1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na Uy - thảo luận

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nescafe_tiamo, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    tiếc quá, chưa đọc, chưa biết nghĩ sao
  2. Lathana

    Lathana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đọc xong là sao mình lại lãng phí 1 buổi tối đẹp trời như hôm nay để đọc 1 thứ NTN nhỉ ?
  3. thornbird2830

    thornbird2830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Rừng Na uy không pải là loại truyện đọc 1 lần đã thấy hay. Chỉ nhưng ng đồng cảm cực cao mới bị hút ngay từ đầu. Nói thật đọc liền tù tỳ từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ thì mệt kinh khủng. Ngộ đọc truyện này xong mà bị ám ảnh gần như trầm cảm cả tháng. Lúc nào cũng nghĩ mình là đứa con hoang nằm ngoài nhịp sống của xã hội, rằng "No country for the young lady". Hồi ý còn định vào Chùa sống cơ. May muh có BF tâm lý, đưa đi Chùa Thầy 1 ngày, thấy đời sáng hơn tý.
    Thi thoảng nhớ lại, or đọc lại 1 vài dòng, thấy hay kinh khủng. Chỉ sợ nhất là nhiều khi bị trùng sóng với bạn Naoko, cảm giác như chỉ là một người đứng ngoài và bất lực nhìn cuộc đời trôi đi, k có cách nào hoà mình đc vào dòng chảy của nó cùng mọi ng đc. Lạc lõng vô định như đi trong sương khói ở một cánh rừng âm u vậy.
    Túm lại, Rừng Na uy cũng là loại truyện kén người đọc. Không pải kén vì mức độ cảm thụ đâu, nhưng muh nếu không trải qua cảm giác tương tự nhân vật thì sure 100% sẽ chẳng hiểu truyện vít cái j, thậm chí còn nghĩ ông H> bị điên nữa.
    Lời khuyên chân thành nữa là pác nào đang bị mất phương hướng + buồn đời + buồn tình thì đừng dại mà vớ lấy cuốn RNU vào ngay lúc đới. Đọc xong tự nhiên thấy mình có nhiều người ủng hộ trong chiện suicide lắm ạ!
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Nhẹ nhàng tình cảm thế mà...
    Phí thật...
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ôi, e chả bít tn;sách hay có thể hay về nội dung, tình tiết, tư tưởng, bút pháp nghệ thuật... còn cuốn này, e chưa thấy hay ở đâu, ngoại trừ việc: thấy nó là e thấy chán đời.
  6. krueldra

    krueldra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình thích tác phẩm Rừng Na Uy. Về giá trị và cái hay đẹp của truyện, mình không còn lời nào hay hơn để phân tích khi đọc những chia sẻ của các bạn đồng cảm. Với riêng mình, có ít nhất 3 lý do để không cảm thấy phí thời gian khi đọc hết trang cuối:
    Thứ nhất, tác phẩm giúp mình có cái nhìn lãng mạn và đẹp hơn về ********, thẳng thắn thừa nhận vẻ đẹp hình thể. (Đó là cái mình có được sau khi đọc, không phải là nhận xét về tác phẩm)
    Thứ hai, trừ Nagasawa ra, các nhân vật trong truyện đều có nét đẹp riêng. Mình cảm thông, chia sẻ, ngưỡng mộ và tìm thấy mình trong họ.
    Thứ ba, hiểu hơn về mặt trong con người của một nhóm thanh niên trong một giai đoạn của xã hội Nhật.
    Đọc tranh luận và ý kiến của mọi người mình thấy thật vui, thích thú, có lúc đồng tình, có lúc bật cười. Cám ơn mọi người nhiều nha!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    ******** xưa nay lúc nào chả lãng mạn Chỉ có con người ta tìm cách bêu xấu nó thôi.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế là nội dung thấm vào người rồi còn gì ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thứ nhất, tác phẩm giúp mình có cái nhìn lãng mạn và đẹp hơn về ********, thẳng thắn thừa nhận vẻ đẹp hình thể. (Đó là cái mình có được sau khi đọc, không phải là nhận xét về tác phẩm) [/QUOTE]
    ******** xưa nay lúc nào chả lãng mạn Chỉ có con người ta tìm cách bêu xấu nó thôi.
    [/QUOTE]
    Đúng đúng
    Tớ là một trong những kẻ đầu têu bêu xấu TD, thế nhưng không ghét Rừng Na Uy. Sao nhiều người đọc xong lại chỉ thấy có mỗi TD thôi nhỉ!
  9. dung2010

    dung2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tơa thấy truyện này rất hay
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Có thể là vì người ta không trong sáng

Chia sẻ trang này