1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê xem Festival Huế

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dieuhoa, 01/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bồ tèo ơi ! không thấy ảnh đâu cả ?
  2. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đuờng trong Thành Huế đi rất dễ , bạn chỉ cần để tâm tới Huớng Nam - Bắc - Đông - Tây và sự đối xứng của các công trình là đi vô tư , lần sau nhớ nhé
  3. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Quái, sao bao nhiêu ảnh thế mà bác bảo o thấy ? Hơi nhiều nên nó load chậm thôi, chịu khó tý.
    Mà mọi ng` đi chơi về o up ảnh cho tớ xem. Ghét quá
  4. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Post nốt ngày cuối rồi đóng topic nào...
    7/6
    Sáng đạp xe ra mua vé xe, rồi ra cồn Hến chơi. Nghe bảo ăn cơm Hến ở đây là ngon nhất. Nhưng chả biết hàng nào thì ngon. Thấy cũng vắng vẻ. Có khi mọi ng` h này vẫn đi cáo hến??? Ghé đại vào 1 hàng. Ngồi 1 lúc thì mọi ng` lũ lượt kéo vào, chắc ai cũng nghĩ "Hàng nào đông ng` ăn thì ngon". Hà hà, hôm nay mới đc thưởng thức cơm hến đây. Cơm này o ăn nóng mà nguội, nếu o chan nước hến vào thì khô, chả ăn nổi, chan vào rồi thì hút sụp 1 cái. Cay xè lưỡi. Ngon! Tiếc là o thử món hến trộn, về nghe ai cũng khen. Ăn xong thì tráng miệng bằng chè bắp. Dẻo và thơm mùi sữa ngô. Huhu, sao mà ngon ngọt thế cơ chứ.
    Bọn tớ đạp lòng vòng ở cồn, thấy 1 ngôi chùa (chùa Pháp Hải) bèn rẽ vào. Bất ngờ thấy có ao sen hiện ra. Cả 2 đứa rú lên như bắt được vàng rồi phi tới.
    [​IMG]
    Tiếc là ao hơi nhỏ, chả thấy cái thuyền con nào lượn ở đây (chỉ có mấy zai vắt vẻo vừa câu cá vừa thổi sáo) trông lại có vẻ sâu nên chả dám mò xuống. Mà o có sao hết. Đánh đu trên cái cầu tre nhỏ xinh, hít hà cái hương thơm tinh khiết này. Thật là dễ chịu. Chụp ảnh chán chê rồi rón rén vào chùa. Hị hị, các sư thầy ới nhau sao ý mà lần lượt ra "đón khách Hà Nội", hix, ngại quá ngại quá. Hoa quả ở chùa đúng là khâm phục, nhà vườn An Hiên còn thua xa...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời cồn Hến trở về phố hội. Đường Lê Lợi quả là trục đường đẹp. Ngó thấy cái café Vỹ Dạ Xưa mọi ng` hay kể. Trông hoành tráng quá tớ chả dám vào.
    [​IMG]
    Điểm đến tiếp theo là cung An Định. Hix, nghe bảo là ở đường Phan Đình Phùng nên mò xuống tận sông An Cựu, ai dè đường này mới đổi số nhà, oánh số cứ loạn xị, tìm mãi mới thấy. Cổng trông vắng hoe, cũng chả có chỗ cho gửi xe nữa, làm mình phải lên tít gần chợ An Cựu gửi xe. Sau này vào mới biết, lâu nay ng` ta đã chuyển cổng NgHuệ thành cổng chính roài, chính là cái cổng mà hôm đầu tiên đến Huế bọn mình vào.
    Cổng vào và đình Trung Lập.
    [​IMG]
    Lầu Khải Tường.
    [​IMG]
    Kiến trúc lâu đài mô phỏng châu Âu
    [​IMG]
    Cung An Định do Khải Định lập nên định làm của riêng, vì vậy ở 1 mình 1 chốn chứ o nằm trong quần thể Hoàng Thành . Ngay như việc xây dựng cung điện cũng đem lại nhiều tranh cãi. Điển hình là Phan Chu Trinh từng kể tội : trong lúc dân chúng khốn khổ lầm than thì ông vua này vơ vét tiền bạc của nhân dân đem đổ vào xây dựng cung điện nguy nga lộng lẫy cho riêng mình. Sau này cung An Định trở thành nơi ở của Bảo Đại rồi thái hậu Từ Cung.
    Nói j` thì nói, nhờ vậy h chúng ta mới có cơ hội chiêm ngưỡng 1 công trình đậm chất giao thoa văn hóa như thế. Ngắm thử qua nội thất nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chủ đề triễn lãm đợt Fes này ở đây là "Những báu vật cung An Định" - trọng điểm là 6 bức tranh tường mới được phục hồi và ra mắt công chúng. Các bức bích họa đều được vẽ bằng sơn dầu trực tiếp lên các mảng tường rồi ốp viền khung gỗ. 6 bức tranh vẽ phối cảnh thật của 5 lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, còn một bức đang tranh cãi o biết có phải bản phối cảnh (cũ) của lăng KĐ (trước khi xây) o? Ngay cả vấn đề tác giả của các bức bích họa này cũng vẫn đang tranh cãi. Tất cả các bí mật trên càng tạo thêm vẻ lung linh huyền ảo cho những báu vật lịch sử này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên tầng 2 thì vẫn thấy đang tiếp tục công việc phục hồi hoa văn trang trí trên các bức tường. Họa tiết rất sặc sỡ mà vẫn nhã nhặn kiểu giấy dán tưòng châu Âu ý, có điều ở đây vẫn hoàn toàn tô màu thủ công lên tường.
    [​IMG]
    Trước?
    [​IMG][​IMG]

