Treo ?" Vientiane.
    5h00 sáng đến Cửa khẩu Cầu Treo. Chờ đến 7h làm thủ tục xuất nhập cảnh, xe tiếp tục đi đến Vientiane lúc 15h00.
    Lang thang trên đại lộ Lane Xang, ngắm nhìn Patuxay Monument
    Ăn tối, chơi đêm, đi dọc bờ sông, vào bar uống bia ngắm G

    Ngày 3 (CN 27/4): Vientiane.
    Thăm Pha That Luang
    Thăm cầu Hữu Nghị Thái ?" Lào, qua cửa khẩu chơi, thăm chùa Wat Sa Siket
    Thăm Patuxay Monument, ngắm toàn cảnh Vientiane từ trên đỉnh tháp.
    Thăm các chùa cổ Ho Pha Keo, Wat Si Muang
    Đi chợ Talaat Sao
    19h00 lên xe đi Luang Prabang (hạng VIP)

    Ngày 4 (T2 28/4): Luang Prabang
    5h30 đến Luang Prabang, xem các sư đi khất thực buổi sáng
    Thăm chùa Wat Xieng Thong, Wat Wisunalat, Wat Mai, Wat That Luang, Wat Saen
    Thăm Cung Điện Hoàng Gia
    Ăn tối xong, đi chợ đêm cạnh chùa Wat Mai, chân núi Phu Si

    Ngày 5 (T3 29/4): Luang Prabang
    Đi thuyền vào thăm động Pak Ou ****s
    Thăm Bang Xang Hai, 1 làng của người dân tộc cạnh động Pak Ou
    Thăm thác Kuang Si
    Chiều lên núi Phu Si ngắm toàn cảnh Luang Prabang trong ánh hoàng hôn

    Ngày 6 (T4 30/4): Luang Prabang ?" Huay Xai
    Đi tầu cao tốc speedboat dọc dòng Me Kong lên Huay Xai mất khoảng 6~7h, nghỉ ăn trưa tại Pak Beng. Xuất cảnh sang Thailand

    Ngày 7 (T5 1/5): Golden Triangle
    Thăm Mae Sai (thăm người cổ dài làng Tachilek ở biên giới với Myanmar) thăm chùa Swedagon (Myanmar) về lại Chiang Rai. Thăm bản Therd Thai (nơi từng là căn cứ của Khun Sa) cách 42km
    Ngủ đêm tại Chiang Rai

    Ngày 8 (T6 2/5): Chiang MaiĐi ô tô từ Chiang Rai về Chiang Mai
    Khám phá Chiang Mai

    Ngày 9 (T7 3/5): Chiang Mai
    Khám phá Chiang Mai
    Tối lên xe từ Chiang Mai về Bangkok

    Ngày 10 (CN 4/5): Bangkok - Hanoi
    Sáng đến Bangkok.
    Lượn lờ Bangkok trong ngày, chiều tối lên máy bay về Hà Nội.

    Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại Tây Tạng :-)
  2. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Oạch, sori Gấu nhé. Post thế nào mà lại thành nick của cậu .
    Ai quan tâm chương trình này thì pm cho tớ nick Ohmely nhé , đừng pm cho Mightyman198x
  3. ya_sake

    ya_sake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đâu roài ? Tớ hỏi chi tiết vụ lượn lờ nè
  4. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    khà khà ...giật mình tưởng Gấu lại đi TGV
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang rất quan tâm đây . Cho mình cái khung giá Trung bình là bao nhiu 1 người nhé , mình có 2 người (nữ ) .
    contact mình số đt : 0983321948 (gặp Hạnh )
  6. Ohmely

    Ohmely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay bọn mình đang dự kiến chi phí khoảng 7Tr/người.
    Trong tổng chi phí này thì đi lại chiếm phần lớn, đặc biệt chặng bay BKK/HAN tối ngày 4/5 không còn vé siêu rẻ qua Airasia, nên phải bay loại USD180 (3,900bath + thuế, phí).
    Nếu về ngày 5/5 sẽ có vé 999bath ngày 3 chuyến 06:45 11:45 18:25, sẽ tiết kiệm được khoảng 1Tr.
    @ All: các bạn quan tâm thì cho mình email để tiện liên lạc nhé. Có thể post ở đây hoặc gửi vào email của mình: muathulabay@gmail.com
  7. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Mới đọc phần đầu topic lại cứ tường Gấu lại đi Lào lần nữa. Máu thế! Vì hôm Tết Gấu đã đi cùng nhóm bác Linh rồi.
    Nếu các bạn ngại vé máy bay BK -HN đắt quá thì có thể quay lại Lào về HN theo đường bộ. Hà tiện đồng nào đỡ đồng ấy.
  8. ya_sake

    ya_sake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em cũng muốn tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy . Tiền giờ mất giá quá
  9. novossmile

    novossmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bác ui, cho em đặt gạch với nhé.
    handphone: 0912 745 400
    Có gì off ẹp cứ gọi em nhé! Em lỡ đi một lần roài, lên lần này quyết tâm đi xem sao.
  10. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi cung này về, mất đứt 9 ngày. Nói chung chưa đã lắm, chỉ là cưởi ngựa xem hoa thôi. Em đã đi hết các nơi cần đi ngoại trừ Xieng Khoảng (Cánh Đồng Chum). Tuy nhiên Em thấy hình như các đoàn ở Việt Nam đi cung này không ai đi Vangvien thì phải, riêng Em nơi này là tuyệt vời nhất trong chuyến đi.
    Hầu hết các nơi ở Lào như Viengtien, Luongprabang? các đoàn ở Việt Nam đã đi hết rồi, còn Thai cũng chẳng xa lạ gì với mọi người! Em chỉ xin giới thiệu về Vangvien, một nơi cực kỳ thú vị mà Em thích nhất trong chuyến đi
    Sơ phác, nơi này như mộ thi trấn nhỏ, dịch vụ chủ yếu ở đây dành cho dân du lịch, bao quanh thị trấn là núi non hùng vĩ, chạy dọc theo thị trấn là một con suối tuyệt vời m à thi ên nhi ên đ ã ưu đ ãi cho người Lào làm du lịch, có rất nhiều hoạt động mà bọn Tây cực kỳ thích như: Kayak, tubing (bọn Tây vừa nằm trên phao trôi lững lờ theo dòng suối, vừa nhấm nháp beer Lào, còn gì tuyệt bằng nhỉ??!!). Các bạn thử tưởng tượng giữa thiên nhiên hùng vĩ, giữa một bên là những dãy núi sừng s ững một bên là h àng loạt quán Bar lộ thiên, nhạc Dance, Hip hop ầm ỉ, bọn Tây cứ thế mà nhảy nhót, đu dây và nhảy tỏm xuống giữa suối.
    Em chụp khá nhiều hình ở VangVieng nhưng khộng up lên cho mọi người xem được, mạng lởm quá
    Bác nào cần thông tin ở Lào, thì gọi cho Em nhé: 0906.615482 hoặc YM: nhatquang2809@yahoo.com
    À, có một lưu ý: Các bác đừng đu hang Pakou nhé, xấu òm, vừa mất tiền vừa mất thời gian....

Chia sẻ trang này