1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê đi Tây bắc+leo Fanxipang + đi đông bắc từ 13/09 đến 27/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gliese, 19/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Box này nhiều người còn đi những hành trình đáng nể hơn nhiều há.
    Tớ mới đi Tây bắc về mà, di nữa thế nào được :) Đi một phát về, phép âm có 8 ngày thôi, hihi...Nói kế toán trừ luôn vào lương đi, nhưng chef không duyệt, biểu rằng mình xin nghỉ không ăn lương thì mới trừ lương, còn mình xin nghỉ phép thì cứ để nó âm như thế!!! Hahaha...
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi quay trở lên Hà Nội, có hơi muộn, lại phải đợi xe bus cả nửa giờ ở chỗ đường Lê Duẩn, trời vẫn mưa suốt. 1h trưa mới quay trở lại nhà cô tôi được. Hummm, tôi vẫn không nhớ phương hướng vào nhà :)) Khi tôi hỏi thì có một cô bé trả lời, nhìn kỹ thì đó là cháu nội của cô tôi, hihi...Hai cô cháu đi cùng một chuyến xe về nhà.
    Chiều đó hai cô cháu ở nhà truyện trò, ngắm mưa, xem ca nhạc, đọc sách, coi tivi, cho cô xem hình tôi vừa đi các nơi, nhắc người này người nọ xem giờ họ trở nên như thế nào...Đời sống vô cùng bình an. Trời như thế này mà nghe mấy bản nhạc êm dịu thì thú vị lắm. Một già một trẻ nhưng thật hài hoà. Đơn giản là bởi người già cũng đã từng là thiếu nữ :)
    Buổi tối đó thì tôi có hẹn gặp mặt hội bạn ngày xưa bên Montréal. Ngoài các cư dân HN, tình cờ lần này có thêm 3 người, ở Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ ra dự hội nghị. Cách biệt mới đó đã 3, 4 năm rồi!
    Khi tôi gọi cho Bazo nói rằng mình đang ở HN mới biết rằng các anh trong nhóm leo Fan cũng hẹn gặp tối nay để trao đổi hình. Hummm...sao lại trùng hợp thế chứ. May mắn là hội bạn tôi cũng bận gì đó nên dời từ 5h30 sang 7h30, còn hội Fan lại gặp sớm hơn, thế là cuối cùng cũng có thể sắp xếp đi cả hai nơi được.
    Khi gặp, các anh trong đoàn bảo tôi đi như... ngựa, hihi...Mẹ tôi có lần bảo vì lỡ sinh tôi ra là con rồng, nên đành để tôi bay đi đâu thì đi :) Thật ra thì, nếu đừng úm tôi lâu đến vậy, thì không đến nỗi khi tốt nghiệp đại học tôi muốn đi xa mãnh liệt đến thế. Dĩ nhiên bây giờ khác rồi, tôi muốn đi đâu thì đi. Tôi cần phải đi để cân bằng cuộc sống của mình :)
    Buổi tối đó gặp lại bạn cũ, ai cũng nói là cứ tưởng như tất cả còn đang ở Montréal. Ai cũng không ngờ là có được buổi gặp gỡ đông đến như vậy. Gian phòng hôm đó ấm cúng lắm, lại chỉ có bọn chúng tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tối đó khi chia tay mọi người, tôi về nhà nhỏ bạn ngủ, vì ngày mai sáng sớm chúng tôi còn ra trường cũ đón phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, về khu Mỹ Đình thì sáng mai đi vất vả quá.
    Năm năm trước, lúc nhỏ bạn đi học bên Montréal, ba mẹ nó ở nhà khác chung với anh trai, còn tôi thì thuê nhà nó hiện nay để ở và làm việc ở HN trong lúc chờ đi học tiếp. Nên bữa nay cũng có thể nói là tôi quay lại chỗ ở cũ của mình :) Năm năm trước ba nó còn khỏe lắm, nhưng bây giờ thì sau một lần ốm, đã yếu nhiều, lúc nhớ lúc quên, thần kinh không còn ổn định nữa.