    ?và sau.
    [​IMG]
    Tầng 3 thì trưng bày mấy cái sắp đặt và thuyết minh lịch sử, kiến trúc...
    Xem xong thì giữa ngọ, cổng phía nam đóng luôn, làm mình phải ra bằng cổng to kia. Xuyên qua cái ngõ ăn ăn bánh Huế lần cuối. Ăn xong mới thấy quán khác có vẻ nhiều món hơn, cũng tên bánh bèo cung AĐ nhưng là quán bà Cư, đa phần khách đi từ phía NgHuệ nên quán này khuất sau, vắng vẻ hơn.
    Bánh ram ít này
    [​IMG]
    Chả lá này
    [​IMG]
    Bánh ướt tôm chấy này
    [​IMG]
    Trưa về tắm gội, thu dọn đồ đạc trả phòng. Khổ thân mấy vị khách sau bị mình làm cho chờ mỏi cổ...
  5. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chiều lại mò ra công viên chơi, xem cái Quốc học Huế nó thế nào. Lượn quanh thành phố, ra Trương Định ăn chè. Có món chè trái cây màu sắc sặc sỡ, gần như Hoa quả dầm của mình. Trời nóng ăn bao nhiêu cũng o thấy đủ. Nhớ ra hôm nọ nhìn thấy nhà trưng bày tác phẩm của Điềm Phùng Thị nên lóc cóc ra xem nốt.
    Nói chung thì các thứ nó na ná như vầy.
    [​IMG]
    Nghệ thuật môđun với 7 mẫu tự trong bố cục.
    [​IMG]
    Mọi ng` trông cái này có quen o?
    [​IMG]
    Thứ này có tên là "Chiến sỹ ra trận vác vợ theo"
    [​IMG]
    Cuôí cùng vòng ra cổng Chương Đức xem thả diều.
    Chả phải biểu tượng j` nhưng khắp nơi đều thấy cái con mèo nhe răng này. Quên o kiếm cái mặt nạ mèo đeo giống bọn trẻ con cho nó sành điệu nhỉ.
    [​IMG]
    Còn đây là diều bò sữa nhá (đoán thế vì thấy lấm chấm, chứ nhìn mãi cũng chả ra giống j`).
    [​IMG]
    Cái con lăn quay ăn vạ này là con gà hay phượng đây hả zời?
    [​IMG]
    Màu mè sặc sỡ
    [​IMG]
    Còn diều nàng tiên cá, rồng, chim? đủ thứ cả mà toàn diều khựa nên o chụp nữa.
    Nóng thế mà bọn nó chơi chả xi nhê j`. Tại là vì có 2 cái vòi nước uống công cộng ngay bên cạnh. Mình cũng xí xớn ra uống thử mà thấy vị là lạ, chịu o uống nổi.
    [​IMG]
    Đi 1 vòng nữa rồi về. Thế mà cũng sít sịt h. Ra đến bến xe suýt tưởng hết chỗ. Nhắc mọi ng` nữa là xe về o xịn như xe đi nên cố mà đến sớm chọn chỗ tốt nhé...
    _The end_

Chia sẻ trang này