1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RU TÌNH - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Ngoc_HoaiNam, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG LẠNH !


    Khóc đi anh ! để hoàng hôn buông xuống
    Nước mắt mình hòa lẫn với chiều mưa
    Cuốn trôi đi những hờn tủi ,xót xa ...
    Vầng trăng sẽ ... tạ từ nhành liễu !
    Trăng đã khóc trong dáng chiều giông bão
    Đã hờn ghen khi nắng sớm tràn về
    Sẽ Lạnh Lùng trong hương gió đồng quê
    Hết Chênh chao - Chẳng khuyê phòng , đài các !
    Em vẫn biết Hương Tình thủa trước
    Lắng đọng hoài trong kiếp nhân gian ...
    Hương biển đêm cùng với trăng ngàn
    Là Nàng Thơ của một Trang Nam Tử ...
    Thế anh nhé ! Chúng mình dừng đúng chỗ
    Để đừng làm đau khổ những ...HỒN THƠ !!!

  2. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    LỜI TỪ BIỆT

    Giàn hoa bong bóng của anh là hoa bong bóng nuớc
    Bong bóng tan ra sau những trận mưa
    Mang lại cho đời hương ngây ngất say sưa
    Bao mầm xanh đón chờ nguồn nhựa mới !

    Giàn hoa bong bóng của em là bóng bay thổi vội
    Ngác ngơ bay ...- trở theo một nỗi niềm
    Bóng bay vỡ tan - để lại khoảng trời riêng
    Xác xơ , nhăn nhúm nằm yên trên bờ cát

    Không sao đâu anh ! - Biển thương em vỡ nát
    Đưa sóng về khỏa lấp những buồn đau
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu
    Em đi nhé ! - Phía sau Tình Biển gọi ./.
  3. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    LOANH QUANH (2)


    Biết đâu ... - Có thể BIẾT ĐÂU ???!!!
    Biết đâu ... - Bãi bể , nương râu cuộc đời ?!
    Biết đâu ... - Thượng đế : Chò cười ?!
    Biết đâu ... - Quỷ ác : Cho người lừa ta ?!
    Biết đâu ... - Số phận oan gia ?!
    Biết đâu ... - Định mệnh bắt ta gặp người ...?!
    Biết đâu ... - Ta chót Yêu rồi ...?!
    Biết đâu ... - Người lại mang lời dối gian ?!
    Biết đâu ... - Duyên phận bẽ bàng ...?!
    Biết đâu ... - Đời lại nỡ mang ... làm trò ?!
    Biết đâu ... - Con nhện giăng tơ ...?!
    Biết đâu ... - Duyên số cho ta gặp chàng ?!
    Biết đâu ... - Gió bể , mưa ngàn ?!
    Biết đâu ... - Dâng tặng Tim Vàng ta mơ ...?!
    Biết đâu ... - Trong cõi Duyên Thơ ...?!
    Người Tình Muôn Thủa ta chờ , ta mong !!!?
    Biết đâu ... - Người ấy thực lòng ?!
    BIẾT ĐÂU ... - Vâng ...!!! Cứ lòng vòng ... BIẾT ĐÂU !!!!!!!!!?

  4. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một chút cho LOANH QUANG 2
    (lời viết đầu tay)
    Vì "Nghiệp kiếm tiền "
    - Tôi tự biến mình thành kẻ bạc !!
    Chao ơi !! - Lời Thơ sao chua chát (!!!)
    Nhưng đó lại là một SỰ THẬT hiển nhiên !
    Vì ĐỒNG TIỀN không có chỗ trong Tim
    Nên Trái Tim không bao giờ tha thứ !!!
    Đã là TIM thì làm sao biết nghĩ
    Cứ đập hoài trong cuộc sống bon chen ...
    TIM lại còn cứ nghiêng mình suống sông Sen
    Để mong vớt lên cả một Vầng Trăng huyền thoại !!!

