1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RUN LOLA RUN: Bài học về sự lựa chọn (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phim này có hơi ngắn, xem xong thấy chữ hết hiện ra mà không dám tin, phải quay sang hỏi thằng pắc bên cạnh Phim làm theo phong cách hơi lạ nhưng dễ xem. Một phim hay và nhiều ý nghĩa.
    To Rena : Thằng cẩu trệ này nói năng gì đấy, đọc bài mới cuả tao chưa ?
    NhỚ quay quắt thời gian xem phim ở Ngọc KHÁNH
    Phim trường hơn tình trường
  2. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Phim này nói chung cũng khá nhưng mà được đến 8.2 hình như hơi bị cao quá. Giả thuyết "nếu" lần đầu tiên được sử dụng trong một phim tên là "If" ( chưa xem mà cũng chả nhớ ra năm nào nữa ). Cái Sliding doors xem qua qua nội dung cũng như thế phải cái lề mề. Nhưng mà SD có cái bất ngờ, tưởng là cô nv chính gặp may hóa ra không gặp may, giả định rủi cuối cùng lại hóa thành may. Đời lên voi xuống chó, chả biết thế nào.
    Nói hơi lạc đề, bây giờ quay trở lại RLR. Tôi thấy mảng thứ 3 hơi lạ, cô chạy đến bố, chạy ra casino thắng 100.000 rồi chạy tới chỗ anh người yêu trong vòng đúng 20 phút ? Tuy là có thể nhưng xem ra phét quá.
    Tôi khoái nhất những đoạt still shot của máy ảnh. Nhớ lúc gay cấn nhất là đoạn cuối nó có tiếng máy chụp nhưng mà cuối cùng không cho người xem mấy tấm ảnh đó ra sao
    The first rule of film club : you do not talk about film club
  3. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất là nhạc nền, hay dã man, dồn dập, thôi thúc. Cả cái đoạn hoạt hình Lola chạy từ cầu thang xuống ở trên TV nữa.
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Phim này nới thực là không có gì khó hiểu cả. Run Lola Run được dàn dựng theo kiểu giả định "nối tiếp". Có 3 tình huống được lần lượt đưa ra, trong mỗi tình huống đó lại có những số phận khác nhau của từng con người xuất hiện trong phim. Phim có dính triết lý về cuộc sống một tẹo, nhưng nếu xem hết cả 3 lần giả định thì dễ dàng hiểu thôi
    Cách làm phim kiểu này còn có Slidding Door như bác Vanity nói, nhưng tình huống đưa ra lại xẩy ra song song với nhau. Nhân vật sẽ có 2 số phận trong cùng một phim, và cả 2 phận đó xảy ra cùng một lúc. Nếu họ chọn tình huống này sẽ xảy ra một kiểu, nếu họ chọn tình huống khác lại xảy ra một kiểu.
    Cinema Paradiso
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Câu này hình như hơi chối, phim cũng bình thường thôi, chưa đủ độ cuốn hút như anh nói đâu, coi đến đoạn 2 bắt đầu thấy nhàm nhàm sao ấy....và mọi chuyện không ngoài dự đoán của mọi người......Nếu như cuối cùng 2 người nắm tay nhau đi bị cái công-te-nơ rơi vào đầu sẽ là 1 kết cục hấp dẫn hơn.....
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 15/09/2003
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Mới xem film nì hum qua, thế là vô đây bình loạn tý, :D.
    Film này mới đầu xem cũng ko hiểu lắm vì nó lại đưa ra tình huống này rồi đến tình huống khác. Nhưng xem film như vậy cảm thấy rất rõ ràng trong quá trình xem là người viết kịch bản và đạo diễn làm film mang tính triết lý, một ý nghĩa nào đó. Thực ra thì xem xong vẫn thấy khó hiểu.
    Cảm nhận của em về bộ film này là dù lựa chọn như thế nào chăng nữa, dù kết cục là tốt hay xấu thì người ta cũng phải mất cái này để có cái khác chứ không bao giờ có thể có được bất cứ cái gì mà ko phải hy sinh (hihi, triết lý kinh dị mà chả hiểu có rõ ràng ko nữa, )
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim này có cái gì đó rất phương Đông ???
    Đó là cảm nhân của tôi khi xem Lolarent.
    Thông thường chúng ta vẫn biết đến phương tây như một biểu tượng của tính thực dụng. Con người sống và tin vào bản thân, họ tin vào khoa học, và nói rằng Con người làm chủ số phận !
    Thế nhưng trong Run Lola run, ta lại thấy một cái nhìn khác.
    Từ các thể hiện hình tượng con người, cách đánh giá thể hiện sự việc lẫn lời thoại, đều mang âm hưởng triết lý và huyền ảo, rất Phương Đông !
    Trong Lola run, chúng ta có thể thấy rõ, ý tưởng của tác giả đưa ra những sự lựa chon, mỗi lựa chon có thể đem lại một kết cục hoàn toàn riêng, có thể tốt, có thể xấu nhưng có thể thấy răng, con người không làm sao kiểm soát và quyết định được tương lai của mình. Lần thứ nhất, Lola đã thất bại bởi cô đã không phải là người quyết định, cô đến cầu cứu bố và không những khong được giúp đỡ, cô còn bị sỉ vả và cuối cùng thất bại, lần thứ 2, cô đã quyết định phải tự cứu mình. Bằng cách nào đây, co có thể cướp ngân hàng, bỏ qua mọi tình cảm ruột thịt.. nhưng thất bại vẫn đến với cô ? vậy làm thế nào để quyết định số phận của mình, ??? Không có cách nào cả, cô chạy chạy, mắt nhắm lại , Lola không biết mình chạy về đâu, cô hoàn toàn tuyệt vọng và chờ đợi một phép màu xảy ra. Và đúng thế thật, con người không quyết định được số phận của mình. Chúa quyết định điều đó. Kéo cô khỏi cái chết trong gang tấc trước mũi xe tải, dẫn cô vào sòng bạc và thả vào túi cô 100K DM.
    Con người nói để việc họ làm hôm nay quyết định tương lai, vậy chúng ta có phải nhìn lại điều đó không ?
    Một câu trả lời thường ngày cũng làm ta thoả mãn tức thì nhưng khi suy nghĩ đến tận cùng, có câu hỏi nào chúng ta trả lời được không ???
    Lola run quả là một bộ phim kỳ lạ ???
    oNeLoVe
  8. Road_To_Heaven

