1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê gấp - Khám phá 1 trong 5 điểm xấu nhất ĐNA - Mùa thu Sìn Hồ - Pú Đao 5 ngày dịp 2-9 (Đi từ tối

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tóp tép j ở đây ?ơ thế ko phải vợ chồng mình đã lên uỷ ban Nậm Đoong đăng kí rồi ah ?ẢNh iếc còn bằng chứng rành rành ra đấy sao ko post lên ?
    __________________________
    Công nhận mình khôn thật ,biết xế phũ phàng sẵn sàng cho mình bay ra khỏi xe nên mình phải bám chắc để có bay thì bay chung ^^
    Hôm ọp nhớ đem khăn đi giả đấy ,cũng iêu xế quá
    Ai có ảnh post lên đi chứ
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chả ai chịu up ảnh gì cả
    Mình làm phát súng khởi động nhé.
    Bắt đầu từ chỗ tập trung. Đến nơi 5h kém 2 phút. Chẳng có ma nào cả. 5h30 xuất phát mà đến 5h20 mới có mấy gương mặt sau:
    [​IMG]
    Đúng 5h30, vẫn chưa đủ người. Mọi người quyết định chờ thêm 15 phút. Đứng 1 tí mà toàn bị bắt tránh ra cho người ta đá bóng.
    5h 40. Có 8 người, 4 xe. 1 xế độc hành do bận việc nên sáng mai sẽ chạy đuổi theo đoàn. Như vậy ngày mai đủ người thì có tất cả 5 xe (9 người).
    Bắt đầu xuất phát.
    Trời chiều tắt nắng muộn. Đoàn xe thẳng tiến theo con đường nhỏ ven đê. Trời mỗi lúc một tối dần.
    Gần đến Thanh Sơn. 1 xe dở chứng tự dưng xịt lốp. Đen cái là chẳng có ai biết sửa xe cả. Có 1 xế biết sửa thì mai mới đi. Hỏi dân cạnh đường thì họ nói quay lại khoảng trăm mét có hàng sửa xe. Thế là 1 xe quay lại gọi thợ đến. Vấn đề nhanh chóng được giải quyết.
    Đến Thanh Sơn tầm 8h tối. Sau bữa ăn tối, đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Trời đã về đêm và bắt đầu vào những cua đèo khuất tầm nhìn đầu tiên. Ánh đèn pha của những xe ngược chiều cứ loang loáng. Thật sợ!
    Khoảng 10h đêm tới Thu Cúc. Đoàn thuê 3 phòng trọ bình dân nghỉ. Cái nhà trọ này thật tồi tàn. Vừa vào đã thấy thoang thoảng mùi chua chua như mùi #$@!%% mèo. Bác chủ nhà giải thích đấy là do dát giường làm bằng gỗ mới nên nó thế. Nhưng dường như bác cũng không tin vào chính lời nói của mình lắm nên vẫn cầm đèn pin soi thử vào gầm giường xem có @#$@!% mèo thật không . Đêm đầu tiên hơi khó ngủ. Cái đệm lún mềm sáng dậy đứa nào cũng kêu đau hết cả lưng.
    A, còn một chi tiết là bạn mắt nâu ngủ cùng giường với cả bạn mixumax. Thấy bạn ấy bảo là mixumax gác bạn ấy kinh. Bạn Vitmup nghe thấy thế thì giao hẹn luôn là từ giờ cứ thế nhé. Ai ngủ với ai thì vẫn vậy. He
    Hết tối đầu tiên.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 05/09/2009
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Các thành viên trong đoàn:
    Mixumax:
    [​IMG]
    Mixumax và lamthang:
    [​IMG]
    Cún (Cún lớn thì gọi là giề ):
    [​IMG]
    Mắt nâu:
    [​IMG]
    Anh Vinh:
    [​IMG]
    Hoàng hh0909:
    [​IMG]
    Vịt múp:
    [​IMG]
    Thongdc - Xế độc hành hôm sau mới đuổi theo đoàn:
    [​IMG]
    Thiếu tớ...
