1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RUNG CHUÔNG VÀNG ĐI!!!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    RUNG CHUÔNG VÀNG ĐI!!!!

    Sắp tới Rung Chuông Vàng sẽ được tổ chức tại ĐN, các bạn SV đang náo nức chủng bị, không bít có ai trong box mình tham gia không nhỉ!!

    Box mình cũng tổ chức RCV đi!! 30 câu hỏi nhá!! Ai trả lời được 30 câu sẽ có phần thưởng (đang tìm nhà đầu tư, hehe!!) Ai có câu hỏi hay thì viết lên nhá!!

    Bắt đầu:

    Câu 1: Một người vừa mới chết đi đên 1 nơi có 2 cánh cửa, 1 cánh cửa lên thiên đàng, một cánh cửa xuống địa ngục do thiên thần và quỹ dữ canh giữ. Thiên thần thì nói thật, quỹ dữ thì nói dối. Người đó chỉ được hỏi 1 trong 2, hoặc thiên thần, hoặc quỹ dữ, để biết được cánh cửa nào dẫn lên thiên đàn. Vậy, người đó sẽ hỏi câu gì??
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Câu 2: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 12/11/2006
  3. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời câu 2: Kẻ giết người sẽ vào phòng thứ 3, vì trong đó có còn con sư tử nào sống đâu!
  4. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Câu j chán thía mà cũng hỏi
    Người í chỉ việc hỏi thiên thần: "Cửa nào đến thiên đàng?"
    A men, cầu cho linh hồn ngươi sớm siêu thoát
  5. leky

    leky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Câu j chán thía mà cũng hỏi
    Người í chỉ việc hỏi thiên thần: "Cửa nào đến thiên đàng?"
    A men, cầu cho linh hồn ngươi sớm siêu thoát
    [/QUOTE]
    không hiểu,bạn ni giải thích cặn kẽ hơn đi.
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Câu j chán thía mà cũng hỏi
    Người í chỉ việc hỏi thiên thần: "Cửa nào đến thiên đàng?"
    A men, cầu cho linh hồn ngươi sớm siêu thoát
    [/QUOTE]
    Sory! nhưng vấn đề là, hổng bít ai là thiên thần, ai là ác quỹ hết! Nếu bít thì nói mần gì! Sai roài bà chị! Suy nghĩ típ đi!! Hehe!! Hồi nào nghĩ ra alo chị dẫn đi ún cafe típ!!!
  7. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    không hiểu,bạn ni giải thích cặn kẽ hơn đi.
    [/quote]
    Khi bạn hỏi cả 2 người rằng họ đến từ đâu, thiên thần nói thật sẽ chỉ đến cánh cửa thiên đàng còn quỷ dữ nói dối tất nhiên sẽ ko chỉ cánh cửa địa ngục Và kết quả 2 người sẽ cùng chọn 1 cánh cửa, đó chính là đường dẫn đến thiên đàng.
    Over
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thưa pà chị:
    thứ 1: Chỉ được hỏi 1 người và chỉ người được hỏi trả lời thôi!
    Thứ 2: Không biết ai là thiên thần, ai là quỹ dữ?
    Thứ 3: Phải hỏi 1 câu cụ thể chứ!
    Thế nhá, suy nghĩ lại kỹ lại đi, ún cafe free của sm kô dễ đâu nhá!!
  9. leky

    leky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời mọc hướng nào?
    chỉ cần biết ai trả lời hướng đông là dẫn đồng chí ấy đi nhậu liền.
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ ĐỘNG VẬT​
    - Bạn đừng xem thường đà điểu nhé. Chúng có thể chạy nhanh hơn ngựa và những con đà điểu trống thì có thể chạy nhanh như sư tử đấy!
    - Hải cẩu sẽ bệnh rất nặng khi bị mang lên tàu.
    - Con lười mất 2 tuần để tiêu hoá thức ăn (cả bao tử của nó cũng lười nốt!).
    - Chuột lang và thỏ không đổ mồ hôi.
    - Cá mập và cá đuối được biết đến là không bị bệnh ung thư. Các nhà khoa học tin rằng điều này có liên quan đến việc chúng không có xương mà chỉ có sụn.
    - Con chồn hôi có thể bắn mùi ra xa đến 3m.
    - Hươu nai không ăn cỏ khô.
    - Cái túi hai bên gò má thú mỏ vịt có thể chứa tới 600 con giun.
    - Sư tử cái thường đảm nhận 90% việc săn mồi.
    - Mèo ngủ tới 18 giờ mỗi ngày, nhưng không bao giờ ngủ sâu như con người. Thay vào đó, chúng chìm vào giấc ngủ rất nhanh và thức giấc từng chập để kiểm tra xem môi trường xung quanh có an toàn không.
    - Người ta có thể xác định giới tính ngựa bằng số răng. Con đực có 40 chiếc, con cái 36 chiếc.

Chia sẻ trang này