1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ rê Hà Giang- Tây Côn Lĩnh-Tả Củ Tỷ-Bắc Hà !!!!-Tuyển xế ôm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitsuji, 18/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này còn nhổn hơn, thế anh hiểu huyền thoại TCL là thế nào ạ , mún bít quá
    Cung này chẳng có gì là ko khả thi, đúng là có nhiều con gái thì khó trong vụ vác xe, nhưng có con trai thì cũng nên thuê người vác xe thôi.
    "hiện tại có 5 nhóm vượt TCL rồi" - bác nói như đúng rồi, hay tầm nhìn bác ko ra khỏi cái box du lịch, em nói vui vì bác vậy thôi, chứ em cũng đi 2 lần với 2 nhóm khác nhau, và chẳng có nhóm nào người của box dl cạ ^^
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
  3. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hi..hi..cao thủ xuất đầu lộ diện đây rồi.
    Đúng là tầm nhìn của bạn trên có phần.."ko ra khỏi box Du lịch", thì cũng đúng. Vì có lẽ bạn ấy mới chỉ nhắc đến 5 nhóm ra đi từ box gần đây thì phải. Hình như mình nhớ ko nhầm thì các nhóm đi Tây Côn Lĩnh "huyền thoại" có thể kể thứ tự là như thế này:
    - Đầu tiên thì là người khai sáng cung này, chắc ai cũng biết..đó là ai rồi nhỉ, khỏi kể. Nhưng hình như hồi đó nhóm đó chưa qua hết, từ HSP qua bốt đen qua bên kia Thanh Thủy thì phải.
    Phương tiên: xe máy
    Đoàn 1 và 2 thì có lẽ xem ở đây là rõ này: http://www.phuot.com/forums/showthread.php?t=546
    - Đoàn thứ 2 có lẽ là topic này đây, Đoàn xe máy khủng. Của nhóm Docco, nuirung..8 người. Thuê đoàn người..Hmong khiêng xe. Đoàn này bị..đói.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/928709.ttvn
    - Đoàn 3 là những gương mặt quen thuộc của 6 người: Cuongmalaga -Hiếu-IMEOOO-Vũ-DumDum-Cuong1102.
    Phương tiện: xe đạp [ + trekk bộ thì đúng hơn.] 6 người.
    Topic đây: http://www10.ttvnol.com/f_233/1040636.ttvn
    và đây: http://www.phuot.com/forums/showthread.php?t=1429
    - Đoàn 4: Gọi là đoàn thì..có vẻ..đông quá, khủng quá. chuyến này của anh Chauphuc độc hành xe đạp, cùng..guide Hmong. Thời gian cũng ngay sau chuyến của đoàn 3.
    - Đoàn thứ 5 là chuyến này đây, do liketourism làm trưởng đoàn, 6 người, xe máy. Ko thuê dẫn đường. Mang đủ lều bạt, xong nồi, dao, cuốc, lương thực. Và có lẽ cũng là đoàn đi được..nhiều nhất. Gặp mưa lũ, cuốn trôi hết đồ, bỏ lại xe trong rừng, trekk bộ ra. Và sau đoàn này, có lẽ..hơi hiếm khi chưa thấy có đoàn nào đi tiếp nữa, bởi 1 lẽ đơn giản: đường sạt.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1046909.ttvn
    Ngoài ra, trong "tầm nhìn hạn hẹp" của mình, thì ở box du lịch này, và bên phượt nữa, có lẽ, mình chưa phát hiện ra đoàn thứ 6 nào từng vượt qua và trở về từ TCL 1, xuyên qua bốt đen. Or có thể là bởi vì, các cao thủ đi quá.."ẩn dật". Nhưng mình nghĩ, cũng chẳng có gì là phải giấu cả với 1 hành trình chinh phục "bản thân" như vậy.
    Vì vậy, gặp được bạn DeadMelody, đã 2 lần chinh phục TCL 1 và bốt đen "huyền thoại" ở đây, thật là bái phục lắm lắm. Ko biết bạn đã đi lâu chưa và có lộ trình ntn, có thể chia sẽ với topic các bạn trong topic sắp đi này của Hitsuji, đặc biệt là về vấn đề đường xá ntn, mưa lũ vừa rồi, liệu có sạt lở ko? vấn đề là..có còn đi được ko??
    Mình muốn chinh phục nó, vậy bạn có thể giới thiệu 1 chút những nhóm "ngoài box dl" này để join cùng đc ko bạn? vì mình thấy box Du lịch này, có thể nhiều người cũng hơi..rét cung này rồi, nên ko ai dám mở cung này nữa.
    Mong hồi âm.
  4. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    CÒn, TCL 2, thì em Hitsuji và các bạn tham khảo tạm qua cái link này này, cũng..vui lắm chứ đùa..
    http://www10.ttvnol.com/forum/garage/1049053/trang-22.ttvn
  5. tieu_yeu_tinh