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ảnh cả đoàn trên nóc hầm Đờ - Cát (Điện Biên Phủ) ...Cũng thiếu mình ...
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 05/09/2009
  5. matnau23

    matnau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mất cả buổi sáng nay mình mới giặt xong đống áo quần và giày tất dính đầy bụi đất của Tây Bắc, khiếp, phải dùng cả nước tẩy javel.
    Từ hôm về đến giờ, tối nào cũng mơ thấy mình vẫn đang rong ruổi trên những nẻo đường hùng vĩ và lãng mạn đến mê hoặc của tây bắc, biết thế đã làm thêm 5 ngày nữa, không về sớm thế này :(. Cám ơn Tốt và đoàn, chưa bao giờ phượt với mình lại dễ dàng và dễ chịu như vậy, đặc biệt là cung đường được hăm doạ nhiều như Tây bắc, ngày cuối cùng vẫn sung sức như ngày đầu tiên, tưởng là mất vài kg sau hành trình, ai ngờ lại tăng lên vài kg --> cái này thì mình không đạt mục tiêu rùi; ...
    Chưa bao giờ mình thấy luyến tiếc mỗi cung đường vừa đi qua nhiều như thế, để chỉ ước giá mình có nhiều thời gian hơn để ghi giữ những nét đẹp hùng vĩ của núi rừng tây bắc, những nét văn hoá độc đáo và đời sống giản don của các bạn Mông, Thái, những ruộng lúa bậc thang cao ngất trời, tầng tầng lớp lớp ở mù cảng chải, và ở nơi mà núi rừng, mây trời, trăng sao hoà quyện cùng nhau,...
    Tây Bắc - mình sẽ trở lại sớm....
    Được matnau23 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 05/09/2009
    Được matnau23 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 05/09/2009
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ngày 1: Thu Cúc - Phù Yên - Bắc Yên - TT. Sông Mã:
    Sau bữa ăn sáng ở Thu Cúc, cả đoàn đầy khí thế lên đường, bắt đầu chinh phục những cung đường đầu tiên của hành trình. Cảnh sắc Bắc Yên, Phù Yên thật là đẹp:
    [​IMG]
    Vừa chỉ mới bắt đầu gần tới Phù Yên thì gặp ngay mấy chú cá vàng vẫy chặn lại. Dính mất 2 xe. 1 xe quá 10Km/h, 1 xe quá 9. Bị phạt mất 1 xe lít rưỡi, xe kia hai lít rưỡi. Ấn tượng xấu ở chỗ là mấy chú cá này gọi bọn mình là "thằng". Tiếng nói qua bộ đàm của đ/c đứng ở chỗ bắt tốc độ truyền về chỗ bắt phạt: "Thằng 0110 năm mươi, thằng.... 49...". Các chú phạt xong còn "thương tình" bọn mình, dặn dò cẩn thận là chú ý các đoạn bắn tiếp theo là ở chỗ này... chỗ này.... .Hình như thói quen của các chú là hay bắn vào tầm buổi sáng, khoảng 8 - 10 h thì phải.
    Bắt đầu gặp con sông Đà:
    [​IMG]
    Đến cầu Tạ Khoa, trời nắng gay gắt:
    [​IMG]
    Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến máu show hàng của nhà mình:
    [​IMG]
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Rất tiếc là ngày đầu tiên mình không chụp được nhiều ảnh. Bạn nào có ảnh đẹp đoạn này post lên cho mọi người cùng xem nhé.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra đến ngã 3 Cò Nòi trời bắt đầu lắc rắc những hạt mưa. Lúc này đã gần 12h trưa. May quá vừa kịp qua 1 quán cơm trên QL 6. Cả đoàn vào quán ăn trưa, tranh thủ trú mưa luôn. Lúc này liên lạc với bạn xế đi sau được biết bạn đã đuổi tới Bắc Yên rồi. Lúc ngồi ăn sáng ở Thu Cúc, bạn mới đi được 40Km vì 5 rưỡi sáng nay mới bắt đầu xuất phát.
