1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na Uy? Hay ở chỗ nào?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cool_dcs, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Em post bài này lên cũng chỉ mốn xem mọi người đọc quyển này căm thấy thế nào ? Có ai có cảm thấy như em ko, và kết quả là cũng có nhiều người cảm thấy... như mình ! Thanks các bác! Xin các bác tiếp tục cho ý kiến!
  2. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    hay tại dịch ko hay nên mình cảm thấy ko hiểunổi ý nghĩa của nó?
  3. gun_vn

    gun_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    Đọc làm gì, tải bài "rừng Na-Uy" của The Beatles về nghe hay hơn nhìu.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vì Naoko bị tâm thần nên tất nhiên chỉ có thể thích Midori rồi, ấy là nếu tớ là con trai.
    Giả sử là Naoko không bị tâm thần nhé, tớ sẽ thích có Naoko làm người tình, còn Midori làm vợ _ ấy là nếu tớ là con trai
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình muốn nói gì thì bạn này nói hết luôn và nói hay quá!
    Vote bạn 5*!
  6. DyingFlame

    DyingFlame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui thích tính cách quyết liệt, mạnh mẽ của Midori cùng cái bản mặt dày cộm của cô nàng khi khẩn khoản yêu cầu Toru "lúc nào thủ dâm hãy nghĩ đến tớ nhé" (nghe mà phát sặc ) . Mình thì chả bao giờ được như thế cả
  7. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Trôi nhanh quá tìm mãi mới thấy topic này
    Tối qua em vừa đọc xong, thế là đếm cả thảy được 4 người tự tử Chị của Naoko, Kizuki, Naoko và Hatshumi...toàn chết trẻ cả, mỗi người chết đi lại làm những người còn sống chết đi một chút, thế rồi lần lượt kéo nhau vào những bế tắc không giải toả được, lại còn coi cái chết là một phần của cuộc sống, cái này thì em vẫn ko hiểu nổi í của tác giả
    Ban đầu đọc truyện thấy nhàn nhạt nhưng truyện càng đọc càng hay, em chả giỏi viết ra những cái gì em cảm thấy đâu, nhưng đôi khi em lại cảm thấy có thể thông cảm với cái gọi là ******** buông thả ấy, đôi khi đọc truyện mà thấy have *** nó chỉ nhẹ nhàng và ấm áp như một vòng tay ôm thật chặt của bạn bè, mà mỗi người đều cần mỗi khi gặp khó khăn mà thôi, chỉ như một cái ôm thật chặt tiếp thêm sức mạnh cho những nhân vật đang sống một cuộc sống như những ngọn nến leo lắt trước gió, lúc nào cũng có thể vụt tắt...
    Naoko tìm đến nó một lần duy nhất vào đúng đêm SN 20 tuổi đầy mưa gió của mình, khi cô cảm thấy cô đơn trống trải nhất, Reiko- một người đàn bà đã lớn tuổi rồi, trải qua bao nhiêu sóng gió rồi cũng tìm đến nó một lần cuối cùng trước khi lên vùng xa xôi hẻo lánh nào đấy dạy đàn...
    Đại loại là chuyện Reiko và Toru have *** là ngoài sức tưởng tượng của em nhưng tự nhiên đọc rồi lại thấy dễ thông cảm...
    Cuối cùng thì nhân vật cho mình shock nhiều nhất và cũng làm truyện nó bớt u ám đi là Midori, quyết đoán và tự tin, và thoáng, đại khái là rất hiện đại Rủ zai vào rạp chiếu phim con heo thì nhất rồi cả truyện "...thì nghĩ đến tớ nhé nữa"
    Dù sao thì mọi thứ mình chỉ thấy chấp nhận được khi nó là truyện thôi, chứ bê nó vào cái đời thực này thì...
    Chắc còn nhiều cái chưa cảm nhận được hết, hôm nào đọc lại 1 lượt nữa
  8. Z7777777

    Z7777777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn bài Rừng Na Uy của The Beatles, bài này mới nghe cũng không hay đâu, nhưng nghe nhiều & đọc lời mới thấy hay
    Nên nghe bằng tai nghe hoặc loa xịn
    http://www.box.net/shared/dqvl9evama
  9. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng dễ thương nhỉ, tớ cũng thích nhưng ko fải là "ghiền" nhất trong nhạc Beat. Nhưng mình nghe bài Norwegian Wood của Beat trước khi đọc Rừng Na Uy của Murakami. Trong bản nhạc của Beat thì Wood thực ra ko có liên quan rừng rậm gì cả nhưng ko sao.
    @ Gwens83: cám ơn nhiều vì đã vote tớ nhé!
  10. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng nghe " Gỗ Nauy " của The Beatles sẽ thấy nó cũng ***, cũng hay ...thậm chí là còn hơn chuyện rất nhiều. Norwegian Wood đc biết đến như một bài hát hay, còn Rừng Nauy biết đến như một tác phẩm được maketing hay

Chia sẻ trang này