1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê gấp - Khám phá 1 trong 5 điểm xấu nhất ĐNA - Mùa thu Sìn Hồ - Pú Đao 5 ngày dịp 2-9 (Đi từ tối

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 18/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    đúng cái cũng em định đi hôm gì anh hùng kể mà máu đi quá > cho em một cham dập doàm nhé chị off em sẽ đến xem thế nào
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sìn Hồ thật đáng để tới trong một ngày nắng...
    Tặng bạn một ảnh về Sìn Hồ
    [​IMG]
  3. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    1 chân xế & 1 chân ôm dập dòm chị nhé :D . Chắc chắc 80% . Đi được hay không cũng cho em hóng tí nhá :D
  4. insideman028

    insideman028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái topic này lên cho mọi người đăng kí. Chị chủ topic cho anh em xem lại cái lịch trình và cái kinh phí của chuyến đi xem thế nào. Cứ tính ngày cuối ko đi tàu mà về qua đường Than Uyên chạy qua Mù Cang Chải cho máu đi chị ơi. Lúa mùa này cũng đẹp rồi mà. Chạy như thế 5 ngày vẫn ngon.
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Phù Yên - Bắc Yên thì được nhưng Bắc Yên - Cò Nòi thì tớ nghĩ chả nên đi, đường cứ "bằm bằm bằm bằm" rất quái, cảnh giả lại k có gì. 40km ấy, k đi cũng k nên tiếc bạn @Tot ạ.
    P/s: "bằm bằm" là tớ mô tả cảm giác khi bạn cầm lái đi trên cái đường nó k mịn cũng chả xóc ý, nó cứ đều đều như thế 40km. À, đường ấy rất dễ sạt và mùi đất ở đấy khá là khó ngửi. Tuy nhiên, các bạn muốn thử thì đi cũng chả sao
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cái lịch trình này chạy hơi tham. Tớ cũng lo là nó căng quá. Nhờ các bạn góp ý để sửa ạ.
    Ngày 0 (Thứ 6, 28/8): (160Km): (3 tiếng rưỡi)
    Hà Nội ?" Sơn Tây ?" Thanh Sơn ?" Phù Yên
    4h chiều tập trung ở Ciputra. 4h30 xuất phát.
    (88Km ?" 2 tiếng): Hà Nội ?" 40Km ?" Sơn Tây ?" 31Km - Cổ Tiết ?" 17Km - Thanh Sơn
    6 h 30 tối tới Thanh Sơn ăn tối.
    7h 30 lên đường.
    (73Km: 1 tiếng rưỡi): Thanh Sơn - 38Km ?" Xóm Giác ?" 19Km - Mường Cơi ?" 16Km ?" Phù Yên.
    9h tới Phù Yên
    Nghỉ đêm tại Ks. Phù Hoa (Địa chỉ:Khối 4, Thị trấn Phù Yên, Tel: (84-22) 863315
    Ngày 1 (Thứ 7, 29/8): (296Km):
    6h dậy, 7h xuất phát.
    Sáng (180Km): Phù Yên ?" Sông Mã.
    Phù Yên - 32Km - Bắc Yên - 48Km - Chiềng Đông - 4Km - Cò Nòi - 26Km - Pá Khoang - 31Km - Chiềng Khương - 38Km - Sông Mã
    11 ?" 12h tới TT. Sông Mã.
    Ăn trưa tại TT. Sông Mã.
    Chiều (116Km: 2 tiếng rưỡi):
    1h30 xuất phát.
    Sông Mã -80Km- Điện Biên Đông - 36Km - Điện Biên Phủ. Đoạn này đẹp, nếu trừ khoảng 1, 2 tiếng vừa chơi vừa chụp ảnh thì rùa lắm 5, 6h chiều cũng bò tới được Điện Biên Phủ.
    Nghỉ đêm tại Điện Biên Phủ.
    Ngày 2(Chủ Nhật, 30/8): (100Km)
    Điện Biên Phủ - 52Km - Mường Lay - 42Km - Lai Châu - Pú Đao
    Loanh quanh Pú Đao: Hồng Ngài, Nậm Đắc, Pú Đao, Nậm Đoong?,
    Nghỉ đêm ở Nậm Đoong để sáng sớm hôm sau đón bình minh trên đỉnh Nậm Đoong.
    Ngày 3 (Thứ 2, 31/8): 60Km
    Pú Đao ?" Sìn Hồ
    Khám phá các bản: Tả Phìn, Tà Ghềnh, Hoàng Hồ, Phăng Xô lin,?
    Nghỉ đêm Sìn Hồ.
    (Note: Ngày 2, ngày 3: Tùy theo cảnh sắc Pú Đao đẹp xấu có thể nghỉ đêm ngày 2 ở Pú Đao, nếu xấu thì về Sìn Hồ nghỉ. Nhưng tóm lại là thời gian dành để chơi ở cả Pú Đao lẫn Sìn Hồ là 1 ngày rưỡi: Từ trưa Chủ Nhật đến hết ngày Thứ 2.)
    Ngày 4(Thứ 3, 1/9): (300Km)
    Sìn Hồ - 43Km - Phong Thổ -31Km - Huổi Khe -90Km ?" Than Uyên ?" 36Km ?" Mù Cang Chải ?" 18Km - Ngã Ba Kim ?" (>10Km) - Mường Chiến ?" 35Km - Mường La - 41Km - Sơn La.
    Ngày 5 (Thứ 4, 2/9): (320Km)
    Sơn La ?" Hà Nội
    Sơn La ?" Hát Lót ?" Yên Châu - Mộc Châu ?" Mai Châu ?" Hoà Bình ?" Hà Nội.
    (Ăn trưa tại Mai Châu).
    Tổng hành trình: 1236Km
    Kinh phí: 700K
    Bao gồm:
    Ăn: 5 ngày: 100K x 5 = 500K
    Ngủ: 5 đêm x 40K = 200K
    Xăng tự đổ.
    Tóm lại cả tiền xăng và phát sinh, các bác cứ mang đi tầm 1 củ hoặc hơn chút cho yên tâm. Hôm ọp em xin phép thu trước 500K. Còn lại thiếu đâu thu đấy.
    Số của em: 0988272591
    @myhaohao: Thanks những thông tin bổ ích của bạn nhé.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 20/08/2009
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường từ Hát Lót vào Sông Mã, gần đến thị trấn Sông Mã rất rất bụi.
    Đoạn Bắc Yên - ngã ba Cò Nòi đường quốc lộ nhỏ, khá xấu.
    Hồi đầu năm bọn này chạy từ thị trấn Sông Mã lúc 8h sáng đi Điện Biên Đông - Mường Luân và tới thành phố Điện Biên lúc 8h tối.
  8. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vào ủng hộ em Tot chút Em chơi tận 5 ngày thì anh ko đú đc rồi
  9. matnau23