    Sau bữa trưa, trời bắt đầu tạnh. Thời tiết Tây Bắc hay mưa tầm buổi trưa vì sau 1 buổi sáng nắng gắt, lượng nước bốc hơi lên mới đổ xuống tạo thành những cơn mưa bóng mây cục bộ và rất nhanh tạnh.
    Ra đến QL 6 đường to, đẹp. Các xe cứ thế phóng tít. Rồi rẽ vào đoạn đường nhỏ qua những bản làng. Đường dẫn đến TT. Sông Mã cảnh sắc khá đẹp. Qua vài con ngầm, đến gần TT thì đường bắt đầu có nhiều ổ gà rất xóc và bụi.
    Về đến TT. Sông Mã vẫn còn rất sớm. Mới có 4h chiều. Ngồi nghỉ uống nước 1 lúc, các bạn cứ muốn đi tiếp. Đi tiếp làm sao được khi đoạn Sông Mã - Điện Biên các nhóm khác phải mất cả ngày mới xong mà đoạn này không hề có nhà nghỉ giữa đường. Có chăng chỉ có xin ngủ nhờ các bản làng trên đường thôi. Cuối cùng cả nhóm nghỉ lại tại nhà khách huyện Sông Mã. Bạn xế đi sau mới đuổi tới Hát Lót.
    Về nhà khách tắm rửa thoải mái xong hỏi chỗ ăn tối. Anh ở nhà khách chỉ cho bọn mình quán ăn đặc sản dân tộc ở gần cầu Sông Mã. Đi loanh quanh thế nào mà nhầm đường nên mất cả nửa tiếng bọn mình vẫn chưa tới được cái quán ăn ấy. Đường ở đây lại bụi mù mịt nữa chứ. Vừa mới tắm sạch sẽ xong thế là lại như không.
    Vào tới quán ăn. Phong cách quán này khá hay. Ngồi bệt trên phản. Đến nơi mới có 7 rưỡi mà thức ăn đã gần như hết các món ngon. Hỏi cái gì cũng hết. Thế là đành người ta có gì mình ăn tất. Công nhận đồ ăn ở đây làm ngon thật. Hay là tại bọn mình đi đường xa mệt mà cả lũ đứa nào cũng như chết đói. Lại còn vụ đếm miếng thịt chia phần rồi chành choẹ nhau đứa này ăn nhiều hết phần người khác nữa chứ. Nói chung bữa ăn ấy vui, ngon cười đau hết cả bụng. Nhớ các món ăn ngon ở đấy như măng luộc (bé bé mà ngon thế), thịt gác bếp (hơi đắt), xôi (mềm ngon), thịt nướng, canh chua thì phải. Chẹp chẹp, nhắc đến lại thèm
    Bạn mắt nâu thì khéo mồm đi sang mâm bên cạnh xin người ta đươc bát cà gì gì ấy ăn cũng rất ngon. Bởi vì quán hết món đó rồi nên thấy mâm bên cạnh có món đó ngon quá nên xin họ nếm thử. Ăn được nên họ bảo chúng mày thích thì tí nữa sẽ xẻ cho một ít. Thế là vác bát sang xin .
    Ăn được 1 lúc thì bạn xế đi sau mới đuổi kịp đoàn. Cả ngày trời chỉ có đuổi và đuổi. Vì đoàn đi từ tối hôm trước, hơn bạn cả hơn trăm cây số. Đuổi theo thật là mệt.
    Ăn xong cả nhóm kéo nhau đi uống nước. Bạn xế đi sau về phòng nghỉ trước vì mệt. (Cũng định vào hát hò tí nhưng hết phòng). Bà chủ hàng là người Sài Gòn nên quán đề Karaoke phong cách Sài Gòn. Mình hỏi chị ấy thế phong cách SG thì khác bình thường như thế nào. Chị ấy chỉ cười và bảo bởi vì em là người SG vào đây nên gọi là phong cách SG chứ không có gì khác. Hê hê
    Em phục vụ thì bị các xế nhà ta trêu cho đến nỗi thẹn quá mà ôm ngực chạy vào mất hút. Chỉ tại các anh trêu hỏi em là quán em có sinh tố lá ngón không. Em ấy cười bảo "Anh cứ trêu em" rồi chạy thẳng, để cho cô chủ phải ra tiếp khách.
