1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na Uy? Hay ở chỗ nào?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cool_dcs, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống như những vòng tròn xoáy lốc, thế giới loài người bị nhốt trong đó,quay cuồng trong đó mà không ai có nguyên vẹn một đôi cánh để bay lên, nhưng một chiếc cánh thì họ có. Đến độ những khát khao đã trở lên cháy bỏng ,( điều này chỉ xảy ra ở một số ít người trẻ tuổi )họ bắt đầu tìm cách vượt thoát...Và dĩ nhiên là họ nghĩ đến chiếc cánh mà họ đang thiếu...Đó có thể là chiếc cọ vẽ, những nốt nhạc, cây bút, những công trình nghiên cứu, thậm chí là tình yêu và...***...tất cả đều có thể.
    Không phải vô cớ và không có cơ sở khi Giáo sư Lâm Ngữ Đường cho rằng người Á Đông có những quan niệm cổ hủ và trì trệ, thậm chí ...ngu dốt về vấn đề " ******** ". ( Xem cuốn " Sống đẹp" ). Đáng lẽ ra cần phải nhìn nhận ******** một cách nghiêm túc và trong sáng như một nghệ thuật: ( Nghệ thuật cân bằng trong cuộc sống), và như một ngành khoa học:( Khoa học sản sinh ra loài người). Thì con người ta lại tìm cách né tránh nó, coi nó như một thứ gì đó đáng xấu hổ, không đáng được nhìn nhận và bàn luận công khai.
    Nên nhớ rằng đằng sau ******** còn có những thực thể hiện hữu khác nữa, những thực thể ấy có thể vô hình hoặc hữu hình, nhưng điều quan trọng là chúng luôn luôn tồn tại và hiện diện trong cuộc sống: Con người và những xúc cảm yêu đương chẳng hạn, khát vọng được bất tử bằng việc duy trì nòi giống, khát vọng được chở che và ban tặng, thậm chí cả lòng cao thượng, tình thương và sự tự do ban tặng nữa...rất nhiều. Điều khác biệt quan trọng trong hoạt đọng ******** của loài người và loài vật là sự ý thức rõ ràng về hai khái niệm: "Hạnh phúc" và "Khoái lạc".
    Khi viết " Rừng Na Uy ", tác giả quan tâm nhiều đến những cảm xúc và trí tuệ, tâm hồn và tư tưởng của chính mình đặt trong tổng thể của cuộc sống và xã hội...đó chính là chiếc cánh còn lại để giúp nhà văn có đôi cánh hoàn thiện để vượt thoát khỏi những triền phược nhất định trong cuộc sống, và điều này cũng làm nên thực chân giá trị của tác phẩm. Những thứ còn lại xung quanh và đằng sau tác phẩm chỉ có thể là những dư âm, ...(ngay cả bài viết này cũng thế). Còn nhà văn ấy thì đã cất cánh, ngay khi tác phẩm dần hoàn thiện.
    Được NguyenNhuNhien sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 30/08/2007
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Truyện ko quá xuất sắc, hay cũng nhiều và dở cũng nhiều. Đặc biệt chi tiết Wanatabe ngủ với Reiko là tình tiết hay mà cũng gần như dở nhất, dở vì sao thì chắc ai cũng cảm thấy, hay vì nếu không như vậy thì sẽ không thể như thế nào khác, quá khứ sẽ không buông tha cho cả hai.
    Nhưng có 1 cái hay ko cãi được của Rừng Na Uy, đọc xong nếu trong đầu không phải bã đậu thì sẽ có ước muốn sống thiện hơn. Nghệ thuật vị nhân sinh.
    Thích 3 câu mà W nói với M ví dụ như là... hổ báo chảy thành bơ
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì tớ chỉ thấy " Rừng Nauy" hay ở những câu nói,những chi tiết nhỏ ,chứ tổng thể thì nó quá mơ hồ trong những mối quan hệ chóng vánh và đan xen lẫn lộn nhau. *** trong Rừng Nauy cũng chỉ dừng ở mức miêu tả lướt ,không có gì quá ghê ghớm , vì bản thân tớ lúc đọc " Thiếu nữ đánh cờ vây ''" hay " The godfather" có nhiều đoạn làm tớ thấy nóng người hơn nhiều
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Truyện dễ đọc. Em thấy hay ở phong cách viết văn còn nội dung đọc xong cũng không ấn tượng lắm.
  5. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em đọc xong chỉ có 1 dấu hỏi to bằng cái lưỡi liềm là không biết có phải cái " Rừng Na Uy " này đã được đưa vào làm tài liệu môn giáo dục giới tính của Nhật hay chưa mà nhìn thấy cái bìa sách tưuong 1 câu choáng quá " 7 thằng Nhật thì có 1 thằng phang Rừng Na Uy " .
    Bỏ qua yếu tố *** trong truyện mà em thấy chả biết đem vào để làm gì , em vẫn không thích được truyện này . Vì từ đầu đến cuối không hề tìm ra được 1 tình yêu đích thực theo đúng nghĩa của cái từ này mà em hiều . Chỉ thấy cô đơn và cô đơn triền miên , tuyệt vọng và cái chết .
    Em chỉ thấy những đứa trong truyện nó tầm thường quá . Tầm thường lắm , nếu gặp những đứa như vậy ở ngoài đời , em sẽ dễ dàng quên ngay . Và gặp trong văn , thì em thấy chỉ muốn gấp sách lại . Nói thật , em không thấy thương cảm gì bọn đấy , bởi kết quả , cái cô đơn mà bọn chúng nhận được , không phải là lỗi của xã hội , mà tự chúng vơ lấy vào mình . Và có cảm giác bọn đấy không có ý định giải thoát mình khỏi nỗi cô đơn ấy , mà cứ lúc nào éo chịu được thì gọi zai , gọi gái đem *** ra để giải quyết .
    Cứ như em sáng đọc Đô zê mon , tối đọc Thần đồng đất Việt thì phiền não ở đâu za nhờ ?
  6. baubaubau

    baubaubau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn lại ko đọc kỹ lời nói đầu
    các nhân vật trong truyện thuộc "thế hệ sau chiến tranh, hoang mang, khủng hoảng..."
    hình như thế, mình ko nhớ rõ
  7. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chính cái chỗ này .
    Lão Murakami ấy muốn xây dựng hình ảnh 1 đám người chịu ảnh hưởng của xã hội " hoang mang , khủng hoảng " . Nhưng tớ đọc không thấy họ chịu tí tẹo nào ảnh hưởng của xã hội cả .
    Tớ thấy hình như xã hội vẫn bình thường , chỉ có bọn nhân vật chính bệnh hoạn u ám quá thôi !
  8. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Rừng Nauy càng đọc càng hay, mỗi lần đọc lại là một lần đem lại cảm xúc khác biệt!
    Nó là cuộc sống thực tại, không màu mè không phô trương!
    Rừng Nauy là tác phẩm xuất sắc!
    Còn *** trong Rừng Nauy ư? Sao cứ phải để nó lên hàng đầu chứ! *** là yếu tố của cuộc sống! Và những yếu tố ấy bao trùm cuộc sống!
    Càng đọc rừng Nauy càng thấy có nhiều điều mình bỏ sót! Hay!
  9. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  10. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hay ho gì ko biết.thấy thiên hạ thích.mình thì ko thấy nó hay,chỉ xung quang mấy chuyện tình yêu- ********.chán

Chia sẻ trang này