1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rung động bất bình thường

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dinosaur, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Rung động bất bình thường

    Chuyện này xảy ra chắc đã được gần 1 năm rồi nhưng mà sao tôi cứ nhớ mãi thế nhỉ ???

    Ngày ấy còn học dự bị chung với bọn sinh viên đa thành phần, nói chung là đủ loại. Tôi còn nhớ hôm ấy có bài thực hành về hoa cỏ gì đấy... Thế là bọn tôi mỗi đứa phải đào đâu ra được vài bông hoa để mà nộp cho ông thầy... Tôi nghĩ ngay đến cái cây hoa mà tôi vẫn thường đi ngang mỗi buổi sáng để đến trường(Thật ra chẳng phải tôi thích đi bộ nhưng mà phải đi xe bus thì đau ruột lắm)... Chẳng hiểu đầu óc của tôi để đi đâu mà hôm ấy lại quên béng mất không hái mấy bông hoa lúc đến trường thế là phải chạy bổ ra ngay lúc trời đang mưa phùn để mà hái. Tôi chẳng biết loại hoa này tên là gì, chỉ biết là nó trắng muốt kiêu sa. Năm cánh hoa thì bốn cánh giống nhau còn một chiếc thì lại to hơn 1 chút giống như năm ngón tay chụm lại vậy....

    Tôi gặp cô bé mang dù trắng đang đi ngược chiều, dáng này thì chắc là dân Nhật hay là Hàn. Cũng khá giống người Việt chứ nhỉ nhưng mà ở khu này thì chẳng có ai là người Việt ngoài tôi. Cô bé hỏi tôi một tràng, đại khái là hỏi đường và cái bông hoa tôi cầm đẹp quá... mà cái tiếng Anh của tôi thì thuộc dạng "hiu hiu đi chơi mát" thành ra cứ chỉ loạn cả lên. Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại tặng cô ấy bông hoa trắng ấy cùng với cả những giọt nước mưa đọng trên cánh hoa... Bước đi và cười một mình, lần đầu tiên tôi tặng hoa cho con gái không ngờ lại trong một cơn mưa như thế này. Cô bé ấy lạ thật mà lại rất có duyên và... cô ấy cầm cái ... Kim từ điển !!!!!! Quái ! Cô ấy là người Việt à ???? Tôi tần ngần, cô bé đi khuất vào góc rẽ, tôi nên đuổi theo hay đi tiếp ???? Trời vẫn mưa phùn, lạnh và ướt át... Trong tay tôi còn lại 1 bông hoa trắng, rung rinh và ướt đẫm...

    Cái rung động ngày ấy của tôi khác với những gì mà tôi vẫn thường có cho nên tôi cho nó là một rung động bất bình thường đối với tôi. Với bạn có thể nó lãn mạn, có thể nó làm cho bạn chán... Nhưng với tôi nó là một cảm giác khó hiểu....

    Âu Dương Lôi
  2. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Nice !!
    God in Blue *

Chia sẻ trang này