    Road_To_Heaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Úi cha, xem đến gần cuối lần thứ 3 mà em mới hiểu gần hết cả nội dung của bộ phim này đấy, dù còn những chi tiết nhỏ trong phim cũng không nắm bắt được hết, như là các hình ảnh của nhân vật khác mà cô Lola chạm vào trên đường. Em và bạn em không hiểu hết được những chi tiết đó có ý nghĩa gì, có anh nào hiểu thì giải thích cho bọn em biết với. Anh Easyboy xem đến đoạn hai đã hiểu hết cả phim rồi à, chả bù cho bọn em xem đến gần cuối mới hiểu hết .
    Road to heaven
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tớ không có rõ lắm đâu....chắc cũng chỉ là mỗi sự lựa chọn sẽ có kết quả khác nhau thôi, như anh lamthanh đã intro rồi...tuy nhiên con người dù lựa chọn kỹ đến đâu cũng vẫn gặp rắc rối thôi, cho nên tớ thấy kết cục hơi đơn giản
    Dù ở bất kỳ đâu chúng ta cũng phải sống, làm việc thiện và gây tội ác !
  10. Road_To_Heaven

    Road_To_Heaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, vậy mà em cứ tưởng anh hiểu hết cả phim. Thấy ghi trên kia là xem đến hết đoạn 2 là đã rõ hết cả câu chuyện. Hoá ra là cũng chả hiểu cái gì cả. Người ít xem phim như bọn bạn em cũng còn hiểu mỗi khi Lola chạm vào người nào, thì những hình ảnh flash hiện sau đấy chính là tương lại của nhân vật đó. Mỗi tội là bọn em xem đến hết phim mới hiểu hihi
    Nếu kết thúc như anh nói, cho cả cái công ten nơ rơi vào 2 người thì mới làm hỏng bộ phim. Nếu kết quả cả hai cùng chết thì sẽ vô nghĩa, 2 lần đầu đã chết rồi đến phần 3 chết nốt cả hai thì ... hihi nó quá bi quan. Cuộc sống không thể bi quan trong cả 3 trường hợp được. Đấy, em chỉ nghĩ đơn giản thế thôi
    Road to heaven

Chia sẻ trang này