1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê xem Festival Huế

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dieuhoa, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trưa về nghỉ ngơi. đến tận 15h hơn mới mò dậy. Xem nào, chiều nay fải đi loanh quanh khu vực mấy cái lăng. Chị lễ tân dọa o kịp đâu em ơi, 5h30 các lăng đóng cửa rồi, chắc chỉ đi kịp lăng 1 lăng thui. Kệ, cho em thuê cái xe máy. 1 ngày từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều là 60K, nửa ngày thì 30K (đi ít hơn cũng o đc tính theo tiếng, ), xăng tự đổ. Lăng thì chỉ chấm Tự Đức và Khải Định thui. Nghe đồn 2 cái này đẹp nhất. Đi xa về gần, Khải Định thẳng tíến.
    Trên đường có ngã rẽ lên đồi với nhiều thông đẹp. Nhìn thấy cái biển "Đan viện Thiên An" cũng muốn lên nhưng biết chả có thời giờ bèn ngậm ngùi đi tiếp. Đoạn đường này có nhiều chùa chiền, từ đường, biệt phủ? trông cổ và đẹp.
    [​IMG]
    4h kém 15 thì đến lăng, đi loanh quanh ngắm hết nửa tiếng.
    Kiến trúc này trông rất là thực dân. Ngoài mấy khung cửa sổ sáng màu ra thì nguyên vật liệu toàn xi măng và đá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lăng không rộng nhưng ở vị trí cao, nhìn ra mấy đồi xung quanh rất đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nội thất nổi bật với đồng và gốm sứ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó quay về đàn Nam Giao, rẽ tiếp sang đường đi lăng Tự Đức. Trên đường có chùa Từ Hiếu, nghe bảo cũng đáng xem lắm, có khu lăng mộ thái giám, mà fải tiết kiệm thời gian, .
    Hương ở đây màu sắc sặc sỡ trông như hoa.
    [​IMG]
    Tự Đức thì nổi tiếng văn thơ lai láng roài. Nên lăng mộ trông cũng phong cảnh hữu tình, có non có nước, có cả thuỷ đình. Rộng và hài hòa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thích cái bờ tường này
    [​IMG]
    Mái ngói Hoàng lưu ly
    [​IMG]
    Có mấy cái cây cành vàng lá ngọc trong điện thì cấm o cho chụp ảnh, hứ. Đứng ngoài sân zoom vào được cái tranh kính này , màu được vẽ lên mặt sau, trông rất rực rỡ.
    [​IMG]
    Đứng nghe lỏm anh hướng dẫn viên. Bắn như liên thanh mà khó nghe quá, nhiều đoạn chả hỉu j` hết trơn. Chỉ nhớ đc 1 thứ : Tự Đức có rất nhiều phi tần mỹ nữ nhg o có con. ?Trong khi Ming Mạng (ông nội thì fải) thì có mấy chục ng` con, nhờ thứ rượu thuốc Minh Mạng nổi tiếng. Lăng này còn gọi là Khiêm lăng, các công trình trong quần thể di tích này đều có 1 chữ Khiêm. Thích nhất là hồ Lưu Khiêm có Xung Khiêm Tạ là nơi vua ngồi ngắm cảnh làm thơ.
    [​IMG]
    Ngắm xong khu lăng mộ cũng vừa đến 5h30, h đóng cửa.
  2. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tối đi ăn bún bò giò heo. Có LTKiệt thì gần nhất, hôm nọ lượn qua mấy lần roài, cơ mà có mấy hàng san sát nhau lận. Hỏi nhà nghỉ thì ai cũng chỉ cái hàng "số một". Hix, o fải địa chỉ là số 1 mà ý là ngon số 1, trên biển có hẳn chữ đấy, mà cũng là hàng đầu tiên từ đầu phố thì fải.
    [​IMG]
    Bò thì ít thui, thấy toàn giò sống, tiết, có cả tôm nõn thì fải với miếng thịt chân giò to tổ chảng. Bơi mãi mới xong tô bún. Cơ mà nước dùng đủ thể loại như thế nên ngọt đậm và ngon, thích cho bao nhiêu ớt thì cho, o sợ cay đâu.
