1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rung động đầu tiên.......!?

Chủ đề trong 'Huế' bởi nhocconlauca, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Rung động đầu tiên.......!?

    ai cũng có những rung động đầu đời,bà con cô bác hãy kể cho nhau nghe với!!!
    đầu tiên là chuyện của em!
    nói mấy anh chị đừng chê em ranh hấy!vì mối tình đầu của em là vào năm lớp8.Năm nớ em viết thư hộc bàn nên quen đuợc anh í.Ban đầu thì em chỉ coi là bạn bè bình thường nhưng sau thích khi nào không biết nữa!anh í là người con trai đầu tiên em cho chở trừ người nhàhôm valentin anh í cất công chở em lên đồi thiên an chơi ( với thêm bạn anh K, bạn em nữa)lên trên dốc ngự bình mà không cho em xuống , gò lưng đạp lên.Thương dễ sợ!!!!!!!!!!!!!!!mọi sở thích của em anh K đều biết, khi nào em buồn , không vui anh ấy đều có mặt.
    Chừ nhớ lại buồn dễ sợ luôn

    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  2. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    He he, té ra rụng động đầu đời của mi là rứa à??? Tởm, rứa mà cũng bày đặt.
    Hix, có lẽ rung động đầu đời của over là vào năm lớp 9. Hihi, cái hôm mà nhận được mail của người í nói là "u lớp dai", hichic, tim đập chân run, hồi hộp dễ sợ lắm, ko biết diễn tả tâm trạng của mình lúc nớ như răng nữa, nói chung là khác thường và...lạ lắm. Hè, chắc có người sẽ nghĩ over còn nhỏ mà...ranh. Nhưng thực sự từ trước tới chừ over chỉ rung động trước mỗi " người í".Hichic, mà có lẽ chắc tại hơi lớn lên chút, trái tim ko còn ngủ yên nó cứ muốn động đậy rứa đó. Mà chừ suy nghĩ lại, thấy mình ngu ngốc quá, có lẽ đó chỉ là "ngộ nhận" thuiiiiiii. Hì, nói thì nói rứa nhưng có lẽ đối với tui đó là" first love", chắc chắn những kỉ niệm đã có sẽ ko bao giờ quên được...
    LOVE IS FOREVER, NO MORE GOOD BYE!!!!!!!!!!!!!
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  3. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cũng bảo lẩnh hả? Ngộ có mối tình đầu vào năm lớp 6 thôi nhưng mặn nồng lắm .Nhưng dù sao ngộ với lị đócũng không làm mất mặt ABC.Thế mới gọi là rung động tuổi học trò chứ .Nhóc con láu cá nên học tập đi là vừa nhé.Có gì thì ngộ bảo cho
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hehee,nhocconlauca viết tên K thì viết cho rõ nghe...tui cứ tưởng là tui nữa chứ !!
    Tui biết iu từ năm lớp 4... ...eheh,chưa sớm lắm đâu,có lần thằng bạn hỏi tui,tui nói thế mà nó bảo "mi biết iu muộn rứa,tau từ hồi mẫu giáo tề"
    Hồi lớp 1,2 học trường Thực Nghiệm chung với em í,nhưng mà cũng ko để ý,thậm chí ko biết tên...
    Rùi sang lớp 3,tui chuyển trường...ai dè đến lúc vô lớp mới thì cũng thấy em í đang ngồi trong...
    rồi đến lớp 4,có 1 lần em í kêu lên cho 1...cái kẹo...và đó cũng là lần đầu tiên tui nói chuyện với em í...Rồi...iu !
    Rồi thi lên cấp 2...nghe nói em í thi Nguyễn Tri Phương,tui cũng định thi Nguyễn Tri Phương...rồi nghe em í đổi ý thí HBT...tui cũng thi HBT...nhưng rồi,đến lúc vô HBT rùi thì nghe em í...đã vô NTP ...
    Rồi em chìm vào quên lãng cho đến 1 đêm..đẹp trời năm lớp 7,tui gặp lại em trong 1 lớp học CENLET ...nhưng mà khổ nỗi là trước đó trót nói với mấy thằng bạn "tau thích con đó đó" ...Hễ cứ gặp em là tụi bạn lại "V A,Kiên nè" ...quê độ quá ko dám nói chuyện với em luôn...
    rồi sau đó tui nghỉ CENLET,năm lớp 10 lại gặp ở lớp học thêm Toán...lúc đó vẫn còn 1 thằng bạn nhớ chuyện cũ,nó bảo tụi bạn trong lớp...thế là cả trai lẫn gái "V A,Kiên nè V A ơi" ...Nhưng mà lúc này tui chai rùi,và tình cảm đối với em nó hết rùi...nên cũng tỉnh bơ "uh,thì răng" ///

