1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RU TÌNH - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Ngoc_HoaiNam, 17/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hji` ! Chỏằ< làm phĂt cho em cĂi , dỏĂo này em toàn nghỏằ<ch là chưnh , không tơnh cỏằ** 'ặỏằÊc em 'ỏằc kâ chỏằ< vỏưy , thỏ nhĂ !
  2. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nguoi_thuong Ôi chị Nam, mừng quá, thế là có thêm người nhà rồi . Có người đêm nay mất ngủ . Ơ... là em mà
    NT
    -----------------------------//
    Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe ...
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 17/06/2005

    KHÓC CÙNG nguoi_thuong
    Ối giời ơi ! nguoi_thuong đang bật ...khóc !
    Hì ! Thích ghê ! Nước mắt thẳng ... một hàng
    Không tuột ngược , xuôi mà lại quay ...ngang !
    Để chị Hoài Nam bàng hoàng vì ...bụng vỡ !!!
    Ối giời ơi ! Tôi thương em tôi quá !
    Khóc ngặt nghèo : nhe trọn cả hàm răng
    Khích khích , khì khì đến tôi cũng fải lăn
    Hệt như Trâu xem Nông Dân đốt Hổ !!!
    Ối giời ơi ! Em thương tôi với chứ .
    Tôi sẽ ăn gì khi mất cả hàm răng ?!
    Trâu cười gẵy răng trời dành cỏ ngon lành
    HN gẵy ...? A ha !!! Ăn bằng ....Cám !!!
    Em không tin ư ?! - Hỏi ...đi cho thoả đáng
    "Con lợn mắt nâu " ...HỌ đã gán cho tôi .
    Ư mà thôi ...! Đừng dụ Nắng bồi hồi ...
    - Tôi quẳng tất vào MỘT CÁI THỜI ĐỂ NHỚ ./.
    N_NH
  3. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    luchoaqt
    Thơ ơi!...
    Từng kinh qua thú thương đau:
    Hồn Thi giăng sẵn cung sầu lửng lơ!
    Dây oan muôn kiếp chực chờ
    Mang thân chuốc lấy giày vò tâm can.
    Thích thật...! Được...thở than thuê thoả
    Nỗi lòng nào khuây khoả được bao???
    Thơ hay Thơ khéo làm sao...
    Nâng nguồn xúc cảm dâng cao muôn từng!
    Chút tâm sự khéo xuôi dòng
    Nhân chồng, nhân chất trùng trùng thương đau!!!
    Thơ ơi! Nương nhẹ chút nào...
    Được luchoaqt sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 17/06/2005
    BẾN CUỐI .
    Tôi đã mang một hình sắc khác
    Đâu còn là "thời tiết" ở trong ai .
    Tôi đã không còn biết thở dài
    Chẳng còn cười với ai trong nắng sớm .
    Tôi cũng chẳng còn đâu lưu luyến
    Với dáng chiều tím đẫm một triền đê .
    Cánh buồm xa thấp thoáng buổi chiều về
    Tìm bến đỗ hay còn đi vờn sóng .
    Tôi cũng đã chẳng còn cay đắng
    Dẫu biển quặn lòng xảy sóng phá miền Yêu
    Lâu đài Tình đang lộng lẫy , yêu kiều
    Sóng cuồng loạn sô vào miền phiêu lãng .
    Tôi cũng chẳng có còn thỏa mãn
    Dẫu chị Hằng duyên dáng ngự trong tim
    Để làm gì khi tôi chẳng muốn tìm
    Trong dương thế một trái tim rực lửa .
    Vâng ! Sẽ chẳng còn gì đâu nữa
    Xét cho cùng : Cũng thế cả mà thôi
    Một sinh vật sống hay một khiếp làm người
    Cũng đều bước cả đi về NƠI CUỐI ĐẤT !!!

    ( NHẸ rồi đấy nhá )
    N_HN
  4. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "....
    Bao mùa xuân nắng vẫn vàng như thế
    Có ai thay màu nắng được bao giờ ...!!!
    Ước mộng làm gì cho tội những vần Thơ ...
    Con xin đào huyệt xây nấm mồ MƠ ƯỚC (!!!) "
    Gửi lúc 13:06, 17/06/05
    Nấm mồ mơ ước đã xây xong
    Ta chẳng hờn ai , chẳng chát lòng
    Khóc làm chi cho nhân tình thế thái
    Mỗi khi buồn - Đi viếng mộ là XONG ./.
    N_HN
  5. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    LÂU ĐÀI TRÊN CÁT
    " Dưng mà ... thấy cũng ...hay hay !"
    - Phải thôi , anh chỉ xem đây ... : Trò đùa (!)
    Với anh - Một chút hương thừa ...
    Hạt cát trên bãi biển trưa hôm nào ...
    Cát buồn ... nghe sóng lao xao ...
    Biển ơi !!! hãy lặng đi nào phong ba !!!
    Dã tràng ngon giấc nơi xa
    Sóng ơi !!! đừng xóa bao la nhọc nhằn ...
    Lâu Đài Trên Cát lung linh ...
    Trăng mơ huyền ảo ... mang tình Thơ Ca ...
    N_HN
  6. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    LỆ TIM
    " Lời Thơ đừng mang vị đắng triền miên ..."
    Vẫn biết thế mà sao tim thổn thức ...!
    Nếu như chỉ một chút thôi anh biết
    Trái tim em lại bầm nát vì đau !!!
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu
    Em đã khóc bằng lệ màu đỏ thẫm
    cho sự đời trái ngang , cay đắng
    Và hôm nay Tim lại thắm lệ mầu !!!
    N_HN
  7. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    SAO BĂNG

