1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Run sợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruoitrau910, 16/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Run sợ

    Tôi là một thằng con trai ,đúng nghĩa 100%,mà người ta nói đã là con trai thì phải vững vàng ,là chỗ dựa cho người khác ...thế nhưng dường như cái đức tính ấy chẳng có tí % nào trong tôi,tôi luôn run sợ mỗi khi có áp lực,nhất là áp lực thi cử bởi vì đơn giản tôi là người hiếu thắng và hay cầu toàn.Tôi luôn lo sợ,lo sợ thất bại.Hôm nay,lớp tôi thi bắn (môn quân sự) và tôi đã làm một việc thật không thể tha thứ cho chính mình,tôi đã run lẩy bẩy đến nỗi không còn ngắm được tí nào nữa,tay tôi run bần bật ,xung quanh tôi là các bạn,nhất là các bạn nữ.Giờ đây tôi đang rất xấu hổ và đau đớn.Tôi rất ghét bị coi là kẻ thất bại.Dù đối với các bạn chuyện này thật ra chẳng có gì to tát nhưng đối với tôi,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.!!!


    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.
  2. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề tâm lí thôi. Nếu thắng được cảm giác sợ hãi, sau nhìn lại sẽ thấy thực ra vấn đề này cũng chẳng đến nỗi to tát như mình đã tưởng tượng .... Những lúc nào có cảm giác như vậy bạn hãy hít vào 1 hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng, bình tâm trở lại...thử đặt câu hỏi xem: mình đang lo lắng vấn đề gì vậy? Có cách gì giải quyết được ko? Nếu ko giải quyết được thì hậu quả sẽ ntn? Có thể chấp nhận được ko.. Nếu chuẩn bị trước được tinh thần như vậy thì có thể cố gắng để giảm thiểu hậu quả được chứ ...
    Nói có vẻ mang tính LT nhiều, nhưng thực tế là vậy đấy ... Trong CS có biết bao nỗi lo lắng bủa vây quanh ta, và chính ta lại thổi phồng nó lên, cho dù thực tế nó cũng không đến nỗi như vậy... Câu chuyện của bạn cũng làm tôi nhớ lại tôi của trước đây, biết bao lần thất bại bởi chính mình gây nên cũng là bấy nhiêu lần hối hận, luyến tiếc cảm giác bực tức chính mình....tự trách mình, tự chửi mình.... rồi khi nhìn lại lại cảm thấy chuyện đó quá cỏn con, thế mà cũng đã từng làm ta bận tâm đến vậy ...

  3. lovelystar102

    lovelystar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ???
    Mình thấy xã hội ngày nay hiếm người dễ run sỏ như bạn vậy. Bạn nên tìm mọi cách để khắc phục. Bởii vì như vậy rất đáng để nghi ngờ tỷ lệ thành công trong cuộc sỗng của bạn trong tương lai
    Loving you the one who loves me
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    mình có thể tha thứ cho người khác thì sao lại ko tha thứ cho mình được chứ , nhưng hãy tự tha thứ với một điều kiện : knock out cái tính tự ti ngay lập tức , vì nó sẽ cản trở rất nhiều trên con đường sự nghiệp của bạn đấy . Tôi đang tự hỏi : bạn là người hiếu thắng và cầu toàn vậy tại sao những biển hiện của bạn lại trái ngược tính cách như vậy
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đó là chưa có kẻ thù mà đã run sợ,nay mai kẻ thù đầy rẫy,thì làm sao mà bắn trúng,cứ nghĩ rằng trước mặt có nhiều kẻ thù lắm,chúng đông như cỏ thế là xong....yên tâm....tất cả chỉ là ảo giác thôi.
  6. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi vì sức ép tâm lý đó mà....có lẽ tui khá giống bạn vì cứ mỗi lần làm bài thi là tui lại mất hết tự tin...tui cũng chả hiểu làm sao nữa..có lẽ cả tôi và bạn đều fải thư giãn cái đầu một chút. hít thở thật sâu và nghĩ là mình ko sao hết, bình thường thui mà...làm được đến đâu là tốt đến đó rùi....cố gắng lên ha
    a bê xê là xề bánh đúc, u xê úc là cục mắm tôm, a i ai là chai nước mắm...(tìn iu màu đeng-Chaien)
  7. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã quan tâm đến chủ đề của tôi.Thực ra tôi cũng không còn ít tuổi,tôi đang là sinh viên.Ai cũng có điểm yếu, đối với tôi có lẽ hèn nhát là điểm yếu chính của tôi,nói thế không có nghĩa là tôi không cố gắng khắc phục nhưng tuy bây giờ không còn là học sinh phổ thông nữa nhưng dường như tâm lý thi cử,ăn thua vẫn cứ đè nặng trong tôi khiến nhiều lúc tự đánh mất minh.Tôi cũng biết một số biện pháp mà các bạn vừa nêu nhưng cũng chẳng mấy khi để tâm đến, dù sao cũng cảm ơn các bạn.

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.

Chia sẻ trang này