    fxxx It All,fxxx This World,fxxx Everything That You Stand For.Don't belong,Don't Exits,Don't Give A ****.Don't Ever Judge Me.
  5. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mình ranh sớm té ra thiên hạ còn ranh sớm hơn mình nữa nè.Tui biết yêu từ năm lớp...11.Một mối tình đơn phương câm lặng gần 1 năm rưỡi.Có lẽ lúc đó tui là một con vịt xấu xí và quá nhút nhát.Có lẽ không nói cũng hay vì giờ đây ít ra chúng tôi vẫn có thể làm bạn của nhau được...Còn bây giờ thì...hehe...bây giờ đã khác xưa nhiều rồi!
    (^-^)-(o-o)---->iluvu
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    cái này không biết là rung động đầu đơi hay là sao nữa, nhưng mà cũng nói cho mọi người biết, từ hồi tui còn thơ ấu là rất nhỏ rôi, tui chơi với môt cô bé trong xóm, nhỏ hơn tui 2 hay 3 tuổi gì đó, chơi rất thân như hình với bóng, ngay cả đêm giao thừa tết đó, chơi với cô bé, đi khi về cô bé không cho tui về nữa à, nhưng mà nhờ ba mẹ cô bé nói, đi học ngày nào cũng đi chung với nhau, nhưng mà sau này tôi phải xa cô bé vì một lý do, thôi không nói càng buồn.
    Welcome to Box Huế.. Click here,please!
     
  7. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Sao tụi nhỏ iu sớm nhỉ
    Mình mãi 22 mới bít iu
    Kỉ niệm thì ... trả dại kể ra đâu
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~ Kiếm tiền online
    YêuEmDạiKhờ.NET
  8. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thời đại phát triển nên bọn trẻ bây giờ iu sớm quá, mới lớp 8 mà đã rung động rồi.... không biết bây giờ thì đến giai đoạn gì rồi hè???
    size=4[/blue]/size=4]
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Rung động đầu tiên của tui là khi tui thi đại học xong. Hic, thi xong đau gần hai tháng. Mỗi khi tui đi chơi về là có cô bảo có người điện thoại hỏi thăm tui, lúc đầu cứ tưởng là bạn bè cùng lớp,nhưng nghĩ lại cũng lạ, vì số điện thoại của tui ở SG có ai biết đâu.
    Rồi cô tui bảo là để quên mất số điện thoại của người gọi tới, để cô đi tìm. Tại vì lúc đầu chắc người đó cứ tưởng tui ở nhà ông cậu nên cứ điện thoại đến đó hoài. Bỗng một ngày nớ, đang nằm ho sù sụ trên phòng, có điện thoại reo, tui nhấc máy, có người hỏi thăm cho gặp Hoàng Quyên, hì, tui nói là Quyên là tui đây. Rứa nói qua nói lại, người đó nói tên mà tui chẳng nhớ được là tui quen ngươi này ở mô hết, đến nỗi khi người ta nói tên rùi mà vẫn chẳng nhớ. Người nớ bảo là để 5h người đó gọi lại, hic, tui ngồi ở ghế thẩn thờ luôn, vì suy nghĩ lúc đi thi mình có nói chuyện với ai không? Trời, hôm đó đợi điện thoại đến sái cả cổ. Rùi cô t ui thông báo là tìm được số điện thoại người đó rùi. Hic, mừng ghê! Rứa là tui bạo gan điện thoại tới, nhưng vì không nhớ được tên nên hỏi tầm bậy. Bẵng đi một thời gian, hôm đó, cả nhà đi hết rùi, tại vì tui đau nên ở nhà coi nhà. Hic, khổ rứa đó. Rứa là điện thoại reo, tui nhận ra giọng người đó, hic, rứa là tui cũng đánh liều hỏi là người đó quen tui ở mô, hic, người đó trả lời là quen trên mang, qua chat, mà lúc đó thì t ui không biết chat, chỉ biết mail, mà thi đại học thì ai mà ngu lên mạng lúc đó chứ. Rứa là tui nói thiệt, tui với người đó im lặng rồi phá lên cười. Cho đến bây chừ tui vẫn chẳng hiểu vì răng người đó biết được số phone.
    Cho đến khi tui về Huế, vẫn cứ nghĩ là người ta sống ở SG, không biết rằng người ta cách tui cả nửa vòng trái đất. Rồi từ đó, tui với người ta cũng hay liên lạc với nhau. Rùi hiểu lầm đủ thứ. tui thích người đó bởi sự chín chắn, lúc nào cũng làm tui thấy bình yên lạ. Có điều tình cảm đó tui vẫn coi như là anh em kể cả khi người đó hỏi. Có lẽ tui quyết định đúng, vì bây giờ có nhiều lúc tui và người đó chẳng liên lạc thì cuối cùng hai anh em vẫn lại bình thường hoá mối quan hệ.
    Bây giờ thì khác trước, nhưng những rung động đầu đời thì ít khi nào quên được.
  10. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Mối tình của chị lợn con cảm động rơi nước mủi quá nhỉ.Nhưng nói chung đây là lời khuyên cho chị em phía phụ nữ chúng ta:"Chúng ta có thể thích một người trong một phút ,mến một người trong một giờ ,yêu một người trong một tháng,nhưng chúng ta phải mất một đời để quên người đó''".Nói chung là:yêu nhiều khổ nhiều yêu ít khổ ít,không yêu không khổ.Cứ theo chủ ngiã độc thân như ngộ đây.Không phải là không được quyền yêu ,nhưng nếu yêu nhièu hoá lièu thì không tốt.Nên đúc kết kinh ngiện từ 15 mối tinh đầu trước đây thì :lấy được cái gì tốt cái ấy.ngộ nói hơi khó hiểu bà con đừng chấp đang thất tinh mà.hic

Chia sẻ trang này