    Khi tôi vào nhà, nó hỏi ba nó có nhớ tôi không, thật ra hỏi thế thôi, chứ không nghĩ là ông cụ còn nhớ. Nhưng mà, đột nhiên ông cụ nói : "cái Gliese dẫn con đi chùa phải không, nhớ chứ!" . Hai đứa khá ngạc nhiên vì nếu cụ ông không nhắc thì chúng tôi cũng không nhớ ra chi tiết đó nữa. Đúng là hồi năm 2002, tôi dẫn nhỏ bạn đi chùa Quán Âm bên Montréal, nó có xin một quẻ xăm. Tôi còn nhớ là nó tâm đắc lời trên quẻ lắm. Có một lần tò mò, tôi lật một số quẻ thì thấy không có quẻ nào xấu, nếu có xấu một chút thì quẻ cũng khuyến khích động viên người ta thôi. Dù vậy trước khi rời nơi đây, tôi cũng xin thử một quẻ thì được quẻ đoàn tụ. Cũng có thể là trùng hợp, nhưng kể cũng lạ.
    Một lúc cụ ông lại nói : "cái Gliese ngày xưa...đây mà". Lúc đấy nhỏ bạn tôi khá lúng túng, tôi cười, bảo chuyện xưa rồi, cứ nhắc, không sao cả. Thế là khoảng 5ph sau, cụ ông cười rất to. Chúng tôi ngạc nhiên hỏi cụ ông cười gì thì cụ bảo : " bố cười là vì bố nói ra bí mật của cái Gliese!". hihi...chúng tôi phì cười luôn. Trí óc con người đúng là kỳ lạ thật.
    Sau khi tiếp chuyện cụ ông lại đến tiếp chuyện cụ bà. Lần này thì gay go hơn. Sau một số câu hỏi, cụ bà nói: "chúng mày làm khổ các bậc cha mẹ!" (vì chuyện chúng tôi vẫn chưa lấy chồng đấy mà!), hihi...Cụ bà giảng suốt 15ph. Tôi cố gắng chống đỡ, không dám phản đối gay gắt các ý tưởng của cụ...Chuyện này cứ tuỳ duyên, cưỡng bách thế nào được chứ! Có lần tôi trả lời một anh bạn thân như thế, hắn hỏi: "thế chờ duyên đến bao giờ?". Hôm đó sẵn đang nổi sùng tôi trả lời : "đến khi nào trở nên ngu si đần độn, là lúc có thể đi bên cạnh một người mà không có cảm xúc", hihi...
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 07/11/2008
  4. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau 6h30 đã có mặt ở trường, hummm, cũng vì sự kêu gọi của hiệu trưởng và cũng muốn thăm lại trường thôi. Chứ còn có phó thủ tướng hay không đối với tôi cũng không mấy quan trọng. Có dịp này thì mọi người tụ tập đông hơn, đỡ phải hẹn hò mà gặp được khối người.
    Kể như là ra trường được 6 năm rồi, có những khuôn mặt khoá trên hoặc khoá dưới,mình thấy quen mà không gọi được tên rồi :) Mọi người tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau rôm rả. Khi thấy tôi, S. Lenin nói : người ăn chậm nhất trường đây rồi, hihi...Tại vì ngày xưa, chúng tôi có 4 người cùng làm việc ở trường trong lúc chờ đi học, thường buổi trưa hay đi ăn cơm chung, mà hồi đó tôi ăn rất chậm. Thật ra là vì cơm rất dở nên mới thế.
    PTT xuất hiện đúng giờ lắm, tôi lúc đấy đứng ở hàng trên, thế nên bác chìa tay ra thì mình cũng chìa tay bắt lại. Sau màn giới thiệu chung, PTT được dắt đi thăm các nơi trong trường. Anh em chúng tôi cũng đi, nhưng chỉ hứng thú nhìn vào phòng học và phòng lab trước đây. Nhiều thứ thay đổi, dĩ nhiên rồi. Chẳng biết các khoá sau này có còn hay thức ở lab làm việc như khoá tôi không. Nghĩ lại hồi đấy, không hiểu sao mình có thể gần như thức trắng nhiều ngày liên tục để làm việc, không cần dùng đến cafe gì cả.