    Hàn Mặc Tử đã bán Trăng
    Nhưng vầng Trăng vẫn đến rằm Trăng soi
    Nỗi niềm cung bậc à ơi
    Buồn , vui , cay , đắng ... tìm nơi trải lòng ...
    Sao Băng có cũng như không
    Lóe lên một chút - hỏi rằng ai hay ...?!
    Ngôi sao sáng trắng một giây
    Đẹp đến thảng thốt , mê say lòng người !
    Xin đừng nhặt mảnh Sao rơi
    Gói vào vạt áo , rao mời : Mua đi !
    Hàn Mặc Tử cũng có khi
    Quên mình đã bán Trăng đi một lần ...
    N_HN
  8. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Mang ...NHỚ vào ...QUÊN !
    Màn đêm ơi !!!
    Đừng bắt tôi trở về Quá khứ
    Ngược thời gian cho Tim cứ đau hoài ...!!!
    Bao yêu thương tôi đã trao trả lại
    Nắng gom về cho gió cuốn theo mây ...
    Mùa hạ ấy ... trong mưa buồn tang tóc
    Hoàng hôn xưa ... tím ngắt một thời ...
    Phượng hồng rơi dưới khung trời phương bắc
    Tiếng ve sầu rả rích khóc thương ta ...
    Mưa Bắc kinh hòa dòng lệ nhạt nhòa ...
    Con nhện sót sa chẳng mặn mà giăng tơ nữa !!
    Thời gian cứ luôn luôn gõ cửa
    Nhắc ta rằng : Còn đâu nữa Nam ơi !!!
    Vẫn biết rằng ... ngày tháng dần trôi ...
    Rồi tất cả sẽ rơi vào Dĩ Vãng !!!
    Đưa tất thảy vào miền Quên Lãng ...
    Sao đêm nay ... Ký Ức vỡ òa về !!!
    Về lại đâu trong u tối , đê mê ???!!!
    Lang thang sống!! - Kiếp Tha Hương Vô Định !!!...
    N_HN
  9. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG LÒNG

    Vầng trăng cứ chênh chao ngoài khung cửa
    Đêm nay rằm mà sao trăng vẫn cứ
    Hắt hưu hoài .... thương thế ! Chị Hằng ơi !!!
    Đừng chách chi con nước cứ đầy vơi ...
    Chị Hằng cũng thế thôi : tròn - khuyết ...
    -Ừ , cũng đã một thời ta biết
    Yêu và Yêu dẫu duyên kiếp không thành ...
    Đêm tối nào rồi cũng sẽ bình minh
    Thì chách chi khi tình tan theo khói
    Số fận trêu hoài những đôi tay chới với
    Ôm vào mình ...nét cuối của hoàng hôn ...
    Lời ru êm , không nức nở oán hờn
    Vẫn biết thế nhưng e thuyền không bến
    Đành gói lời ru vào trong màn lưu luyến
    Lòng nhủ lòng : Tìm giấc nghủ miền Quên ...
    N_HN
  10. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    LOANH QUANH ...
    Binh minh đến - Một ngày đã rõ
    Sao mình còn chưa mở được mắt ra !?
    Lời ru ơi ! Xin xao xác , nhạt nhòa
    Mờ ảo theo ta vào MỘT CÁI THỜI ĐỂ NHỚ !
    Ư ! chán thế ! Ta chẳng còn muốn gõ
    Những câu từ không có một hồn Thơ
    Cá là " Người ta " sẽ lại cười cho :
    Đã lớn rồi còn chơi trò con nít (!)
    Ước chi ta được trở về khiếp trước
    Xin cho kiếp này ta hái được miền Mơ
    Xin cho kiếp này không bến đợi, bến chờ
    Xin cho kiếp này làm cơn mưa mùa hạ !
    Ồ ! Lại ƯỚC (!) Rõ thật là chán quá
    Thôi ! Quay về với cái thủa ngày xưa
    Cái thủa là TA - không biết đến dại khờ
    Một cái thủa ... Lại sa vào miền Ước ...
    N_HN

Chia sẻ trang này