1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủa tôi đi đời ơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi think999, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. think999

    think999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    rủa tôi đi đời ơi

    có 1 người con gái đủ tốt, quá tốt đối với 1 thằng đàn ông, vậy mà đang nhớ đến 1 con đàn bà chẳng ra gì, say, và ko chịu tỉnh, chửi rủa tôi đi đời ơi....
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    thế nào là một "con đàn bà không ra gì?" ......................................hơi................có lẽ mình cũng không ra gì......................
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hình như đàn ông là thế. Luôn bị những "con đàn bà chẳng ra gì" (theo cách nói của chủ topic) cuốn hút.
    Dễ hiểu thôi; vì những người phụ nữ tốt tính, hiền lành thường hay cam chịu nên dễ dẫn đến thiếu cá tính.
    Có lẽ sau này, chủ topic chín chắn hơn 1 chút thì sẽ không bị "say" bởi những người phụ nữ "không ra gì" nữa.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hình như đàn ông là thế. Luôn bị những "con đàn bà chẳng ra gì" (theo cách nói của chủ topic) cuốn hút.
    Dễ hiểu thôi; vì những người phụ nữ tốt tính, hiền lành thường hay cam chịu nên dễ dẫn đến thiếu cá tính.
    Có lẽ sau này, chủ topic chín chắn hơn 1 chút thì sẽ không bị "say" bởi những người phụ nữ "không ra gì" nữa.
  5. Tellme

    Tellme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chết ở chỗ bác này đã chót tìm hiểu được cái không ra gì của thím đó. Đau ở chỗ tìm ra rồi nhưng lại thấy nó hay hay, lạ lạ nên mới ra nông nỗi này. Ông chua co gd thi khong viec j phải "xoắn" cả còn nếu có gd rồi thì nên nghĩ lại đi, đừng để mình trở thành "không ra j" rồi lại thấy xứng đôi vừa lứa với thím "không ra j" kia đấy.
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic:biết là sai thì sửa sai đi,dừng lại,nhớ nhưng làm j mệt ng.
    @ngu văn:con mèo ngồi trong rổ iu quá,giống còn mèo nhà mình hồi trc hị hị
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mèo béo yêu của tớ đấy! Nó to như con voi ấy! Chỉ thích nằm trong rổ rá thôi!!!
    Chủ topic đâu rồi? Vào kể chuyện tiếp về "người con gái tốt bụng" và "con đàn bà không ra gì" đi.
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Sẽ bị chửi nếu thấy đáng chửi, nhưng chủ topic phải cho mọi người biết "người con gái tốt" ra sao và "con đàn bà chẳng ra gì" như thế nào thì mọi người mới biết mà chửi rủa chứ
    Làm thêm cốc nữa cho hồi rượu, tỉnh liền
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    tối uống rượu đê, em chửi cho bắc hết chỗ chui luôn, bác có thuê người dứt tóc móc mắt, móc săm , móc lốpp thì bảo em nhé
  10. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    để con đàn bà chẳng ra gì đấy cho ta

Chia sẻ trang này