    Đi thăm các nơi xong thì tất cả về hội trường. Nơi đây ngày xưa chúng tôi thỉnh thoảng bị bắt đến xem phim :) Nói là bị bắt là bởi vì, phim được giáo viên chọn sẵn, không phụ đề, không ***g tiếng. Xem xong về phải trả lời câu hỏi và phát biểu cảm tưởng, hihi...
    Sau khi buổi đón nhận kết thúc, các thầy cám ơn tôi, chắc vì tưởng tôi bay từ SG ra HN dự cái lễ này :) Hiệu trưởng thì sau đó viết một thư cám ơn hay thật là hay cho tất cả cựu sinh viên. Anh quản lý sinh viên nói chuyện với tôi một hồi lâu, hỏi thăm người này người nọ giờ ra sao, hứa gửi hình cho tôi mà đến giờ cũng chưa thấy.
  5. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Rời trường, còn khá dư thời gian mới đến lúc hẹn buổi trưa, tôi đi lang thang mấy hiệu sách trong khu BK, mua được mấy quyển mà mình cần. Lúc này có một bất tiện nho nhỏ xảy đến, là cái áo của tôi làm tôi nóng nực quá! Tối qua khi rời khỏi nhà, trời mưa lành lạnh nên bận nó vô cũng tạm ổn, giờ thì...khó chịu thiệt.
    Lúc gặp nhỏ bạn để đi ăn trưa, hai đứa đi bộ, nó lại sàng vô hàng quần áo ngó nghiêng. Sẵn dịp tôi chọn được một cái áo thun bận vô luôn, hihi...
    Chia tay nhỏ bạn xong, tôi đi bộ ra Hồ Gươm. Gởi một cái thư đi xong, tôi đi dọc hồ một đoạn thì lại gặp 2 người bạn bên Montréal. Thiệt là có duyên. Thế là ba anh em lại ngồi nói chuyện một lúc, rồi cùng nhau đi shopping. Tôi mua được 2 hộp ô mai ở Hàng Đường, định về cho mọi người trong phòng ăn.
    Nhưng chiều đó, khi đến thăm gia đình anh bạn cùng lớp, thấy mấy đứa nhỏ con anh chị tôi mới nhớ là mình chẳng có quà gì cho các cháu cả, thế là cho các cháu ăn ô mai luôn :) Gia đình này thân với tôi lắm,coi tôi như em gái. Tôi học chung lớp với anh chồng, nhưng mà cần hẹn hò gì thì cứ gọi cho chị vợ là xong :) Lần này tôi đến thăm cũng vừa kịp, vì tuần sau anh bạn này qua Pháp làm tiến sỹ. Có những vị trí mà không thể không làm mà. Công danh vất vả thiệt.
    Thế là ngày hôm nay cũng vô cùng được việc. Khi tôi về đến nhà cô giáo khoảng 9h. Cô giáo khoe với tôi mấy bông hoa quỳnh vừa nở. Nói thật là lúc đấy tôi ước gì mình hiểu biết một chút về kỹ thuật chụp ảnh để có thể chụp mấy bông hoa này thiệt đẹp. Tôi chụp thì nó chỉ được thế này thôi.
    [​IMG]
    Dù vậy cô cũng rất thích và nói tôi rửa cho cô. Chuyện này dễ mà. Ngày mai cô trò chúng tôi hẹn đi ăn sushi. Tôi sẽ ngó nghiêng để rửa hình luôn.
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 07/11/2008
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 26/09, sáng hôm đó, trời mưa suốt từ 5h, lúc to lúc nhỏ. Tôi đã tưởng không ra khỏi nhà được thì may mắn là khoảng 9h trời khô ráo. Cô trò chúng tôi đi bus ra khu vực hồ Gươm mua sách, tôi cũng chọn được một quyển. Sau rồi lại tạt vào một shop quần áo, tôi lại cũng chọn được một cái, hihi...Coi bộ lần này lắm thu hoạch ghê.