    tieu_yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    he he mình cũng hâm mộ Hà Giang lâu lắm rồi, nhưng chưa có cơ hội đi. Nếu đông đông xin góp 2 nhân khẩu cho chuyến đi.
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ệch, em xin gửi lại chữ cao thủ ạ, nói thêm đảm bảo các bác box vào nhìn em nửa con mắt, gọi là đi 2 lần nhưng 1 lần TCL 1, 1 lần TCL 2 xin các bô lão đừng giận em ạ. Em ko fải người thường xuyên đi cùng dân box dl mình, cũng ko fải dân phượt. em sẽ ko bàn bến TCL2
    lần đi TCL1 là đi cùng 1 người bạn HG, 1 người bản và 3 người bạn, bọn em cũng ko đi phượt, mà gọi là phượt cũng đc, vì muốn vào các bản để thực trạng hóa đời sống của dân bản, dân miền núi. chuyến đó bọn em nhớ là đi 4 ngày, vừa đi vừa thăm hỏi nói chuyện, vì có người bạn cũng làm luận văn về đề tài này.
    Cách đây cũng vài tháng thôi, em thì ko fải người dẫn đường, cũng chỉ là chân bám càng, bọn em ở HG đi Lao Chải rồi đi vào sâu trong núi luôn, vào tháng hè đó đường nhiều cỏ cao kín đầu. Đi ko nhanh vì có 2 ng con gái, nên bọn em ko đến đc cái bản gì đó, ko nhớ tên nữa, ngủ nhờ một nhà cũng người dtộc, nhìn trang fục thì chắc người cùng đoàn với em ko cùng dtộc với họ, nhưng họ hiểu tiếng nhau, em đoán vậy thôi cũng ko dám ba hoa gì
    Có trèo qua Bốt đen, nhờ bạn dtộc đó thương lượng luôn với vài chú dtộc, chắc họ cũng quen với việc có khách dl qua đây là vác xe nên chẳng bàn gì nhiều, đường thì ai leo Fan rồi đều hình dung ra cả, nó hẹp hơn đường leo Fan nhiều cây vươn ra hơn do ít người qua lại.
    Bốt đen "huyền thoại" có lẽ từ những lời đồn đại của mấy ông Biên Phòng rồi đồn xa sang dân dl, trên đó ngày xưa bắn nhau chí chóe với dân Tàu để dành biên giới, nhưng giờ chủ quyền của VN rồi thỉnh thoảng dân Tàu vẫn sang chơi, tặng vài quả mìn ... nghe thì ghê nhưng thấy thái độ mọi người (những ng dtộc) cứ bình thản, nên nghĩ chắc lời đồn thì cũng chỉ là đồn. mới biết dân phượt mình ưa mạo hiểm chứ chả ưa nguy hiểm, thật ra em cũng chả ưa nhưng em thấy bt.
    Theo cung bạn này còn đi tả củ tỷ, hồi đó em ko qua nhưng em cũng đi tả củ tỷ từ Bắc Hà, đường nhiều đoạn đang làm, bẩn và hẹp, các đoạn còn lại là toàn đá. tả củ tỷ hoang sơ, nhìn 4 phía đều là núi đá, thật sự nghe kể thì ở đây dân sống như thổ dân, ko biết người mình từ đâu đến, từ VN hay từ TQ cũng chịu, nhiều cái còn ko biết.
    Bắc Hà ko để lại nhiều kỉ niệm, vì mình đi thẳng qua từ sapa, nghe chợ bắc hà nổi tiếng đã ko còn mang bản sắc nữa nên cũng ko vào.
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    à trả lời thêm câu về mưa lũ sạt lở, hix là em chạ bít gì đâu ạ, anh cứ làm như em là dân bản ý, mưa lũ đợt trước cách đây 2 tháng và đợt này cách đây vài tuần em đều biết, nhưng em ko bít trên đó ra sao cả.
    Kn của em là mưa thì đừng vào rừng, bọn em từng lạc đường 1 ngày trong rừng ở Trạm Tôn (Fan) rồi ạ. Hồi đó em dẫn đường nên hơi đần (ko guide ko poster), các bác đừng cười, nhưng cũng là 1 kỉ niệm, vừa sợ vừa vui, mưa rừng lạnh và tối, dễ làm đầu óc hoảng loạn chẳng nghĩ đc gì, nhất là lúc lạc đường, em xin hết
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bạn vAnvOthUOng thống kê có khoảng 5 nhóm gì đó đã qua và cho rằng TCL1 vẫn rất khó khăn( khủng).
    Bạn DeadMelody: thì đã đi TCL 2 lần. 1 lần người bản xứ, 1 lần người bạn. Bạn cho rằng TCL 1 chỉ là bình thường, nói nhẹ tênh.

