1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na Uy - thảo luận

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nescafe_tiamo, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    mình thích lối suy ngĩ của bà già,,minh ko rãnh mấy,,nhưng là nguời hay đọc sách nên cũng muôn coi thử thiên hạ họ nói thế nào,,với những bạn,,khi mà phần hồn và logic tri thức đc cả bao nhiêu năm từ bé đến giờ tạo ra,,khi các bạn đọc tac phẩm có ấn tương ko thú vị nào đó,,thì dẹp mẹ đi,,cảm thụ văn học thì đừng có cố mà nhồi nhét,,và khi ta chưa đi,,ta chưa biết,,ta chưa kinh ngiệm qua,,thì nói lung tung làm gì,,đừng nói hay hay dở và hãy tròn xoe mắt mà hỏi han này nọ,,nhưng nguời khác có answer thế nào thi cũng là phù du,,khi đó là cái của ng khác,,chứ ko phải của bạn,,,
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích đoạn miêu tả cuộc sống ở KTX. Rất hay và chân thật.
    Và cũng thích câu: "Yêu đến mức hổ báo cũng chảy thành bơ". Nghe rất ngộ nghĩnh.
    Và một câu nữa ví von như một chú gấu mùa xuân nữa chứ. Nghe iu ko thể tả. Anh nào nói với mình xế thì mình cũng tan chảy thành bơ mất..
  3. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có thể thấy *** là cách giải toả nhất thời khi bế tắc trong tác phẩm này, chỉ có điều vẫn ko hiểu sao Naoko, Kizuki, chị của Naoko, Hatsumi lại phải chọn cái chết để giải toả bế tắc, đó là điều ám ảnh tôi sau khi đọc tác phẩm này. Đó có phải là cách nhấn mạnh cái chết là 1 phần của sự sống?
    Được reaspiration sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 15/10/2008
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ họ nên chết sơm hơn nữa,,bạn có chắc là ban đang sông ko,,hay đang mơ 1 giấc mơ dài,,mà đến thợi kì già lão mới tỉnh dậy đẻ rồi chết,,,1 giấc ngủ dài vô ưu,,chết ko có gì xấu cả,,1 quá trình kết thúc để sang 1 quá trình mới thôi,,sỏy,,nói như đại ca
  5. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cái đó người ta gọi là chết...ngu! Đặt vào hoàn cảnh 1 người bình thường, ko bao h chọn cái chết dễ như thế cả, kể cả ko muốn sống cho lắm. Nói hay nhưng mà nghe sáo!
  6. strange8rose

    strange8rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có người nói về hồng nhan bạc phận, hoặc người tài mà vắn số là " Nhìn thấy cá gì của nó cũng Đẹp, nhưng có một thứ xấu ! Đó là cuộc đời" ---Nhưng đó là vì họ không biết Cuộc đời là thứ Đẹp nhất con người có được...Chính vì thế phải sống để tận hưởng chứ
    Bế tắc vì quá thiếu nghị lực! Chết vừa ngu vừa dại...
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ok,,vậy ra haruki muốn nhán mạnh cái sự ngu và dại của nhân vật của mình nên để cho họ tìm đến cái chết,,2 bạn đọc truyện này có thấy hay ko?
  8. strange8rose

    strange8rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo lối suy nghĩ thông thường văn học là miêu tả cuộc sống nhưng đó phải là sự miêu tả có ý nghĩa. Ý nghĩa đó được người đọc cảm nhận....có ngững ý nghĩa tích cực, cũng có những tiêu cực...
    Mỗi lần buồn chán, thất vọng và bế tắc...tôi có nghe rock. tiếng ghita réo rắt, tiếng ca khànkhàn, giai điệu dồn dập làm tôi thấy đồng điệu, như được cảm nhận, sau cảm thấy khát khao hơn..."Rừng Nauy" có thể làm tôi suy nghĩ khác hơn về ***...Đó là cách tạo hưng phấn khi bế tắc, *** làm người muốn sống hơn...Nhưng khi *** mà vẫn bế tắc thì lại tìm đến cái chết như sự giải thoát cao nhất
  9. strange8rose

    strange8rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện thấy sự ám ảnh và chứng ảo giác ...*** u hoài...có lúc nào đó buồn cũng đã nghĩ lấy *** để giải toả...
  10. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    oài ,toàn người đọc rừng nauy rồi thấy *** với cả chán chường u ám,đó là 1 sự lạc lối (hê hê....)đọc truyện này xong mình lại thấy đời tươi sáng hơn ,thế mới sướng chứ càng đọc càng thấy xuất hiện thêm nhiều nhân vật tự tử nhưng lại càng thấy lối thoát cho nhân vật chính,có cảm giác như là các nhân vật như là những nhân cách khác nhau của wanatabe,chậc..mới đọc có 1 lần ,mai đọc lại xem thế nào

Chia sẻ trang này