1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RỬA CHỨC

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật a'?! Đi xem bóng đá o đâu nèo? Tui cũng mún bít HẮN lè ai mè...có những đố....đúng lè..hốc búa wé đó....
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Còn món cá kèo nướng hình như cũng khá ngon.
    Si l'amour existe encore
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hehe... dố như dzậy mà hóc búa nỗi giề, tớ còn có những câu dố lè lưỡi luôn nữa kìa
    Ờ lẩu cá kèo ngon lắm, ca kèo nướng thì khỏi chê

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Con không biết rửa chức bằng lẩu cá kèo nữa hả, kêu ông Atula luôn cho đủ bộ, chẳng lẽ có chức mới mà lại không khao bạn bè sao?
    phuongkim
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc... tớ phản đối rửa chức, vì đơn giản tớ chẳng có được miếng cháo để húp.
    P.S: Prankster huynh còn kô biết ghi sổ nợ để sau này khao tiểu đệ. (giờ mới biết huynh cũng quen với Koi nhị ca)
    Si l'amour existe encore
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... Atula dòi khao anh em trước khi di Hà Thành kìa, cakeo liên hệ Atula dê, anh em Mod mới nghèo khổ không có xiền khao dâu. Mà nói lại thì anh em ăn thịt chó quen rồi dối với món ca kèo không mấy hứng thú , không biết cakeo có ăn thịt chó không ăn thì di nhá.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  7. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trời sao lại ăn thịt chó, thịt chó hôi lắm, thịt chó đắt hơn thịt cákèo, ăn lẩu cá kèo đi, ngon lắm, thử đi bạn sẽ biết ngay mà
    phuongkim
  8. HolyPrankster

    HolyPrankster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Má ơi lẩu cá kèo ngon chết mất, ngon bỏ xừ. Vẫn còn nhớ cái gì mà nhà hàng Sóc Trăng, Sư Thiện Chiếu, hic .... 2 năm rồi ...
    Đi ăn thì đi chứ đi nhìn mặt prankster làm chi xấu quá mất ngon, ai đồng ý thì giơ tay, tui vote cho 5 sao luôn.
    Danh sách người đồng ý:
    1. prankster
    ......
  9. yeni

    yeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ăn lẩu cá kèo đi!!!!Ủng hộ 2 tay 2 chân luôn....
    yeni
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... mọi người có vẻ khoái ăn cá kèo nhể??? cakeo có dồng ý chia sẻ chút thịt dư thừa của mình cho anh em không dzị ???
    to cakeo: kinh nghiệm dữ nhá, hê hê... u chắc ăn thịt chó rồi (không sao biết hôi), thế này nhá, thịt chó tuy có dắt hơn cá kèo một chút nhưng thịt chó bổ dưỡng ăn vào trẻ khoẻ như... Khánh chó, mà Khánh chó thì khoẻ cỡ nào khỏi phải bàn, cho nên, mọi người nên phấn dấu ăn thịt chó dể dược như Khánh chó.
    To HolyPrankster: em MP ngon hử ??? dám lấy nick của anh thọc gậy bánh xe anh nhá !!! hê hê.... anh mà buồn buồn chạy qua Box của em lật ngược cái Box lên thì em MP tha hồ mà kêu trời nhá. Mà nick của anh dể dành cho em vote từ bao giờ thế ??? Mà thật là hổ danh là em của anh prankster nói ra mấy cái nhà hàng Sóc Trăng, Sư Thiện Chiếu... là biết dân nhà quê rồi, thông cảm cho em dân miền núi có khác.
    Dúng rồi mọi người di ăn vui vẻ dừng di với cái lão prankster già mồm xấu xí mà mất vui, chúc mọi người ăn ngon miệng nhá. Haha... HTH, Atula chúc tụi bây còn nguyên... quần áo

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này