1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na Uy? Hay ở chỗ nào?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cool_dcs, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình cũng ko hỉu quyển này có gì đáng để đọc đi đọc lại --> Phí thời gian !Nhưng dù sao quyển này ko thực sự hay lắm nhưng đọc cũng ko gây cảm giác chán phải ko ah, có thể đọc từ đầu đến cuối được!
    Còn "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" cũng hay lắm các bác ah!
  2. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Về tác phẩm này: Nếu ai đọc ngay lần đầu mà thấy hay thì sẽ là hay, còn ai đọc mà ko thấy hay hay thấy nó bệnh hoạn... gì đấy thì bên phe "thấy hay" có nói kiểu gì thì chỉ tổ cãi nhau mãi thôi. Nói chung đây là vấn đề của cảm thụ văn học dựa trên phông nền văn hóa.
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    chuyện này làm gì có xxx hử, đọc chỉ thấy thương nhân vật
  4. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    truyện "rừng nauy " , tớ ko thấy hay, nhưng lại có gì đó hấp dẫn,..chắc j đó liên quan đến ***...Ve cach doi thoai cua cac nhan vat trong truyen, midori va thang nhan vat chinh u'' nho'' ten.
    Truyện " xin lỗi em chỉ là con đĩ " cũng thế.. Không hay , nhưng mình cũng mất công ngồi đọc hết..Đọc xong thì thấy chán.
  5. dangxinh0910

    dangxinh0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đúng là văn học hay hay k còn tuỳ thuộc vào cảm nhận và phong cách của mỗi người.
    Nhưng trên phương diện cá nhân, Rừng Na Uy là tác phẩm văn học hay, đáng để đọc. Bởi nó diễn tả được bản chất của nền văn hoá Nhật đúng giai đoạn đó, cái lúc mà xã hội rối ren, thanh niên mất phương hướng, cuộc sống bức bách và k ai dám lên tiếng cả.
    Còn chuyện Tdục ,mình thấy tác giả miêu tả khá tự nhiên, tự nhiên như những gì nó vốn có vậy.
    "Thiếu nữ đánh cờ vây" cũng là tác phẩm gần với thể loại và phong cách như truyện này.
  6. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Rừng rú gì cũng chưa đọc, chắc kho hay đâu
    ngày xưa mần mấy cái "đien cuồng như vệ tuệ" "búp bê bắc kinh" "Phong nhũ phì đồn" ...mãi --> chán rùi
    Giờ còn nghe "nếu sướng hãy hét lên" . thế nó có cùng thể loại này ko?
  7. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em đọc rồi, hay hay không hay ở đây em thật không dám bàn đến, em chỉ thật sự không hiểu nó nói về cái gì nữa, chỉ thấy một không khí buồn tẻ xuyên suốt cả truyện. Đọc xong không nhớ gì hết.
  8. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    RỪNG NAUY
    http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/truyen-ngan/157673.asp
    vào đây đọc nè
  9. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    "Nếu sướng thì hãy hét lên" ko fải là 1 truyện đậm *** như cái tựa của nó. Chính dịch giả đã có lần trả lời đâu đó là thiếu gì cái khiến con ng phải thấy sướng wá mà hét lên, chứ ko chỉ...! . Vậy thì cái nhan đề chắc là có vài fần câu khách roài.
  10. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    bác này giống em, đọc được có một ít, chả hiểu nội dung nó về cái gì. dừng lại luôn, đọc làm quái gì
    HP là số 1

Chia sẻ trang này