    Nhưng ...
    Trăng trên tay
    Chỉ là những mảnh Trăng vỡ nát !!!
    Bởi " Nghiệp kiếm tiền " cứ chao chát trong Trăng (!!!)

    Phải chi Cuộc Sống được vĩnh hằng
    Cho tôi chở lại cái thời xa xưa ấy ...
    Tôi sẽ vẫn cứ Yêu bằng cả một Trái Tim nồng cháy !!!
    Mặc kệ sự đời xuôi , ngược - đảo điên .
    Người Yêu tôi - cũng quên hết ưu phiền
    Cùng kết tóc - dìu nhau vào Tiên Cảnh !!!

    Nhưng ... Cuộc Sống - vẫn cứ là Cuộc Sống !
    Chót mộng mơ chỉ làm khổ con Tim ...
    Gặp làm sao một kẻ cũng đi tìm ...
    Để hai đứa cùng Yêu Nhau như thế !!!???

    Thôi !!
    Đành mặc sự đời Dâu - Bể
    Mình cứ Một Mình
    và Yêu một mình thôi (!!!)

    Được Ngoc_HoaiNam sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 20/06/2005
  5. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    LOANH QUANH (3)
    Anh!
    Em buồn
    Lòng hoang dại
    Và em biết : tại sao ...
    Tại anh ư ? - không đâu !
    Hờn cuộc đời bể - dâu
    Tim đau anh ạ ...!
    Kệ em nhé
    Đừng buồn
    Anh !

    Em
    Muốn quên
    Mà chẳng thể
    Để cứ đêm về
    Là lại khổ anh ơi !
    Xin trả lại cho tôi
    Vầnh trăng một thủa ...!
    Để ru ngủ
    Trái tim
    Em

    Ta nát lòng với sự thế đảo điên
    Trao cho ta những mảnh trăng vỡ nát !!!
    Dưới đáy nước - Trăng vẹn nguyên tuyệt đẹp !
    Ta vớt lên tay ...- Ồ ! Trăng khóc hay cười (!!!)
    Than ôi !
    Trên tay là những mảnh trăng rơi ...
    Và anh ơi ! Em muốn tan theo vào giọt nước !!!
    Chẳng còn phải Tỉnh - Say - Ao ước .
    Mặc sự thế xoay vần như nước chảy ngược lên
    Vũ khí hóa sinh khiến nhân loại cuồng điên
    Thì giọt nước vẫn cứ bình yên là giọt nước !!!
    Có bay hơi cũng thành lại hạt mưa !!!
    Tuyệt vời không ?! - Anh đã thấy chưa ??
    Em cứ mãi là Em đấy nhé !!!
    ...Đêm hôm qua chị Hằng ru nhè nhẹ
    Thì thầm khuyên : Về đi - thủa ngày xưa ...
    Về với thủa không có những dại khờ ...
    Về cái thủa ...
    Ôi ! Lại là ...MỘNG ƯỚC (!!!)
  6. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bác post nhầm link mà sao không chui vào chưã laị được nhỉ? Đánh vật hai tiếng mơí post được cái bài khác
    [​IMG]
  8. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ... BÂNG KHUÂNG ...
    Hạt Mùa xuống đất tháng , năm
    Hạt Yêu gieo xuống thăng trầm mênh mang ...
    Hạt Mùa kết nhwngx trái vàng
    Hạt Yêu kết mộng trong làng Thiện - Trân ...!
  9. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ...BÂNG KHUÂNG ...(tiếp theo)
    (Cho những tâm hồn có cùng tâm trạng và bé Nhím SINH SNH )
    Hạt Mùa xuống đất tháng , năm
    Hạt Yêu gieo xuống thăng trầm mênh mang
    Hạt Mùa kết những trái vàng
    Hạt Yêu kết mộng trong làng Thiện - Trân .
    Xuyến xao , bối dối , ngại ngần ...
    ...Biết đâu ?! ... Ôi ! Lại lòng vòng BIẾT ĐÂU ...???!!!
    Sự đời bãi bể - nương dâu
    Nhọc nhằn một ghánh tương sầu chơi vơi ...
    Số fận - Trời đã định rồi
    Thắng thiên - Nồng ấm , bồi hồi lời ru ...
    Nao nao trong biển sương mù
    Sương tan có để lời ru mặn nồng ?!
    - Hay là vẫn cứ bằng không
    Lời ru vẫn cứ chông chênh xa vời ...?!
    Nhón tay kéo gọn sao trời
    Gói vào trong gió theo đời bay đi ...
    - Xin đừng mượn chút hồn thi
    Để đùa rỡn với sầu bi khiếp người !
    - Xin đừng ru nữa ai ơi
    Cho bâng khuâng bế ... chơi vơi , ngập ngừng ...
  10. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    NGẬP NGỪNG ...
    (tiếp theo của LỜI TỪ BIỆT cũng là lời cuối của topic RU TÌNH - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ)
    Giàn hoa bong bóng của anh là hoa bong bóng nuớc
    Bong bóng tan ra sau những trận mưa
    Mang lại cho đời hương ngây ngất say sưa
    Bao mầm xanh đón chờ nguồn nhựa mới !