    Tối lại ra chân cầu xem người. Lúc này đủ thể loại đèn đã được bật hết công suất nên đẹp lung linh. Trên vỉa hè, các bà các chị bày đủ món quà ngon dân dã, tiếc là cái bụng no căng rồi, o cố được.
    Đây, cái này mãi sau em mới biết là tượng người thật đấy ạ. Mình mà biết thì mình ra cù cho vài phát.
    [​IMG]
    Mấy con mắt này trông đẹp dễ sợ.
    [​IMG]
    Sang bên công viên 3/2 (nghe công viên cứ tưởng to lắm, mấy cái dải cỏ xanh xanh bé tí này thì chỉ đáng gọi là vườn hoa thui ạ). Chỗ này ban ngày thì có "Nối dài truyện cổ tích" cho các bé, h vẫn còn treo đầy tranh. Khu Thơ Huế có cái đèn kéo quân khổng lồ quay quay. Ở sân thì 200 ông sao rải cát và ghi tên 200 thi nhân. Nhưng mọi ng` ra xóa hết , vẽ vời đủ thể loại, nào trái tim, mặt trời trăng sao, bàn tay bàn chân, chữ nọ chữ kia, trông hay phết. Như thế mới gọi là Tương tác .
    [​IMG]
    Chơi bời chán chê rồi tớ đi bộ qua cầu. Người xe tấp nập. Đông khủng khiếp luôn, o có chỗ dừng lại mà ngắm nghía đâu. Sang bên kia vào xem thử cái Truong Tien plaza mới mở, phía trên có cái Coop mart và KFC.
    Khu này hàng ăn đêm vỉa hè nhiều dã man, mà trông món nào cũng có vẻ ngon. Vòng vèo qua quảng trường Ngọ Môn, thấy đang hát hò ầm ỹ... Xúm vào xem thả đèn trời... Cuối cùng leo lên khán đài ngồi nghỉ, ngồi trên này bọn trẻ con nó chạy rầm rập chông chênh dễ sợ, nhưng mà lúc sau bắn pháo hoa thì quả thực là chỗ tốt để ngắm.
    Máy ghẻ nên chả chụp đc cảnh đêm đẹp.
    [​IMG]
    10h30, o lết nổi nữa, bắt xíchlô dạo 1 vòng rồi về. Trên đường ghé qua hàng mua ít đặc sản về làm quà. Giải khát thì có chè hạt sen và trà cung đình (ngồi đây uống lạnh thấy ngon ghê cơ, uống nóng thì ngọt gắt hơn). Các loại mè xửng, bánh gương, kẹo cuđơ thì thôi. Mắm tôm chua cũng o thích. Mua thử mắm ruốc. Dân Huế hay làm gia vị cho vào các kiểu nước như bún bò, mà lại đem còn xoài xanh chấm mới lạ chứ. Mình chắc chưng lên chấm thịt luộc như mắm tép thui. Nghĩ đến mà thèm.
  3. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội áo dài vẫn là một lễ hội chính của festival nhưng tớ thấy dở tệ. Các năm trước không được xem nên không biết thế nào nhưng năm nay cũng hí hửng để đi xem gì chứ bỏ 150k để ngồi xem cái đẹp thì quá rẻ nghĩ vậy nhưng khi vào tới Huế tớ chẳng mất đồng mẹ nào (ngoại trừ Đêm Hoàng Cung phải phọt ra 400k)
    Gái của tớ tham ra lượn lờ diễn áo dài , danh sách gọi thì có (mấy vụ này ngô khoai lúc khác tớ kể ) nhưng sau một buổi xem thấy đạo diễn của đất Thăng Long thanh lịch chửi ghê quá và bầu sô đất Huế giọng chửi tởm hơn cả dân vạn chài thì tự thân Gái xin rút lui , Tớ cũng không muốn trực tiếp đi xem mà ngồi nhà ôm gái rồi nhòm qua ti vi
    Người mẫu từ Hà Nội vào thì có mấy em xinh lắm, các bạn khác thì dùng ngay người ở Huế , trẻ ở trại mồ côi, mấy Mệ ở Huế. Theo chỉ đạo của đạo diễn , sau 2 buổi tập những người chưa từng làm quen với ánh đèn sân khấu , những đứa trẻ ở trại mồ côi và các Mệ, các dì nhiều tuổi được yêu cầu phải đi như diễn chuyên như người mẫu ngoài Hà Nội vì đòi hỏi cao quá và cũng vì thái độ vô văn hóa của ban tổ trức nên một lễ hội biểu trưng cho chân - thiện - mỹ của Việt Nam nhìn tởm chưa từng thấy .