    Rồi cả bọn về nghỉ sớm để giữ sức cho hành trình ngày mai với cung đường khá khủng: Sông Mã - Điện Biên. Cung đường mà các nhóm đi trước phải chiến đấu mất cả ngày trời.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 05/09/2009
  8. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Cung hay thế. Tiếc hùi hụi.
    Toàn ng lạ. Cả đoàn biết mỗi bạn Tot, bạn Vịt và có 1 bạn đc gọi là Cún hay Sát Thủ Pú Pình gì đó. Ko biết có fải ko nữa. Ẻm yêu Pú Pình đúng tên thì lên tiếng nhá.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ngày 2: TT. Sông Mã - Mường Luân - Điện Biên Đông - Điện Biên Phủ.
    Buổi sáng dậy, trời tự dưng âm u khác hẳn với cái nắng gắt ngày hôm trước. Đêm qua, thị trấn đã có 1 trận mưa rào đủ làm ướt con đường đất đáng lẽ phải đi vào ngày nắng ráo. Chúng tôi biết sẽ phải đối mặt với 1 thử thách mới. Quãng đường trước mắt sẽ vất vả hơn rất nhiều.
    Chuẩn bị khá nhiều đồ ăn mang theo để ăn trưa. Dọc đường sẽ không có 1 hàng quán nào hết.
    Bắt đầu con đường đất. Đoạn đầu này vẫn ngon lành:
    [​IMG]
    Gặp cây cầu thu phí đầu tiên. 5k/ 1 xe, nếu không muốn lội qua cái ngầm nước bên trái:
    [​IMG]
    Cả quãng đường gặp phải đến 4, 5 trạm thu phí các kiểu. Có chỗ có 1 bà dân tộc dựng lán đứng canh. Barrie là 1 cái dây chuối. Hê, bà ấy thậm chí còn không biết tính xem 2K/ xe thì 3 xe hết bao nhiêu. Bọn mình bảo 5K 3 xe nhé. Bà ta còn lẩm nhẩm mãi chưa tính ra. Đến lúc đi được 1 đoạn rồi bà ấy mới ú ớ ơ ơ mãi.
    Có 1 đoạn mình bị ngã vào vũng bùn bẩn hết quần áo cũng bởi tại cái trạm thu phí chết tiệt kiểu này. Đường 1 nửa dưới thấp, đầy bùn và nước, nửa kia cao, dễ đi đã bị 1 ông dân tộc chặn lại bằng mấy cái rào tre. Vừa lách qua cái liền bị ông ta sửng cồ lên quát nạt bắt đi xuống chỗ lội. Thế là bị ngã.
    Cảnh trên đường:
    [​IMG]
    Đứng đợi đồng bọn:
    [​IMG]
    Có mấy thành viên trong đoàn mải mê chụp ảnh, không biết mọi người đang đứng đợi phía trước. Cả đoàn đã đứng đợi ở đây khoảng tiếng rưỡi.
    Đi dọc bên dòng sông Mã đục ngầu phù sa:
    [​IMG]
    Phút nghỉ chân bên đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bùn két chặt bánh xe:
    [​IMG]
    Đã quá trưa. Ai cũng cảm thấy đói. Thế là dừng dưới gốc nhãn này dở đồ ra ăn tạm. Đợi mãi chả thấy nhóm đi sau lên. Hoá ra nhóm đó cũng đã dừng lại ăn ngay gần đấy mà chẳng biết.
    [​IMG]
    Những chỗ lầy như này là thường xuyên:
    [​IMG]
    Những đoạn sa lầy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tưởng chỗ này lại là 1 trạm thu phí nữa. Nhưng không phải, cây cầu này bị rách một đoạn ở giữa nên xe máy không qua được.
    [​IMG]
    Ôm đi bộ qua cầu còn xế phải đi theo lối này:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này