1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RUN LOLA RUN: Bài học về sự lựa chọn (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    RUN LOLA RUN: Bài học về sự lựa chọn (*)

    Mỗi giây phút mỗi ngày bạn phải đối mặt với những quyết định có thể làm thay đổi cả cuộc đời bạn. ​

    100.000 mark. 20 phút. Có gì liên quan giữa những con số trên? Lola phải kiếm được số tiền đó trong khoảng thời gian đó, nếu cô không muốn mất anh bạn trai Manni



    Đạo diễn và kịch bản: Tom Tykwer
    Diễn viên chính:
    - Franka Potente ... Lola
    - Moritz Bleibtreu ... Manni
    Runtime: 81min.

    Thời gian không còn nhiều cho Lola. Cô vừa nhận được một cú điện thoại từ bạn trai Manni, thông báo anh ta để mất túi tiền hàng trên tàu điện ngầm. Còn đúng 20 phút nữa là 12h trưa, nếu Manni không giao đủ số tiền 100.000 mark thì không những anh ta chẳng còn đường làm ăn, mà ngay cả đường sống cũng không nốt. Và Lola bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian của mình.

    Vấn đề chính là ở chỗ đó: Lola chỉ có 20 phút, vậy tại sao bộ phim cần 81 phút? Vì Lola có ba lựa chọn cho việc này. Mỗi lần một kết quả. Và chỉ một vài giây ngắn ngủi thôi mọi việc đã đi theo những hướng khác nhau. Người xem sẽ phải chú ý theo dõi các lựa chọn đó sẽ mang lại hậu quả gì cho Lola, cho Manni, thậm chí cho cả những người mà cô gặp trên đường phố. Trong ba lựa chọn đó, chỉ có một lựa chọn là đúng nhất cho hoàn cảnh trớ trêu đó. Bộ phim không đưa ra một kết luận nào, chính người xem sẽ tự lựa chọn một cái kết đúng nhất cho nhân vật.

    Run Lola Run ít thoại, và thực tế là cũng chẳng cần nhiều lời thoại. Lola cứ chạy từ một khởi đầu tới ba kết thúc trên nền nhạc techno dồn dập. Gần như cả bộ phim không có phút nào không có âm nhạc. Chính âm nhạc đã làm tăng tốc độ của phim, thể hiện trọn vẹn sự gấp gáp của tình huống. Cũng có thể nói, bộ phim giống như một video ca nhạc dài 81 phút vậy.

    Phải đến khi bộ phim kết thúc, người xem mới như choàng tỉnh sau cuộc phiêu lưu cùng Lola. Và ước nó dài hơn chút nữa để tiếp tục có được cái cảm giác hồi hộp theo từng bước chạy của cô. Cũng như cảm nhận sâu sắc hơn thông điệp mà Run Lola Run mang lại:

    Sự khác biệt giữa sự sống và cái chết có thể được định đoạt chỉ trong một giây.​


    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 22/08/2003
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một vài thông tin về RUN LOLA RUN
    Tên gốc: Lola Rennt
    Ngày công chiếu:: 18 June 1999
    MPAA: Rated R for some violence and language
    Ratings:
    - IMDB: 8.2/10
    - Rottentomatoes: 92%
    - Me: 4.5/5
    Chú ý! Chú ý!
    Bạn có thể mua DVD bản đẹp RUN LOLA RUN trên phố Hàng Trống (16K).
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    hmm, em nhớ là phim này năm 1998 cơ bác lamthanh ạ.
    mấy phim của Đức hay đấy chứ nhỉ. Das Boot, Das Experiment, Anatomy . . . xem phim nào cũng hồi hộp
     