    Máy quay cũng khá khéo khi chỉ lướt góc vào những cái gì dễ nhìn nhưng như vậy người xem thấy vô duyên và điêu tới lợm giọng.. Chẳng biết có phải vì sân khấu được làm ở cửa phía Đông - Hiển Nhơn vốn chỉ dành cho các ông đi qua nên các mẫu lượn cứng cáp và đầy uy lực như Giai ?? Buổi diễn nhạt nhẽo , vô duyên tệ nhưng vẫn được tung hô thì không hiểu được ban tổ trức ăn gì nhỉ ?
    Gái tớ không tham ra diễn, tớ cũng ứ thèm ra xem tuy vậy cuổi buổi cũng mặc quần đùi , áo may ô ra ngắm mấy em mẫu chân dài từ Thăng Long zô cho đã mắt .
    Mấy hôm sau tớ mới biết một cô bạn của Gái nhà tớ tham ra làm mẫu không nhân được tiền theo thỏa thuận của ban tổ trức r23)] .!?
  4. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác Feng này phê bình ác khiếp. Thanks bác đã chia sẻ. Mấy bạn khác đi chơi về o thấy lên tiếng nhỉ. Tớ là tớ bỏ qua rất nhiều nơi hay ho , nên muốn mọi ng` kể hoặc up ảnh lên xem cho đỡ tiếc
  5. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ...Tiếp nào
    6/6
    Cả ngày hôm nay sẽ được phi xe máy. Theo lịch trình, trọn buổi sáng sẽ dành cho khu vực chùa chiền. Theo lời bác nào xui dại, mình chọn cầu Bạch Hổ đi thử. Đúng là thử 1 lần thôi, chứ chắc lần sau o dám thử lại.
    Đường 1 chiều bé xíu, vừa đi vừa run, chỉ sợ lỡ tay đãm vèo phát xuống sông lại có đứa tưởng mình tự tử thì chít.
    [​IMG]
    Cứ thẳng tuột theo đường Kim Long là chẳng mấy chốc đến nơi. Là địa điểm không thể bỏ qua đối với các tour xuôi dòng sông Hương, bến cầu dưới chân nhà chùa tấp nập thuyền rồng.
    [​IMG]
    Quả thật chùa Thiên Mụ là nơi ngắm sông Hương khá đẹp.
    [​IMG]
    Lữ khách nào cũng bon chen với tháp Phước Duyên
    [​IMG]
    Các sư thày bận gõ mõ tụng kinh trong điện. Còn các chú tiểu thì tụ tập ở lán nhỏ ngồi học bài (mình o hiều nó tập trung học kiểu j`).
    Kiểu đầu môđen
    [​IMG]
    Phía ngoài cửa chùa có hàng tranh thêu
    [​IMG]
    Ở Huế, thùng phớ pha sẵn nước đường và gừng, khách đến chỉ múc phát là ăn. Trời nóng ăn bát phớ mát lạnh thật là tuyệt
    [​IMG]
    Được dieuhoa sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 19/06/2008
  6. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sau chùa Thiên Mụ là Huyền Không sơn thượng. Nghe bảo có 3 chùa Huyền Không: Sơn thượng, sơn hạ và sơn trung. Nhưng chùa này đông khách ghé thăm nhất thì phải. Đi khoảng nửa tiếng mới tới. Chùa ở trên đồi, cách biệt hẳn với khu dân cư đông vui lúc nãy. Đường đất vào chả gặp mấy người. Cảm giác như mình đang giũ bụi trần vào núi ở ẩn.
