1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê gấp - Khám phá 1 trong 5 điểm xấu nhất ĐNA - Mùa thu Sìn Hồ - Pú Đao 5 ngày dịp 2-9 (Đi từ tối

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 18/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Từ Tx Lai CHâu lên Sìn Hồ khoảng hơng 60km bạn ạ ! Còn Từ Sìn Hồ về Mường Lay khoảng 120km . Từ Mường Lay lên Pú Đao hơn 10km ( Đường tương đối đẹp ) . Từ Pú Đao vào Nậm Đoong khoảng 7km ( Đường hãi hùng khi gặp mưa ) Từ Nậm Đoong vào Nậm Đắc khoảng 3km . TIếc quá , có lẽ bạn không đi Nậm ĐẮc được roài . Bây giờ họ di dân ra ngoài roài . Nậm Đắc nằm trên nửa quả núi bị nứt . chắc là trong nay mai thôi là họ di dân hết đấy .
  2. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Từ Sìn Hồ về Mường Lay khoảng 120km là sao hả bạn.Tính lạ thử đi....
    Tiếp ảnh đi các bác....

  3. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Từ Tx Lai CHâu lên Sìn Hồ khoảng hơng 60km bạn ạ ! Còn Từ Sìn Hồ về Mường Lay khoảng 120km . Từ Mường Lay lên Pú Đao hơn 10km ( Đường tương đối đẹp ) . Từ Pú Đao vào Nậm Đoong khoảng 7km ( Đường hãi hùng khi gặp mưa ) Từ Nậm Đoong vào Nậm Đắc khoảng 3km . TIếc quá , có lẽ bạn không đi Nậm ĐẮc được roài . Bây giờ họ di dân ra ngoài roài . Nậm Đắc nằm trên nửa quả núi bị nứt . chắc là trong nay mai thôi là họ di dân hết đấy .
    [/quote]
    Từ Sìn Hồ đi Mường Lay là 61 km
    Mường Lay - Hồng Ngài (Pú Đao) khoảng 10km đường khá đẹp
    Hồng Ngài - Nậm Đoong là 6km
    Nậm Đoong - Nậm Đăk (điểm ngắm bình minh) là 1km
    Bạn chỉ có thể đi oto tới Mường Lay còn các đoạn còn lại kô có oto chỉ có thể đi bằng xe máy. Đường xá không đến nỗi khủng khiếp quá, tay lái cứng 1 chút là có thể đi được. Trời mưa chuẩn bị đầy đủ đồ là đi vô tư.
    @lamthang88 : Cần bản đổ thì PM tớ hòm thư tớ gửi cho.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Loạn cào cào. Cần nói rõ là Nậm Đoong có Nậm Đoong I và Nậm Đoong II. Cái chỗ ngôi trường xây cạnh quả đồi tớ post trên là Nậm Đoong I. Từ Nậm Đoong I mà đi vào Nậm Đắc là 3 Km chứ ko phải 1 Km. Từ Nậm Đoong I đi Nậm Đoong II là khoảng gần 2 Km. Từ Nậm Đoong II đi Nậm Đắc là khoảng 1,5 Km. Hôm các bạn đi hình như vì trời mưa nên mới chỉ tới được Nậm Đoong I rồi quay ra phải không?
    Đường từ Nậm Đoong I vào Nậm Đắc đi xe máy được. Nhưng vì lúc bọn tớ đi nó mới bị sạt đường 1 đoạn nên buộc phải trek vào.
    Nữa, điểm ngắm bình minh không phải ở Nậm Đắc mà là ở Nậm Đoong I và phải trèo lên tít trên đỉnh núi gần cái trường học đó. Đến Nậm Đắc bị chắn hết 4 phía còn nhìn thấy bình minh đâu nữa. Tuy nhiên nếu trèo lên cái đỉnh núi kia mà vào ngày mưa thì thôi rồi. Vắt nhiều kinh khủng khiếp.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 10/09/2009
  5. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    @Tot : Đúng, hôm đó tớ và cậu em vào đến Nậm Đoong thì mưa tầm tã nên không dám vào Nậm Đăk nữa. Ngồi nói chuyện với thầy cô giáo ở điểm trường Nậm Đoong thì mọi người bảo đến điểm ngắm binh minh còn khoảng 10'' đi bộ nữa nên tớ tưởng nhầm đó là Nậm Đăk. Sáng hôm sau vẫn mưa nên 2 AE đành phi xuống.
    Vậy tổng hợp lại là :
    cầu Lai Hà - Hồng Ngài = 10km
    Hồng Ngài - Nậm Đoong I = 6km
    Nậm Đoong I - Ngắm binh minh = 1,5km
    Như vậy đã đúng chưa nhỷ ?
    Hôm đó mọi người có chụp được cái ảnh nào ở nền cũ nhà Vua Thái Đèo Văn Long nhìn xuống ngã 3 Nậm Na - Sông Đà không vậy cho tớ xem ké với !
    Có khi cuối tháng nầy lại mò lên đấy mất thôi
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ngày 4: Pú Đao - Sìn Hồ - Lai Châu - Than Uyên - Mù Cang Chải

