1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rung động lần hai?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o_mai_perfect

    o_mai_perfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình chưa yêu nên đọc chả hiểu cái gì cả, hê hê !
    Mà cũng tại dài quá cơ, ai mà đọc được ----> ko hiểu !
  2. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Sadeyes,ko hiểu sao tim mình lại thắt lại,phải chăng khi đọc những xúc cảm thực sự đó của bạn trái tim mình như được sống lại 1 lần nữa,như đang được yêu giống như bạn?liệu có phải ko?Nhưng phải nói là Sadeyes viết rất hay,mình đã hâm mộ từ bài hồi trước và bây giờ cũng vậy.Vote cho bạn 5* nhá.^_^
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Để rồi em nói, rằng em muốn tập trung vào học hơn. Rằng, em có bạn trai tại VN rồi, người đó em không yêu mà là vì quá thân, rồi vì sợ người ta buồn khi gia đình người ta có chuyện, cho em thời gian...

    Em khôn thật, cũng thật là ác. Mà anh cũng thật là tham lam, mới được có chưa đầy 2 tuần thôi em nhỉ, anh nghĩ mình là ai cơ chứ... Em cứ lấp la lấp lửng, em giỏi lắm. Em làm anh sợ, làm anh khó nghĩ. Anh sợ khi nghĩ em là một người nguyên tắc trong tình cảm, hy sinh và có trách nhiệm với người đã đợi chờ em. Mà em nói với anh là em không hứa hẹn gì với người ta trước lúc đi mà. Em thật rắc rối. Anh khó nghĩ vì anh cũng từng trải qua cái cảm giác khi nghe tin có người khác đang theo đuổi người mình yêu, đặt địa vị mình vào anh kia thì anh thật dáng nguyền rủa.

    Anh hiểu chứ, em có tình cảm với anh, em đang bật đèn xanh kia kìa, nhưng giờ trong em hỗn độn giữa tình cảm và trách nhiệm. Anh không muốn hối thúc em mà lại không muốn cứ chờ đợi, anh thiếu kiên nhẫn lắm đấy bé ạ.

    Hãy làm những gì mà trái tim mình mách bảo, đừng mãi cứng ngắc vì nó sẽ làm khổ chính mình. Anh chờ em...
    * To DLH : Mầm của bạn đã nở chưa? Nếu sau 1 lần nữa liệu con tim có còn nhộn nhịp trước một hình bóng khác? Khó, phải không?
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của sadeyes mà có chút gì đó thoáng buồn qua trong tôi. Có cái gì đó giống chuyện của tôi đến thế, chỉ có khác là tôi là người phải đợi, nói đúan hơn là muốn đợi. Nhưng người ta nào đâu có hiểu cho mình. Người ta thì có quá nhiều việc để làm, để suy nghĩ. Cũng có quá nhiều trách nhiệm. Bên cạnh người ta là gia đình, bạn bè, đâu có cần một con bé "đáng ghét" đến như thế. Nói ra thì thật buồn cười, mình thật là ngốc nghếch quá đi. Cứ hi vọng để rồi thất vọng, cứ đặt nhiều niềm tin để rồi trách người ta là không chiến đấu cho tình yêu của mình. Cái tình yêu đầu tiên thì thật là phức tạp. Có lẽ trên đời này tôi sẽ không bao giờ rung động lần thứ 2 nữa, vì tôi sợ cái cảm giác hụt hẫng vì tinh yêu như lúc này đây.
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Con gái thường thế, là một thế giới đầy hỗn độn và khó thể phân địch rạch ròi chỗ nào cần tình cảm, chỗ nào cần lý trí.
    Ở một khía cạnh nào đó, mình tìm thấy mình trong người con gái thứ 2 của bạn Sadeye ạ.Để cho người mới nhiều hy vọng mà vẫn chưa thể quên hình bóng cũ.Thế này cũng có lẽ là có tội, là mâu thuẫn khi mà xưa kia từng nguyền rủa kẻ nào yêu một lúc hai người.
    Tuy vậy, khi mà trong cùng một lúc, có quá nhiều việc xảy đến ngoài tầm kiểm soát, cái người ta thường làm lúc mỏi mệt là buông xuôi tất cả.Mặc kệ, kệ cả tình, kệ cả đời chảy trôi.Tình trạng bản thân lúc này đây đã chẳng coi điều gì là điều sống chết cốt yếu, ngoài việc học, mục tiêu ban đầu để buớc chân đến mảnh đất xa lạ này.
    Lời khuyên cho chuyện này là gì ư?Cái gì đến sẽ đến, ta có vượt qua được những choáng ngợp ban đầu hay không cần được thời gian thử thách.
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Rung động lần thứ hai ư??? Mình cũng đã từng nghĩ rằng chẳng bao giờ sự rung động lần thứ hai sẽ tìm đến mình nữa. Nhưng ko, mình đã nhầm, và giờ đây, ko giây phút nào mà mình ko nhớ tới anh. Anh đã để lại trong trái tim mình sự rung động thật sự mà bấy lâu nay mình đã đánh mất... Nhớ anh nhiều... Ước gì giờ này anh bên cạnh..
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có ai nói với mình như em chíp chíp này nói nhỉ?
  8. lynk

    lynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là vô tình lướt qua đây và thấy người quen thôi Hương ạ (gọi mày là Hương thấy... lạ quá) :) Cô người mẫu Hồ Ngọc Hà từng tuyên "tình đầu là bồng bột, tình thứ 2 nảy sinh trong sự cô đơn, còn tình thứ 3 chỉ là nhảm nhí", ko biết có đúng ko. Tôi chưa có cái xui xẻo phải trải qua đến mối tình thứ 3 thứ n để kiểm chứng, nhưng hoàn toàn tin tình thứ 2 thường nảy sinh trong sự cô đơn...
  9. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    tớ rung lần thứ n rồi.
    nhưng chỉ động 2 lần duy nhất.
    1 người đã ra đi không trở lại.
    1 người chọn lựa 1 người khác.
    ===> đời toàn khổ đau thôi

Chia sẻ trang này