    [​IMG]
    Cái Thiền uyển này lấy của tớ khá nhiều thời gian ngắm hoa hoét cây cối
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái nhà này là nơi các thày luyện thư pháp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Huhu, cái chữ này lúc đầu nhìn từ ngoài vào em tưởng Phúc đảo, nhưng o fải, chữ j` đây hả các bác ?
    [​IMG]
    Mới có 10h mà tớ thấy các thày hình như đang xơi cơm nên o dám làm phiền. Càng tốt, mình càng tự do tung hoành ở đây.
    Cảm giác o fải chùa chiền, vì không nhiều tượng phật hay khói hương nghi ngút, giống 1 chốn để tịnh tâm hoặc đàm đạo sự đời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường về, tạt vào vườn cổ An Hiên xem nhà rường cổ nó thế nào. Nghe bảo nhiều đoàn phim đến đây lấy bối cảnh lắm. Nói chung vườn này thì để nguyên sơ như nó vốn tồn tại, o fải vườn dựng lên để khách thăm quan. Tiếc là mùa này chưa có nhiều hoa quả. Nhà này mình thì thấy cũng bình thường như bao nhà khác ở mBắc, 1 gian 2 chái, trong đó gian thờ là trung tâm. Ngoài thờ Phật, trong thờ tổ tiên.
    [​IMG]
    Rường với cột này.
    [​IMG]
    Thích cái lối vào
    [​IMG]
    Và cái bình phong
    [​IMG]
    [​IMG]
    H thì tớ đói ngấu rồi. Bữa này vừa đi chùa về nên phải thử món chay. Nghe bảo Huế nhiều hàng chay ngon lắm. Lượn mãi thấy có Adiđà ở đg` Hàn Thuyên. 2 đứa ăn bét nhè hết 85K.
    Lai rai với món Vả trộn, ui ui thích món này nhất, chắc là phiên bản chay của Hến xào, ăn với bánh đa Huế thấy lạ.
    [​IMG]
    Salad trộn với cái tên mỹ miều "Bắt tay đoàn kết". Ăn rất thanh đạm, mãi mà o chán.
    [​IMG]
    "Nấm xào phù chúc", thơm, bùi, béo chớ o ngấy.
    [​IMG]
    Kết thúc với "Mỳ xào nấm" cho chắc dạ.
    [​IMG]
    Được dieuhoa sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 19/06/2008
  7. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Sau năm 1975 chùa Huyền Không "di cư" từ Lăng Cô về Huế. địa điểm ban đầu đặt ngay gần Văn-Võ Miếu cái này nguời ta gọi là Huyền Không 1 , Chỗ này giờ là trường học đào tạo của phật giáo Nam Tông
    Sau đó thì đẻ thêm đuợc một chùa Huyền Không trên núi gọi văn vẻ là Huyền Không Sơn Thuợng
    Sang những năm 1990 , sau khi giải phóng mặt bằng phía nam thành Huế gần sân vận động tự do , Chùa đuợc đền bù dất đai và đẻ thêm đuợc một cái gọi là Tuệ Tĩnh Đuờng Liên Hoa cái này hay gọi là Huyền Không Sơn Hạ . Đây là chỗ bán đồ ăn chay ngon , rẻ và có trung tâm kế thừa y học cổ truyền
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Khá quá. Bác phát biểu còn tường tận hơn mấy ông gốc Huế ý nhá.
  9. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp) Chiều. nắng như đổ lửa. Ra thăm quan Đại Nội cái nhỉ.
    Đại Nội là tên gọi chung cho Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Nhưng vì trình độ lạc đường của tớ hơi cao, cộng với hôm đó mưa to, rốt cuộc tớ chỉ loanh quanh ngắm có vài nơi trong Tử Cấm Thành thui.
