1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RUN LOLA RUN: Bài học về sự lựa chọn (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tớ tưởng cậu muốn hỏi ý nghĩa mấy tấm hình hiện ra đó chớ, làm sao mà nhớ được chớ, chỉ hiểu đơn giản là vậy thôi
    Dù ở bất kỳ đâu chúng ta cũng phải sống, làm việc thiện và gây tội ác !
  2. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc phim như easyboy nói như vậy thì hình như easyboy chưa xem phim này, mới chỉ đọc review thì không nên nói bừa. Hai người bọn họ gặp nhau giữa ngã tư thì lấy đâu ra Công-ten-nơ mà rơi xuống đầu. Không hiểu bạn nói kết thúc của Lolarent đơn giẩn ở chỗ nào ? Đoạn cuối có chụp Lola nhưng ko thấy hiện ảnh ra như những người khác, tuỳ theo khán giả mỗi người nghĩ một kiểu.
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Như 1 khán giả đã nói, bộ phim này rất giống chơi điện tử. Như kiểu Mario cứu công chúa, chết > chơi lại, chết > chơi lại, bao giờ cứu được thì thôi.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  4. Road_To_Heaven

    Road_To_Heaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ muốn hỏi về mấy tầm hình ấy chứ đâu. Em nhớ là đoạn cuối của phim này hình ảnh flash này có chớp chớp liên tục đối với 2 nhân vật Lola và Mani nhưng đạo diễn cố tình không cho hiện lên để cho khán giả muốn hiểu thế nào thì hiểu (Ý muốn nói họ có tương lai giống như các nhân vật khác trong phim, nhưng không biết sẽ ra sao).
    Đơn giản vậy thôi mà bọn tớ cũng hiểu . Chỉ bực mình nhất là có nhiều khán giả ở sau mình gọi di động to quá. Lần sau MFC nên có biện pháp xử lý những hành vi không lịch sự đó để buổi chiếu thành công hơn nữa
    Road to heaven
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Exactly!!! 100%
    Đúng là như vậy, chơi hoài cũng không được, khó lắm
    Dù ở bất kỳ đâu chúng ta cũng phải sống, làm việc thiện và gây tội ác !
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Thì đó, mỗi người nghĩ một kiểu, cái tôi nói chỉ là giả định thôi, ai bảo là thật..... ai cũng chọc ngoáy tui vậy Trê dê ghê quá
    Dù ở bất kỳ đâu chúng ta cũng phải sống, làm việc thiện và gây tội ác !
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy, và chúng ta lại thấy rằng, phim này hay ở chỗ, cái kết cục khiến cho nhiều người tỏ ra hoài nghi và mỗi người có thể thả trí tưởng tượng của mình theo một hướng riêng...
    Một kết cục như vậy không phải là hiếm có trong những phi gần đây sao

    oNeLoVe
  8. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mãi bây giờ mới được xem cô Lola chạy như thế nào. Tớ cũng thích phim này. Độc đáo ở cách thể hiện ý tưởng phim. Hồi hộp, lôi cuốn bậc nhất đấy!
    Mọi người đều cho rằng phim đặt ra ba tình huống có thể xảy ra và Lola có ba lựa chọn. Nhưng tớ thì nghĩ khác một chút.. Lola không hề được lựa chọn mà số phận quyết định thay Lola. Ý tưởng nổi lên ở phim là cuộc đời có thể thay đổi theo một hướng khác chỉ trong tích tắc mà thôi và đúng như bác zazu nói, yếu tố định mệnh là cực kì quan trọng. Con người không phải lúc nào cũng làm chủ được số phận mình.
    Rõ ràng là ở cả 3 tình huống Lola đều quyết định đến gặp bố. Sẽ hợp lí hơn khi nói Lola có ba lựa chọn khi ở mỗi trường hợp Lola định gặp những người khác nhau. Sự khác biệt giữa các giả định chỉ là về mặt thời gian. Tình huống thứ 1, Lola không bị thằng bé có con chó ngáng vào chân còn tình huống thứ 2 thì bị, thế là bị đi đến chỗ bố chậm hơn tình huống trước 1, 2 giây gì đó. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thể thôi mà định mệnh có thể đi những bước ngoặt ngoạn mục. Rồi có vô số chi tiết khác trong phim toát lên ý tưởng này. Giả dụ như tình huống thứ 3, Lola đến đúng lúc ông bố đang nổi nóng, bị bố đuổi ra nên mới phải ''tự thân vận động'' và bị đưa đẩy tới Casino. Chứ Lola có quyết định gì đâu, toàn ở vào thế bị động thôi...
    Phim này mỗi cái hơi vô lí. Làm sao tất cả các chi tiết đấy có thể xảy trong vòng 20 phút được nhỉ? Riêng quả ở Casino cũng phải mất ít nhất nửa tiếng. Rồi lúc cô cầm súng bức bách bố phải cho tiền, ông cashier xếp tiền chậm như rùa, lại còn mất thời gian lục đà lục đục đi xuống dưới lấy tiền lên vv và vv...

Chia sẻ trang này