    5h 30 sáng hôm sau cả lũ đã lục đục thức dậy. Có vài người rét quá không ngủ được.
    Khách sạn của bọn tớ đây (Cái sân trường bé quá, không lấy được toàn cảnh nên chụp tạm cái cửa lớp học vậy):
    [​IMG]
    Thằng chồng nó gọi con vợ ra oánh răng này:
    [​IMG]
    Oánh răng ở đây. Đây là cái bể nước công cộng của bản:
    [​IMG]
    Xe máy của mấy thầy giáo trong trường. Để ý thấy cái lốp bánh xe họ cuốn khung sắt bên ngoài để có thể đi được dễ dàng ở địa hình đồi núi vừa trơn vừa dốc này:
    [​IMG]
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bữa ăn sáng qua quýt:

    [​IMG]
    Cái trống trường em: Cấm đánh trống khi chưa cần thiết :
    [​IMG]
    1 gia đình hạnh phúc nhà lợn: Vợ - chồng - con cái đủ cả:
    [​IMG]
    Có ai đó vừa đánh trống. Đã đến lúc phải ra về. Phải kê lại bàn ghế như cũ trả lại lớp học cho các em.
    Vào nhà anh trưởng bản chào 1 câu và cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhà anh giàu nhất bản, có cả điện, ti vi và cũng đông nhất bản. Có 15 người trong nhà với 2 bà vợ.
    Đây là phía bên ngoài nhà trưởng bản:
    [​IMG]
    Có 1 chi tiết quên chưa nhắc đến đó là tối hôm trước lúc chúng tôi tới đây thấy 2 thầy trò thắp nến học bài. Thầy kèm trò còn trò thì học rất chăm chú:
    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ngắm bình minh là ở ngay Nậm Đoong I mà. Có phải đi đâu nữa đâu. Nhưng mà có quả núi ngay ở đó thì phải trèo lên đến đỉnh thôi.
    Bọn tớ ko ghé vào nền nhà cũ vua Thái đâu.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bắt đầu hành quân ra về:
    [​IMG]
    Gặp 1 cái thác giữa đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau cơn mưa rào đêm qua, con đường đất trở nên lầy lội hơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quanh co những con đường:
    [​IMG]
    Mệt quá :
    [​IMG]
    Đã ra tới Nậm Đoong II. Trường mầm non Nậm Đoong II:
    [​IMG]
    Cô giáo và các em học sinh của mình. Nhà cô giáo một bên, lớp học 1 bên.
    [​IMG]
    Đây chính là chỗ bị sạt đường khiến xe máy không thể vào được:
    [​IMG]
    7h30 phút, sau khoảng gần 1 tiếng đồng hồ đi bộ, chúng tôi đã ra tới được trường học Nậm Đoong I:
    [​IMG]
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lớp học ở Nậm Đoong, cơ sở vật chất rất khang trang:

    [​IMG]
    "Các em phải nhìn lên bảng chứ sao lại cứ nhìn ra ngoài thế!" - Đó là tiếng nhắc của cô giáo khi các em liếc mắt ra ngoài cửa tò mò nhìn chúng tôi khiến chúng tôi không dám đứng lâu ở đó, sợ các em mất tập trung vào bài giảng:
    [​IMG]
    Có phòng học lớp 4 đang để không nên cả hội chui hết vào đấy ngồi nghỉ, 1 phần cũng đợi nắng lên cho đường khô bớt. Phần vì cũng mệt sau quãng đường đi bộ vừa qua.
    Lần chần mãi khoảng gần 8h30, cả hội mới tạm biệt Nậm Đắc, tạm biệt Nậm Đoong lên xe quay trở về. Trước khi đi không quên chào và cảm ơn các thầy cô giáo đã giúp đỡ cho chúng tôi gửi nhờ xe, nhờ đồ đêm qua.

Chia sẻ trang này