    Ngọ Môn với lầu Ngũ Phụng
    [​IMG]
    "Ngọ Môn năm cửa chín lầu
    Một lầu vàng với tám lầu xanh"
    5 cửa thì cửa giữa cho vua đi thui, mình o đc đi , 2 cửa bên thì 1 cho ta 1 cho tây (cs phân biệt giá), 2 cửa ngoài cùng dành để exit (cs phân luông). Lầu xanh ở đây là lầu lợp mái ngói Thanh lưu ly nhé.
    Đây là cầu Trung Đạo dẫn vào Điện Thái Hòa. Lúc đi qua chả nghĩ là cái cầu, xem bản đồ thấy gọi thế . Cầu này bắc qua hồ Thái Dịch, dân tình rất khoái đứng chỗ này cho cá cảnh ăn.
    [​IMG]
    Sao lắm cổng thế, cái nào cũng rứa. Từ trong ngó lại ra ngoài.
    [​IMG]
    Cột rồng đá trước cửa điện.
    [​IMG]
    Cái này chắc là triện đầu rồng của vua hử?
    [​IMG]
    Triển lãm thư pháp ở trường lang
    [​IMG]
    Tả Vu, Hữu Vu 2 bên, chả biết phân biệt . 1 cái thì triển lãm hoàng phục và cổ vật thời Nguyễn. 1 cái là nơi các vị khách thử y phục vua chúa.
    Nhìn ảnh thấy bọn Tây chụp rất có phong cách, giống vua, hậu hơn cả ta nhá.
    [​IMG]
    Chị Tây này vừa diện được bộ áo, rõ là hí hửng tí tởn, khệ nệ xách quần xách áo, hùng hổ lên chiếm ngay cái ngai vàng, gác chân lên cho nó sành điệu nhỉ, xong rồi nở 1 nụ cười Konica . Anh Tây "trâu chậm uống nước đục" ngơ ngác chạy ra, o biết ngồi chỗ nào. Ơ, o có lính hầu 2 bên, thôi thì mình đứng thay vậy.
    Ngai vàng thật thì đặt trong điện Thái Hòa cơ.
    [​IMG]
    Chỗ này lúc đầu cũng cấm chụp ảnh, bảo vệ cứ kèn kẹt 2 bên, cơ mà sau là nơi mọi ng` vào trú mưa, nhốn nháo nhộn nhạo, nên thả tự do.
    Chơi đc 1 lúc thì mưa. Vừa chạy mưa, vừa len lỏi qua các hành lang ngắm mấy cái triển lãm, vừa hít thở bầu không khí trong lành, tự nhủ "Mưa à ? Vô tư đê. Chờ mãi mới đc thưởng thức mưa Huế mà"
    [​IMG]
    Trú mưa ở trường lang sau nhà hát Duyệt Thị Đường. Trước mặt là những bậc thang dẫn lên 1 cái nền rất cao, o biết có phải Càn Thành bị cháy đây o?
    [​IMG]
    Ấy vậy nhưng đến lúc mưa to như trút, loanh quanh chỉ đứng 1 chỗ đợi mưa tạnh thấy mất thời gian quá. Thế là bỏ cả cung điện, lầu son gác tía, tớ chỉ còn nghĩ đến việc thoát ra ngoài, lịch trình của mình còn bao chỗ phải đi mà. Nhưng sau này nghĩ lại thấy tiếc quá, lẽ ra phải tận hưởng không khí này lâu hơn, mấy khi được vào Hoàng cung.
    Sông Hương ngày mưa.
    [​IMG]
    Bắt chước con bạn hỏi tý "Sao lại có 7 bông hoa sen trên sông?"
  10. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Điểm đến tiếp theo là cầu ngói Thanh Toàn. Hơi xa trung tâm tý, nghe bảo đang có chợ quê nên hí hửng đòi đi xem. Nghe mọi ng` kể thì có vẻ gần và dễ đi, vậy nhưng sự thực thì sao mà gian khổ thế, mưa bão ầm ầm mà 2 con điên qđ đi ngắm cảnh, cứ quẹo trái quẹo phải loạn xị lên, đường quê nên gồ ghề siêu xấu, bò bê tung tăng dàn hàng trước mặt, cứ lo tông thẳng xuống vũng bùn kia thì? khỏi lên luôn. Mưa thế nhưng ng` dân ở đây thì vẫn làm việc như bình thường...
