1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na-uy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi larry145, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    @Lyly : Lâu lém k gặp nhé ,vote thành 24* cho đẹp
    @Fangdi : sry tớ nhầm,do cậu copy blog của người khác.Hì hì
  3. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Đây là entry của một anh bạn mình.Và mình thấy anh ấy viết rất được.Thì cứ coi như mình post lên thì cũng là ý kiến của mình đi.Hì hì,đùa thôi,khi khác mình sẽ post nhận định của mình.Giờ mình chưa rảnh viết vì cần phải "chau chút" một chút .Hì.Cảm ơn các bạn đã nhận xét.
  4. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Liên, chắc bạn trai em cũng mừng lắm. Vì em đọc tác phẩm này lâu rồi
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    @ nvat
    ừ đúng rồi đấy, ít nhất tphẩm này cũng giáo dục giới tính một cách khá bài bản, các bạn nào dưới 18 tuổi thì biết đường mà tránh thai, biết đường mà SS kẻo lại phải nhờ đến bệnh viện phụ sản thì khổ.
    Anh nên bảo bạn gái anh đọc gấp đi ( nếu bạn gái anh chưa đọc ) không đến lúc lại cuống lên - bệnh chung của những người tỏ ra trong trắng ngây thơ hoặc đạo đức ko thèm quan tâm tới *** hay giới tính và các vấn đề liên quan nhưng lại không nhịn nổi.
    còn nếu bạn là gái mà để giới tính thế để lòe thiên hạ ấy mà, thì cũng nên về đọc kỹ lại đi, có ích thật đấy chứ ko phải là chuyện đùa đâu
    Mà tớ đã nói từ lâu rồi đấy nhé, mỗi người lên đây đều có nick, đều có tên để gọi rồi, mịa , tớ ghét nhất là bọn nguỵ quân tử hoặc đàn bà núp dưới nick con trai để bôi xấu ng khác, lôi tên thật nhau ra ko phải là hành vi tử tế đâu. tớ cũng không nghĩ trong đám bạn quen ngoài đời lại có đứa như thế, nên bạn nghe lỏm được ở đâu tên thật của tớ thì cũng đừng có mà lôi ra như thế, hèn bỏ mẹ.
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    hôm trước rủ ngỗng với koi bi với bí đi ăn kâramen mà ko rủ tớ, lại còn kêu lâu không gặp
    Thanks vì đã vóte nhé, tớ cũng tặng cậu 5* hi hi
  7. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cảm tưởng sau khi đọc qua Rừng Na uy: Viết hay + Dâm thư = Văn học.
    Sẽ viết lại cảm tưởng sau khi đọc kỹ hơn...
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ui trùi,ai cũng bảo fải suy nghĩ kỹ trước khi viết thế này.Công nhận là đưa ra 1 nhận xét chính xác hoàn toàn là rất khó,nhất là với một tác phẩm nửa chính nửa tà thế này.Khen hết lời ko đc,mà chê cũng ko xong.Riêng về điều này cũng là 1 thành công của tác phẩm
  9. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    [ Chính vì thế, tôi nghĩ rằng sẽ là thoả đáng và ?oan toàn? hơn khi đánh giá đây là tác phẩm ?olạ? đối với văn hoá Việt Nam nên dễ gây sự tò mò cho độc giả. Còn nếu bạn muốn cho là nó ?ohay? thì xin hãy thêm vào cụm từ ?ovì nó quá lạ? phía sau đó!
    [/quote]
    Lạ đối với bác thì tất nhiên là bác không thích rồi.
    Thử bỏ qua những thứ đó ,bỏ qua *** và cái mà các bác hay gọi là chuẩn mực văn hoá xem (coi như một lần vô văn hoá ) ,các bác không thấy gì nữa à?
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Ai nói bạn là tôi không thích tác phẩm này.Còn nếu bạn nói là bỏ qua *** và cái mình gọi là chuẩn mực văn hoá thì mục đích phân tích tác phẩm này làm gì.
    PS:Mình không coi đây là một tác phẩm vô văn hoá!

Chia sẻ trang này