1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê gấp - Khám phá 1 trong 5 điểm xấu nhất ĐNA - Mùa thu Sìn Hồ - Pú Đao 5 ngày dịp 2-9 (Đi từ tối

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng Ce đi, tưởng kiếm được xế rồi... Thế mà nó lại ngồi nhà hóng à
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sau đây là 1 bài cảm nhận và giới thiệu về quê hương mình của một bạn người Bắc Yên:
    Quê Hương- Niềm tự hào trong tôi
    quê hương- 2 tiếng thân thương! giờ đây khi xa rời nơi chôn dau cắt rốn- tôi mới thực sự cảm thấy 2 tiếng quê hương thật ngọt ngào và tha thiết biết bao..!
    Nhớ.. Quê tôi- một vùng quê miền núi nghèo nằm trên 1 con đường độc đạo rất hiểm trở. Con đường ngoằn ngoèo, nhìn như một con rắn đang trườn bò trên đỉnh núi với những dốc lên, dốc xuống, với những cua gấp, vực sâu mà chỉ cần non tay lái, kém tinh thần là vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời...
    Trải qua hơn 200km đường núi, ngước mắt nhìn lên... một thị trấn nhỏ nằm dọc theo sườn đồi hiện ra với xung quanh là những cánh đồng ngô xanh một màu xanh vô tận..
    Quê tôi- Bắc yên, Sơn la- một cái tên nghe lạ lẫm với mọi người nhưng liệu đã có ai biết rằng đó chính là quê hương của vộ chồng A Phủ, đã đi vào văn thơ Việt Nam, một tác phẩm mà ai cũng phải học khi bước vào bậc phổ thông.
    Chắc các bạn nghĩ, quê tôi nghèo thì có gì đáng nói?! Nhưng tôi yêu cái cây ngọn cỏ, yêu cái nét chân chất, thật thà và sự mến khách, tình người nồng ấm nơi đây.
    Lại nhớ..ngày còn bé, sáng mở mắt ra...Trước mắt là mộy tấm thảm hoa rực rỡ đầy màu sắc của đồi núi. Cả một vạt rừng trắng muốt màu hoa Ban, điển vào đó là những bông Ban đỏ rực rỡ, đẹp đẽ khoe mình trong nắng. tôi cứ ngắm mãi cho đến khi ba tôi về, trên tay là một chùm dâu gia đỏ mọng. Cái vị ngọt của rừng núi đã thấm sâu vào tâm hồn tôi, vào cuộc đời tôi như lời mẹ ru con thưở nào...
    Đặc sản... Đặc sản quê tôi tuy không nổi tiếng khắp nơi nhưng nó cũng đã trở thành một nét riêng biệt.
    Cái đầu tiên phải nhắc đến đó là chè, một thứ che được lấy từ những cây chè cổ thụ có tuổi đời trên 30 năm trên những vung núi cao- nơi gió thổi ***g lộng vào mùa hè và đóng băng vào mùa đông. Chè được chế biến bằng tay, điểm đặc biệt là khi sao. búp chè chuyển màu trắng mốc, nứoc chè màu vàng ươm, rất đậm đà, hương vị thanh thoát. Những làn hơi không bốc lên mà cuộn lại miệng chén tạo ra nét đặc biệt của chè nơi đây. Chính vì thế mà rất dễ hiểu khi đến dịp tết giá chè có thể lên tới 500k-700k/ 1kg.
    Điều tiếp theo đó chính là táo( ở đây là táo mèo- theo tên khoa học gọi là quả Sơn Tra). Vị táo ở đây không giống vị táo khác, nó có vị hơi chát, nhưng khi nuốt xuống cổ ta mới thấy được vị ngọt của nó. Đặc biệt à hạt táo khi ăn rất tốt cho thần kinh, ăn nhiều rất dễ ngủ. Táo mèo không chỉ để ăn chơi mà nó còn dùng để làm mứt và sản xuất rượu vang- Vang Bắc Sơn Tra, thưong hiệu đang ngày càng phát triển.
    Ăn uống... Nói đến ăn uống thì chủ yếu là các món nhắm. Nếu thích, mời bạn lên chỗ tôi. Tôi sẽ đãi bạn món " Lòng pịa"- Một món ăn dân tộc mà ai chưa từng ăn, nếu nghe cách chế biến sẽ chẳng bao giờ dám ăn. Nhưng một khi đã ăn rồi thì đảm bảo tấm tắc khen ngon và lại muốn ăn lần thứ 2. tôi chỉ nói thế thôi, nói nữa lộ hết bí mật.
    Nếu không, mời bạn ăn món cá nướng (tiếng Thái gọi là " pỉnh tộp") được chế biến rất công phu, cầu kì và ăn thì phải nói là tuyệt vời
    Còn ai thích nhâm nhi- Đã có món thịt bò sấy khô được chế biến theo phương pháp truyền thống( kĩ thuật hiện đại đã làm mất vị ngon vốn có). thịt bò được tẩm ướp bằng các gia vị trong đó có 1 thứ gia vị có tên là " Mắc khén". hạt Mắc khén thay cho hạt tiêu, nướng lên rất thơm, có thể nói là thơm điếc mũi. thịt trâu bò sau khi tẩm ướp được bắc lên gác bếp cho tới khi khô rồi lấy xuống đồ lên, đến bữa ăn thì cho vào vùi gio nóng. thịt ăn rất thơm, giòn và ngọt.. Thật là tuyệt.
    Văn hóa, con người.. Dân tộc chính là dân tộc H''mong( khoảng 50% dân số). Những con người dân tộc rất chân thật và mến khách, một khi đã đến là không say không về. Nét văn hóa giữa các dân tộc tạo ra một không gian văn hóa đầy màu sắc. Ai chưa một lần được thưởng thức hãy đến với chúng tôi. trong ánh lửa bập bùng, trong điệu múa sạp. múa xòe, trong tiếng nhạc inh lả ơi, trong vòng tay của những cô gái thái với bàn tay trắng muốt, cái cổ trắng ngần, cái eo thon và đôi môi đỏ mọng như nhưng trái bồ quân..
    Lễ tết.. Những dịp lễ tết là dịp cho người ta đi chơi, đi hò hẹn. trên khắp nẻo đường, đâu đâu cũng là tiếng loẻng xoẻng bva chạm của những đồng bạc được gắn trên trang phục của những thiếu nữ H''mong về trảy hội trong tiếng sáo, tiếng đàn môi, tiếng khèn gọi ******** nghe đến ngất ngây lòng người
    Du lịch.. Bạn thcihs hoạt động, hãy đi leo núi, bạn thích khám phá, hãy vào hang động. chắc hẳn ai từng đọc " Vợ chồng A Phủ" cũng muốn biét họ đã sống thế nào.. hãy đến với tôi, tôi sẽ đưa bạn đi thăm hang A Phủ, đi hái dâu rừng và ngắm cảnh núi non. Chắc hẳn bạn sẽ phải thốt lên: Thật hùng vĩ.
    Quê hương- Niềm tự hào trong tôi. bao nhiêu điều muốn nói. Vậy còn quê các bạn thì sao, hãy cùng nhau chia sẻ về những vẻ đẹp quê hương, về niềm tự hào trong bạn.
  3. hh0909