    matnau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng ký 1 chân nhé, ở sg ra nên không có xe máy, có thể vừa làm xế- vừa làm ôm :). Tùy vào xe cộ, nếu thiếu, thì tở mượn xe đi.
  10. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Góp ý bạn Tot chút :
    Ngày 2 : Ngủ ở Nậm Đoong thì nhớ mang đồ ăn tối theo, ít người đi có thể vào trường Nậm Đoong xin ăn các thầy cô giáo tại điểm trường. Chứ tớ đc các thầy cô nói là các bạn trong bản Nậm Đoong là kô thích bán Gà hay đồ ăn tối cho mọi người đâu. Còn điểm ngắm mặt trời không phải là Nậm đoong đâu mà là quả đồi cách đó 1km (xe máy vào tận đó đc thì phải, nếu trời không mưa chứ mưa thì chỉ có gửi xe ở Hồng Ngài trek 7km lên đó)
    Ngày 4 : Sìn Hồ - Phong Thổ - Than Uyên - Mù Căng Chải - Khau Phạ - Tú Lệ - Lìm Mông - Tú Lệ.
    Cung đường nhàn hơn.
    Thung Lũng Tú Lệ nhìn từ Khau Phạ và Lúa Lìm Mông mùa này đẹp lắm.
    Thung Lũng Tú Lệ nhìn từ Khau Phạ xuống
    [​IMG]
    Còn đây là Lìm Mông
    [​IMG]
    Tớ có số đt của 1 Thầy giáo trong Nậm Đoong và 1 gđ ngoài Hồng Ngài, nều cần hỏi thăm thời tiết trên đó mấy ngày trước khi lên đó thì ới tớ.
    Được Harchitec sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 20/08/2009

Chia sẻ trang này