    Bạn DeadMelody mình nghĩ đẳng cấp của bạn quá cao. Bạn đã từng chinh phục một cách rất dễ dàng. Người ta bảo " Núi cao mà trèo lên tới đỉnh thì núi dưới chân ta" . Chinh phục được rồi thì dễ rồi. Nick bạn này hình như quen quen.
    Theo ý kiến chủ quan của tớ thì nhận định của bạn vAnvOthUOng là đúng. Tớ nghiêng về ý kiến này. Theo kinh nghiệm nhỏ bé của tớ thì 3 nơi Miền Bắc hiểm nhất: ( trừ 1 nơi ở Lai Châu - Điện Biên):
    Chế Tạo( Mù Căng Chải) - Tà Si Láng + Phình Hồ + Làng Nhì - Tây Côn Lĩnh 1
    Mình đã từng đi 2 nơi: Chế Tạo và Tà Nhì nhưng vẫn chưa dám đi Tây Côn Lĩnh 1. Dù mình đã chinh phục Chế Tạo, Tà Nhì nhưng bảo đi lại thì cũng rất khiếp.
    Nhìn những nhóm đã đi TCL 1 quả thật không đơn giản chút nào. Mà nghe nói trong số nhóm đã đi TCL 1, số nhóm đã trèo lên đỉnh Bốt Đen chỉ là 1 phần trong số đó thôi. Số nhóm đã đi TCL1 về hỏi lại họ đều lắc đầu ít dám đi tiếp nữa. Khổ thế chứ!
    Quả thật mình cũng bái phục bác DeadMelody thật.

    @ hitsuji: Cung này hay nhưng hơi xương đấy bạn ạ! Tuy nhiên bạn cũng không gì phải ngại cả. Cung này cực kỳ tốn sức vì đi dài ngày. Bạn bị mất sức ở Tây Côn Lĩnh( lĩnh 2 nhỉ). TCL 2 dễ hơn TCL1 , Casanova đi mất 5 tiếng thôi.
    Bạn chinh phục xong TCL 2 nghỉ ngơi chơi ở Hoàng Su Phì ( nếu đi chiều thuận) khoảng 1 ngày gì đó. Sau đó đi tiếp Tả Củ Tỷ.
    Tả Củ Tỷ đường không dốc, không cua nhưng là đường xếp đá hộc nên đi hơi mỏi tay. Cảnh vật không quá hùng vĩ nhưng mình thích tính hoang sơ, nhất là lúc chiều tà vào đó Uống rượu.
    Nếu bạn đi Tả Củ Tỷ cho mình gửi ít ảnh cho anh bạn ở UBND xã Tả Củ Tỷ nhé!

  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    nick quen là chiện bt thôi, hị hị cũng dân vãng lai box dl nhiều mà, cũng đi cùng box kha khá lần, nhưng chủ yếu là lên lấy knghiệm về kéo bạn bè đi, thế cho nên cũng chẳng ai vào bàn về những chuyến đã đi, bản thân em cũng ko thích bàn nhiều về những nơi mình đã đi, có ai hỏi thì kể thôi, hì.
    em đi chuyến đó thật sự ko fải để phượt ạ, chỉ là 1 bạn HG mời về nhà chơi và đi chơi thôi. chứ phượt thì thật sự em cũng chả đi đc mấy, quanh quẩn cái miền bắc này, chứ em biết nhiều bác khủng lắm, chẳng chỗ nào ở VN ko đặt chân đến, nhưng em ko thích đi là về kể danh sách như kiểu liệt kê thành tích ^^.
  10. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    em xin phép dc oánh fát dấu trc ạ. Dc ko ạ ? CỨ nghe đến Bắc Hà là fê lòi tòi rồi ạ!

Chia sẻ trang này