    hh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Kéo nhà mình lên cái nào.......
    Ít xế, ít ôm...nhưng..... nhiều tiền thì thứ 6 vẫn lên đường....chịTốt nhẩy???
    CR port
  4. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    OK. e cho chị thông tin liên hệ (Số ĐT, YM) nhé.
    [/quote]
    YM cua em la ahaitran, chi la tottochan81 a?
  5. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Thế là em không độc hành nữa rồi chị ạ . Bạn gì chị giới thiệu đã chắc chắn trở thành ôm của em :(( . Em chót dại . Nhận lời rồi chị ạ ;;) khổ thân em . dại gái quá cơ ... :(( . Lời thề độc hành đã là dĩ vãg....Trả thấy chị nói hôm đi tập trung ở đâu ! ;;)
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đoàn mình hiện có 9 người: 3 ôm, 6 xế.
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nhất mày rồi còn gì
    ôm xinh tươi,mày có người tẩm quất đấm bóp rồi còn gì ???
    Tập dần thể lực cho quen đi ku
  8. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ơ hoá ra có vụ thề thốt này ah ? ^^
    Yên tâm ôm ngoan hiền dịu dàng lắm em ạ ,nhưng vụ đấm bóp mát xa thì còn fải xem xế ngoan ko đã
  9. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cung đẹp quá nhỉ?
    cho mình đăng ký một chân ôm nhé
    mình không ợ HN, có gì pm cho mình thời gian, địa điểm lúc đi cụ thể nhé , thanks
    à, ym của mình là hongvang2288
    đt: 01234554974
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    mixumax là ôm của lamthang8x à?
    Tối nay bảo mẹ tìm thầy lập đàn cầu siêu đi em nhé.

Chia sẻ trang này