1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na Uy? Hay ở chỗ nào?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cool_dcs, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Rừng Na Uy? Hay ở chỗ nào?

    Mới đọc Rừng Na Uy xong các bác ạ! Bác nào đọc rồi cho biết nó hay chỗ nào với! Em thấy bình thường mà, ko hay quá như họ nói trên các phương tiện thông tin! Không những thế còn hơi thô thiển quá nữa cơ ah!
    Thanks các bác !
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Nó hay ở chính những chỗ thô thiển ấy đấy cưng ạ
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thấy mọi người giới thiệu bảo hay lắm, nhưng chưa có thời gian để đọc. Nó nói về cái gì thế?
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cũng đọc vì tò mò, nhưng cuối cùng thì thấy, cũng chẳng có gì. Có chăng chỉ là vài đoạn miêu tả hơi nóng. Hết. Cốt truyện bình thường. Ai đọc Hạt Cơ Bản rồi, sẽ thấy Rừng Nauy vẫn chưa thấm vào đâu
  5. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Những đoạn "nóng" đó thực ra cũng chẳng là gì. Không có nó truyện vẫn phát triển được mà! Đọc thấy XH Nhật thời đấy thoải mái chuyện TD ghê các bác nhỉ?
    Được cool_dcs sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 05/07/2007
  6. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    "Cứ 7 người Nhật Bản thì có 1 người đọc Rừng Na-uy"
    Ấy thế mà...
    Thôi tối nay đọc nốt nửa quyển đã rồi lên đây bàn tiếp
    Từ trước đến giờ thấy thích nhất vẫn là Harry Potter và Sidney Sheldon
  7. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Cứ đọc đi Bác ah! Có mỗi đoạn kết là hợp lý! Đọc đến đấy rùi mà vẫn ko nghĩ là sắp kết thúc truyện! Em thích kết bất ngờ, nhanh chóng vậy đấy![:D
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    cưng này ... nói em thế ... chuyện này nó *** thật ... nhưng mà *** có nghệ thuật ... chứ có fải *** kiểu tậm bậy tầm bạ đâu mà
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Cũng hay, nhưng mà cũng ... bình thường thôi ạ, không phải xuất sắc lắm đâu ạ (kể cả về mặt *** )!
    *** truyện này thì bình thường ạ, cứ đọc Tình yêu thời thổ tả hay mấy truyện của bác Mắc Kẹt thì thấy *** này còn nhẹ nhàng chán, và không biết có phải vì thế mà ý nghĩa cũng chỉ ở tầm đó thôi ạ (từ 2 truyện này có thể qui nạp ra là càng *** nhiều thì càng ý nghĩa, thế mới chết ).
    Nhưng được cái, cái truyện này nó mới nhập, mà nó lại không quá vớ vẩn, tóm lại là vừa dễ đọc nhưng mà vẫn có tý sâu sắc, nên nó đang là mode đấy ạ.
    Các chị người mẫu, diễn viên bây giờ chị nào là cũng nói như thể nó là sách gối đầu giường ấy ạ.
    HÌnh như thấy bảo thi Phụ nữ VN thế kỷ bao nhiêu đó, giám khảo còn hỏi là em đã đọc truyện này chưa=> đọc truyện này như đã thành tiêu chí để trở thành PNVN thế kỷ ... đấy ạ !

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 05/07/2007
  10. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    *** có nghệ thuật là thế nào hả My ?
    thực ra nó hay ở năm viết ạ
    vào thời kì cuốn truyện được viết thì nó phá mọi rào cản trong suy nghĩ của dân nhật báy h
    hình như 1975 rồi thì phải
    nhất là chuyện xxx thì càng ko được public trong văn
    ---> nó nổi tiếng vì thế
    giống kiểu bây giờ có mốt các nhà văn việt nam viết kiểu xxx ý
    khởi đầu là bóng đè rồi giờ ra hàng sách thấy 1 đống
    ai am đàn bà này ..........
    nhiều lắm
    ngộ độc mất
    chả thấy hay gì
    chỉ thấy câu khsách

Chia sẻ trang này