1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na Uy - thảo luận

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nescafe_tiamo, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Truyện đấy công nhận hay. Giản dị & chân thực. Tớ thích mối quan hệ of 2 anh em!
  2. SimaYi07

    SimaYi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lượt thấy nhiều ý kiến rất buồn cười, nhưng điều này là buồn cười nhất.
    Có cảm tưởng dường như nhiều người ở đây chưa thật sự đã "đọc" tác phẩm này ^^
    Thật buồn cho một cái box có tên là Văn học :))
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc mà thấy buồn. Thực ra một tác phẩm nào đó luôn có người thích và người không thích. Nếu chẳng may có nhiều người không thích cũng chả có gì đáng tiếc nếu nó được đọc đầy đủ.
    Thật khổ thân cho các tác phẩm chỉ mới được xem qua loa vài trang và được bình phẩm như đúng rồi.
    Có lẽ văn hoá đọc sách đã có nhiều thay đổi chăng?
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lượt thấy nhiều ý kiến rất buồn cười, nhưng điều này là buồn cười nhất.
    Có cảm tưởng dường như nhiều người ở đây chưa thật sự đã "đọc" tác phẩm này ^^
    Thật buồn cho một cái box có tên là Văn học :))
    [/QUOTE]
    Tôi thì cho rằng điểm đó cũng có phần đúng. Hê hê
  5. forestsmell

    forestsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hi, dicky_louis. Phần nào hiểu được cảm nhận của bạn.
    Mình cũng ko hiểu tại sao mọi người hay đề cập đến khía cạnh ***. Bởi nó thực sự chỉ là một phân fcủa nội dung câu chuyên, có tính dẫn dắt và thực sự hợp lý. Nếu chỉ là đánh giá ở mức độ *** thì đọc Trăm năm cô đơn sẽ thấy thế nào.
  6. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    trăm năm cô đơn có *** mấy đâu nhỉ??
  7. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đúng là PNBG PTMT ổn hơn R. Nauy. Đọc còn thấy đời có chút hi vọng. Chứ đọc Rừng Nauy, mình o hiểu những nvật trong truyện sống để làm gì. hình như họ sống để mà chết, chết là mục đích của cuộc sống, là cái đích của đời họ hay sao ấy. Và trong khi đợi đến lúc chết, họ dành thời gian để nghĩ về nó.
    Một cuốn sách không có hi vọng. Nặng nề, buồn chán. Thể hiện đúng suy nghĩ, lối sống của người Nhật trong những năm 60 - 70 - thời kỳ mà nước Nhật trải qua những biến động, thay đổi quá nhanh chóng, và con người bị mất phương hướng. Kết chuyện mới thật là thảm, tác giả đã để cho đến cả nhân vật lạc quan duy nhất từ đầu truyện cũng không thoát khỏi sự thất vọng, buồn chán, đau khổ. Đọc kết chuyện làm mình liên tưởng đến tắt đèn , cái câu "chị Dậu vùng chạy ra ngoài. Trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị". thật đấy, đến khi tưởng anh chàng wantanabe đấy đã giải thoát cho mình khỏi tình yêu không hi vọng với cô bạn gái cũ, vậy mà không phải. Cái lớp sương mù của quá khứ, của đau buồn sẽ ám ảnh anh ta mãi mãi, không để cho anh ta đến với cuộc sống mới, tình yêu mới. Đúng là chỉ có người Nhật mới tự bó buộc mình vào những mối liên hệ tinh thần khắc khổ đến vậy.
  8. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hí, tớ tuyên bố: người nào thích Rừng Nauy người đó là bạn của tớ!
  9. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tớ là kẻ "xem tranh bằng tai, nghe nhạc bằng mắt" thế nên đến truyện thì k biết làm cách nào để thể nắm được tình hình nên đành vào đây vậy
    Thấy mọi ng bàn chuyện nghe vui nên tớ QĐ góp 1 câu dở hơi cho xôm: Tớ thích nhất câu : Yêu đến độ bao nhiêu hổ báo trên rừng chảy hết thành bơ" của cậu Want to be đó.
    Rất thích nên hay trích dẫn trong nhìu tình huống kh nhau....ai nghe cũg phì cười..... đấy k phải tác dụng của văn học đó sao.... làm dấy lên những cảm xúc nhân văn....kiểu như phì cười vì 1 câu nói ngu ngơ....hơ hơ..
    Vài ngu ý! nay xin kính thư!
  10. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mình thích nhất đoạn miêu tả cuộc sống ở cư xá của watanabe với anh bạn quốc xã,thực sự thấy đoạn này miêu tả rất đẹp,trước hình như bên box tác phẩm cũng có bạn post đoạn trích này,ah thêm mấy đoạn xx nữa chứ (hehe...)

Chia sẻ trang này