1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rung động đầu tiên.......!?

Chủ đề trong 'Huế' bởi nhocconlauca, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tội em quá anh ơi , vọc chi thằng em nữa mà tội , he he he , anh vô đây chơi vui đó anh L ơi , nhưng mà anh em mình phải cưa sừng mới chơi được , he he he , không có chuyện ngồi nói chuyện thú vị như anh em mình ở cafe CHIỀU mô đó ... TRong ni Nai tơ không à , anh em mình không làm cáo già được ... He he he
    Đề nghị thằng anh change cho thằng em cái chữ ký ... CHữ ký em hay rứa , nhìn lại chữ ký của anh thấy tàn bạo quá ....Hic hic

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  2. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo cưa sừng làm nghé, còn tao cưa sừng làm bò tót thế mới khốn nạn cho cuộc đời, đọc các bài trước tao luận ra rằng hình như trước đây mình cũng đã từng rung động, he he, khó tin quá đi, có khi nào mày thử quan sát thế này chưa, khi chắp hai bàn tay lại với nhau thì có hai xu hướng, 1 là ngón tay cái của bàn tay trái đè lrên ngón cái bàn tay phải, 2 là ngược lại, bàn tay trái tượng trưng cho lý trí, tay phải là cảm tính, khi tay trái đè lên tay phải tức là người đó lý trí mạnh hơn tình cảm, mọi việc làm đều dựa vào lý trí và ngưọc lại, thử kiểm nghiệm đi, đây là một cách để biết được tính cách của người đối diện( con nào hơi thích mày mà ngón tay phải nằm trên thì nhào vô hun đại, còn con nào tay trái nằm trên nhào vô ăn bớp tai, he he), tao thuộc loại lý trí cho nên khi vương vào tình cảm thường bị mù đường cho nên đến bây giờ vẫn chưa có mối tình rách vắt vai, thằng tề thiên trong tao không nhảy qua nổi bàn tay phật, đôi lúc tao ước chi thằng trư trong tao nổi loạn, để tao biết yêu là thế nào nhưng mà nó sợ thằng đại ca bật mã ôn vật ******** của nó quá thể, chắc tao phải đánh lừa bản thân tao thì hoạ may mới có người yêu được,he he.
    Tao là cổ vật được khai quật trong đống rác cuộc đời cho nên người tao bốc mùi dễ sợ, bây giờ nó đang toàn mùi đất liệm và chai phà trét hòm, không biết có con nào dám ngửi không, cũng vì từ đống rác chui lên cho nên tao biết được mùi nào thật và mùi nào giả, và cũng biết được rằng bao giờ mùi thối cũng thật hơn cho nên chữ ký của tao nó phải vậy, he he, thử bảo con mái mày đừng gội đầu khoảng 10 ngày xem thử đó là mùi gì? đó là mùi thật đấy, cũng là mùi sông hương, nhưng lại nằm ngay đoạn cống bệnh viện hoặc cống chợ đông ba chảy ra, chí lý không. Nói thật chứ có con mái bị viêm cánh thì chết mẹ thằng gôn, chả nhẽ nói chuyện mà phải bịt mũi, mà có lẽ khi bịt mũi giọng tao lại giống giọng của lệ thu em càng khoái nghe lại càng lấn vào thì, đó mới là mùi còn vị thì , he he he ặc ặc em chết mất, cho nên khi có ý định bay vào em nào tốt nhất là giả dân cướp giật, dí dao vào, đưa hai tay lên để kiểm tra, nếu ok thì về viết đơn xin yêu còn nếu... thì giới thiệu cho mi, bởi vậy tao cứ giữ chữ ký như vậy xem như một lời cảnh báo, giống việt vương câu tiễn nằm gai nếm mật để khỏi quên mối thù í mà, he he, vài dòng cho vui vậy, ai đọc được thì đọc ai không đọc được cũng cố gắng đọc để mà chửi tui cho nó bui.
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Nách em...!!!
    He he he, ặc ặc ặc...!!!%$@^#$%^
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Bậy rồi anh , thằng này không nịnh anh , nhưng nếu cho em đổi một chục đứa con gái để được chơi với anh thì em sẽ đổi anh .(mà anh biết là em mê gái cỡ nào rồi đó ). Anh em mình đều chui từ đống cức của cuộc đời mà lên cả ... Nhưng vượt lên được mùi hôi của cức để toả hương thì đó cũng là điều đáng quý mà anh .
