1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rung động đầu đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongmap, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Rung động đầu đời

    Báo cáo các bác 7X ! Đây là bài thơ phuongmap sáng tác trong một hoàn cảnh hơi bị giống phim Hàn Quốc đấy ạ ! Nhân vật " gã khờ " ở đây các bác có thể hiểu là tác giả còn nhân vật " em tôi " thì do một nguyên mẫu thực đã đọng lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm vui lẫn buồn... Tối hôm qua buồn quá lại hơi bị " x> - trét " nTn đánh bạn với Nàng Thơ chút chơi chứ chẳng dám chuyên nghiệp như mấy bác bên Box Thơ ca đâu. Các bác xem và cho ý kiến nhớ. Xin cảm ơn !



    MỐI TÌNH ĐẦU

    Tặng H.

    Vẫn như ngày bé em tôi thế.
    Má lúm đồng tiền ánh mắt trong.
    Xinh xinh nụ cười ngàn lượng bạc.
    Chẳng để mình ai cứ hoài mong.

    Xa cách bao năm giờ gặp mặt.
    Nguyện làm gă khờ chỉ mình tôi.
    Ước sao phút giây trở lại đó.
    Cái ngày xưa ấy chẳng đơn côi.

    Buổi tan trường đó tôi ghi mãi.
    Giây phút em tôi tạm xa rời.
    Rồi sẽ chẳng ai mà biết nữa.
    Chúng mình gặp lại với một đôi.

    Đường vắng lối xưa giờ đã khác.
    Có chăng một điều giờ không đổi.
    Tôi vẫn là tôi người xưa ấy.
    G>n giữ trong tim ấy một thôi.

    Em giờ ngồi đó mà xa cách.
    Có biết lòng tôi đã lạnh rồi.
    Dù sao đi nữa thời thơ bé.
    Vương vấn trong tim với chút đời...






    Phuong St

    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 22/02/2002 12:02
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Vẽ hình em trên cát.
    Rồi anh hôn 1 phát.
    Ôi mối tình chua chát .
    Chỉ toàn cát là cát.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hay, hay, thế mới gọi là thơ chứ , kekkeke
    (nhưng không bị sặc cát mà chít à ông Bò Cạp... )
    VoiCoi.NET
    ************************************
    Wh@t U Want Iz Wh@t U Get
    ************************************
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Lúc ý đang mún chết mờ ,hehe.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    chao cac bac,cac bac cho em gop vui voi nhe.
    CHOI HOA CHI THAY HOA TAN
    CHOI BAN CHO DE BAN TAN NHU HOA
    cac bac cho them y kien nhe

    SATAN

  6. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Biết đến bao giờ em mới chết
    Để được nhớ em trong nỗi nhớ ngút ngàn
    Bây giờ em sống sờ sờ
    Mà sao anh chẳng ngẩn ngơ tí gì
    HT.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Anh viết cho em một buổi chiều
    Hôm nay ra đến chỗ cầu t....
    Thấy thơ của anh em vứt lại
    Thế là đi đứt mất tình yêu.
    Hu hu.... oái, mà không đưọc khóc, ở đó khí nặng mùi..
    Ngưòi tuy không to nhưng tấm lòng rộng mở
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị sang box Thi ca! Khiếp quá toàn thi sĩ sáng tác những bài thơ "nặng mùi".

    Don't dream it's over!
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin gửi lại Gừng một bài đã post rồi nhưng ở đâu không nhớ.
    Lời của một anh chàng khóc món Gia vị bị bà mẹ đem ngâm rượu
    Gừng ơi Gừng chui bị bà
    Bà để ngâm rượu chứ bà không xơi
    Cay quá bà hắt xì hơi
    Đem ngâm vào rượu cuối đời mới say
    Say rồi khóc ngã lăn quay
    Gừng ơi gừng hỡi còn hay hỡi Gừng.....
    Hu hu hu, cay quá, càng già càng cay....
    Ngưòi tuy không to nhưng tấm lòng rộng mở
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    He he khiep that
    Phuong St

Chia sẻ trang này