1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na-uy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi larry145, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baodong

    baodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đây là một tiểu thuyết rất hay, giàu tính nhân văn. Đúng là tác giả đề cập đến rất nhiều cảnh *** nhưng đó đâu phải là mục đích chính. Những cảnh đó phần lớn là để ẩn dụ về tâm lý nhân vật hoặc một vấn đề xã hội. À, còn vấn đề tự tử nứ chứ, các bạn có thấy trong truyện Nhật bản hay đề cập đến chuyện tự tử không? Hình như đây là điểm chung ở các nhà văn Nhật thì phải
  2. chua_conick

    chua_conick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ấn tượng nhất là chi tiết cuộc gặp cuối cùng của reyko va toru,đó không chỉ đơn giản là *** mà là hạnh phúc, niềm hạnh phúc cho cả toru và reyko,như reyko nói,niềm hạnh phúc đó đủ cho cả cuộc đời còn lại của cô ấy.
  3. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đúng là box văn học có khác...các bác tương cả 1 bài dài dài dài...em đc cái ngại đọc trên mạng...càng ngắn gọn và nhiều thông tin càng tốt...cái này gọi là phong cách Nguyễn Du..chứ đừng bảo em là trẻ tuổi hời hợt...hie hie
    Truyện nài tất nhiên là hay rùi...viết mà như hút hồn..như bảo..nìe nìe cô nghĩ j tôi biết đó!!!
  4. tigon_84