    Có những người tưởng mình thơm , nhưng ngửi thì thấy mùi cức ... Mùi cức toả ra từ lời nói , từ ý nghĩ và từ những gì chúng nó thể hiện ... và cả những gì chúng nó cho là chúng nó biết ...
    Phật cũng có lúc phải nóng giận anh Long hí , không phải Phật là từ bi hỷ sả hết ... Việt Vương Câu Tiễn , chí trung chí kiên như thế mà cũng bị chửi là bất nghĩa ... Vậy thì trên đời này có những loại người tự nhận là mình thơm đấy ...
    Em kể cho anh nghe một chuyện :
    Sau khi 4 thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh xong thì sống một cuộc sống an nhàn và thanh cao ... Một cuộc sống không vướng bụi trần . Dưới trần gian khi đó vẫn còn là bể khổ ... Loài người họp lại ban` cách tìm một vị nhân sứ cho cuộc đời để cứu rỗi loài người khỏi sự khổ đau ...
    Họ đi mãi , đi mãi và rồi cũng đến được với Đức Phật ... Ngài ngồi ở Lôi Âm điện trên một đài Sen toả ngát hương và ánh hoà quang chói loà nhân đức ...
    Đoàn người đảnh lễ với Đức Phật và nói : Xin Đức Phật ban cho chúng con một vị nhân sứ đẻ hoà cùng chúng con , cứ cúng con khỏi nhưng khổ ải của cuộc đời ...
    Đức Phật mỉm cười nhân từ : Chính ta có thể làm việc đó cho các con được không ???
    - Xin Đức Phật thứ tội cho chúng con buông lời bất kính , nhưng ngàn lần không , ngài không thể là nhân sứ cho cuộc đời chúng con được . Ở đâu cũng thấy hình bóng của ngài , ở ngọn cây ngọn cỏ , gỗ , đất đá, sắt thép và cả không khí nữa ... Ở đâu có hình bóng ngài thì ở đó người ta quỳ lạy và sùng kính ngài ... Ngài ngàn lần không thể là nhân sứ cho chúng con được ...
    - Vậy ta sẽ cử Đường Tăng cho các con
    - Lại xin ngài thứ lỗi , một người cao đạo như Đường Tăng không thể là nhân sứ của chúng con . Đường Tăng quá đắc đạo , ở đâu có hình bóng của Đường TĂng thì mọi người cũng cúi đầu đảnh lễ ...
    Đức Phật gằn giọng : Này nhà người ... Ta ngươi cũng không chịu ... Đường Tăng ngươi cũng không chịu ... Vậy ta cử Tôn Ngộ Không làm nhân sứ cho các người ...
    - Xin Đức Phật thứ lỗi , ngàn lần không được ạ ... Tôn Ngộ Không được sinh ra từ khỉ , con Khỉ muốn thành người thì phải học tập con người và có tài giỏi đi chăng nữa thì cốt khỉ sẽ không bao giờ mất đi ...
    -Đức Phật lại gằn giọng : Này Lão già kia ...ai nhà ngươi cũng không chịu ... Vậy ta sẽ cử Sa Ngộ Tĩnh ...
    - Lại xin ngài thứ tội , ngàn lần không được ... Sa Ngộ Tĩnh xuất thân từ quỷ ở Lưu Sa Hà ... Giống quỷ ăn thịt người dù có tu ngàn kiếp cũng không thể là nhân sứ cho cuộc đời chúng con được ...
    Đến đây Đức phật đã hết kiên nhẫn ... Ngài quát lớn : Trư Ngộ Năng đâu ...
    Ngài chưa nói hết câu thì đại diện cho đoàn người đi tìm nhân sứ cắt lời : Kính Đức thế tôn ... Trư Ngộ Năng chính là vị nhân sứ mà chúng con cần ...
    ĐỨc Phật bỗng hiểu ra và người không nói gì , ngài lui bước vào phía sau Lôi Âm điện ... Xung quanh ngài toả ánh hào quang ...

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  4. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    được lắm, và lão trư đã đi, đi sâu vào huyết mạch của con người, đi đến từng tế bào, cho nên con người bây giờ biết thế nào là cuộc sống đích thực, tao ngưỡng mộ sa tăng, tao tôn thờ bát giới và tao thù đường tăng, hình như nó bây giờ hoá thân vào thằng afo bên trang cafe-rock, $%$^@%!he he#$@^&%@ặc ặc, cho nên thầy tu bây giờ nhan nhản nhưng có thằng nào thành phật đâu, bởi khi thành phật thì phải đánh chết thằng trư trong người, mà từ bi là điều không thể thiếu trong tu hành cho nên không sát sinh được, không giết được bát giới. cứ rong chơi cái đã cho thoả chí tu hành
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Nách em...!!!
    He he he, ặc ặc ặc...!!!%$@^#$%^

Chia sẻ trang này