1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê gấp - Khám phá 1 trong 5 điểm xấu nhất ĐNA - Mùa thu Sìn Hồ - Pú Đao 5 ngày dịp 2-9 (Đi từ tối

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Thắng đã về đến nhà ! Điểm danh cái !!!! không có ý định tắm . Để mấy hnữa đi Pù Luông Tắm cả thể ! Thía là lại chinh phục ngon lành 1 trong những cung khủng nhất miềng Pắc :D . Thanks mọi người đã quan tâm đến đoàn ! Thanks ôm đã đấm lưng cả chuyến đi ! Thanks vị thần may mắn đã ở bên cạnh suốt chuyến đi ! Thanks mấy bác công an ******** mất của em mất 300K . Thanks all .
    Được lamthang88 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 02/09/2009
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    He, cũng không ngờ mình đã đi được và đã trở về. Thần may mắn đã mỉm cười. Đã tưởng rằng phải ngồi nhà hóng ảnh. Thế mà...
    Đoàn mình đi lần này vui, thuận lợi. Thời tiết tương đối đẹp. Cũng hơi đen 1 tí (mặc dù đi toàn xe đỏ). 2 xe dính công an bắn tốc độ ngay sáng ngày hôm sau. Ngã xe mấy phát (tại đường dính tí mưa vào nên trơn). Mình bị 1 phát ngã vào vũng bùn bẩn hết quần áo, anh V ngã 1 quả sứt xướt vài chỗ ở chân. Thắng rơi mất cái điện thoại, bị CA hỏi thăm 2 lần, bị bọ xít đái vào mắt. Xe mình thì thủng lốp 2 lần, rơi mất 1 cái săm.
    Về HN rồi vẫn nhớ đêm trek từ Nậm Đoong vào Nậm Đắc trong đêm trăng sáng vằng vặc... nhớ đêm ngủ bản trời mưa như đánh trống trên mái tôn trường học...nhớ cảm giác đêm mưa lạnh run người...Nằm nghe mưa rơi mà bồn chồn lo đường về sáng mai. Lo cơn mưa lớn ấy sẽ cuốn phăng cả cái bản làng đang nằm chênh vênh trên quả đồi đang bị nứt.
    ... Nhớ đêm đổ đèo dưới trăng và cả những cái nắng cháy da ... Cả cái cảm giác mong chờ khi đi mãi, đi mãi vẫn chưa về tới nhà nghỉ...
    ... Nhớ những cơn mưa vùng cao thoáng chốc bất chợt đổ ào xuống. Mặc vội chiếc áo mưa, bọc chiếc ba lô rồi lại lên đường để rồi một chốc lại tạnh ngay...
    ... Nhớ cái thác Tác Tình leo rất cao, rất mệt. Để leo lên xem được toàn cảnh cái thác ấy, mình đã phải vừa leo vừa ngồi bệt xuống bậc thang thở dốc đến mấy lần....
    Nhớ cái đèo Sìn Hồ rất cao. Leo mấy chục km mà mãi không tới chỗ đổ đèo. Máy xe cứ ì ra không leo nổi. Rồi cái cảm giác âm u lạnh lẽo khi đi trong thung lũng lúc vào gần thị trấn.
    Nhớ mây Pú Đao và những con dốc đáng sợ. Cả cái lớp học mà sĩ số chỉ có 4 học sinh. Trường học ấy chỉ có 2 lớp học với 11 học sinh... Ấn tượng cả bác trưởng bản nhà có tổng cộng 15 người với 2 bà vợ, người chỉ thích được gọi là "anh"
    Về HN rồi. Lòng vẫn bùi ngùi nhớ hình ảnh cô giáo mầm non trong Nậm Đoong 2. 30 triệu mới xin được 1 suất về dậy tại đây chỉ để chưa đầy tuần người yêu cô xuống thấy ngán ngẩm quá mà bắt cô phải về bằng được. Chỉ còn lại cô giáo già. Cô bảo về đây được là sướng lắm rồi. Trước cô phải ở trong tận Nậm Pỳ, đi bộ hàng mấy ngày trời mới ra được bản trung tâm. Ăn thì quanh năm ăn đồ khô. Tháng đi chợ một lần. Về đây gần hơn thì một tuần một lần. Khi trông thấy chúng tôi giơ máy ảnh lên chụp cô và lớp học, cô còn dặn với theo: "Có viết gì thì đừng bôi bác nhé"...
    Một chuyến đi chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng có quá nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vất vả không ít nhưng chúng tôi cũng đã được rất nhiều...
  3. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ôi, xế ơi là xế... đi Điện Biên Đông, đi đến đâu là em nhớ xế đến đấy

  4. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đoàn các bạn cũng ở nhà bác Sùng A Cở à
  5. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng vs nhau mà lại thế đấy ,ko tử tế là vợ bám cả đời ko chài đc gái nữa đâu đấy
  6. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chị Tốt lại làm e nhớ quá ,nhớ cái cảm giác leo đèo nhìn phía trước mây trắng 1 vùng như đang lên trời ,rồi lúc đổ đèo dang tay rộng ra mà như bay .Nhớ những vũng lầy Điện Biên Đông dọc sông Mã ,những bức tranh vs những mảng màu khó quên .Giờ vẫn nhớ như in .
    Hôm nào ọp share ảnh nhỉ ? ^^
  7. hh0909

    hh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Oài đến bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác đang...đổ đèo
    @thuỷ top: Vợ chồng giề cái bà nài...
    Hì hì dưng mà.... nhớ là nhớ Thuỷ top nhất đới
    Hẹn gặp lại cả nhà hôm ọp
    CR port
  8. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Top ơi ! nhớ quá lúc em gật gù ! Bao lần tưởng em rơi khỏi xe , anh thấp thỏm mừng thầm . Khổ nỗi em bám chắc quá . Có rụng cũng rụng cả 2 . Nên anh không đành lòng nhìn em rụng :(( . Nhớ em quá . Về rồi mà lưng anh vẫn ê ẩm , nhói đau ;;) Yêu Vẹt quá cơ .... ;))
  9. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Vẫn chưa có ảnh post lên à pà con ơi .............................?????????????????????????????????????????
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tổng kết thu chi chuyến đi:
    http://www.fileden.com/files/2009/6/7/2468989/ThuChiSinHo.xls
    Chuyến này chi phí mỗi người hết khoảng 650K đóng chung và xăng xe hết khoảng 250K. Tổng thiệt hại mỗi người từ 900K - 1 triệu.
    Số tiền thừa chung của cả nhóm: 300K
    (Mỗi người còn hơn 30K)

Chia sẻ trang này