    Giàn hoa bong bóng của em là bóng bay thổi vội
    Ngác ngơ bay ...- trở theo một nỗi niềm
    Bóng bay vỡ tan - để lại khoảng trời riêng
    Xác xơ , nhăn nhúm nằm yên trên bờ cát !

    Không sao đâu anh ! - Biển thương em vỡ nát
    Đưa sóng về khỏa lấp những buồn đau
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu
    Em đi nhé ! - Phía sau Tình Biển gọi ./.
    Em ghét mùa đông với " tuyết lòng " bối rối ...
    Cứ tan ra trước sợi lửa từ tim !
    Giá băng muốn lặng yên - chôn giấu một nỗi niềm
    Mà chẳng thể vì muối lòng cào sát !

    Em ghét mùa đông với biển mênh mông tuyết
    Để anh thả hồn đùa rỡn dưới trời sao ...
    Cũng như em : Nghịch tuyết tự thủa nào ...
    Rồi quay gót - biển cồn cào nước mắt !!!

    Em ghét mùa đông với nắng hồng tha thiết
    Mơn trớn dịu dàng bông tuyết trắng chiêm bao
    Lóng lánh pha lê ...- Hoa tuyết đẹp làm sao !
    Hoàng hôn xuống - Lại chìm vào biển tối !!!

    Em ghét em - không biết mình có lỗi
    Cứ lang thang , phiêu lãng cõi thiên đường ...
    Nhưng cuộc đời ơi ! Thực tế chẳng thần tiên
    Bông tuyết trắng sẽ tan khi xuân tới !

    Em ghét anh - với tâm hồn phơi phới
    Yêu thơ nồng , Yêu những nỗi chông chênh ...
    Và biển tuyết đời vẫn cứ trắng mông mênh
    Vẫn vô vọng , bồng bềnh trong hoài bão ...!
    Em hờn cuộc đời cứ trái ngang , chao đảo
    Cứ tròng chành với bao nỗi lo toan
    Lá vàng cứ rơi sau mỗi độ thu sang
    Và thời gian chẳng chờ ai một phút !
    Em sẽ rất vui nếu như mình đừng biết
    Một chút gì ...ta cùng ước , cùng mơ ...
    Anh cứ hồn nhiên và lộng gió như Thơ ...
    Kệ em với biển chờ nơi cuối đất ...!
    ... Hạ cứ gọi em trong ...bồi hồi , hầm hập !!!
    Lời hẹn hôm nào ... cứ ... cháy bỏng Miền Yêu !!!

Chia sẻ trang này