1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê xem Festival Huế

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dieuhoa, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    @viethoanguyen : Em cảm ơn Anh ạ :) Chúc Anh sức khoẻ và an toàn trên từng chặng đi nhé
  2. on

    on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hom nay to vua mua tour Hanoi-Hue-Danang-Hoian-Phongnha
    5dem/4ngay, gia khoang 2.5tr ca VAT, ca an uong.
    Co le cuoi thang nay to mua tiep tour xuyen viet, neu co ban dong hanh thi to se di kieu open bus, thoi gian se linh dong hon.
    To co di tham khao mot so cong ty lu hanh, to thay thiet ke tour thi kha giong nhau, nhung gia ca se co chenh lech day. Sing cafe co ve la dat nhat. To it thoi gian qua, nen mua tam tour cua Hanoi tour thoi.
    Chuc cac ban co mot mua he ruc lua. Chuc moi nguoi co nhieu y tuong du lich va deu tim duoc ban dong hanh va bien tour cua minh thanh hien thuc.
    Cruel summer, dont turn around, just walk away ..
    ^^
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở HUế. Có hội nào ttvn cũng đang ở Huế không, ới cho đi cùng với.
  4. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa chia tay Huế mộng mơ về Hà Nội, mệt quá mệt quá nhưng mà vui . Cuối cùng lại đi với bà chị nên chả có tgian gặp mọi ng`.
    Bạn Nguyetca đang ở Huế thì liên lạc với Yuefong hoặc Duc468, có SĐT mấy trang trước ý. 2 bạn ấy ở Huế đến hết Festival.
  5. doll22588