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phim sản xuất năm 1998 nhưng công chiếu phải sang 1999. Hơ, hôm nọ tớ thấy cái Das Experiment (có anh chàng Manni) và cả Anatomy (có em Lola) dưng mà lại không mua. Bi h phải nghĩ lại rồi.
    Công nhận xem phim này tuy ko phải là loại kinh dị hay ma quỷ gì nhưng vẫn hồi hộp nhỉ. Đ/c đạo diễn giỏi thật đấy
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xửa ngày xưa có 3 thằng dở hơi, tối thứ 5 nào cũng rủ nhau đến rạp Ngọc Khánh xem phim. Trời mưa cũng kéo nhau đi ngồi trong rạp đến khi nào bị bảo vệ đuổi ra vì rạp quá vắng mới chịu về. Cái rạp thì thật thê thảm toàn ghế đôi, 3 thằng đực rựa mỗi thằng ngồi lọt thỏm trong 1 cái ghế nhá hạt dưa .Cả rạp vắng tanh, hôm nào đông thì cũng chỉ hơn chục người. Buồn thê thảm.
    Bộ phim cuối cùng mà mình xem là Run Lola Run phải không nhỉ ? Các con trai của bố ? Bây giờ thì 1 thằng đã " chạy đi Lola " vào Nam mất tích con m ẹ hàng lươn, thằng còn lại thì làm mod ở MFC tính tình chẳng được như ngày xưa nữa . Bao giờ lại quay về được như ngày xưa như thế nhỉ ?
    - Đấy mày thấy chưa thằng lamthanh nó nhanh tay thế thì còn nước non gì ?

    --------------------------------
    Anh sẽ trốn .. khi em đuổi tìm.
  6. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, xem phim xong rồi cứ ngẩn ngơ, phải chi cuộc đời mình giống như một trò chơi có phải là hay không? Chẳng may đến đường cụt rồi, reset rồi chơi lại từ đầu cho đến khi nào thành công thì thôi..hic hic..
    Anh mãi là chồng em!
  7. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Nhất định phải đi mua phim này về xem mới được, ông Lầm than hờ nờ hờ cho địa chỉ cụ thể đi ạ.
    Merimy nói đúng, giá như cuộc đời này là game, có cheat code, có số mạng chết thì lại có mạng khác nhỉ.......
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cái hàng này nó ở đầu Hàng Trống gần Hàng Bông í. Tớ qua bao lần vẫn ko thể nhớ nổi địa chỉ Nếu ko mua ở trên Tràng Tiền cũng được, nhưng là 26K cơ.
    Hơ... nếu cuộc đời có hơn một mạng có khi người ta sẽ sống phung phí thì sao? Có một mạng thì trước khi làm gì nên cân nhắc - bài học về sự lựa chọn đó
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  9. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Phim này có cách dựng phim giả định là độc đáo nhất. Tức là có 3 tình huống giả định, được dần dần đưa ra. Hết tình huống này, rồi đến tình huống khác.
    Run Lola Run hơi ngắn, trong khi đó diễn biến của phim lại rất nhanh, toàn thấy chạy là chạy, cho nên khi kết thúc khán giả như hụt hẵng vậy. Sao hết nhanh vậy nhỉ.
    Thứ đến là nhân vật chính, cái cô gái tóc đỏ rực, dáng người rất đẹp, chạy trên đường, với nhiều góc quay để lại cho tôi nhiều cảm giác khó tả làm sao. Cái hình tượng nhân vật ấy vẫn còn ghi sâu trong óc, khó có thể quên được.
    Phim Đức mình mới xem đươc thêm cái Das Boot Knockin on Heaven Door, đều hay và ấn tượng cả
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  10. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    bác nào đã từng trải qua cảnh bị "ngập" (vd cắm xe cá bóng đá, đánh bi-a, tá lả, lô đề . . . hoặc "vay nóng" tiền với lãi xuất cao rồi đến hẹn vẫn chưa "xoay" đủ)thì mới thấu hiểu được hoàn cảnh của gã Mani lúc đó
    tip: ở nhà sắp seagame rồi, ai chưa trải qua cái cảm giác đó thì thử một lần cho biết
     

Chia sẻ trang này