    Sau một hồi mua sắm, chúng tôi ghé vào Nguyên Cầu để rửa ảnh rồi đi đến tiệm sushi. Lúc đầu thì đi bộ, nhưng được một lúc thì trời lại mưa to nên quắc taxi đi luôn. Chúng tôi ăn trưa ở tiệm Kỳ Ý. Tiệm này phục vụ chu đáo, đến nỗi đôi lúc hơi bực mình vì cứ lâu lâu có người dòm qua cửa phòng xem cần cung cấp gì không. Tiệm không nhiều món sushi lắm để chọn, nhưng bù lại có món bánh xèo Nhật cũng ngon lắm. Sẵn trời mưa lành lạnh, cô trò chúng tôi làm luôn một bầu Sake cho ấm bụng. Mà cho dù trời không mưa lạnh thì ăn mấy cái món sống cũng nên uống chút rượu rồi :)
    [​IMG]
    Sau khi ăn xong, lấy hình và quay về nhà thì cũng gần 3h chiều. Nghỉ ngơi một lát thì cô đưa tôi ra bus để đi ra sân bay.
    Thế là lại một lần đến và đi khỏi Hà Nội. Dĩ nhiên lòng tôi cũng nhiều cảm xúc. Cũng có nhiều mong ước nho nhỏ. Tuy nó chưa trở thành hiện thực, nhưng vì không ai đánh thuế ước mơ cả, cứ để cho mọi thứ được vun đắp :)
    Khi ngồi đợi ở trong sân bay, có một bất ngờ nho nhỏ, đó là gặp mẹ của nhỏ bạn thân cũng cùng đi chuyến bay. Em trai nhỏ bạn tôi lấy một em gái Hà Nội. Sau khi cưới, em ấy vào trong Nam làm việc luôn, nhưng mà khi sinh con thì lại quay ra Hà Nội, thế nên bà nội ra dự đầy tháng cháu, bữa nay quay vào. Bà thông gia có gói cho bác một cục xôi và nhiều gà, một mình thì chắc không ăn, nhưng có tôi thì tất cả hết sạch :) (từ bữa đi về đến nay, có món phở thì tôi đã ăn trở lại, chứ còn gà, trứng và xôi thì tôi nhất mực từ chối, hihi...)
    Đến Sài Gòn trời mưa to, khoảng 11h thì tôi về đến nhà, kết thúc chuyến đi.
    Và câu chuyện về hành trình của tôi đến đây cũng kết thúc :)
    Nhưng mà sau một chuyến đi dài thì bắt đầu làm việc lại không dễ. Tôi vẫn còn mơ mơ màng màng về các nơi mình đã đi qua mãi 2 tuần sau đó. Ngày thứ 2, thứ 3 hết sức uể oải, phải ép mình hết sức, đến ngày thứ 4 mới làm việc hiệu quả trở lại :) Và đến bữa này là đúng 2 tháng sau ngày khởi hành thì mới xong hết phần kể chuyện :)
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 11/11/2008
  7. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    "Thế là lại một lần đến và đi khỏi Hà Nội. Dĩ nhiên lòng tôi cũng nhiều cảm xúc. Cũng có nhiều mong ước nho nhỏ. Tuy nó chưa trở thành hiện thực, nhưng vì không ai đánh thuế ước mơ cả, cứ để cho mọi thứ được vun đắp :)"
    Dạo này tâm trạng dã man ha!!!!!!
    [​IMG]

  8. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đang định đi Hà Giang nhưng không có xế, chắc phải tính phương án đi otô. Được Mod dumdum gửi cho cái link này. Up lên cho dễ tìm, mai nghiên cứu tiếp.
    Không biết lâu nay chủ topic có vào đây ko để mình còn hỏi han đôi câu
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần gì cứ hỏi, giúp được thì tớ sẽ giúp, hihi...

Chia sẻ trang này