1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê gấp - Khám phá 1 trong 5 điểm xấu nhất ĐNA - Mùa thu Sìn Hồ - Pú Đao 5 ngày dịp 2-9 (Đi từ tối

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trẻ em, người lớn đi tắm sông:
    [​IMG]
    Vài cảnh núi non trên đường:
    1.
    [​IMG]
    2.
    [​IMG]
    3.
    [​IMG]
    4. Vạt lúa vàng:
    [​IMG]
    Nghỉ tí:
    [​IMG]
    Những con đường:
    [​IMG]
    Đã 5 rưỡi chièu. Gần đến Điện Biên Đông rồi. Gặp cây xăng, dừng lại đổ. Trời vẫn còn rất nắng. Đứng đợi họ đổ xăng, mình thấy cảnh phía sau khá đẹp:
    [​IMG]
    Chỏm đồi này đẹp:
    [​IMG]
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1

    Các thành viên trong đoàn:
    Tốt, trưởng đoàn:
    [​IMG]
    Ku nào thế nhờ...
  3. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn đã đi về thành công. Hóng ảnh với nghe chị VỊt kể mà thấy thú vị. Đi Điện Biên mấy lần mà chưa được đi Điện Biên Đông và sông Mã.Tiếc thật.
    Ngồi hóng ảnh tiếp.
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bắc Yên - Phù Yên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. vernale

    vernale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường Sông Mã
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vernalE sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 05/09/2009
  6. vernale

    vernale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. vernale

    vernale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Sông Mã - Điện Biên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vernalE sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 05/09/2009
  8. vernale

    vernale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Mây ở Nậm Đắc, Pú Đao, Sìn Hồ, Lai Châu

    [​IMG]
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đang đi thì gặp 1 con sông trước mặt. Qua kiểu gì bây giờ?
    [​IMG]
    Nhìn quanh 1 lúc, hoá ra có cây cầu gần đó. Thế là lại quay xe lên đi qua cầu.
    Đoàn vẫn chia làm 2 nhóm do mấy xe sau đi hơi chậm. 3 xe đi trước, 2 xe đi sau.
    Đứng nghỉ đợi nhóm sau:
    [​IMG]
    Mường Luân:
    [​IMG]
    Đến đây, liên lạc qua điện thoại được biết nhóm đi sau đã vượt trước từ bao giờ. Họ đã ra đường nhựa và sắp về tới Điện Biên Đông. Cả nhóm đi trước không hiểu họ vượt trước mình kiểu gì. Có thể nhóm sau đã đi 1 con đường tắt nào đó. Về sau mới biết có 2 đường rẽ. Một đường đi qua Mường Luân xa hơn. Nhóm đi sau được người dân chỉ cho đường ngắn hơn nên đã vượt trước.
    Đã gần 6h chiều. Bắt đầu gặp đường nhựa to. Thật là sung sướng. Có trải qua cả 1 ngày trời vật lộn với quãng đường đất lầy lội, bẩn thỉu với những dốc liên tiếp đến nỗi xe toàn phải đi số 1 số 2 mới hiểu cái cảm giác gặp con đường to đẹp này nó hạnh phúc đến thế nào:
    [​IMG]
    Đến Điện Biên Đông. Một thị trấn không sầm uất lắm. Chúng tôi sẽ còn phải vượt qua khoảng 5 chục cây số nữa.
    [​IMG]
    Trời mỗi lúc một tối. Cảnh đèo trên quãng đường này có vẻ đẹp đấy. Nhưng do trời tối không chụp được hình cũng như không ngắm và cảm nhận được vẻ đẹp này.
    Đang đi tự dưng lại gặp mấy chú cá vàng tiếp. Trời tối thế này các chú vẫn hoạt động tích cực gớm. Xe mình bị vẫy dừng lại. Trình giấy tờ xong thấy không có vấn đề gì họ lại cho qua. Chú CA soi đèn thấy mình bị bẩn hết quần áo thì buông 1 câu: "Sao lại bẩn thế này, bị ngã à?". Nghĩ là xe sau đủ giấy tờ chắc không vấn đề gì nên xe mình cũng không báo cho 1 xe đi phía sau biết có công an. Không ngờ xe sau bị vẫy thấy thiếu bảo hiểm phạt 100. Lại thêm nữa, xế thấy ôm buồn ngủ nên xui dại ôm bỏ mũ bảo hiểm ra, dựa vào lưng xế mà ngủ. Ôm ngoan ngoãn nghe theo, thế là đến đây bị các chú xin thêm 50K nữa. Tổng cộng là bị các chú "********" mất 150K (nói như lời của Thắng)
    Về đến thành phố Điện Biên khoảng 7h, 7 rưỡi. Cũng không muộn lắm. Có vài bạn đã tranh thủ tắm táp, còn lại để nguyên người bẩn đi ăn tối. Hôm nay tất cả đều đói mềm do cung đường khá vất vả và ăn uống tạm bợ bữa trưa.
    Về nghỉ ở Ks. Thiết bị trường học. Ks này năm ngoái, chuyến đi APC mình đã nghỉ lại. Không ngờ hôm nay đến đây, anh quản lý Ks vẫn nhận ra. Cũng thấy thú vị. Ks vẫn thế. Mình lại ở đúng cái phòng lần trước ở, ngủ cũng đúng cái giường ấy. Cái khác duy nhất là năm nay giá phòng đã tăng (120K lên 150K ).
    Kết thúc hành trình ngày 2.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 06/09/2009
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ngày 3: Điện Biên - Mường Chà - Mường Lay - Pú Đao.
    Do hôm trước mọi người có vẻ mệt nên hôm nay cứ để mọi người ngủ muộn 1 chút. (Hôm trước dậy từ 5h sáng để về đỡ muộn). Khoảng 6h tất cả đã dậy hết. Lại chuẩn bị thu dọn đồ đạc lên đường.
    Các xế đều tranh thủ đi rửa xe hết. Cung đường hôm qua làm cho các xe đều quá bẩn.
    Ngồi đợi 1 xe đi rửa chưa về:
    [​IMG]
    Buổi sáng sớm ở Điện Biên mùa này rất thích. Cảm giác mát mát hơi se lạnh của gió heo may. Mùa thu đã về và chỉ ở nơi thành phố vùng cao này mới cảm nhận được rõ nét nhất. Một buổi sáng sớm không khí thật trong lành. Chợt nghĩ làm sao HN có được cái khoảng khắc của thời tiết thú vị đến thế.
    Đi chơi vào dịp Tết độc lập, lại đang ở thành phố Điện Biên một thời hào hùng lịch sử nên các bạn đều mong muốn tranh thủ ra hầm Đờ Cát chào cờ một phát cho khí thế rồi lên đường. Thế là sau bữa ăn sáng, cả bọn thẳng tiến ra hầm Đờ Cát:
    Post lại hình này:
    [​IMG]
    Vẫy cờ trên nóc hầm Đờ Cát, chào mừng ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 06/09/2009

Chia sẻ trang này