1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê Hà Giang 30/4 đến 4/5 (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi IAN_WRIGHT, 13/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Rủ rê Hà Giang 30/4 đến 4/5

    Ngày 1: Hà Nội - Vĩnh Yên - Việt Trì - Đoan Hùng - Tuyên Quang ( ăn trưa Tuyên Quang ) - Hàm Yên - Bắc Quang - Vị Xuyên - Hà Giang ( Ngủ)
    Ngày 2: Hà Giang - Quảng Bạ - Cửa Khẩu Nghĩa Thuận - Yên Minh ( ăn trưa Yên Minh cho thong thả, chụp ảnh ở Yên Minh đẹp ) - Phó Bảng ( lên HG mà ko vào đây thì phí ) - Sủng Là - Dinh Vua Mèo ( Mấy cái này đều thuộc Đồng Văn nhé) - Ngủ Đồng Văn. Ngày 2 vừa đi vừa ngủ dọc đường cũng đc

    Ngày 3: Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Chơi bời ở sông Nho Quế
    Ngày 4 định chạy Mậu Duệ Du Già nên ngày 3 nên dừng chơi ở Mèo Vạc thôi, chắc trưa là đến Mèo Vạc, thích thì lên thăm cửa khẩu Săm Pun, đường khủng lắm đấy nhé, recommend là ko nên đi nếu chưa có kinh nghiệm phượt.
    Ngày 4: Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Minh Ngọc - Hà Giang Vào các bản Lũng Phìn, Lũng Hồ chơi tẹt ga. Nếu ra đến Minh Ngọc mà muộn rồi thì có thể quay ra ngủ Bắc Mê, hôm sau chạy Bắc Mê - Minh NGọc - Hà Giang. Ngày 4 này sẽ phải ăn dọc đường nên các bạn nên chuẩn bị đồ ở Mèo Vạc nhé ( Mua xôi ở Mèo Vạc ăn cũng ngon lắm )
    Ngày 5: Về.
    Kinh phí cho 5 ngày thế này hết khoảng 1.2 tr.

    (Nguồn: đoàn đi trước)
  2. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    mọi người đk luôn tại topic nhé. thanks.
  3. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    thích cung này quá nhưng mà lại đk leo phan rồi :(
    Nếu kế hoạch phan trục trặc thì mình đk thêm sau nhé
  4. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    mình đặt một viên gạch nhé. Mà chủ topic không nói rõ ngày tháng nhỉ, cứ lung mông ngày 1 ngày 2 thế kia thì làm sao tĩnh được mà xin nghỉ cơ chứ
  5. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    mình xin đặt một viêtn gạch với. mình con trai nhưng xin một chân ôm thôi. vì mắt kém
  6. wannaberose

    wannaberose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình con gái và ko có xe. Bạn cho mình đăng ký một chân ôm nhé. Cảm ơn bạn. ^^
    Contact: Yahoo mail &ID: bluepeace_qan@yahoo.com
  7. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cho iem xin 1 chân ôm dzới!
  8. cochanbo

    cochanbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nghe chừng hơi nhiều ôm nhỉ, mình cũng xin đk, nhưng cũng là ôm à, hic hic
  9. Lihk89

    Lihk89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài thớt ghi rõ là 30/4 - 4/5 rồi còn gì bạn!
    Cho tớ đăng kí 1 gạch xế "dập dòm" nhé!
  10. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Săm Pun bi rờ cũng khủng vừa thui chứ không khủng lắm . Từ chân đèo Mã Pí Lèng lên CK là khoảng 25km, trong đó 20km đầu đã làm đẹp, đèo chạy phê lòi , chỉ còn 5km đường xấu và cực xấu thui . Bọn tớ vừa đi đợt Tết âm, lúc lên mất tầm 2h chạy xe, lúc về thì chỉ mất 1.5h thui. Nhưng đường mới làm nên cũng hơi nhiều đá dăm, chạy đoạn này cũng cần thật cẩn thận nếu không thì rất dễ xòe

Chia sẻ trang này