    doll22588 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em vua di hue ve, di co 2 ngay thoi, nhưng di bang máy bay, nen cung di gan het, vui lam
  6. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @Nguyetca Tớ đang ngồi trên bookscafe của PNC (nhà sách Phú Xuân ) nè ! Ngồi chờ các bác tới 18h30 nhé , sau đó tớ vào xem lễ hội áo dài
    Người Huế nói chung thường ít hay ra ngoài đường mấy dịp lễ hội thế này và với nhiều người khách phương xa, đến Huế dịp ồn ào , náo nhiệt tự nhiên cũng thấy mất cái nét Huế đi nhưng với tớ thì Huế dịp festival khác với các dịp khác thường thấy.
    Nếu bạn từng lang thang đường Phú Mộng (đường đẹp nhất ở Huế) , lên Thiên Mụ đêm trăng rằm , Mất nhiều thời gian trên các con phố , góc kiệt ở bờ nam Sông Hương cho những món ăn thú vị thì dịp lễ festival cũng mang nhiều thú nhưng không khiến bạn mất quá nhiều thời gian
    Vài lời về dịp festival này , các lễ hội được chăm chút nhiều tất nhiên không tránh khỏi những hạt sạt to tổ bố nhưng nhiều cái nói cho cùng có còn hơn không.
    Tớ đơn cử , tái dựng lễ đăng quang của bắc bình vương Nguyễn Huệ có nhiều chi tiết buồn cười ra nước mắt vì sai với sử (Nguyễn Huệ gọi Thăng Long là Bắc Thành trong khi tên này phải tới thời Minh Mạng mới có )nhưng một nhà sử học có tiếng cố vấn cho kịch bản khen hết lời,tung hô hết lời (khỏi cần nói tên),..
  7. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ôi fục cái bác Feng này quá, để ý đến từng chi tiết của lễ hội thế cơ á ? Em thì chả tham gia được buổi lễ nào, cái hay thì o có xiền, cái free thì o có hứng thú, cái khác là tgian o fù hợp. Mấy cái tế Nam Giao, Xã Tắc chắc phải có thuyết minh mới hiểu, mà xem TV thì mới khái quát đc. Còn mấy cái trình diễn nghệ thuật hay thì có hay nhưng toàn khách du lịch xem chớ ng` dân Huế thì chả mấy ai đến tận nơi xem nhỉ..
    Hà hà, nhớ hôm rồi còn vừa xem lễ đăng quang vừa ăn cháo hến Trương Định (thèm quá thèm quá ). Hôm qua ngồi nhà xem lễ hội áo dài trên TV thấy cũng nhàn nhạt, nhớ ngày xưa trình diễn trên cầu Trường Tiền vẫn ấn tượng nhất.
    Còn bác nào tham gia Fes fát biểu cảm tưởng cái nhỉ.
  8. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt thì tớ o có đây, post sau vậy. Ngồi tổng kết chi phí cho mọi ng` tham khảo nhé.
    Tổng chi phí cho 2 ng` (lịch trình hầu như o khác so với dự kiến của tớ) :
    -Bus HN-Huế 2 chiều : 600K
    -Đi lại ở Huế (đủ cả xe máy, xe đạp, xichlô): 155K
    -Ăn uống: 500K
    -Ở : 400K
    -Tham quan : 190K
    -Khác : 100K
    Tổng thiệt hại : 1945K/2 ng` --> 973K/ng`
  9. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đến Huế mùa Festival (cho những ai chưa từng thăm Huế)
    4/6
    Như dự định, tớ gọi điện đặt giường nằm xe HT từ hôm trước. Hôm khởi hành chỉ cần có mặt trước nửa tiểng (để mua vé chứ cũng chả fải do giữ chỗ j`, thằng nào nhanh thì đi luôn, chậm thì ở lại đợi xe sau). 17h30 xe lừ đừ đến, đỗ xịch ở cái bến bus cạnh văn phòng HT. Giường nằm 2 tầng trông cũng mới đẹp lắm. Vali hòm xẻng thì nhét hết vô hầm xe, chỉ đem đồ j` cần thiết theo thôi. Tặng cái pix cho bạn nào cũng ngố như tớ.
    [​IMG]
    Nhớ nhất là cái sàn gỗ bóng loáng, giày dép fải buộc vào cái túi nilông bê nguyên lên giường nằm cùng. Tớ chiến ngay cái giường lắc lư ở trên, thấy cũng OK. Mỗi tội gối hơi cao, chịu khó hy sinh cái chân để cái lưng và gáy thoải mái thì ngủ được. Hix, mới 6h đã đi nằm, mà cái loa cứ chĩa vào tai ầm ầm. Toàn ca Huế với phim chưởng, đau cả đầu?
    5/6
    7h sáng thả khách ở Chu văn An. Lúc ở Hà Nội nghe doạ Huế đang cháy phòng, giá cả thì tăng gấp rưỡi gấp đôi nên hoảng, fải nhờ vội con bạn tìm trước rùi. H thì rung đùi ngồi chờ nhỏ đến đón thui. Nhỏ giới thiệu khách sạn Bình Dương 1, trong kiệt 34 (học đc từ mới, hì) đg` Ng~Tri Phương. Ừa, phố này cũng đông dân balô lắm, mặc dù o gần như mấy hẻm đg` Lê Lợi nhưng vẫn là trung tâm. Bọn mình lấy phòng đôi tầng 3, đủ nước nóng, điều hòa, TV, tủ lạnh, Internet : 200K/đêm, như lịch trình của mình thì sẽ trả fòng lúc 12h thứ 7, tính có 2 đêm thui. Nói chung với mình là OK. Khách trọ nhà này nhiều Nhật, Hàn khiếp. Mấy ng` lễ tân ở đây khá chiều khách, có cái anh j` ý trông dễ xương lắm nhá, mỗi tội nói chuyện với bọn mình thì ít toàn ra buôn với gái Nhật, hừ!
    Nghỉ ngơi đến tận 10h mới qđ đóng cửa đi chơi. Hix, 2 đứa chọn đúng lúc trời nắng vỡ đầu để tham quan mới hay chứ. Phố phường cứ gọi là đóng cửa gần hết dịch vụ. Mà đúng chỉ hăng hái lê lết thế này đc 1 hôm đầu thôi, tối về ngủ hôm sau là chân cẳng nhức mỏi như bà già roài.
    Ấn tượng đầu tiên là mấy bồn hoa trên đg`. Hoa thì o đẹp lắm, nhưng đc trồng trong mấy cái lẵng tre khổng lồ rất chi là xinh xắn?Rồi đoàn xích lô màu tím Huế của khách sạn Morin? Không khí ở đây thì rất chi là trong lành, dễ chịu mặc dù nắng lúc nào cũng gay gắt. Đường phố rất xanh và sạch. Thích thích thích !
    Điểm dừng chân là góc Morin đg` Lê Lợi. Trước mặt là cầu Trường Tiến. Bên phải là CV 3/2 (tối mới nhiều thứ xem), bên trái là Trung tâm Festival Huế, đi thêm 1 đoạn thì rẽ xuống phố đi bộ NgĐình Chiểu. Khu này là trung tâm trưng bày triển lãm, nghệ thuật sắp đặt
    Rất khoái mấy con ngựa phi trên trời này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dưới chân cầu TT
    [​IMG]
    Nón là đặc trưng của Huế. Cơ mà vẫn thích kiểu nón trắng hồi "Dưới giàn thiên lý" cơ
    [​IMG]
    "Mặt kể" - đúng là dùng từ kiểu Tây
    [​IMG]
    Nghệ thuật thư pháp rất phát triển ở Huế, mà fải là thư pháp chữ Việt cơ. Viết trên gỗ, đá, hạt tràm, quả tràm, hạt gạo? Cũng đợt Fes này có vụ "thư pháp Truyện Kiều trên sỏi" bị khách qua đường lấy mất 200 viên thì phải?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh này từ các loại thân gỗ ạ
    [​IMG]
    Đèn ***g Huế
    [​IMG]
    Được dieuhoa sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 15/06/2008
  10. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Rồi tớ đi vòng xuống khu NgHuệ. Được cái mình mù xem bản đồ nên nhiều đoạn phố được ngắm lại mấy lần. Đến cái chỗ cổng sau Cung An Định (o biết gọi đúng là j`), thấy có bảo tàng Khải định hay đồ cổ j` đấy, chả hợp gu, lại mất xiền, thế là chỉ ngắm vớ vẩn rồi ra, o hề biết đã bỏ sót "Báu vật cung An Định" (may thế nên hôm cuối còn chỗ mà đi ), cũng tại nóng quá nên h tớ chỉ nghĩ đến chè. Ra cửa thử gánh chè rong xem, chả thấy j` đặc sắc cả, ngọt khiếp được. Rồi theo lời chỉ của anh bán vé, tớ rẽ vào kiệt bên cạnh thử món "Bèo, nậm, lọc Cung An Định ".
    [​IMG]
    Bánh nậm thì nhanh ngấy, bột lọc thì o ngon = ngoài Hà Nội, chỉ có mỗi bèo là chơi được cả khay, cơ mà o khoái ăn kèm với chả tôm. Khoái nhất trà đá mới chết chứ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    No say rồi lại đi tiếp. Ngay góc phố có Nhà thờ Đấng Cứu thế, vào trong trông hoánh tráng lắm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này