    tigon_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hầu như tác phẩm nào của tác giả Haruki Murakami cũng được người đọc bên Đức đánh giá cao.Có 1 điều là bên Đức họ đánh giá tác phẩm "South of the Border, West of the Sun" và "Kafka on the Shore" cao hơn. Bằng chứng là 2 tác phẩm này đã đc bình chọn là tác phẩm hay trong năm 2005, nhưng Rừng Nauy thì ko thấy nói tới. Ko biết mọi ng ở VN đã đọc 2 cuốn này chưa nhỉ? Nếu đã đọc rồi và thấy Rừng Nauy hay hơn thì chắc là do sở thích của mỗi nơi mỗi khác nhỉ?
    Mình chưa đọc 1 tác phẩm nào của ông hết. Nhưng thấy mọi người khen hay nên tò mò quá. Thật ra mình nghe các bạn khen Rừng Nauy cũng muốn đọc thử, nhưng nói thật mình dị ứng mấy tác phẩm viết quá nhiều về vấn đề ******** ( 1 vài tác phẩm của mấy tác giả VN bây giờ mình ko đọc nổi luôn, toàn dùng vấn đề ******** để câu khách). Chính vì vậy mà đến bây giờ mình chưa bắt đầu đọc Rừng Nauy. Có bạn nào đã đọc các tác phẩm khác của tác giả này thì cho mình tí ý kiến nha.
  5. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    "South of the Border" (Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời) khác "Rừng Na Uy" ở chỗ Murakami đã tạo ra những yếu tố bí ẩn điểm xuyết trong một cách kể chuyện đơn giản, giản dị (ko có nghĩa là dễ hiểu nhé). Và cũng giống Rừng Na Uy ở không khí thấm đẫm những giá trị của nền văn hóa Mỹ và Tây Phương. Nhân vật nam trong truyện này cũng giống Toru của Rừng Na Uy, thích đọc sách, nghe classic và jazz... và cũng yêu say đắm một cô bé bạn học và sau này hoài vọng và sống trong sự hư ảo hư hư thực thực về tình yêu đó.... À, trong truyện này thì mật độ nhân vật tự tử ko dày đặc như trong Norwegian Wood, các nhân vật chọn cách thỏa hiệp với bản chất trần trụi của cuộc sống và hiện tại của mình hơn. Những nhân vật chính trong truyện cũng lạc lõng với bối cảnh xã hội họ đang sống, tinh tế và cô độc. Còn nữa là yếu tố *** cũng loãng hơn rất nhiều nếu so với Rừng Na Uy thì có thể nói trong Phía Nam Biên giới, Phía Tây mặt trời những đoạn ***... chả là cái đinh rì Mình cũng thích truyện này, như thích Rừng Nu Uy.
    Được tranluuquyen sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 26/05/2007
  6. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    "South of the Border" (Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời) khác "Rừng Na Uy" ở chỗ Murakami đã tạo ra những yếu tố bí ẩn điểm xuyết trong một cách kể chuyện đơn giản, giản dị (ko có nghĩa là dễ hiểu nhé). Và cũng giống Rừng Na Uy ở không khí thấm đẫm những giá trị của nền văn hóa Mỹ và Tây Phương. Nhân vật nam trong truyện này cũng giống Toru của Rừng Na Uy, thích đọc sách, nghe classic và jazz... và cũng yêu say đắm một cô bé bạn học và sau này hoài vọng và sống trong sự hư ảo hư hư thực thực về tình yêu đó.... À, trong truyện này thì mật độ nhân vật tự tử ko dày đặc như trong Norwegian Wood, các nhân vật chọn cách thỏa hiệp với bản chất trần trụi của cuộc sống và hiện tại của mình hơn. Những nhân vật chính trong truyện cũng lạc lõng với bối cảnh xã hội họ đang sống, tinh tế và cô độc. Còn nữa là yếu tố *** cũng loãng hơn rất nhiều nếu so với Rừng Na Uy thì có thể nói trong Phía Nam Biên giới, Phía Tây mặt trời những đoạn ***... chả là cái đinh rì Mình cũng thích truyện này, như thích Rừng Nu Uy.
    Được tranluuquyen sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 26/05/2007
  7. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn riviere về cách cảm nhận sau khi đọc xong truyện. Mình cũng đi mua theo lời đứa bạn "đồn" và cũng fấp fỏng đợi xem nó "hay" thế nào. Đọc xong rồi mới tiếc $ bỏ ra mặc dù đấy là đồ second-hand rùi đấy Đọc xong cảm thấy sao mà cuộc đời u ám, mờ mịt và xung quanh thì toàn thấy hết người này đến người khác tự tử. Có lẽ mình ko "cảm" văn đc như 1 số bạn nên ko thấy đc hết cái "tinh hoa" trong đó, chỉ thấy là cái gì nhiều quá cũng ko hay, như vấn đề ******** xuyên suốt cả câu chuyện - mình đảm bảo vì điều này mới khiến RN gây được tiếng vang đầu tiên như vậy, vì nó quá bạo trong vấn đề này => kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng. Chỉ 1 số chi tiết mình nhớ thôi cũng khiến mình cảm thấy vấn đề đạo đức dường như chả còn chuẩn mực gì nữa (như lúc con Midori ngồi khoả thân trước bàn thờ bố -nếu mình nhớ ko nhầm và chàng nhân vật chính ko vượt qua nổi fần "con vật" trong mình để quan hệ ******** với... hầu hết các nhân vật nữ trong truyện... Thảm thiết vậy sao?!! Nhiều lý do để biện minh, mình biết). Tóm lại, mình cũng chả fải đứa cổ hủ gì đâu, thậm chí đang ngày càng có cái nhìn, quan điểm thoáng hơn về vấn đề đấy, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Có lẽ ông nhà văn đấy ko nhắm những người như mình làm độc giả trung thành
  8. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn riviere về cách cảm nhận sau khi đọc xong truyện. Mình cũng đi mua theo lời đứa bạn "đồn" và cũng fấp fỏng đợi xem nó "hay" thế nào. Đọc xong rồi mới tiếc $ bỏ ra mặc dù đấy là đồ second-hand rùi đấy Đọc xong cảm thấy sao mà cuộc đời u ám, mờ mịt và xung quanh thì toàn thấy hết người này đến người khác tự tử. Có lẽ mình ko "cảm" văn đc như 1 số bạn nên ko thấy đc hết cái "tinh hoa" trong đó, chỉ thấy là cái gì nhiều quá cũng ko hay, như vấn đề ******** xuyên suốt cả câu chuyện - mình đảm bảo vì điều này mới khiến RN gây được tiếng vang đầu tiên như vậy, vì nó quá bạo trong vấn đề này => kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng. Chỉ 1 số chi tiết mình nhớ thôi cũng khiến mình cảm thấy vấn đề đạo đức dường như chả còn chuẩn mực gì nữa (như lúc con Midori ngồi khoả thân trước bàn thờ bố -nếu mình nhớ ko nhầm và chàng nhân vật chính ko vượt qua nổi fần "con vật" trong mình để quan hệ ******** với... hầu hết các nhân vật nữ trong truyện... Thảm thiết vậy sao?!! Nhiều lý do để biện minh, mình biết). Tóm lại, mình cũng chả fải đứa cổ hủ gì đâu, thậm chí đang ngày càng có cái nhìn, quan điểm thoáng hơn về vấn đề đấy, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Có lẽ ông nhà văn đấy ko nhắm những người như mình làm độc giả trung thành

Chia sẻ trang này