1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rung động.....ngày ấy, bây giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweet_strawberry3004, 01/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet_strawberry3004

    sweet_strawberry3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Rung động.....ngày ấy, bây giờ

    Nhiều lúc ngồi buồn 1 mình lại tự đặt ra câu hỏi, qua suốt 19 năm vừa qua, sao tình yêu đích thực lại chưa đến với mình....Từ trước đến giờ, nếu mà nói đến những giây phút rung động thì cũng đã có, những lần thích đơn phương cũng vậy. Nhưng thực sự cho đến bây giờ nghĩ lại sao thấy những năm tháng đấy thật trẻ con. Đồng nghĩa với nó là tình cảm của mình hồi đó cũng trẻ con như vậy.
    Cho đến giờ cũng ko chắc chắn lắm cho cái suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Mình cần thời gian để suy nghĩ thật chín chắn trong chuyện này!
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Xuất ngoại! Dâu Tây trăn trở nhiều vậy thì thế giới ảo sẽ chuyển sang thế giới thực đấy nhưng tránh Huê Kỳ quốc ra nha, kẻo mấy anh tam tài xúm lại thịt đấy.
    Hok bít ẻm mấy tuổi-19 năm ko có tình yêu đích thực-nên hiểu ntn đây? Nếu mới 19 tuổi, từ nhỏ tới lớn ko có tình thương, sống cù bất cù bơ, xin chia buồn.
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Khị khị, nick này rất giống với nick một người bạn của mình bên YM, chúc bạn sớm tìm được một tình yêu đích thực. Với mình, tình yêu nào cũng đích thực cả, vấp vài lần mới nên người được, bản thân mình cũng ko thích cái gì dễ dàng quá, thế nên, nếu có cảm giác thích một ai đó, thì hãy thể hiện tình cảm của mình đi bạn ạ, cho mình một cơ hội, vì dù có đi đến cuối con đường hay ko, bạn cũng vẫn có được nhiều thứ lắm, ko fải nỗi đau, mà là cách để sau này chăm chút cho cái gọi là tình yêu lớn trong đời. Hị hị! Goodluck!
  4. sweet_strawberry3004

    sweet_strawberry3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải cho mình cảm ơn đến 2 bạn ở trên nhiều lắm. Cũng giống như mọi người, mục đích của mình khi tham gia diễn đàn này là để hằng ngày viết nên những suy nghĩ, vướng mắc của bản thân để từ đó nhận được những chia sẻ từ phía các thành viên khác.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bác nài chỉ được cái nói quá chuẩn trở lên, hị hị (điệu cười giống nhau vãi) . Iem đúc rút lại từ câu màu đỏ trên đó chính là "trải nghiệm đường tình". Iem là iem khoái cái mụn ruồi (ko bít có phải hay ko, hay mặt bửn) bên má phải của bác ý. Nhìn nửa Thạch Sanh, nửa Lí Thông, hị hị, điêu vãi .
    @bạn chủ topic: Người ta bẩu "đơn phương thì hơi ngốc", dưng mà tớ thì cảm thấy tớ học hởi được hay chính xác hơn là trưởng thành lên rất nhiều qua 4 năm đơn phương đó bạn. Nên cám ơn hay thấy tiếc nuối thời gian nhỉ? Chỉ có điều tớ ko ân hận chút nào. Tuy nhiên, vẫn phải luôn cho mình cơ hội có được 1 tình yêu hoàn thiện hơn, mà nghĩ ngợi làm gì cho mệt, có người 25 năm rồi cũng chưa có người yêu , họ cũng chẳng ai oán đến thế. Tự do tự tại, chứ cứ nghĩ ngợi, lo lắng, rồi lại nhanh già, da nhăn nheo, xấu xí, lại càng .... chống ề mất thôi.
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hị Hị! Ko phải mặt bửn đâu! Lúc đấy vừa tắm nên hơi ***y tí, ứ phải khoe hàng đẹp! Hị hị! Chụp bằng oét căm nên hình hơi bị vỡ, có tí lem nhem, lên ảnh lại đẹp hơn mới đau!
    Mặt đểu thì nghe nhiều rồi, giờ ai phát biểu thế tớ coi là khen đấy, ghét mỗi thằng nào mặt tử tế mà lòng dạ đểu thôi. Hị hị!
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 02/08/2006

Chia sẻ trang này