    Tuy nhiên cũng có lúc trời hửng lên thế này. Đồng ruộng đẹp như 1 bức tranh.
    [​IMG]
    Rất thích đoạn đường làng len lỏi qua những rặng tre.
    [​IMG]
    Cuối cùng thì cũng đến nơi.
    [​IMG]
    Cùng với cầu Nhật ở Hội An, đây là 2 cây cầu cổ có mái duy nhất của miền Trung (kiến trúc này gọi là ?othượng gia hạ kiều? (trên là nhà, dưới là cầu). Cầu nì bé hơn, mộc mạc hơn và o có chùa bên trong, lại ở vùng quê hẻo lánh chớ o giữa trung tâm như cầu kia nên o fải điểm đến của nhiều du khách.
    Bên trong đông vui đáo để
    [​IMG]
    Chơi Bài chòi. Đứng xem 1 lúc chả hỉu nên đi luôn.
    [​IMG]
    Này thì xay giã giần sàng!
    [​IMG]
    Huhu, 2 bên nói chuyện mà o hiểu nổi nhau luôn. Bó tay. Phát hiện ra là o chỉ giọng Huế khó nghe với mình mà giọng mình cũng khó nghe với ng` Huế.
    Bên ngoài có bày bán mấy đồ thủ công mây tre đan trông hay hay. Khu ẩm thực thì chả có quái j`. Chấm hết. Ôi thôi tớ đi về, trong lòng ôm 1 nỗi thất vọng...
    Đường về có vẻ nhanh hơn nhiều so với lúc đi. Đo cũng o thấy xa lắm, hơn 6km thui. Bọn tớ rẽ vào chợ Đông Ba chơi chút xíu. Chưa định mua j` nên chỉ ngắm là chính. Khoái nhìn ng` ta khuấy mấy nồi mắm múc ra can. Vì để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên chỉ dám thèm thuồng nhìn mấy hàng ăn trong chợ.
    Lượn qua Lạc Thiện ăn bánh khoái. Chắc nghe quảng cáo nhiều quá nên h thấy bình thường. O thích = bánh xèo Thái Hà luôn. Mà phục vụ ở đây hơi chậm.
    [​IMG]
    Nem lụi
    [​IMG]
    Ăn xong là đến h trả xe. Ngay cùng phố là chè Hẻm Hùng Vương. 2,5k/cốc. Thấy ng` ta gọi có 1 cốc/ng`, đây thì? đứng lên thấy ê hề cốc. Dám cá mọi ng` sẽ thử 2 món lạ tai nhất : Chè heo quay và xoa xoa. Tò mò o? Thử đi khắc biết. Các chè khác thì bình thường.
    Tối, vừa tắm gội xong thì con bạn đến rủ đi chơi. Lại đi ăn đêm. Đi bộ ra Trương Định ăn cháo hến, bún hến. Chu choa sao mà mê món cháo thế. Nhìn màu này đã thấy thèm dễ sợ, cà rốt thì fải.
    [​IMG]
    Bún hến thì có thêm bát nước hến để chan. Ngon! Ngon!
    [​IMG]
    Ăn uống no say rồi bọn tớ thả bước ra Thảo Nguyên café. Được cái view sát sạt bờ sông rất nên thơ. Xa xa có mấy thuyền ca Huế, thấy ng` ta thả hoa đăng. Sông thì rộng mà chỉ có vài cái đèn được thả nên hơi lạc lõng. Thỉnh thoảng có tàu chạy qua, đánh sóng vào tận đây, mấy con thiên nga (đạp vịt) xô nhau đập ầm ầm, thấy chông chênh dập dềnh y như mình đang ở trên thuyền vậy...

Chia sẻ trang này